Bài viết của phóng viên Minh Huệ Lý Tĩnh Phi

[MINH HUỆ 20-07-2021] Ngày 16 tháng 7 năm 2021, gần 2.000 học viên Pháp Luân Công từ miền Đông Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn tại Washington, D.C. Cuộc diễu hành bắt đầu từ Trung tâm thương mại Quốc gia, dọc theo Đại lộ Hiến pháp rồi tiến đến Đài tưởng niệm Washington.

Tính đến ngày 20 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại trong 22 năm ròng. Nhiều người dân chứng kiến ​​cuộc diễu hành lần đầu tiên đã sốc khi biết chi tiết về cuộc bức hại tàn khốc này, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng của từ các học viên còn sống của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn. Một người đàn ông mới nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công hai ngày trước đó đã tham gia lễ diễu hành và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

ee41b8d0024d53b904c5a49f93e9e4bb.jpg

0a76d338ca2b3ce2250883ac2738c751.jpg

da203c74cde54877bf4b5800ec91a16e.jpg

09226ff01d59571b1dd6369e31393be1.jpg

a3986ea6bce2301d43231f658b1cb0b6.jpg

03d1cf4361f6fa90a6d846f2f8e22f6a.jpg

7079b53985d674d528baa450849af484.jpg

f944bf9cce6660e3df9e2827e10b6e61.jpg

f944bf9cce6660e3df9e2827e10b6e61.jpg

8f1b20b3e6b28d228ce260c89dc9f390.jpg

ad39377d16913c2c0dd61b9172d10aaa.jpg

b01983f6f220c77232cc587ae54fda9a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công diễu hành ở Washington DC và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 22 năm của ĐCSTQ.

Từ khi ĐCSTQ khởi xướng cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cứ đến tháng 7 hằng năm, các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới lại tập trung tại Washington DC để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt nó.

Đại dịch virus corona dẫn đến việc đóng cửa các điểm du lịch và tạm ngừng các cuộc tụ tập đông người ở Washington DC trong gần một năm rưỡi. Các điểm du lịch chỉ mở cửa trở lại vào đầu tháng Bảy này.

Đoàn diễu hành bao gồm ba chủ đề: Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, và Ủng hộ 380 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Cuộc diễu hành nhận được sự ủng hộ

Cuộc diễu hành ôn hòa đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách, trong số đó, một số người chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công trước đây.

04f9862514e6a14977bf59c5b3efbc95.jpg

Anh Larry đến từ Virginia cho biết mọi người cần Chân, Thiện, Nhẫn.

Anh Larry đến từ Virginia nhận tờ thông tin và nói đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến Pháp Luân Công. Trong khi đọc một biểu ngữ trong cuộc diễu hành, anh nói, “Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời! Mọi người đều cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Khi thấy một nhóm học viên rước di ảnh của các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại, anh Larry nói, “Thật đau lòng khi họ bị bức hại và bị tra tấn cho đến chết, thật đáng buồn.”

415deca975634582e425e7b4f5533718.jpg

Ông Ed và anh Justin, hai cha con đến từ Pennsylvania

Ông Ed và anh Justin là hai cha con đến từ Pennsylvania. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói về cuộc bức hại. Ông Ed cho biết, “Thật khó để diễn tả thành lời. Ở đây, chúng ta có tự do tín ngưỡng, còn họ (các học viên) phải đấu tranh cho tự do trên chính đất nước của họ. Thật quá sốc, không thể tin được.”

Anh Justin nói, “Tôi đã nhận tờ thông tin và biết Pháp Luân Đại Pháp là môn thiền định. Họ bị bức hại dã man chỉ vì tập luyện. Họ trông thật an hòa.“

Cô Ella cho biết lần đầu tiên cô thấy các học viên Pháp Luân Công cách đây mười năm. Năm nay cô lại được chứng kiến ​​cuộc diễu hành ở Washington DC. Cô nói, “Có lẽ tôi nên tập Pháp Luân Công.” Cô nhận tờ thông tin và biết đến cuộc bức hại. Cô nói rằng cô sẽ tìm hiểu thêm sau khi về nhà.

eb4817aca425152d7ef24c4160e19ee3.jpg

Xúc động trước sự tàn khốc của cuộc bức hại, anh Isaac Saadi đến từ Texas quyết định tham gia cuộc diễu hành.

Anh Isaac Saadi từ Texas có mặt tại Washington DC để tham gia Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo Quốc tế. Anh đã nói chuyện với các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại. Anh Saadi quyết định tham gia cuộc diễu hành.

Anh nói, “Thật kinh hoàng. Tôi không ngạc nhiên khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại này. Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm. ĐCSTQ đã bức hại người dân trong suốt nhiều năm. Mọi người cần có quyền lựa chọn đức tin của họ.”

Các học viên vẫn đang bị cầm tù và bức hại

95049980ccf7a2834794f0672a005eeb.jpg

Cô Vương Tinh, học viên Pháp Luân Công đến từ New York

Cô Vương Tinh, đến từ New York, tham gia cuộc diễu hành với một trái tim trĩu nặng. Cô vừa biết rằng chồng cô, anh Nhậm Hải Phi, sẽ phải đối mặt với phiên tòa bất hợp pháp vào ngày 29 tháng 7 ở Trung Quốc.

Cô Tinh nói, “Tôi không biết tình trạng sức khỏe hiện tại của anh ấy thế nào, hoặc liệu anh ấy có thể chịu đựng được những khủng bố về tinh thần và thể chất đó không.”

Chồng cô, anh Nhậm, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1994 và tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Anh bị bắt và bị giam giữ trong suốt bảy năm rưỡi vì in các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Anh bị cầm tù và bị tra tấn ở Liêu Dương và Đại Liên. Anh bị còng tay, cùm chân và nhốt trong một buồn giam nhỏ với diện tích chỉ khoảng hơn 3 mét vuông.

Cô Tinh kể rằng khi chồng cô được trả tự do vào năm 2008, cô không còn nhận ra anh nữa, “Từ một thanh niên anh đã trở thành một ông già với khuôn mặt hốc hác. Sự tra tấn mà anh ấy phải chịu đựng thật không thể tưởng tượng được.”

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, anh Nhậm bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát phố Cam Tỉnh Tử ở Đại Liên bắt cóc và cướp tài sản. Anh bị cướp hơn 500.000 nhân dân tệ (77.170 đô la Mỹ), thẻ nhớ TF và ổ đĩa USB trị giá hơn 200.000 nhân dân tệ (30.868 đô la Mỹ).

Anh đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại và yêu cầu được thả. Do bị suy tim và thận, anh được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Nhưng chỉ hai ngày sau, anh lại bị cưỡng ép đưa đến một trại tạm giam.

Cô Tinh cho hay khi chồng cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh đã hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Anh không bao giờ ngưng nói cho mọi người sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Anh coi Đại Pháp là mạng sống của mình, vậy nên anh bất chấp sự an toàn của bản thân để kiên trì giảng chân tướng trong khi cuộc bức hại ở Trung Quốc vẫn rất nghiêm trọng.

a5ff017fa83acf461929723b197d6f97.jpg

Học viên Dương Xuân Hoa

Bà Dương Xuân Hoa từng có một gia đình hạnh phúc với bốn thành viên. Tuy nhiên, dưới cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, ba thành viên trong gia đình bà gồm chị gái, mẹ và cha bà đã lần lượt qua đời.

Bà Dương nói, “Tôi hiện là người sống sót duy nhất trong gia đình và là nhân chứng cho thảm kịch bức hại mà ĐCSTQ đã phát động. Tôi tham gia cuộc diễu hành hôm nay để kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng như những người công tâm trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này càng sớm càng tốt, bởi vì nó đã diễn ra trong suốt 22 năm rồi.”

Bà chia sẻ rằng bà cảm thấy mừng vì trong 22 năm qua, thông qua việc các học viên không ngừng giảng chân tướng một cách an hòa, nhiều người từng bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ đã biết sự thật về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Bà cho biết thái độ của nhiều người đã chuyển từ thù địch, định kiến ​​và oán hận đối với các học viên Pháp Luân Công, sang ủng hộ mạnh mẽ việc các học viên phản đối cuộc bức hại. Hiện có hơn 380 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

08dd822cc51acb886028d1f55b0cf48b.jpg

Ông Trương Nhi Bình, người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, ông Trương Nhi Bình, cho biết, “22 năm đã trôi qua, chúng tôi nhận thấy thái độ của mọi người trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Trung Quốc, đối với Pháp Luân Công đã thay đổi nhanh chóng. Mọi người quan tâm đến những gì bạn làm hơn là những gì bạn nói.

“Trong 22 năm qua, mọi người đã thấy các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng một cách ôn hòa. Họ ngưỡng mộ những học viên Pháp Luân Công mà họ tiếp xúc, kể cả những người bị giam cầm ở Trung Quốc. Các học viên bất chấp tính mạng để giúp mọi người có cơ hội lựa chọn đứng về phía chính nghĩa của lịch sử.”

Bối cảnh: Pháp Luân Công là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tu luyện sau khi trải nghiệm những chuyển biến tích cực về sức khỏe và tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/17/428300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/18/194142.html

Đăng ngày 22-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share