Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 25-05-2021] Ngày 22 tháng 5 năm 2021, Đài Phát thanh Hy vọng đã tổ chức “Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 2 của Đài Phát thanh Hy vọng.” 11 học viên Pháp Luân Đại Pháp là nhân viên của Đài Phát thanh Hy vọng đã chia sẻ thể hội về việc tu bỏ tâm chấp trước trong quá trình tham gia giảng chân tướng trong kênh truyền thông này, cũng như trong cuộc sống sinh hoạt cá nhân và gia đình. Nhiều người tham gia hội giao lưu bày tỏ, lần Pháp hội này thu hoạch được rất nhiều, cũng giúp cho bản thân càng thêm trân quý cơ duyên tu luyện, cùng nhau đề cao.

2021-5-24-sound-of-hope-fahui_01.jpgNgày 22 tháng 5, 2021, đài phát thanh Hy vọng tổ chức “Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 2 của Đài Phát thanh Hy vọng”

Kết duyên với chúng sinh trong môi trường truyền thông, đề cao tâm tính, tu luyện thành thục

Bà Tống Nguyệt, tổng biên tập Trung tâm Tin tức Đài Loan, chia sẻ về việc bà đã kết duyên với hạng mục Đài Phát thanh Hy vọng từ đó giảng chân tướng cho các chúng sinh như thế nào, cũng như quá trình đề cao tâm tính trong công việc.

Bà Tống Nguyệt sau khi làm tình nguyện viên cho một kênh truyền thông khác trong vài năm, nhận thấy rằng chỉ dựa vào thời gian rảnh rỗi mà làm thì không đủ, cần tập trung toàn tâm toàn ý mỗi ngày. Nhưng đúng lúc này, vì tình trạng tài chính gia đình có chút vấn đề, bà định tìm thêm một công việc người thường để hỗ trợ gia đình. Cơ duyên trùng hợp, ngày đầu tiên khi lên mạng tìm việc, bà đã nhận được điện thoại của Đài Phát thanh Hy vọng. Đài Phát thanh Hy vọng cần tìm một ký giả phỏng vấn tin tức Trung Quốc làm việc toàn thời gian. Bà Tống Nguyệt nhớ lại: “Lúc ấy trong tâm tôi cảm thấy ấm áp, xin cảm tạ Sư phụ! Tuỳ vào tình huống khác nhau của từng đệ tử, Sư phụ sẽ cấp cho an bài tốt nhất.”

Tại trung tâm tin tức của Đài Phát thanh Hy vọng, bà Tống Nguyệt đã làm qua nhiều công việc: Từ lồng tiếng bản tin đến viết bản thảo, từ phỏng vấn ở tuyến đầu đến biên tập hậu kỳ, v.v. Mỗi việc đều vừa học vừa làm, lĩnh vực cũng trải rộng từ Trung Quốc đến Bắc Mỹ, từ kinh tế đến ngoại giao quốc tế. Đối với bà mà nói, những việc này đều rất khó, nhưng điều khiến bà cảm động nhất là công việc phỏng vấn, đây là cơ hội tiếp xúc trực tiếp với chúng sinh.

Bà nói, trong cuộc sống bà đã dưỡng thành thói quen thích yên tĩnh và hay xấu hổ, làm phỏng vấn rất khó mở miệng. Mỗi lần như thế, trước tiên bà phải ngồi xuống đả toạ tĩnh tâm, nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” hoặc sau khi phát chính niệm thanh lý trường không gian mới có thể lấy dũng khí cầm điện thoại lên. Nhưng chỉ cần đặt tâm cho chính, hoặc là vượt qua được khảo nghiệm tâm tính, việc phỏng vấn sẽ vô cùng thuận lợi, hơn nữa trong lời nói của những người nhận phỏng vấn kia cũng tràn đầy chính nghĩa; Ngược lại, mỗi khi chấp trước vào kết quả, hoặc tâm thái không chính, sẽ xuất hiện tình huống không liên lạc được với người nhận phỏng vấn, hoặc trạng thái của người nhận phỏng vấn không tốt, nói lạc đề v.v. Các loại tình huống không thuận lợi và phiền phức sẽ tới.

Bà Tống Nguyệt nhớ lại, có một lần vào mùa đông, người nhà của một học viên Pháp Luân Công ở Đại Lục đã cùng luật sư tới trung tâm tẩy não Thanh Long Sơn đặt tại Cục cải tạo nông nghiệp tỉnh Hắc Long Giang, cùng hô lớn: Lập tức chấm dứt phạm tội, lập tức thả người. Những thanh âm chính nghĩa vang vọng đất trời, chấn nhiếp tà ác. Trung tâm tẩy não sợ đến nỗi khoá chặt cửa lớn, không dám bật đèn.

Bà Tống Nguyệt còn chia sẻ, trước kia phạm vi giao tiếp của bà tương đối nhỏ, khảo nghiệm tâm tính phần lớn đều đến từ gia đình. Còn khi ở trong môi trường truyền thông, khi gặp khảo nghiệm, đa số là ở phương diện công việc, khảo nghiệm nghị lực bền bỉ của bản thân, ở trong trạng thái tịch mịch mà kiên trì tiếp tục được như thế nào, trừ bỏ đi tâm an dật, sợ khổ sợ mệt, đối mặt với khổ nạn như thế nào, v.v. Bất luận là người mình gặp trong xã hội người thường, hay trong hạng mục Đại Pháp, hay những sự việc hoặc phiền phức, đều là có duyên phận, có nguyên nhân, đều có yếu tố tu luyện ở trong đó, hoặc là những gì biến dị của sinh mệnh bản thân cần phải quy chính, hoặc là những gì khuyết thiếu cần phải được bổ sung, trên con đường tu luyện của chúng ta chính là quá trình tu bỏ chấp trước, thanh lọc những gì không tốt, hoàn thiện và quy chính sinh mệnh, cho đến khi hoàn toàn đồng hoá với Đại Pháp, trở về vị trí ban đầu của sinh mệnh.

Vứt bỏ quan niệm được mất của người thường, thể hội được sự trân quý của viên dung chỉnh thể

Bà Phương Trân Ngọc đến từ Đài Loan, đã tu luyện được 20 năm. Bà cho rằng những gì trải qua trong quá trình tu luyện đều không ngẫu nhiên, đều là cơ hội để đề cao tâm tính và trở nên thành thục. Bà Phương Trân Ngọc tham gia công tác biên tập tin tức. Trong Pháp hội, bà đã chia sẻ rằng bản thân từ xưa đến nay, vẫn chưa chân chính buông bỏ được chấp trước về thời gian cũng như chấp trước vào phó xuất của bà trong hạng mục.

Bà Phương Trân Ngọc đã nói trong bài chia sẻ, sau khi tham gia Đài Phát thanh Hy vọng, bà dần dần nhận thức được, nền tảng cứu người này giống như một cỗ máy vận chuyển rất nhanh, mặc dù bản thân chỉ như một chiếc ốc vít nhỏ trong đó, cũng cần phối hợp chặt chẽ, không thể lơi lỏng chút nào, mới có thể phát huy hiệu quả cao. Bà cảm nhận được sau khi niệm đầu của bản thân được quy chính, nội tâm liền cảm thấy thản đãng.

Virus Trung Cộng đã lây lan hơn một năm, chứng kiến rất nhiều sinh mệnh ở trong mê thoáng chốc đã bị huỷ, khiến bà Phương càng thêm trân quý nhân thể của bản thân có thể được tu luyện này. Đặc biệt sau khi được Sư phụ tịnh hoá, lại ban cho hàng vạn cơ chế tu luyện, nhục thân này của chúng ta đã là phi thường rồi. Bà ngộ ra rằng, tất cả tư duy, giác quan, tứ chi của cơ thể, tất cả những kỹ năng có được trong Đại Pháp hay những sở trường của cá nhân trong xã hội, đều là những Pháp khí mà Đại Pháp ban cho, vì Đại Pháp mà thành, để sử dụng trong Đại Pháp.

Tu bỏ chấp trước vào tự ngã trong quá trình biên tập video

2 năm trước, ông Nhạc tham gia vào Đài Phát thanh Hy vọng, ông chia sẻ rằng khi vợ chồng ông tham gia kênh video, lúc đó bởi vì không có người biên tập video, nên ông vừa học vừa làm. Về sau trong quá trình phối hợp cùng vợ, mâu thuẫn cũng không ngừng tăng. Ông nói, vợ ông đối với yêu cầu chất lượng rất nghiêm khắc, chỗ nào không tốt đều yêu cầu sửa lại. Chỗ nhỏ còn dễ nói, chỗ lớn sửa lại phải tiêu tốn thời gian mấy ngày, vì vậy họ phát sinh tranh luận.

Ông Nhạc nói, mỗi khi nhìn thấy tác phẩm mà bản thân vất vả hoàn thành phải sửa lại nhiều lần, thậm chí bị bỏ đi, trong lòng ông vô cùng tức giận, oán hận và bất mãn. Nhất là cảm thấy vợ động miệng nói thì dễ dàng, phía tôi phải tốn công tốn sức, khi thường xuyên không được chấp nhận tâm lý lại càng bất bình, tràn đầy tâm lý tiêu cực, thậm chí còn không muốn làm nữa.

Ông nói: “Sau đó tôi tỉnh táo nghĩ lại, nếu là người khác phụ trách kiểm tra video, muốn tôi sửa lại, liệu tôi có nói không làm? Liệu tôi có nói không bỏ? Tôi có liên tục nhấn mạnh ý kiến cá nhân nữa không? Thực ra vẫn là cái tâm của bản thân bị đụng chạm tới. Cũng bởi vì quan hệ giữa chúng tôi, tôi có thể tùy ý biểu đạt sự bất mãn. Tôi nghĩ đây cũng là con đường tu luyện mà Sư phụ an bài cho tôi, để tôi đề cao.”

Ông Nhạc nói: “Thông qua hướng nội tìm, tôi phát hiện đằng sau đó có những cảm xúc phụ diện như bất bình, oán trách v.v., phản ánh ra là tâm bất bình, khăng khăng vào ý kiến của bản thân, tâm không muốn bị phê bình, tâm bất phục, xét ra cùng chính là chấp trước vào tự ngã, tư tâm ích kỷ. Sau khi ý thức được những vấn đề trong tâm tính của bản thân, quay đầu nhìn lại những ý kiến chỉnh sửa mà đồng tu vợ đề xuất, tôi cũng cảm thấy rất có lý, hơn nữa xác thực cũng thấy về chất lượng có thể làm tốt hơn. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, bản thân tôi có thể bình tĩnh chiểu theo các yêu cầu để hoàn thành công việc.”

Mặc dù chấp trước vào tự ngã vẫn còn lặp lại, nhưng về sau trong khi phối hợp với đồng tu, mâu thuẫn đã dần dần ít đi. Ông ý thức được, chân chính khởi tác dụng cứu người là lực lượng của Pháp, không nằm tại ý kiến của bản thân được chấp nhận hay chủ ý của ai tốt bao nhiêu, mà là chúng ta trong quá trình này có buông bỏ được tự ngã hay không, đề cao tâm tính hay không, có thể viên dung chỉnh thể hay không. Nếu chúng ta làm được như thế, thì lực lượng phía sau video hay bài báo này sẽ khởi được tác dụng, có thể cứu người, trên căn bản là nhân tố của Pháp đang phát huy tác dụng.

Pháp hội hôm đó được tổ chức từ 7 giờ sáng (giờ Mỹ quốc) và kết thúc viên mãn vào lúc 11 giờ. Các học viên tham gia hội nghị đã thu được lợi ích, nhìn thấy chỗ sai của bản thân, tuy rằng những nội dung chia sẻ không kinh tâm động phách, nhưng rất chân thành cảm động nhân tâm. Họ nói rằng cần phải trân quý cơ duyên chứng thực Đại Pháp qua phương thức truyền thông này, cứu nhiều người hơn, hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/25/希望之声召开第二届修炼心得交流会-426185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/27/193362.html

Đăng ngày 11-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share