Bài viết của một thợ xây ở tỉnh Vân Nam

[MINH HUỆ 05-06-2021] Tôi là một thợ xây 42 tuổi ở khu tự trị Tây Song Bản Nạp xinh đẹp ở tỉnh Vân Nam vùng tây nam Trung Quốc (gần biên giới với Lào và Myanma). Vài năm trước tôi bị chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu giai đoạn cuối khi đi làm cho một công trình ở xa quê nhà.

Khi sinh mệnh tôi đang trong cơn thập tử nhất sinh thì vô tình gặp được một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cũng còn được gọi là Pháp Luân Công. Cô ấy giới thiệu cho tôi về pháp môn tu luyện và tặng tôi một ít tài liệu để đọc. Cô ấy cũng khuyên tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi làm theo lời khuyên của cô ấy và không lâu sau đó tôi đã khỏi bệnh.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 5 đang đến gần. Vì đó cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, con muốn bày tỏ sự cảm ân chân thành nhất tới Sư phụ Lý vì đã cứu tính mệnh của con và con kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ!

Tiêu hơn 100.000 Nhân dân tệ mà vẫn cận kề cái chết

Mùa Thu năm 2018, công ty xây dựng chỗ tôi thắng một gói thầu ở một thành phố ở Đại lục. Khi đang làm việc, tôi bắt đầu cảm thấy không khỏe và đi khám bệnh, và đã phát hiện ra bệnh bạch cầu giai đoạn cuối. Tôi được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, tôi đã bảo vợ và em gái lên thành phố để chăm sóc tôi.

Sau một tháng ở bệnh viện, tôi đã tiêu hết hơn 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 350 triệu VND) mà chỉ thấy tình trạng sức khỏe tồi tệ hơn. Thân thể tôi vô cùng suy nhược và giọng nói thì yếu ớt. Tôi phải truyền dịch, thở ô-xy, và truyền máu, nhưng không cách nào có hiệu quả. Tết Trung thu đang đến gần, tôi buồn vì không thể ở nhà vào dịp này. Mắc kẹt ở bệnh viện xa nhà, tôi bị bao trùm bởi sự sợ hãi, đau đớn, bất lực và đau khổ khi cái chết đang đến gần.

May thay, tôi đã không bị bỏ rơi. Khi ở trong bệnh viện, tôi gặp được một vị nữ bác sỹ. Cô ấy cũng là người quận tự trị Tây Song Bản Nạp. Tìm thấy một người đồng hương xa nhà hàng ngàn dặm, tôi rất phấn khởi. Cô ấy rất thông cảm với tình trạng của tôi. Cô cũng đưa chị gái của cô ấy tên là Mai đến gặp tôi. Cô Mai lớn lên ở Tây Song Bản Nạp và đã theo chồng chuyển đến sống ở thành phố mấy chục năm trước sau khi kết hôn.

Trải nghiệm điều kỳ diệu

Cô Mai mang tặng tôi một ít hoa quả khi lần đầu tiên cô ấy đến gặp tôi. Cô ấy nói đúng chất giọng vùng Tây Song Bản Nạp-giọng nói tường hòa, gần gũi và đặc biệt dễ nghe với tôi-một người xa quê và sẽ sớm rời khỏi thế gian này.

Cô ấy giải thích bệnh của tôi không có nghĩa là kết thúc đâu. Cô Mai nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã giúp cô ấy và những người khác khỏe cả thân lẫn tâm. Mặc dù môn tu luyện này bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp nặng nề nhưng các học viên đã không từ bỏ đức tin của mình – đối với họ, không gì quan trọng hơn là sự thiện lương và chính trực.

Cô ấy cũng nói rằng những người không phải là học viên mà lựa chọn ủng hộ các học viên vô tội cũng đã nhận được phúc báo. Cô ấy cũng đưa ra một vài ví dụ về những người được phúc báo sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Khi cô Mai đến thăm tôi thì tôi đang nằm trên giường và chẳng có chút sức lực nào để ngóc đầu lên nổi. Những điều cô ấy nói đã đem lại hy vọng cho tôi và tôi gần như bắt đầu nhẩm 9 chữ chân ngôn đó ngay lập tức. Mới đầu giọng tôi rất yếu. Sau một hồi, tôi có thể nói to và rõ hơn.

Một tiếng sau thì tôi đã có thể ngồi dậy. Dây truyền ô xy ở mũi của tôi đã rơi ra lúc nào mà tôi không hay biết. Tôi thấy mình có thể thở được bình thường, vì thế tôi đã không cắm lại vào mũi tôi nữa. Nhìn thấy điều này thì vợ, em gái và cả cô Mai nữa đều nở nụ cười tươi.

Khi cô Mai nói cho chúng tôi biết rằng trước kia Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm hại người dân như thế nào và giờ thì đàn áp các học viên Pháp Luân Công vô tội, tất cả chúng tôi-vợ tôi, em gái và tôi-đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn, Đội của nó.

Chiếc bánh Trung Thu ngon nhất

Cô Mai tiếp tục đến thăm tôi, thường mang theo một ít đồ ăn nhẹ. Ngoài việc niệm 9 chữ chân ngôn đó ra, cô ấy cũng bật các file âm thanh cho chúng tôi nghe bao gồm Cuộc sống và hy vọng hồi sinh, Cửu Bình Cộng sản Đảng, và những tài liệu khác.

Tình trạng của tôi được cải thiện mỗi ngày. Tôi cũng ăn tốt, ngủ tốt. Nhân viên theo dõi sức khỏe cho tôi đã rất ngạc nhiên nhưng mừng cho tôi. Cô ấy tuyên bố: “Anh sẵn sàng được ra viện rồi đấy.”

Trung Thu năm đó trùng với ngày cuối cùng của tôi ở trong bệnh viện. Cô Mai đem mấy chiếc bánh Trung Thu và bánh sủi cảo do chính tay cô ấy làm đến để tạm biệt tôi. Khi ăn chiếc bánh Trung Thu mà nước mắt tôi cứ lăn dài trên má-tôi chưa từng nghĩ rằng tôi có thể sống sót được, còn không dám nghĩ đến là sẽ bình phục. Chiếc bánh Trung thu đó là ngon nhất mà tôi đã từng ăn trong đời mình.

Tôi cảm ơn cô Mai vì mọi điều. Cô ấy nói chúng tôi nên cảm tạ Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói: “Trước kia tôi cũng mắc rât nhiều bệnh tật, và chính Sư phụ Lý đã cứu sống tôi, tất cả chúng ta nên cảm tạ Sư phụ Lý và chúc mừng Ngài sinh nhật vui vẻ, phải không?” Tôi nhiệt tình đồng ý.

Sau khi ra viện, tôi quay lại quê mình. Sức khỏe của tôi tiếp tục phục hồi. Cô Mai cũng gửi thêm tài liệu cho tôi để đọc. Hai tháng sau tôi đến bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe. Mọi việc đều ổn cả.

Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý đã cứu sống tôi và giúp gia đình tôi tránh khỏi bị mất đi một người chồng, người cha. Không lời nào có thể thể hiện được sự cảm tạ của tôi đối với Sư phụ Lý. Chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý! Và cảm ơn tất cả các học viên, gồm cả cô Mai nữa, đã nói cho người dân như tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp và thay đổi cuộc đời tôi tốt hơn.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/6/424158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/7/192224.html

Đăng ngày 07-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share