Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2021] Bà Giải Uy, một người dân thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bí mật kết án sáu năm tù vì đức tin của bà đối với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào tháng 7 năm 2021 gia đình của bà Giải Uy được biết về bản án của bà, sau khi nhận được cuộc gọi từ Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang cho biết rằng bà đã bị đưa đến đó. Nhà tù đã từ chối cho phép gia đình gặp mặt và chỉ cho phép gửi tiền mặt cho bà.

2021-7-29-xie-wei_01--ss.jpg

Bà Giải Uy

Vào ngày 27 tháng 7 năm 2019 bà Giải, 58 tuổi, đã bị bắt khi cảnh sát ập vào nhà bà ngay khi gia đình bà trở về nhà. Hơn 30 cuốn sách Pháp Luân Công, hai điện thoại di động, máy tính xách tay, loa, máy nghe nhạc mp3 và các đồ đạc cá nhân khác đã bị tịch thu. Cảnh sát từ chối cung cấp thông tin về lý do bắt giữ và chỉ nói với gia đình rằng họ thuộc Đồn Công an Thuận Hòa. Bà Giải bị lôi lên xe cảnh sát và đưa đến đồn công an để thẩm vấn.

Bà Giải không phải là người duy nhất bị nhắm đến vì đức tin của bà. Trong vòng vài tuần sau khi bà bị bắt, theo lệnh của Công an tỉnh Hắc Long Giang, cảnh sát ở Giai Mộc Tư đã bắt giữ ít nhất 52 học viên khác và sách nhiễu hơn một trăm học viên. Nhiều học viên bị buộc phải sống xa nhà.

Ông Dương Thắng Quân đã đã qua đời 9 ngày sau khi bị bắt vào ngày 2 tháng 8. Cha chồng của bà Đổng Hoán Tú đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 27 tháng 7 do quá kinh hãi và ông đã qua đời 5 ngày sau đó. Người chồng nằm liệt giường 82 tuổi của bà Phàn Quế Cần cũng qua đời trong tuyệt vọng, vài tháng sau vụ bắt giữ vợ, người chăm sóc duy nhất cho ông.

Bà Giải bị giam tại Trại tạm giam Giai Mộc Tư sau khi bị bắt. Cảnh sát đã đệ trình vụ việc của bà lên Viện Kiểm sát quận Hướng Dương vào ngày 8 tháng 11 năm 2019. Gia đình sau đó đã thuê luật sư cho bà, người thường xuyên lui tới đồn công an và Viện kiểm sát để yêu cầu thả bà, nhưng vô ích.

Vào giữa tháng 6 năm 2020 một công tố viên đã đến thăm bà Giải trong trại tạm giam và đưa cho bà bản cáo trạng. Ông ta cũng cho biết rằng một phiên xét xử đã được lên kế hoạch tổ chức vào đầu tháng 8.

Trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 4 tháng 8 năm 2020, luật sư của bà Giải đã liên tục gọi điện cho thẩm phán Tống Đào để biết thông tin về phiên xét xử của bà. Thẩm phán từ chối trả lời cuộc gọi hay chấp nhận Giấy ủy quyền của ông và không cho phép ông xem xét tài liệu vụ án của bà. Cho đến nay, luật sư của bà Giải vẫn không biết bất kỳ chi tiết nào về quá trình tố tụng tại tòa của bà.

Cuộc bức hại trong quá khứ

Bà Giải, một công nhân nhà máy giấy đã nghỉ hưu, từng bị u xơ tử cung và băng huyết nặng. Chỉ 20 ngày sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, tình trạng bệnh của bà đã hoàn toàn biến mất. Nhiều bệnh khác của bà, bao gồm cả bệnh tim, gan và huyết áp cao, cũng đã được chữa khỏi.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Giải đã bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Vào tháng 1 năm 2007, Lý Đại Nguy và Thượng Hồng Quân ở Đồn Công an Thuận Hòa đã đột nhập vào cửa hàng tiện lợi của bà và bắt giữ bà. Nhà của bà đã bị xáo trộn trong cuộc đột nhập.

Cảnh sát đã tống tiền chồng bà 11.000 nhân dân tệ và bà Giải được thả sau 11 ngày bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư. Kể từ đó, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu tại cửa hàng của bà.

Vào ngày 5 tháng 4 năm 2009 bà Giải lại bị bắt vì đã chia sẻ tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trong một khu dân cư. Tại Đồn Công an Tiền Tiến, cảnh sát đã tát bà hai cái vào mặt. Má trái của bà trở nên tê liệt và tai bà bị ù đi. Vào nửa đêm, bà bị đưa đến trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư và bị giam 18 tháng tại Trại lao động cưỡng bức Tây Cách Mộc mười bảy ngày sau đó.

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2016 bà Giải lại bị bắt vẫn vì tội chia sẻ tài liệu Pháp Luân Công. Bốn nhân viên của Đồn Công an Thuận Hòa đã ném bà vào xe cảnh sát, khiến bà bị bong gân ở cổ và lưng. Sau khi bà bị đưa đến đồn công an, cảnh sát đã để bà nằm lại trên sàn nhà. Một viên cảnh sát tên Quan Chấn đá vào vai bà và nói: “Chúng tôi sẽ phải kết án bà ngay cả khi chúng tôi phải chi ra một số tiền.” Bà Giải sau đó bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ, số tiền mà gia đình bà đã từ chối chi trả.

Thông tin của những kẻ bức hại:

Nhà tù nữ Hắc Long Giang: + 86-451-86639034, + 86-451-86639052, + 86-451-86639051

Lý Lợi Phong (李利锋), công tố viên của Viện kiểm sát quận Hướng Dương: + 86-13846169281, + 86-18697098055

Tống Đào (宋涛), thẩm phán của Tòa án quận Hướng Dương: + 86-454-8709816, + 86-18903687999, + 86-13512645666

Kỉ Trung (纪 忠), nhân viên tòa án: + 86-454-8709817, + 86-13091637128

Lưu Hồng Vĩ (刘洪伟), người đứng đầu trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư: + 86-13945450877, + 86-18645450378

(Thông tin liên hệ của các kẻ bức hại khác có trong bản tiếng Hán.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/30/428885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/7/194485.html

Đăng ngày 19-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share