Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 12-07-2021] Vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand tổ chức kháng nghị và diễu hành tại Cầu Tưởng niệm ở trung tâm thành phố Christchurch để kêu gọi sự quan tâm đối với cuộc bức hại kéo dài 22 năm ở Trung Quốc. Trong cuộc kháng nghị, một số học viên đã chia sẻ những gì họ đã trải qua khi bị tra tấn ở Trung Quốc. Bạo lực đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khiến những người tham dự bị sốc.

Ông Trevor Loudon, nguyên Phó Chủ tịch ACT New Zealand (Đảng Hành động, được gọi là Action Party / ACT); bà Helen Houghton, đảng viên mới của Đảng Bảo thủ; và bà Clarie Comonoy, đảng viên của tổ chức Những người bạn của Tây Tạng đã bày tỏ sự ủng hộ, lên án cuộc bức hại kéo dài 22 năm của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đức tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Các diễn giả cũng kêu gọi chính phủ và người dân New Zealand chống lại sự xâm nhập của ĐCSTQ.

cc7eb16e7c4d91d028b8551dd10c0657.jpg

3084e6ae9d0cb6460976658d69fd4fe7.jpg

19493da838da2183a316f5c6392d855b.jpg

45f1ba3034781577d6ccc3d95585cdea.jpg

e2df9e4f15ffa6c33926beb363afac5a.jpg

39f32f6ee8de2513cf3f0921c0baa27c.jpg

9a7453d9e61c9fe3f78065b879fb01a4.jpg

Cuộc diễu hành kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tuần hành qua trung tâm thành phố Christchurch, New Zealand

b4e133eb81e03a9bc3d7675b72dc6e2f.jpg

Người qua đường dừng lại xem diễu hành và chụp ảnh

2b4cb53bdc72c89fcd319159140d2944.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị lên án cuộc bức hại

Lo lắng trước sự xâm nhập của ĐCSTQ

Ông Trevor Loudon, hiện đang sống tại Hoa Kỳ, là tác giả, nhà làm phim, và diễn giả công chúng đến từ New Zealand. Ông gửi thư bày tỏ sự ủng hộ đối với sự kiện. Trong thư, ông nói, “Xin gửi lời chào đến toàn thể người dân Christchurch từ Florida, Hoa Kỳ! Là một cựu cư dân của Christchurch, tôi đã sốc khi thấy sự xâm nhập ngày càng ồ ạt của ĐCSTQ vào quê hương xinh đẹp của tôi, vào chính phủ, các doanh nghiệp và vào nền văn hóa của chúng ta.”

Ông viết, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, các tín đồ Cơ đốc giáo, người Duy Ngô Nhĩ và tất cả những người Trung Quốc yêu tự do khác bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại nhiều năm qua. Giờ đây, ĐCSTQ đang âm thầm truyền bá ảnh hưởng của nó ra toàn thế giới, trong đó có New Zealand.

Ông đề nghị tất cả người dân New Zealand yêu tự do, bất kể thuộc thành phần xã hội nào, đều nên tận dụng mọi cơ hội để phản đối ĐCSTQ. Mọi người hãy đứng về phía hàng triệu người bị bức hại ở Trung Quốc mà chống lại chế độ nô lệ, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, tra tấn, hãm hiếp và giết hại của ĐCSTQ. Mọi người hãy ngừng mua các sản phẩm sản xuất từ các trại lao động cưỡng bức và ủng hộ những người dám lên tiếng phản đối ĐCSTQ.

Ông kêu gọi đả đảo ĐCSTQ vì nó chỉ có thể tồn tại bằng sự hỗ trợ kinh tế và chính trị của phương Tây. Ông cũng viết, chúng ta đang ở thời khắc lịch sử, tất cả chúng ta đều phải lựa chọn đứng về phía nào: “Bạn sẽ co rúm vào khi bị ĐCSTQ đe dọa và bán rẻ tương lai? Hay bạn sẽ lấy hết can đảm đứng lên chiến đấu với Đảng Cộng sản Trung Quốc xấu xa?

“Khi thế hệ tương lai tìm hiểu về khoảnh khắc lịch sử này, họ sẽ thấy ai là người đã chiến đấu cho tự do, ai đã co ro trước chế độ bạo quyền và man rợ. Vậy bạn muốn tên mình được liệt vào bên nào?” ông viết.

“Vì một Trung Quốc tự do, vì một New Zealand tự do, vì một thế giới tự do, Chúa phù hộ cho tất cả những ai đấu tranh cho tự do! Tôi cầu chúc các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Christchurch và tất cả những người tham gia cuộc kháng nghị thành công.”

Truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ

b0ce73891a4d8920741a7c1ca52c07c4.jpg

Bà Claire Coveney thay mặt cho tổ chức Những người bạn của Tây Tạng phát biểu

Bà Claire Coveney thay mặt cho Những người bạn của Tây Tạng phát biểu tại cuộc kháng nghị, rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền của người dân Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ vi phạm các Công ước Geneva và Tuyên ngôn Nhân quyền Toàn cầu.

Bà cũng đề cập, Martin Luther King đã từng nói rằng kẻ ác chỉ có thể chiến thắng khi người tốt im lặng. Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đã thâm nhập khắp nơi trên thế giới. Nếu chúng ta không truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ (về các vi phạm nhân quyền) thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ bị nó kiểm soát.

ĐCSTQ phạm tội ác diệt chủng

Bà Helen Houghton, đảng viên mới của Đảng Bảo thủ, không trực tiếp tham dự sự kiện được nên đã nhờ đồng nghiệp Dianne đọc bài phát biểu của mình. Bức thư của bà có nội dung như sau: “Hôm nay tôi lên tiếng bảo vệ nhân quyền, vì quyền tự do của tất cả mọi người và quyền tự do được nêu trong Tuyên ngôn Nhân quyền New Zealand. Chính phủ New Zealand phải xem xét vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc và các nước khác một cách nghiêm túc. Không thể chấp nhận việc duy trì quan hệ thương mại khi phải trả giá bằng mạng sống con người.

“Những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã được ghi chép rõ ràng. Hàng trăm ngàn người bị giam cầm và tra tấn. Điều kinh hoàng nhất của cuộc bức hại là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nhiều người đã chết vì bị lấy mất nội tạng trong khi đang sống, nạn nhân là các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm tín ngưỡng khác. Đảng Cộng sản Trung Quốc bị cáo buộc điều hành ngành kinh doanh ghép tạng, bán gan, tim, phổi và thận cho (người dân ở) các nước khác.

“New Zealand đã quá mềm mỏng trước những bất công và tội ác chống lại loài người này. Công ước LHQ định nghĩa tội diệt chủng là hành động nhằm tiêu diệt một nhóm dân tộc, chủng tộc hay, tín ngưỡng tôn giáo của một đất nước. Chúng tôi yêu cầu chính phủ New Zealand lên án những vi phạm nhân quyền của (Đảng Cộng sản Trung Quốc).”

Chúng ta hãy lên tiếng một cách hiên ngang

d61c38725e6375dd241a3367052b57ad.jpg

Bà Angelique Watson, “Tất cả chúng ta hãy lên tiếng một cách hiên ngang.”

Bà Angelique Watson, cư dân Christchurch, nghe nói đến sự kiện này qua mạng xã hội và đã lên tiếng ủng hộ. “Tôi phản đối chủ nghĩa cộng sản và tất cả các chế độ độc tài”, bà nói. Nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tàn bạo và phản nhân loại. Chúng khiến những người tham gia cưỡng bức thu hoạch nội tạng mất đi nhân tính, và nhiều người sợ hãi không dám đứng lên phản đối nó.”

Bà nói thêm, “Pháp Luân Đại Pháp trông thật bình hòa. Họ có điều gì đó mà tôi cần phải học hỏi. Họ có quyền theo đuổi việc đề cao nội tâm, nhưng kẻ độc tài muốn tước đoạt đức tin của họ. Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp vì tôi tin vào Chúa và nhân loại. Không ai có quyền giết người hay buộc người khác từ bỏ đức tin của mình. Đó là chống lại loài người.“

“Mọi người đến với thế giới này đều có lý do, mỗi người đều khác nhau. Chúng ta có gen di truyền khác nhau bởi vì Chúa đã tạo ra chúng ta như vậy. Tất cả chúng ta cần phải sát vai cùng đứng về phía công lý như những chiến binh, và dũng cảm lên tiếng không sợ hãi. Cuối cùng, ai cũng sẽ chết, và chúng ta thà chết một cách hiên ngang, chứ không thể từ bỏ đức tin của mình.”

Hãy ngừng giao thương với ĐCSTQ

13b91049b89cbf73694257a2fa391d4e.jpg

Anh Ace Ventura, “Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh Ace Ventura là một kỹ sư máy tính. Anh đã chụp ảnh toàn bộ cuộc kháng nghị để đăng lên trang web cá nhân. Anh viết, “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện giúp mọi người theo đuổi chân lý và ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và có lợi cho mọi người cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, ĐCSTQ sử dụng truyền thông và tuyên truyền trên truyền hình để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp và lừa dối công chúng.”

Anh nói rằng thế giới cần phải biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. “Ở Trung Quốc, tất cả các nhóm người bất đồng chính kiến đều là mục tiêu bức hại của ĐCSTQ. Chúng ta nên ngừng giao thương với Trung Quốc và ngừng mọi giao dịch cho đến khi họ giải quyết được các vấn đề về nhân quyền. Chúng ta từng lên án tội ác khủng khiếp của Đức Quốc xã và Đảng Cộng sản Liên Xô. Nhưng hôm nay, chúng ta lại khoanh tay trước những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Anh Ventura xúc động trước sự kiện hôm nay, đặc biệt là màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. Anh nói, “Các học viên đều trông thật an hòa. Tôi hy vọng họ sẽ kiên trì vạch trần cuộc bức hại dù cho có khó khăn đến đâu để chống lại sự thao khống và tẩy não của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự kiện hôm nay thật tuyệt vời và chúng ta nên lan tỏa những thông điệp này để nhiều người hơn ủng hộ.”

Người dẫn chương trình kênh truyền thông cá nhân: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

45a2e8546b7702897ab584dddd0c2cde.jpg

Ông Adam Nuttall nói “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời!”

Ông Adam Nuttall điều hành một kênh truyền thông cá nhân. Lần đầu tiên ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại là qua trang web Minh Huệ. Sau đó, ông đã trò chuyện với các học viên khi họ đang phát tài liệu giảng chân tướng. Ông cảm động trước sự bền bỉ của họ, và đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn toát lên từ họ. Ông thấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất đáng quý và đã trở thành mục tiêu trong cuộc sống của ông. Ông nói, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Ông Adam cho biết ông đã theo đuổi tinh thần tự do cả đời. Ông thường xuyên tiếp xúc với xã hội, viết về những câu chuyện của người dân bình thường và đăng lên kênh truyền thông cá nhân.

Khi nói đến ĐCSTQ, ông quả quyết, “Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức tà ác nhất trên thế giới. Nó làm bất cứ điều gì có thể để cướp đoạt tài nguyên và đánh cắp tài sản trí tuệ của các quốc gia khác. Chúng tôi thấy ảnh hưởng và sự xâm nhập ngày càng ồ ạt của ĐCSTQ vào New Zealand.”

Ông Adam đã sốc khi biết ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và mổ cướp nội tạng khi họ vẫn còn sống để bán kiếm lời. Ông nói, “Thật quá tàn bạo!”

Ông Adam tin rằng chừng nào các học viên còn kiên trì, can đảm giảng chân tướng, sẽ có nhiều người ở New Zealand nhận ra bản chất phá hoại của ĐCSTQ. Ông nói rằng khi có đủ những người thức tỉnh kề vai sát cánh sẽ tạo thành một sức mạnh không thể cưỡng lại, và công lý cuối cùng sẽ chiến thắng.

Bối cảnh: Tại sao Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tu luyện sau khi trải nghiệm những chuyển biến tích cực về sức khỏe và tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/12/428087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/16/194098.html

Đăng ngày 22-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share