Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 07-07-2021]

Con xin kính chào Sư tôn!

Xin chào các quý đồng tu!

Kể từ lần Pháp hội Minh Huệ năm 2019 đến nay cũng đã hai năm rồi. Hai năm qua đối với việc tu luyện của cá nhân tôi và công việc tại nhóm Phát thanh Minh Huệ mà nói đều có những biến đổi rất lớn. Vất vả đi đôi với hạnh phúc. Mọi việc gặp phải âu cũng là hảo sự.

1. Tĩnh lặng sau khi hướng nội tìm

Đầu năm 2020, vào một ngày nọ, tôi đột nhiên bị sốt, không còn chút sức lực. Nằm trên giường mất mấy ngày, tôi đã hồi tưởng lại những việc mà mình đã làm, một số việc gần đây, một số từ trước đó cứ tái hiện lại trước mắt tôi. Mọi thứ dường như đã trở nên thông suốt hơn, tôi tập trung quan sát thật cẩn thận. Điều này đã giúp tôi nhìn thấy được những suy nghĩ của mình khi đó, thấy được hành vi lệch ra khỏi Pháp của mình, nhìn thấy những thương tổn đã tạo ra cho người khác, có điều thì họ nói và có điều thì không. Tôi thấy sao mình lại tệ đến như vậy! Nội tâm vừa xấu hổ vừa hối hận, trong lòng thầm nói lời xin lỗi với họ, xin lỗi chính mình, cũng như xin lỗi Sư phụ.

Sau cùng, tôi tự nhủ: “Nhất định phải sống thật thiện lương!” Sự thiện lương này không liên quan đến người khác, mà đó là lựa chọn cho chính mình. Những điều làm người khác tổn thương, bao gồm cả những điều trước đó tôi chưa nhận ra, một ngày nào đó tôi sẽ nhận thức ra được; những biểu hiện ma tính của bản thân, rồi tôi sẽ nhận thức ra được, sẽ biết hối hận, sẽ phải thừa nhận.

Nằm trên giường, tôi thật sự ngưỡng mộ những học viên đi luyện công tập thể, ngưỡng mộ những học viên đi phát báo, ngưỡng mộ những học viên làm trong nhóm phát thanh. Vào lúc tôi không thể làm những việc này, tôi như thể muốn nhảy ra ngoài, chỉ biết lặng lẽ quan sát, chỉ có thể ngưỡng mộ; hơn cả tôi nhận thức rõ hơn rằng, có thể làm được những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm mới thật hạnh phúc biết bao.

Sau lần tiêu nghiệp này, tôi cảm thấy bản thân thuần tịnh và nhẹ nhàng hơn ít nhiều. Trong vài ngày tiếp theo, tôi cảm nhận được sự phi thường của “tĩnh”. Ngay cả khi tôi đang lái xe trên đường thì xung quanh đều là tĩnh, tôi kéo cửa sổ xuống, vểnh tai lên nghe, cảm thấy sao lại tĩnh đến vậy nhỉ? Ồ, hóa ra tĩnh là phát ra từ nội tâm. Hóa ra con người có thể đạt đến trạng thái tĩnh đến như vậy, nó thuộc một tầng thâm sâu hơn nữa của “tĩnh” mà trước giờ tôi nhận thức được. Trạng thái này kéo dài trong vài ngày, hơn nữa trong vài ngày này, tôi luôn nghe được bài “Phổ Độ” và “Tế Thế”, cảm thấy sao mà lại hay đến như vậy! Sao hồi trước mình lại không cảm thấy như vậy chứ? Trạng thái tĩnh này tiếp diễn trong vài ngày rồi dần dần biến mất.

Dựa theo Pháp, hướng nội tìm, tu bản thân, đó là điều thiết yếu. Không liên quan gì đến người khác.

Việc nhìn người khác – tu bản thân, thực chất là một chuyện khá thú vị. Ví dụ, khi học Pháp tập thể, đồng tu đọc sai, ngay trong khoảnh khắc đó ngẫm lại bản thân có chuyên tâm hay không? Hay ví như, khi nhìn thấy một số phản ứng của đồng tu, ngẫm lại xem bản thân có như vậy hay không? Khẳng định là có. Khi nhìn thấy những việc mà đồng tu làm phù hợp với Pháp hơn, ngẫm lại bản thân sai sót ở đâu, có điểm nào mình có thể học hỏi không? Khẳng định là có. Vậy nên quá trình này rất có ý nghĩa, chỉ có hướng nội tìm, giống như bất luận như thế nào thì bản thân đều có thu hoạch, đều là việc tốt.

2. Sức mạnh của học Pháp

Chính niệm của tôi, sức mạnh của tôi, năng lực của tôi, nguồn cảm hứng của tôi, đều đến từ Pháp.

Một lần, tôi rất chuyên tâm học Pháp, học Pháp xong, ngẩng đầu lên muốn xem mấy giờ rồi? “Thời gian? Thời gian là gì nhỉ?” Tôi chợt không biết thời gian là gì nữa. Sau khi hoàn hồn, tôi mới kéo mình trở lại không gian này, ồ, lúc này mới nhận ra đây là thời gian ở không gian này. Hơn nữa, khi chuyên tâm học Pháp, thân thể như định trụ lại, sẽ không có động tác nào khác.

Có lúc, khi tôi vừa bắt đầu học Pháp, tôi liền nhận ra tư tưởng của mình đã thay đổi, đôi khi nghĩ ra cách thức xử lý một việc nào đó, đôi khi trong tâm vốn đang chấp trước điều gì đó đột nhiên không nghĩ đến nữa, đôi khi buồn cười khi nhận ra vài hành động của mình, đôi khi biết được bước tiếp theo mình cần làm gì, v.v.

Học Pháp, chính là trực tiếp nghe được lời Sư phụ giảng, hơn nữa là giảng cho một mình mình. Tôi cảm thấy, những ý tưởng của mình trong hạng mục đều là từ điểm hóa của Pháp, chứ không phải bản thân tôi nghĩ ra. Điều tôi cần làm là trong Pháp mà lĩnh ngộ được bản thân nên làm như thế nào, sau đó đi thực hiện nó.

Tuy nhiên, tôi phát hiện khi tôi luyện công, phát chính niệm, thậm chí khi học Pháp sẽ trăn trở về thể hội trong tu luyện của bản thân hoặc những việc trong hạng mục, như thể mình khá tinh tấn. Thực chất là bị lừa rồi, đó không phải là tu, chỉ là qua loa trên bề mặt mà thôi. Dũng mãnh tinh tấn hơn cả là ở những việc mà cặp mắt thịt không nhìn thấy được, mà duy trì được lâu dài lại không hề dễ dàng.

Bây giờ, mặc dù ngoảnh đầu lại thấy đều là sai, thậm chí tôi cảm thấy hễ nói ra điều gì thì đều có chỗ sai trong đó, hễ làm ra điều gì cũng sẽ mang lại sai sót. Đó cũng là nhận thức chỉ được xuất hiện trong quá trình tu luyện, cũng đều là việc tốt.

3. Cải thiện chương trình

Sư phụ giảng:

“Mọi người đều biết cuốn sách kia việc hiệu đính khi xuất bản là rất gian nan, vì đó là Pháp, còn có ma can nhiễu, tư tưởng của con người có nghiệp lực cũng sẽ đảo loạn, cho nên là vô cùng khó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [1999])

Trước đây, nhóm Phát thanh mỗi tuần đều nhận được phản hồi về việc đọc sai Kinh văn hoặc những điều cần phải sửa lại. Trong nửa năm 2020, chúng tôi đã nghe lại hơn 1.000 tập có trích Kinh văn và tìm ra hàng trăm đoạn Kinh văn đọc sai hoặc phát âm sai, từ đó chỉnh lý lại toàn bộ. Sau đó, hai công đoạn là xét duyệt và kiểm tra mục phản hồi của chương trình radio được thêm vào cho quy trình vận hành, cơ bản đã tránh được nhiều sai sót. Đây là một lậu của toàn chỉnh thể nhóm Phát thanh trong suốt nhiều năm qua, đó là sự bất kính với Pháp, là điều chúng tôi phải bù đắp trở lại.

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2020, Phát thanh Minh Huệ đã tăng thêm thời gian phát sóng để phát đến Trung Quốc, cũng vì vậy yêu cầu chương trình phải phong phú và kịp thời hơn. Chúng tôi đã thêm mục tin tức hàng ngày của Minh Huệ và câu chuyện của người thường kể lại khi phản bức hại, câu chuyện tu luyện, và chương trình diễn đàn bình luận. Trong đó, tôi thể hội ra rằng chúng ta cần điều gì thì Sư phụ sẽ cấp cho chúng ta điều đó, chỉ cần từng bước của chúng ta đều dựa trên chính niệm của người tu luyện mà đi là được.

4. Được đề cao

Sư phụ giảng:

“Bộ công pháp của chúng tôi, là chân chính thuộc về [loại] công pháp tính mệnh song tu. Công mà chúng ta luyện được được tồn trữ trong từng tế bào thân thể, tận đến trong thành phần vi lạp tồn tại vật chất ở trạng thái vi quan cực nhỏ, cũng chứa công [là] vật chất cao năng lượng. Tuỳ theo công lực chư vị cao bao nhiêu, [thì] mật độ của nó càng lớn bấy nhiêu, uy lực của nó càng lớn bấy nhiêu.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng, hạng mục này của chúng tôi cũng như vậy. Mỗi vị đồng tu trong nhóm Pháp thanh Minh Huệ, nếu mật độ vật chất cao năng lượng của tự thân càng ngày càng lớn, uy lực cũng càng ngày càng mạnh thì hạng mục sẽ ngày càng có hiệu quả, bao gồm cả mục phát thanh, bài viết và các mục khác.

Vài tháng trước, nhóm Phát thanh đã bắt đầu học Pháp nhóm hàng tuần. Tôi cảm thấy sau khi chúng tôi tiến hành tăng thêm những chương trình trên phạm vi lớn và cải thiện chất lượng, nếu muốn tiến xa hơn thì mỗi cá nhân đều phải đề cao trong tu luyện và phối hợp với nhau tốt hơn nữa. Vì trước tiên chúng tôi là một chỉnh thể tu luyện, vì vậy trong hạng mục thì việc tu luyện là quan trọng hơn cả. Việc mọi người cùng học Pháp tập thể, giao lưu chia sẻ là biện pháp tốt nhất mà tôi thấy được ở thời điểm hiện tại.

Do các đồng tu ở các khu vực khác nhau với múi giờ khác nhau và phụ trách xử lý những hạng mục khác nhau ngoài việc trong nhóm Phát thanh nên tôi cũng không biết sẽ có bao nhiêu người có thể tham gia. Sau đó tôi lại nghĩ, không nên xem xét việc sẽ có bao người đến, mình bảo đảm được rằng mình sẽ đến là được, vậy thì chỉnh thể học Pháp sẽ có thể kiên trì được.

Để tạo điều kiện cho các đồng tu tham gia học Pháp tập thể, nhóm Phát thanh Minh Huệ mỗi tuần đều có buổi học Pháp tập thể lớn và hai nhóm nhỏ khác nhau tổ chức học Pháp tập thể. Cả ba buổi tôi đều tham gia. Tôi cảm thấy đây là sự thay đổi tốt nhất của nhóm Phát thanh trong thời gian gần đây. Sau khi học Pháp, chúng tôi sẽ chia sẻ về thể ngộ, chia sẻ về tu luyện cá nhân, về những vấn đề và đề xuất cho hạng mục, v.v. Tình cờ, trước đó tôi học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân” và bây giờ tôi bắt đầu học lại một lượt nữa. Tôi chia sẻ với các đồng tu trong nhóm và biết được có vài đồng tu cũng đang học thuộc. Điều này giúp tôi nhìn thấy được nền tảng vững chắc của hạng mục này.

Sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi sớm tổ chức buổi học Pháp và chia sẻ tập thể, cũng là do tôi không sớm gánh vác trách nhiệm này!

Một lần nữa, con xin tạ ơn Sư tôn, cảm tạ sự từ bi vô hạn của Sư tôn!

(Bài phát biểu trong Pháp hội Minh Huệ Net năm 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/7/427783.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/8/193988.html

Đăng ngày 12-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share