Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore

[MINH HUỆ 13-07-2021] Trong hai ngày 7 và 9 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore đã tham gia lễ thắp nến do Pháp Luân Đại Pháp Học hội địa phương tổ chức. Buổi lễ được tổ chức để tưởng niệm những học viên đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau sự kiện này, nhiều học viên đã chia sẻ cảm xúc của mình.

f3abdd0b3ad2a39aa06322cbabd4ae92.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore tổ chức lễ thắp nến trong hai ngày 7 và 9 tháng 7 vừa qua

Ông Lý may mắn được tham dự buổi giảng Pháp của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) ở Singapore. Ông hồi tưởng: “Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ đã khởi xướng chiến dịch bức hại trên toàn quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Hai tháng sau, tôi đã đến Trung Quốc để tìm hiểu hoàn cảnh tu luyện của các học viên ở đó và cũng là để dự đám cưới của một đồng tu. Vào hôm tổ chức lễ cưới, chúng tôi đã bị các đặc vụ của ĐCSTQ theo dõi và bám theo. Là người Singapore, môi trường sinh sống của chúng tôi rất dễ dàng và thoải mái. Vì vậy, chúng tôi không thể hiểu được cuộc bức hại của ĐCSTQ tàn ác như thế nào. Đó cũng là điều không thể hình dung nổi trong môi trường tu luyện ở nước ngoài, vốn tự do và công khai. Trải nghiệm từ chuyến đi đó đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc.”

Khi nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài suốt 22 năm, ông Lý cho biết: “Tôi đã trải qua tất cả những thăng trầm trong suốt những năm qua, tôi đã trưởng thành từ trạng thái ban đầu không biết phải làm gì cho đến khi bước trên con đường tu luyện Chính Pháp cùng với các học viên Đại Pháp khác ở Singapore. Chúng tôi đã dành thời gian và công sức cho các hạng mục giảng chân tướng khác nhau. Điều khiến tôi cảm thấy hài lòng là ngày càng có nhiều người nhận thức được chân tướng, từ đó xóa tan thành kiến của họ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây, ngày càng nhiều người đến từ Trung Quốc cũng đang bắt đầu tìm hiểu và luyện Pháp Luân Đại Pháp.“

Tiểu Tôn cũng đã tu luyện hơn 20 năm, cho biết: “Hôm nay, vào một ngày đặc biệt như thế này, chúng ta tưởng nhớ các đồng tu của chúng ta, những người đã bị bức hại đến chết. Đó cũng là để nhắc nhở mọi người hãy nhanh chóng tìm hiểu chân tướng và minh bạch về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Mọi người hãy buông bỏ định kiến của mình và xem qua Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như cuốn Cửu Bình về Đảng Cộng sản và Mục tiêu cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản do The Epoch Timesxuất bản. Bằng cách đó, họ sẽ có thể minh bạch được Pháp Luân Đại Pháp là gì, ĐCSTQ là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, họ sẽ có thể phân biệt được đúng, sai và giữ được bản tính lương thiện của mình. Đối với một sinh mệnh, đó mới là hy vọng thực sự để được đắc cứu.”

Bà Trương cho biết: “Tâm tôi nặng trĩu. Rất nhiều học viên đã bị mất đi sinh mạng chỉ vì họ đã nói lời chân thật thế nhưng tà Đảng này cho đến ngày nay vẫn chưa chấm dứt cuộc bức hại. Do đó, là học viên mà nói, chúng ta cần làm tốt những việc nên làm và tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người.”

Ông Lâm nói thêm: “Tôi nghĩ rằng cuộc bức hại này cần phải được chấm dứt càng sớm càng tốt! Mỗi quốc gia cần tăng cường nỗ lực để chấm dứt những hành vi vô nhân đạo đang xảy ra ở Trung Quốc hiện nay vì đây là một vấn đề liên quan đến những giá trị đạo đức cơ bản của con người. Trên thực tế, mỗi người đều có trách nhiệm lên tiếng phản đối cuộc bức hại này.”

Bối cảnh: Tại sao Pháp Luân Đại Pháp lại là mục tiêu bị bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã sớm bước vào tu luyện sau khi trải nghiệm sự cải biến cả thân lẫn tâm. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó, đã coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng Bảy năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại hơn 22 năm qua; con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng thực đáng cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/13/428125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/16/194110.html

Đăng ngày 20-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share