Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 08-07-2021] Một ngày tôi cảm thấy lo lắng khi nghĩ về tất cả những điều mình cần phải xử lý, thì một học viên đã gọi điện thoại tới. Trong khi trò chuyện cô đã nói với tôi: “Bạn thật may mắn vì có thể bận rộn làm những điều mình thích. Hãy trân quý cơ duyên này nhé”.

Câu nói của cô đã cảnh tỉnh tôi. Đúng vậy, tôi đã rất may mắn khi biết tới Pháp Luân Đại Pháp và có thể bước trên con đường tu luyện. Dưới đây tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm của mình trong quá trình làm việc tại hạng mục Minh Huệ.

Tham gia quảng bá Báo cáo Minh Huệ: Cuộc bức hại Pháp Luân Công 20 năm ở Trung Quốc

Khi Trung tâm xuất bản Minh Huệ liên hệ với tôi để thảo luận về việc quảng bá cho cuốn sách “Cuộc bức hại Pháp Luân Công 20 năm ở Trung Quốc” tại Đài Loan, tôi có chút do dự: người dân Đài Loan đều nói tiếng Trung, vậy tôi có thể tìm người muốn mua cuốn sách lớn bằng tiếng Anh này ở đâu đây? Thêm vào đó, đây lại là một cuốn sách viết về tu luyện và nhân quyền. Liệu những người không tu luyện có thể tiếp nhận nó không? Nhưng tôi biết đây là một nguồn tư liệu rất tốt và rất quan trọng để giúp mọi người minh bạch chân tướng cuộc bức hại, vì thế tôi cần đột phá những khó khăn này.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp, mỗi người đều muốn thành đệ tử chân tu, đều muốn thành một đệ tử Đại Pháp kiên định, đi trên con đường của Thần, tu luyện đầy đủ”. (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Sư phụ cũng giảng:

“Khi chư vị đi sang cực đoan, khi chư vị nghĩ chư vị không muốn cái này, không muốn cái kia, khi chư vị đòi bỏ công tác, kỳ thực chư vị đã ở trong một chấp trước khác rồi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Vậy thì, làm thế nào tôi có thể phá trừ an bài của cựu thế lực và đi cho chính con đường tu luyện của mình? Tôi cần phải tìm ra cách nghiêm túc ước thúc ngôn hành của bản thân phù hợp với tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu.

Một bước đột phá

Một lần nhà sách Thiên Thê ở Mỹ đề nghị tôi theo dõi một đơn đặt hàng. Một kỹ sư đã cố gắng đặt cuốn sách này trên trang web của nhà sách Thiên Thê, nhưng một số thông tin cung cấp không đầy đủ. Với sự trợ giúp của các học viên khác, tôi đã liên hệ được với người đàn ông này. Anh ấy nói rằng máy tính của anh bị treo khi đang đặt hàng khiến đơn hàng không được hoàn tất và anh đã đặt hàng lại. Sau khi đọc cuốn sách, anh đã tìm thấy một điểm luyện công gần đó và bắt đầu bước vào tu luyện.

Điều này khiến tôi thực sự ngạc nhiên. Vì ngôn ngữ chính sử dụng ở Đài Loan là tiếng Trung, nên tôi tự hỏi liệu có ai lại đọc cuốn sách này bằng tiếng Anh chứ. Nhưng hoá ra anh ấy làm việc cho một công ty công nghệ thông tin quốc tế và thường đọc các tài liệu bằng tiếng Anh. Thêm vào đó, cuốn sách này nói về một chủ đề rất quan trọng – ghi lại hành trình tu luyện đẫm máu và nước mắt mà các học viên ở Trung Quốc đại lục phải trải qua chỉ vì kiên định với tín ngưỡng của mình, bao gồm bị cầm tù, tra tấn, và mổ cướp nội tạng. Điều này đã khơi dậy sự tò mò của anh. Tôi đã nghe anh nói trong nước mắt rằng, các học viên bị bức hại mất đi sinh mệnh giống như những vĩ nhân tử vì đạo trong lịch sử. Tôi cũng cảm động đến rơi lệ. Vì vậy, tôi đã hạ quyết tâm phải thực sự nỗ lực quảng bá cuốn sách này.

Tôi cũng vô cùng biết ơn Sư phụ vì đã điểm ngộ và cấp cho tôi cơ hội này. Khi chúng ta có những chấp trước hay quan niệm người thường, Sư phụ sẽ điểm hoá để chúng ta có thể hướng nội và đề cao lên.

Buông bỏ tâm sợ hãi

Sau khi trao đổi với nhà sách Thiên Thê và người phụ trách Phật Học Hội Đài Loan, chúng tôi đã quyết định đặt 400 bản và gửi về Đài Loan. Mặc dù chúng tôi được mua với giá bán buôn, nhưng tôi vẫn lo lắng về kinh phí. Tất cả số sách này tiêu tốn hàng trăm ngàn Đài tệ. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không thể bán hết toàn bộ số sách? Chúng tôi sẽ cần có nhà kho để lưu trữ và giấy in có thể bị hư hỏng. Tôi đã lo lắng về ngân sách trong vài ngày và không thể tìm ra giải pháp. Vào một đêm, tôi chỉ đơn giản là thức dậy, bắt đầu phát chính niệm và luyện công.

Đột nhiên tôi nghĩ: đây là một bộ sử sách vĩ đại trong lịch sử có thể giúp người Đài Loan – ít nhất là những người có thể đọc được tiếng Anh – có cơ hội minh bạch chân tướng. Sự tình này quan trọng và vĩ đại đến nhường nào. Ngay cả khi gặp khó khăn trong việc xin hỗ trợ tài chính hoặc không gặp được nhà tài trợ nào, tôi vẫn sẽ đứng ra để chi trả. Nếu tôi có đủ tiền để chi trả thì tại sao tôi còn lo lắng kia chứ? Rốt cuộc thì tôi chỉ cần có một ngôi nhà để ở và lương thực để ăn, còn lại những thứ khác đều không quá quan trọng. Ngày hôm sau, tôi đã chia sẻ ý tưởng này với chồng mình, anh cũng là một học viên. Anh đã hoàn toàn ủng hộ tôi. Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như thể một khối vật chất màu đen lớn đã bị loại khỏi cơ thể. Thân tâm tôi trở nên vô cùng tĩnh lặng và thư thái.

Kỳ diệu thay, sau khi tôi tu bỏ chấp trước vào tiền tài, thì điều phối viên của một nhóm y tế đã gọi điện đến và nói rằng có bốn bác sỹ sẽ nhận chi trả chi phí mua sách. Cuối cùng, tôi chỉ còn phải trả thêm phí vận chuyển. Một vài học viên cũng giúp đỡ tôi tìm những nơi mà có thể quyên tặng cuốn sách, gồm các thư viện lớn, trường đại học, những nhân vật quan trọng (VIPs) có thể đọc được tài liệu tiếng Anh, chẳng hạn như thư ký của tổng thống, uỷ viên lập pháp, uỷ viên hội đồng thành phố, các tổ chức nhân quyền, hiệp hội y tế, doanh nhân nước ngoài ở Đài Loan và các quan chức ngoại giao. Tất cả họ sẽ tận dụng tốt cuốn sách và khởi được tác dụng tốt đẹp. Tôi nhận ra Sư phụ vẫn luôn gia trì cho chúng tôi.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng:

“[Khi] chính niệm của đệ tử Đại Pháp rất đầy đủ, [thì] sự tồn tại của chư vị ở thế gian sẽ có tác dụng chính diện”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Sư phụ giảng:

“…[ai mà] làm được tốt thì sẽ phát triển hướng về chính diện; làm không tốt, không hướng nội tìm, thì sẽ phát triển hướng về phương diện phản lại”. (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Tôi ngộ được rằng chúng ta cần nhìn mọi việc theo hướng chính diện. Khi chúng ta phát hiện ra sơ hở của mình và thực sự hạ quyết tâm tu bỏ, thì Sư phụ sẽ giúp chúng ta tiêu trừ chúng. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Tính trọng yếu của việc luyện công

Tôi đã làm việc chăm chỉ trong một thời gian dài. Đôi khi tôi ngồi trước màn hình máy tính hơn 10 ngày liền. Khi mắt tôi trở nên quá mỏi, tôi không thể tiếp tục được nữa nhưng tôi vẫn lo lắng vì nhiệm vụ có thể không hoàn thành. Lúc đó tôi sẽ để mắt nghỉ ngơi một lát, luyện tĩnh công và phát chính niệm. Khi thiền định, tôi có thể cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển và năng lượng được lưu thông. Sau khi luyện công hoặc phát chính niệm xong, mắt tôi đã trong sáng trở lại. Khi tiếp tục làm việc vài giờ đồng hồ nữa, mắt tôi lại bắt đầu nhức mỏi. Tôi sẽ nghỉ ngơi thêm một chút, thiền định và phát chính niệm. Tôi thường ngồi thiền vài lần trong một ngày và có thể cảm nhận được hiệu quả thần kỳ của việc thiền định.

Thỉnh thoảng khi thức dậy, tôi cảm thấy tê bì ở đầu ngón tay. Tôi biết đây là một lời cảnh báo dành cho tôi. Một học viên từng kể với tôi câu chuyện như thế này. Một học viên trẻ trở về nhà sau buổi phỏng vấn tin tức và cậu ấy nói rằng cậu cảm thấy rất mệt. Sau khi về đến nhà không lâu thì cậu đã qua đời. Tôi cảm thấy không phải ngẫu nhiên mà tôi nghe được câu chuyện này. Tu luyện là hết sức nghiêm túc và chúng ta thời thời khắc khắc phải cảnh tỉnh bản thân. Chúng ta cần nghiêm khắc yêu cầu bản thân và duy trì nền tảng tu luyện tốt trong sinh hoạt hàng ngày. Bằng cách luyện đủ 5 bài công pháp, thay vì gặp phải rắc rối, chúng ta sẽ có thể giải quyết được khối lượng công việc lớn hơn.

Sư phụ giảng:

“ Mọi người biết đó, tu luyện là giảng ‘vô lậu’. Chư vị ‘hữu lậu’ thì chúng để chư vị lên Trời được không? (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019)

Chúng ta cần thực sự nghiên túc đối đãi với vấn đề này.

Nhìn ra ưu điểm của các học viên khác

Tôi chịu trách nhiệm kiểm duyệt các bài báo và hình ảnh cho một hạng mục kênh truyền thông. Sau vài lần tôi thay đổi hình ảnh mà một học viên sử dụng, anh ấy đã phản đối. Anh đã gửi một vài tin nhắn lên nhóm thể hiện sự giận dữ. Tôi cảm thấy không thoải mái khi đọc những tin nhắn đó.

Sư phụ giảng:

“Khi chư vị cảm thấy người khác làm không tốt, khi trong tâm chư vị không vượt qua được, thì chư vị hãy nghĩ thử xem, vì sao trong tâm tôi lại không vượt qua được? Họ có thực sự có vấn đề không? Hay là trong tâm bản thân tôi có vấn đề? Phải nghĩ cho kỹ. Giả như thực sự mình không có vấn đề gì, xác thực họ làm có vấn đề, vậy thì chư vị hãy thiện ý mà nói với họ, vậy sẽ không có mâu thuẫn, đảm bảo là như vậy”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

Tôi nhận ra điều đó đã động chạm đến các tâm chấp trước của tôi, nếu không thì tôi sẽ không cảm thấy mất bình tĩnh như vậy. Tôi quyết định nghỉ ngơi một lát và đi luyện công. Sau đó tôi sẽ xem lại bức ảnh. Luyện công xong, tôi cảm thấy rằng Thần là nhìn vào việc chúng ta đề cao tâm tính như thế nào chứ không phải xem phương pháp của ai đúng ai sai.

Sư phụ giảng:

“Chư vị có một phương pháp tốt, có một ý tưởng xuất hiện, chư vị có trách nhiệm với Pháp, có dùng ý kiến của chư vị hay không, có dùng phương pháp của chư vị hay không cũng không quan trọng. Nếu như cách làm của người khác cũng đạt được hiệu quả tương đồng, thì chư vị không chấp trước vào bản thân, mà trái lại, chư vị đồng ý với người kia; bất kể là chư vị có đề xuất cách làm của chư vị hay không, chư Thần đều có thể thấy: ‘ông thấy không, người kia không có tâm chấp trước, họ có thể độ [lượng], khoan dung lớn như thế’”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Bằng cách xem xét vấn đề dựa trên cơ điểm của chỉnh thể, tôi đã có thể buông bỏ tâm truy cầu sự hoàn hảo. Tôi không còn cố thủ vào ý kiến của bản thân nữa mà chú trọng tới việc đề cao tâm tính.

Tôi thiện ý giải thích với đồng tu bảy nguyên nhân vì sao tôi thay đổi bức ảnh. Chẳng những mâu thuẫn được hoá giải mà chúng tôi còn phối hợp khiến bức ảnh trông đẹp mắt hơn. Sau khi bài báo đó được đăng tải, phản hồi của độc giả cũng rất tốt.

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Minh Huệ Net 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/8/427805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/9/194010.html

Đăng ngày 12-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share