Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây

[MINH HUỆ 07-07-2021] Gần đây tôi đã thảo luận với một đồng tu trong nhóm Minh Huệ của chúng tôi về việc viết bài chia sẻ trên Pháp hội. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi – mặc dù tôi đã viết một số bài chia sẻ kinh nghiệm quá trình tu luyện trong suốt 16 năm của mình, tôi không biết phải viết gì về hạng mục Minh Huệ mình làm. Tôi giải thích rằng với tư cách là điều phối viên nhóm ngôn ngữ Minh Huệ, tôi không gặp quá nhiều thử thách; nhóm của chúng tôi làm việc ổn định và khá hài hòa, mọi người đang làm những gì họ phải làm trong vai trò của riêng mình. Có những thành viên làm việc phía sau và có những thành viên khác sẽ hỗ trợ hoàn thành. Chúng tôi không áp đặt bất cứ điều gì cho bất cứ ai và không ai áp đặt bất cứ điều gì cho chúng tôi. Hầu hết thời gian chúng tôi giống như một chỉnh thể.

Vào lúc tôi nói ra điều này thì ý tưởng chợt xuất hiện trong đầu. Đây không phải là một cái gì đó phi thường? Rốt cuộc thì tôi cũng có cái gì đó để viết!

Những việc nhỏ trở thành lớn

Nhóm của chúng tôi đã gia nhập ngôi nhà Minh Huệ vào năm 2012. Vào thời điểm đó, chúng tôi có một trang web Pháp Luân Đại Pháp địa phương, trên đó chúng tôi đã đăng lại các bài viết từ Minh Huệ và từ các nguồn khác. Một số đồng tu cảm thấy chúng tôi nên xây dựng một trang web Minh Huệ bằng ngôn ngữ của chúng tôi. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bắt đầu tham gia nỗ lực vào Đại Kỷ Nguyên, nhưng sau khi gặp người chịu trách nhiệm về Đại Kỷ Nguyên đa ngôn ngữ thì tôi được khuyên nên bắt đầu với Minh Huệ hoặc Chánh Kiến trước khi nghĩ đến Đại Kỷ Nguyên.

Tôi tham gia Minh Huệ với tư cách là biên tập viên và dịch giả và nghĩ rằng đó sẽ là bước đệm để tôi đến với Đại Kỷ Nguyên. Chín năm sau, chúng tôi vẫn không có Đại Kỷ Nguyên, nhưng chúng tôi có Minh Huệ như một khung trời về tu luyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, phơi bày cuộc bức hại và truyền bá thông tin cập nhật về Pháp Luân Đại Pháp, và hơn thế nữa, chúng tôi có một môi trường tu luyện ổn định dưới sự che chở của Minh Huệ.

Ban đầu, chúng tôi chỉ là một nhóm dịch giả, mỗi thành viên dịch theo khả năng của mình. Một số thành viên chỉ thi thoảng làm việc, trong khi một số lại lãng quên và hiếm khi tham gia đóng góp cho nhóm. Chúng tôi không có học Pháp nhóm, họp mặt hay tụ họp để chia sẻ kinh nghiệm. Chúng tôi đăng một bài viết mỗi ngày và chúng tôi rất vui với sự khởi đầu của mình. Khởi đầu của chúng tôi thực sự tốt, nhưng vấn đề là sau vài năm, thay vì trang web ngày càng phát triển thì số lượng bản dịch bắt đầu suy giảm. Đồng thời, trạng thái tu luyện của người điều phối viên của nhóm không tốt như trước và cô ấy dường như bị mắc kẹt. Tôi đã cố gắng giúp cô ấy, nhưng cách nghĩ của tôi là giúp đỡ một đồng tu chứ không phải giúp đỡ một điều phối viên Minh Huệ. Thực ra, tôi đã không nhận ra vai trò của cô ấy quan trọng như thế nào cũng như công việc của Minh Huệ nghiêm túc nhường nào.

Tôi đã tham dự Pháp hội New York vào năm 2016. Vì cô ấy không thể đi nên điều phối viên yêu cầu tôi tham dự cuộc họp Minh Huệ toàn cầu. Việc gặp gỡ và giao lưu với các thành viên trong ngôi nhà Minh Huệ, tìm hiểu cách hoạt động của trang web và chia sẻ với các điều phối viên khác đã mở cho tôi thêm nhiều hiểu biết – Tôi bắt đầu nhận ra rằng trang web Minh Huệ là không thể thay thế được và cơ hội làm việc cho một hạng mục truyền thông toàn cầu như vậy quý giá như thế nào. Suy nghĩ của tôi là sai khi cho rằng Đại Kỷ Nguyên là trang web lớn và Minh Huệ là nhỏ. Bất cứ trang web nào Sư phụ an bài để chứng thực Đại Pháp đều là to lớn.

Năm 2017, tôi đã tham gia một cuộc họp khác. Trong một cuộc trao đổi riêng, người điều phối viên đa ngôn ngữ đã bày tỏ mối quan tâm đối với trạng thái tu luyện của người điều phối viên của chúng tôi. Tôi đã chia sẻ mối quan tâm của anh ấy, nhưng chúng tôi có thể làm gì để giúp người điều phối viên của chúng tôi đây? Sau đó, anh ấy hỏi tôi cảm thấy thế nào nếu thay thế điều phối viên. Tôi thực sự không biết phải nói gì. Cô ấy là một đồng tu, một người bạn của tôi và là một người bạn tâm giao. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều. Tuy nhiên, tôi biết cô ấy không thể giải quyết được vấn đề và gần như phải từ bỏ tu luyện Đại Pháp.

Tôi đã chấp nhận vai trò này, mặc dù tôi đang có dự định cho những dự án khác. Có lẽ tôi nghĩ vai trò này sẽ chỉ là tạm thời cho đến khi trạng thái tu luyện của cô ấy được cải thiện. Năm năm đã trôi qua kể từ đó và Minh Huệ đã trở thành hạng mục ưu tiên của tôi. Đối với người tiền nhiệm của tôi, cô ấy đóng vai trò là tổng biên tập và thành viên nhóm tận tâm nhất của chúng tôi. Những chia sẻ của cô ấy có giá trị không thể tả hết. Cô ấy là một người học viên tuyệt vời.

Khởi đầu mới

Các nhóm đa ngôn ngữ đã nhận được hướng dẫn để coi làm việc cho Minh Huệ như làm cho một công ty, mỗi thành viên tham gia đều có trách nhiệm và nghĩa vụ. Vì vậy, tôi phải hỏi ý kiến các thành viên trong nhóm của mình xem liệu họ có sẵn sàng đảm nhận khối lượng công việc hàng tuần hay không. Hầu hết các thành viên trong nhóm đều đồng ý, nhưng cũng có một số thành viên không đồng ý và rời khỏi nhóm.

Chúng ta không chỉ phải làm tốt các công việc của hạng mục mà việc học Pháp và chia sẻ thường xuyên cũng là việc phải làm. Đó là nơi chúng tôi vạch ra ranh giới giữa các công ty người thường và hạng mục Đại Pháp và là nơi chúng tôi đạt được thành tựu tu luyện. Chúng tôi đến đây không phải để làm việc cho các phương tiện truyền thông Đại Pháp, mà là để tu luyện thông qua công việc và thông qua môi trường làm việc. Vì lý do đó, việc chia sẻ thường xuyên là rất quan trọng. Tôi hầu như nhận được sự phản hồi từ các thành viên trong nhóm mỗi khi tôi chủ động hỏi để bắt đầu một cuộc thảo luận. Chúng tôi có thể bắt đầu bằng cách thảo luận về một bài viết mới được ưu tiên. Điều này luôn mang đến cho chúng tôi sự hiểu biết và kinh nghiệm. Cuộc họp Minh Huệ hàng tuần của chúng tôi đã trở thành nơi tốt nhất để chia sẻ.

Mỗi thành viên trong nhóm đều đáng trân quý, nhưng cũng không phải là không thể thay thế

Một trong những thành viên trong nhóm đã nhận trách nhiệm dịch một bài viết trên trang tiêu đề mỗi ngày. Anh ấy làm việc này 365 ngày trong năm. Không giống như các công việc dịch thuật khác, công việc này đòi hỏi gắt gao về thời gian và đòi hỏi sự tận tâm và kiên định tối đa. Người học viên cảm thấy việc này là bổ ích nên anh đã đảm nhiệm vai trò này trong nhiều năm.

Tuy nhiên vào một ngày, chúng tôi nhận được một tin nhắn khẩn cấp là anh đang ở bệnh viện. Anh có các triệu chứng của một cơn đột quỵ. Chúng tôi không thể liên lạc với anh để tìm hiểu thêm thông tin, vì vậy chúng tôi bắt đầu ngay lập tức phát chính niệm cho anh ấy.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, bài viết trên trang tiêu đề hàng ngày không được dịch. Tôi nghĩ: “Nếu cựu thế lực muốn nhắm vào chúng ta, đây chẳng phải là một kịch bản hoàn hảo hay sao? Anh ấy là người phiên dịch chính. Trong số ba bài viết đăng mỗi ngày thì anh ấy đóng góp một bài. Ai có thể thay thế được vị trí của anh ấy?”

Tôi biết chúng tôi cần có một kế hoạch dự phòng, nhưng từ giờ cho đến lúc đó thì các bài viết trên trang tiêu đề cần phải được xuất bản. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi tự mình đảm nhận công việc này. Ngày hôm sau, tôi lại làm việc này và đến ngày thứ ba nó gần như trở thành một thói quen đối với tôi.

Tôi không biết liệu điều này có giúp ích gì không, nhưng người học viên đó đã được xuất viện vào ngày thứ tư và mong muốn đầu tiên của anh là được tiếp tục đảm nhận công việc của mình.

Tôi học được rằng không có thành viên nào trong nhóm là không thể thay thế được. Nếu chúng ta nghĩ rằng ai đó là không thể thay thế thì cựu thế lực có thể sẽ lợi dụng cách nghĩ người thường này và đưa người đó tách ra khỏi chúng ta. Sư phụ đã đề cập đến vấn đề này nhiều lần. Tất nhiên điều đó cũng là dành cho các điều phối viên.

Tiếp cận đến nhiều người hơn

Chúng tôi được yêu cầu tạo các trang mạng xã hội cho từng ngôn ngữ của chúng tôi. Biết rằng sẽ không có nhiều người truy cập trang nếu không có quảng cáo thích hợp nên tôi đã không vội. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi được yêu cầu ưu tiên mở rộng cơ sở người đọc của mình thì mọi thứ bắt đầu có ý nghĩa.

Tôi cũng có khá nhiều kinh nghiệm về quảng cáo trên mạng xã hội, nhưng nó luôn là tài liệu video quảng cáo mà chúng tôi đã nâng cấp. Tôi đã nghi ngờ liệu chúng tôi có thể tiếp cận một lượng lớn khán giả bằng các bài viết hay không.

Tuy nhiên, khi chúng tôi tìm thấy một bài viết thích hợp, chúng tôi đã thử nó. Hoàn toàn trái ngược với lo lắng của tôi, bài viết đã thành công – nó đã đến được với nhiều độc giả và chạm đến trái tim của nhiều người. Tôi có thể nói rằng chỉ trong ba tháng, chúng tôi đã tiếp cận được hàng chục nghìn người và hàng nghìn người thực sự đã phản hồi theo hướng tích cực. Bài viết đã đề cập đến những từ đặc biệt như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Một độc giả đã bình luận về bài viết: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này. Điều này có thể mang đến hy vọng cho nhân loại, mặc dù nó có vẻ không phải như vậy, đặc biệt là bây giờ. Những gì các bạn đã tiết lộ cho chúng tôi thực sự tuyệt vời”.

Một độc giả khác lại viết: “Tôi sẽ sử dụng [những từ đặc biệt] cho bản thân, và tôi sẽ nói với bất cứ ai cần giúp đỡ. Cảm ơn!“

Một người đã đăng câu hỏi: “Làm cách nào để áp dụng điều này cho bản thân?” Câu trả lời của một người khác giống như đơn thuốc của bác sĩ: “Hãy lặp lại [những từ đặc biệt] mỗi ngày bất cứ khi nào bạn có thể”.

Nhiều người khác chỉ viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Tất cả chúng ta đều đã làm việc chăm chỉ nhưng hiếm khi nhìn thấy được kết quả của những nỗ lực đó. Tuy nhiên, lần này thì kết quả đã quá rõ ràng và chúng tôi cảm thấy phần thưởng nhận được rất lớn.

Tôi khuyên tất cả chúng ta hãy làm nhiều hơn nữa để cải thiện khả năng hiển thị của các trang web Minh Huệ để tiếp cận đến nhiều độc giả hơn. Có một phương tiện truyền thông tuyệt vời không phải là mục tiêu của chúng tôi mà điều quan trọng là chúng tôi sử dụng kênh truyền thông đó như thế nào để cứu người.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ được đọc tại Pháp hội Minh Huệ Net năm 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/7/427784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/8/193993.html

Đăng ngày 15-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share