Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 17-06-2021] (Tiếp theo Phần 2)

Tôi tham gia giảng chân tướng tại một địa điểm ở Hồng Kông trong nhiều năm nay. Tôi cũng từng tham gia nhiều hạng mục Đại Pháp khác, nhưng quyết định giảng chân tướng, phân phát Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) và giúp mọi người thoát xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cứu người

Cây cầu nối Hồng Kông-Chu Hải-Ma Cao cuối cùng đã hoàn thành, bắt đầu lưu thông từ tháng 10 năm 2018 và thu hút rất nhiều khách du lịch. Điểm giảng chân tướng của chúng tôi khá gần điểm làm thủ tục hải quan đầu tiên. Gần đó có một trạm xe buýt du lịch. Khi mọi người xếp hàng chờ lên xe, đều có thể nhìn thấy các biểu ngữ và bảng thông tin của chúng tôi. Trung tâm mua sắm gần đó cũng rất nhộn nhịp, có rất nhiều khách du lịch đến đây. Đôi khi có đến hàng trăm người xếp hàng chờ. Người Đại lục sang Hồng Kông về được nghe chân tướng về Đại Pháp là duyên tiền định.

Tôi đi dọc theo đoàn khách du lịch đang xếp hàng chờ, vừa giơ bảng thông tin vừa nói lớn để giảng chân tướng. Các đồng tu đi theo phía sau hỗ trợ và giúp những người đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Vì chúng tôi không đủ nhân lực nên đã nhờ các học viên ở các điểm giảng chân tướng khác đến giúp. Mỗi ngày có ít nhất mấy trăm người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đôi khi có hơn 1.000 người thoái. Ngay cả khi không có cơ hội thoái, họ vẫn có thể nhìn thấy bảng thông tin của chúng tôi. Chân tướng mà họ nghe được đã khiến họ bị sốc.

Hải quan mở cửa 24/24 giờ, nên chúng tôi cố gắng nán lại lâu nhất có thể để không bỏ lỡ bất kỳ ai hữu duyên. Các đồng tu từ Đài Loan cũng sang hỗ trợ. Người của Hội Thanh niên Quan Ái Hồng Kông (HKYCA) thường đến can nhiễu chúng tôi. Chúng tôi quy chính bản thân, hành xử theo Pháp, lòng từ bi của chúng tôi đã hóa giải được tà ác và các chướng ngại.

Nhiều du khách từ Đại lục sang đây mua sắm gây bất tiện cho người dân địa phương, mọi người bắt đầu lên tiếng phản đối và phàn nàn, theo tôi, đó là cựu thế lực đã bắt đầu sợ nhiều người biết chân tướng.

Vài tháng sau, trạm xe buýt bị chuyển ra phía sau trung tâm mua sắm nên nhiều du khách không tìm được. Tôi đã dẫn họ đến trạm xe và giảng chân tướng cho họ. Tôi nói với họ về sự suy đồi đạo đức trong xã hội, về thực phẩm giả độc hại tràn ngập Đại lục – khiến họ phải sang Hồng Kông để mua sắm. Có người lập tức hưởng ứng và quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Khi không có đủ thời gian để nói với từng người một, tôi sẽ nói lớn cho tất cả mọi người: “Các bạn sẽ được bình an nếu thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khi bạn từ bỏ ĐCSTQ, bạn sẽ tránh được các thảm họa. Hãy nhớ chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo’. Bạn sẽ được phúc báo.”

Người người nhà nhà hoan hỷ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ cảm ơn và vẫy tay chào tôi sau khi lên xe. Nhưng các nhóm có hướng dẫn viên và đi theo công ty thường không nhiệt tình lắm. Chúng tôi sẽ nói chuyện riêng với từng người hoặc với từng nhóm nhỏ. Nhưng đôi khi tôi cũng nói lớn và đưa họ xem bảng thông tin cho đến khi họ lên xe buýt. Có khách du lịch đi cùng con cái và xách theo hành lý, tôi đã giúp đỡ họ. Họ đồng ý thoái ĐCSTQ và cảm ơn tôi sau khi hiểu ra chân tướng. Mỗi khi trời mưa, tôi sẽ mang theo ô và giúp đỡ khách du lịch, đặc biệt là người già, lên xe. Tôi luôn chạy chỗ này chỗ kia để gặp nhiều người, như thế rất hiệu quả. Ngày nào cũng có nhiều người hiểu ra chân tướng về Đại Pháp và thoái xuất ĐCSTQ.

Một đồng tu khác luôn mang theo một bảng thông tin nhỏ. Cô thường đến các trung tâm mua sắm và quảng trường nơi tập trung nhiều người và liên tục bắt chuyện với họ. Mỗi ngày cô thoái được cho ít nhất vài chục, có khi là vài trăm người. Sau này, khi phong trào chống dẫn độ bắt đầu, nhất là khi đại dịch bùng phát, ngày càng có ít khách du lịch hơn.

Giảng chân tướng trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông

Tôi đã giảng chân tướng cứu người khi diễn ra các cuộc diễu hành và biểu tình chống dẫn độ từ tháng 6 năm 2019 đến nay. Lúc đầu, nhiều người không tin, không hiểu những gì tôi nói. Tôi cầm bảng thông tin nhỏ, cầm theo tờ rơi đi nói chuyện với mọi người. Một số thanh niên xì xào, cười khúc khích. Tôi vẫn cố gắng phân phát tờ rơi, nhưng không có nhiều người nhận. Rất nhiều học viên cũng đi phát báo và các tài liệu giảng chân tướng khác.

Khi ngày càng có nhiều người tham gia biểu tình, cảnh sát bắt đầu bắn hơi cay và bắt người. Tôi đã điều chỉnh cách tiếp cận. Tôi dựng biểu ngữ và bảng thông tin dọc các tuyến đường của đoàn diễu hành. Khi cuộc diễu hành bắt đầu, tôi cũng đi theo để phát tờ rơi. Đôi khi xảy ra các cuộc đụng độ trước mặt tôi hoặc gần đó. Tôi sẽ đứng giữa hai bên và khuyên mọi người giữ bình tĩnh để không bên nào bị thương.

Đôi khi cảnh sát đánh đuổi sinh viên, tôi lại hô lên với với cảnh sát: “Các sinh viên này đang đấu tranh cho tự do của tất cả mọi người, kể cả các anh đấy. Các anh nên bảo vệ họ. Hy vọng các anh cũng là người tốt.” Đôi khi sau khi xịt hơi cay, cảnh sát cũng bắt người. Các sinh viên hoặc nhân viên cứu hộ thường bảo chúng tôi rời đi trước. Tôi nói với họ: “Mọi người mới là người cần phải đi trước. Chúng tôi chỉ đến đây phát tờ thông tin. Cảnh sát sẽ không bắt chúng tôi.” Dần dần, ngày càng có nhiều thanh niên nhận tài liệu của chúng tôi.

Có rất nhiều người ở Causeway Bay vào ngày 1 tháng 10 năm 2019. Cảnh sát cứ đuổi người từ chỗ này sang chỗ kia. Bằng thiện tâm, tôi và các đồng tu liên tục khuyên giải cảnh sát. Sau đó, cảnh sát bắn hơi cay để giải tán đám đông. Tôi lấy ra một biểu ngữ nhỏ có 9 chữ vàng treo lên một cây cột bên cạnh. Tôi giơ cao bảng thông tin của mình và hô lớn về phía cảnh sát: “Hỡi những người anh em, tử tế với người khác là tử tế với chính mình. Chỉ khi tử tế với bản thân, các vị mới có thể bảo vệ được gia đình mình. Đừng bán mình cho những quan chức hủ bại. Hôm nay, họ dùng các anh để làm tổn thương những người này. Ngày mai sẽ có người khác đến làm tổn thương các anh. ĐCSTQ luôn là kẻ qua cầu rút ván. Sau khi xong việc, họ sẽ vứt bỏ các anh thôi.”

Một số cảnh sát quay đầu lại nhìn lên bảng biểu ngữ khi đi ngang qua. Một số thậm chí còn giơ ngón tay cái lên với tôi. Một sinh viên đã thấy điều đó. Cô ấy nói với tôi: “Chị đã làm xúc động tâm can họ. Họ đồng tình với chị kìa.”

Ngày 27 tháng 10 năm 2019 diễn ra một cuộc biểu tình lớn ở Tsim Sha Tsui. Nhiều học viên đã đến đó để phát báo. Tôi cầm một bảng thông tin lớn. Có một người tàn tật cao tuổi trong đoàn người biểu tình, tôi thường thấy ông trong các cuộc biểu tình ôn hòa. Lần nào gặp, tôi cũng đến chào và trò chuyện với ông. Ông nói với tôi rằng nội dung trên bảng thông tin của tôi rất thú vị. Ông hỏi tôi có thể làm một cái nhỏ hơn để ông ấy treo lên xe lăn của ông không. Tôi rất xúc động trước sự thức tỉnh của chúng sinh.

Khi chúng tôi đang trò chuyện thì cảnh sát bất ngờ bắn hơi cay. Họ lao về phía chúng tôi từ bên kia đường. Tôi lo lắng cảnh sát sẽ làm ông bị thương, vì vậy tôi đứng ra phía trước ông và nói với cảnh sát: “Đừng làm ông ấy bị thương.” Cảnh sát tiếp tục lao về phía chúng tôi và xịt hơi cay. Tôi choáng váng và cảm thấy đau đớn hơn cả bị bom khói. Ngay sau đó, các tình nguyện viên y tế đã đến và giúp chúng tôi rửa sạch hơi cay. Nửa giờ sau, tôi cảm thấy đỡ hơn một chút. Tôi hướng nội và nhận ra mình đã không sử dụng chính niệm, mà sử dụng quan niệm của người thường, để giúp đỡ mọi người.

Lúc này, chúng tôi bị rất nhiều cảnh sát bao vây. Một số người dân phàn nàn và chửi bới cảnh sát. Tôi bình tĩnh lại và nói chuyện với các cảnh sát đứng quanh đó một cách tử tế, bình hòa. Tình hình dịu xuống. Sau đó, một cảnh sát chỉ vào tôi và nói “Về nhà luyện công đi.” Một người khác nói: “Về nhà nấu ăn đi.” Tôi nói: “Gia đình các anh cũng đang đợi các anh về nhà ăn tối. Các anh đi tôi sẽ đi.” Ngay sau đó, cảnh sát đã rời đi.

Những việc như thế xảy ra hàng tuần. Nhưng khi đại dịch tệ đi, ngày càng ít cho đến khi không còn cuộc biểu tình nào xảy ra nữa. Vì vậy, chúng tôi chia thành các nhóm nhỏ, đến các đồn cảnh sát quận để giảng chân tướng. Mỗi ngày, chúng tôi có thể đến được bốn đồn, cũng khá hiệu quả.

Nắm bắt thời gian để cứu người trong đại dịch

Đại dịch bắt đầu từ sau đêm Giao thừa năm 2020. Mọi người trông như đứng bên bờ vực, ai cũng lo sợ. Dịch vụ xe buýt bị tạm dừng hoạt động, bến xe vắng vẻ. Chúng tôi đi bộ quanh để phát tờ thông tin và nói chuyện với mọi người. Chúng tôi muốn mang đến cho mọi người một tia hy vọng.

Từ tháng 5 năm 2020, chúng tôi đã áp dụng một phương thức khác. Hai đồng tu ở lại duy trì điểm giảng chân tướng của chúng tôi, trông coi các biểu ngữ và phát tờ thông tin. Còn một học viên khác và tôi đến các trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng, khu nhà ở và khu văn phòng xung quanh. Chúng tôi mất hơn một tháng mới đi hết hơn chục dặm. Chúng tôi nói với mọi người chân tướng, phát tài liệu, tặng bùa hộ mệnh và hoa sen gấp giấy. Chúng tôi ân cần chào hỏi và an ủi mọi người. Nhiều người rất xúc động và xếp hàng dài để chờ lấy tài liệu của chúng tôi. Họ cũng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Nhân viên Bộ Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm (FEHD) theo dõi chúng tôi khắp nơi. Tôi đã nhân cơ hội giảng chân tướng cho nhân viên mới của họ và tặng họ tài liệu giảng chân tướng.

Khi chúng tôi quay trở lại điểm giảng chân tướng, Hội Thanh niên Quan Ái (HKYCA) lại đến can nhiễu chúng tôi. Họ gây sức ép Bộ Vệ sinh, Môi trường và Thực phẩm và cảnh sát yêu cầu chúng tôi chỉ được cầm biểu ngữ, chứ không được treo lên đâu cả. Chúng tôi đã thảo luận với nhau về vấn đề này. Mỗi người đều tự hướng nội, buông bỏ bản ngã để tạo thành một chỉnh thể. Đó thực sự là một quá trình tu luyện tâm và loại bỏ các chấp trước. Chúng tôi phát chính niệm và giảng rõ chân tướng hơn. Với chính niệm và hành động ấy, chúng tôi đã có thể bắt đầu lại bằng việc treo các biểu ngữ tại một số địa điểm nhất định. Chúng tôi đã vượt qua được chướng ngại.

Sau khi ĐCSTQ áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, ngày càng có nhiều người biểu tình và các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ bị bắt, thậm chí bị kết án tù. Hồng Kông bao trùm trong bầu không khí khủng bố. Nhiều người lo lắng cho chúng tôi và khuyên chúng tôi phải cẩn thận. Có người hỏi tôi có định chuyển ra nước ngoài không. Tôi nói: “Chúng tôi không tham dự chính trị. Chúng tôi không vi phạm pháp luật. Pháp Luân Đại Pháp đã truyền rộng khắp thế giới, chỉ có ĐCSTQ đang bức hại chúng tôi. Mặc dù các băng đảng và bọn côn đồ liên tục phá hoại, nhưng Hồng Kông vẫn còn quyền cơ bản của con người là tự do tín ngưỡng, và tà ác sẽ không bao giờ chiến thắng. Chúng tôi sẽ luôn gìn giữ phẩm giá của mình và chờ đến thời điểm chân tướng hiển lộ. Ngày đó sẽ đến.”

Tôi đã tu luyện hơn 20 năm và sống ở Hồng Kông được 18 năm. Tôi muốn viết về trải nghiệm tu luyện của bản thân và quá trình cứu độ chúng sinh để chia sẻ cùng các đồng tu. Chúng ta hãy cùng nhau đề cao. Nếu không nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã không thể đi xa đến vậy trong sự an toàn. Tôi cũng muốn cảm ơn các học viên trên khắp thế giới, đặc biệt là những người bạn ở Đài Loan, vì chính niệm và sự đồng hành của các bạn. Ở giai đoạn cuối cùng này, tôi cần phải hướng nội trong mọi việc, buông bỏ tự ngã, làm tốt ba việc, tinh tấn trên con đường tu luyện và tu luyện như thuở ban đầu. Tôi muốn chia sẻ lại lời giảng của Sư phụ với các đồng tu.

Sư phụ giảng:

“Hãy làm cho tốt những điều cần làm, cơ duyên khó được lắm. Hãy biết trân quý tất cả, không có lần thứ hai đâu. Khởi bất kể tâm nào cũng có thể làm chư vị huỷ hại giữa chừng! Đừng có nghĩ tâm nào hết, chính là đừng có chấp trước nào hết; chư vị cần thực hiện những gì mà chư vị—các đệ tử Đại Pháp—cần làm. Hết thảy những gì thật tốt đẹp, vĩ đại nhất, huy hoàng nhất đều đang đợi chư vị! (vỗ tay).” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Xin cảm tạ Sư phụ và các đồng tu.

(Pháp hội Quốc tế Trực tuyến 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/17/427091.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/23/193795.html

Đăng ngày 10-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share