Bài viết của đệ tử Đại Pháp Tây phương

[MINH HUỆ 09-07-2021] Tôi đã tu luyện nhiều năm nhưng thành quả đều chưa từng triển hiện. Nhưng kể từ khi Sư phụ mở ra cho tôi cánh cửa này, nội tâm tôi ngập tràn Chân-Thiện-Nhẫn, phảng phất trong nhiều năm về trước tôi đã biết điều vũ trụ cần nhất là Chân-Thiện-Nhẫn. Vì vậy, khi lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với Pháp lý của Đại Pháp, trong tâm tôi vô cùng kích động; trong vài ngày sau đó, mắt tôi rưng rưng những giọt lệ cảm kích. Vì đối với tôi mà nói, tất cả những điều trong Đại Pháp đều tràn ngập thần kỳ.

Vào năm thứ 15 trên con đường tu luyện của mình, tôi đã tiếp xúc với Minh Huệ Net. Trước đó, quá trình tu luyện của tôi lên xuống bất định. Tôi đã có mâu thuẫn rất lớn với người nhà. Cũng kể từ đó, tôi biết đây là khảo nghiệm mà Sư phụ đã đặt định cho tôi trên con đường tu luyện. Mặc dù hiểu những điều này, nhưng tôi vẫn không thể vượt qua được quan này, cứ luôn nghĩ nếu chỉ là một người thường thì sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi.

Sư phụ đã giảng:

Những phiền phức này thông thường khi xảy đến đều là rất đột ngột, rất kịch liệt. Có những lúc chư vị biết rằng mình đang tu luyện, [nhưng] dường như cũng rất khó vứt bỏ cái tâm ấy. Điểm này tôi biết. Nhưng rốt cuộc mọi người trong [quá trình] tu luyện chư vị vẫn phải vượt qua, chư vị tự nguyện hay không tự nguyện, dù thế nào vẫn phải kinh qua sự việc như vậy, không ngừng ma luyện chư vị, cuối cùng vẫn [phải] vứt bỏ cái tâm ấy đi“. (Giảng Pháp tại Hội giao lưu Quốc tế tại Bắc Kinh [1996])

Trong những thăng trầm bất định đó, nhóm chúng tôi bắt đầu làm hạng mục Minh Huệ. Mất rất nhiều thời gian để có thể thiết lập trang web ngôn ngữ địa phương của chúng tôi và làm tốt được những sự việc liên quan. Đối với tôi mà nói, thành lập trang web ngôn ngữ này cũng giống như một quá trình tu luyện. Để có thể thuận lợi truy cập vào trang web, tôi gần như không ngủ vào ban đêm. Cho dù là vậy, tôi lại không cảm thấy một chút mệt mỏi nào. Trái lại, tôi đắm mình trong cảm giác bình yên cùng vui vẻ. Mỗi một bài viết tôi dịch và đăng tải trên web đều có mối tương quan chặt chẽ với tôi; Sư phụ cũng giúp tôi nhận được nhiều cảm hứng từ quá trình làm việc đó.

Vào thời điểm đó, một số triệu chứng đã xuất hiện ở phần chân tôi. Nói một cách cụ thể, chân tôi ngày nào cũng sưng phù lên làm tôi không cách nào đứng dậy hoặc đi lại được. Tôi biết rõ đó là vì tôi đang làm một việc vô cùng quan trọng, hơn nữa Sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi. Trong tâm tôi có một sự kích động không thể diễn tả thành lời, cũng không còn bận tâm đến tình trạng của đôi chân mình nữa. Cứ như vậy, trang web với ngôn ngữ địa phương đã bắt đầu đi vào vận hành, nhóm chúng tôi bắt đầu thường xuyên đăng tải bài viết. Đúng trong thời điểm này, vùng chân bị viêm của tôi bắt đầu vỡ ra, tôi cảm thấy như thể một chiếc túi bẩn được gỡ khỏi thân thể mình.

Báo cáo Minh Huệ

Ngay khi trang web Minh Huệ ra mắt không lâu sau, chúng tôi bắt đầu biên dịch “Báo cáo Minh Huệ 20 năm”. Trong đó có một câu làm tôi cảm động sâu sắc: “Mỗi một câu chuyện đều là cửa sổ giúp bạn lý giải được người tu luyện Pháp Luân Công và những chuẩn tắc trong cuộc sống của họ”. Đó đều là sự thật, mỗi bài viết tựa như đưa tôi vào một thế giới thần kỳ, trong đó là niềm hạnh phúc, là sự đau thương hay sự yên bình, v.v. Tại nhiều cảnh giới khác nhau.

Trong khi biên dịch và đọc những bài viết này, tôi cũng chú ý đến hai khía cạnh có liên quan đến việc tu luyện của mình:

Đầu tiên, tôi nhận thấy trước đây mình đã không biết cách hướng nội tìm. Khi gặp phải vấn đề, tôi thường nghĩ bản thân có thiếu sót gì, nhưng vẫn rất nông cạn. Có thể nói, tôi vẫn chưa đào sâu đi tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Tôi vô cùng cảm ơn những đồng tu đóng góp bài viết cho Minh Huệ. Từ góc độ của họ, tôi đã học được cách tìm ra tầng sâu xa của vấn đề và gốc rễ của nguyên nhân.

Ngoài ra, tôi cũng thể hội được, bất luận quanh chúng ta phát sinh sự việc gì, bất luận mọi thứ có loạn đến đâu, thì chúng ta cũng không được vì thế mà lay động. Tôi đã từng trải qua mâu thuẫn gia đình rất nghiêm trọng, mọi người xung quanh tôi gần như đều rối tung lên. Nhưng tôi ngộ được rằng, điều bản thân muốn làm là tu luyện, chứ không thể vì những người thường xã hội xung quanh dẫn động được. Sư phụ đã dạy chúng ta phải buông bỏ chấp trước và vô vi. Khi tôi tách mình ra khỏi môi trường xung quanh, tôi có thể bảo trì được bình tĩnh, không bị chúng can nhiễu. Cùng lúc đó, tôi cũng có thể cải thiện cục diện hỗn loạn trong gia đình. Sự tình này kéo dài trong gần một tháng, bất luận xung quanh xảy ra vấn đề gì, tôi đều bảo trì tâm thái bình tĩnh. Dần dần, loại trạng thái hỗn loạn này bắt đầu lắng xuống và sự tình bắt đầu có tiến triển tốt. Tôi biết rõ điều này có liên quan đến sự đề cao của tôi. Trước đây tôi tu luyện không tinh tấn, thậm chí lẫn vào trong người thường. Nhưng khi tôi đối chiếu với Pháp để tu luyện, sự việc liền bắt đầu có chuyển biến tốt.

Sư phụ giảng:

“Khó là khó ở chỗ chư vị chịu thiệt thòi một cách minh bạch rõ ràng nơi lợi ích người thường, với lợi ích thiết thân [bày] trước mắt, chư vị có bất động tâm hay không; khi đấu tranh lục đục giữa người với người, chư vị có bất động tâm hay không; khi bạn bè thân quyến gặp chuyện thống khổ, chư vị có bất động tâm hay không, chư vị nhìn nhận sự việc như thế nào đây; làm người luyện công khó khăn như vậy đấy!” (Chuyển Pháp Luân)

Lý giải của tôi là, không nên nhìn nhận sự việc thành quá tệ, cũng không nên coi sự việc thành quá tốt. Chúng ta chỉ cần làm việc mà chúng ta cần làm, đồng thời không bị ảnh hướng bởi những nhân tố phụ diện. Nếu không, việc tu luyện và hạng mục chúng ta làm đều sẽ bị ảnh hưởng.

Tôi sẽ tiếp tục đề cao tu luyện thông qua hạng mục Minh Huệ. Tôi hy vọng có thể bước đi thật tốt trên con đường tu luyện, viên mãn công thành, cùng Sư phụ hồi gia.

Con xin cảm tạ Sư tôn!

(Bài chia sẻ được đọc tại Pháp hội Minh Huệ Net năm 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/9/427799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/10/194019.html

Đăng ngày 15-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share