Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2021] Do sự lây lan không ngừng của virus Trung Cộng (được đặt theo tên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)), chính phủ Hàn Quốc đã kéo dài chính sách giãn cách xã hội và hạn chế tụ tập. Do đó, các học viên Pháp Luân Công đã không thể tổ chức các sự kiện quy mô lớn để ghi dấu 22 năm cuộc bức hại được phát động ở Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trước tình hình đó, các học viên đã tổ chức các hoạt động ở địa phương để tuân thủ những hạn chế của chính phủ mà vẫn có thể giới thiệu Pháp Luân Công, tưởng nhớ các học viên đã mất đi sinh mạng vì cuộc bức hại ở Trung Quốc, đồng thời vạch trần sự tàn ác của ĐCSTQ đối với các học viên.

Phát tài liệu ở Seoul

Tại thủ đô Seoul, quy định giãn cách xã hội đã được nâng lên mức cao nhất với việc cấm tụ tập từ ba người trở lên vào những thời điểm nhất định trong ngày. Vì vậy, thay vì tổ chức các cuộc mít-tinh hoặc diễu hành, các học viên đã phát tài liệu cho người dân nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Cuộc diễu hành bằng xe hơi ở Busan

Busan là thành phố đông dân thứ hai của Hàn Quốc, và các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi vào ngày 18 tháng 7. Những chiếc xe hơi đã đi ngang qua các điểm du lịch nổi tiếng như Bãi biển Haeundae và Gwangalli, cũng như Lãnh sự quán Trung Quốc. Ở hai bên hông và nóc xe gắn các biểu ngữ và biển hiệu chứa các thông điệp về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc, đồng thời mọi người có thể nghe thấy tiếng nhạc Phổ Độ và Tế Thế phát ra từ loa trên những chiếc xe hơi này.

ae09ad454db8c9426c67843d25c30537.jpg

Cuộc diễu hành bằng xe hơi ở Busan của các học viên vào ngày 18 tháng 7 năm 2021

baafcc16552deb061f34ef1e0a465bb9.jpg

Đoàn diễu hành bằng xe hơi đi ngang qua Lãnh sự quán Trung Quốc tại Busan

Nhiều người đi đường tỏ ra thích thú và một số đã chụp ảnh. Một số tài xế giơ ngón tay cái lên khích lệ. Xe cảnh sát hộ tống đoàn diễu hành và điều chỉnh đèn giao thông trên toàn tuyến để đảm bảo cuộc diễu hành không bị gián đoạn.

Khi đoàn xe đi qua công viên APEC Naru, một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Busan, thì thấy có gần 50 học viên đang luyện công. Các học viên phát tờ rơi và tặng hoa sen cho người điều khiển phương tiện đang dừng chờ đèn giao thông. Một học viên cho biết: “Đại dịch đã khiến nhiều người lo lắng. Tu luyện Pháp Luân Công sẽ cải thiện tinh thần lẫn thể chất và tăng cường hệ thống miễn dịch, vì vậy chúng tôi hy vọng nhiều người có thể được thụ ích từ pháp môn này.”

Đảo Dongbaekseom: Luyện công tập thể và thắp nến tưởng niệm

Dongbaekseom là một hòn đảo ở Busan và là một trong những điểm du lịch hàng đầu trong khu vực. Vào chiều ngày 20 tháng 7, các học viên đã đến đó để giảng chân tướng cho người dân địa phương và khách du lịch về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

773bc20d51f48362d42a40e4ebb89b31.jpg

Phát tài liệu thông tin cho người qua đường

e3ca8a46851410830244766e35de2d5e.jpg

Luyện công tập thể

Do virus Trung Cộng, chính sách giãn cách xã hội cấp độ 3 đang được thực thi ở Busan, đồng nghĩa với việc ít khách du lịch hơn. Nhưng các học viên vẫn có thể tiếp tục sự kiện theo kế hoạch trong khi tuân thủ các chính sách. Bất chấp thời tiết nắng nóng (350 C), họ vẫn luyện công, trò chuyện với những người đi bộ, và phát tặng những cuốn sách nhỏ cùng hoa sen.

e526d2e05299cc986a8b92c9d1bfeb61.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm

Khi trời nhá nhem tối, các học viên đã phát biểu trong một cuộc mít-tinh. Họ nhắc lại lịch sử đẫm máu của ĐCSTQ, đặc biệt là các học viên đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại. Một số học viên vừa nghe vừa cảm động đến rơi lệ.

Một cặp vợ chồng học viên cho biết hoạt động này có ý nghĩa rất lớn đối với họ. Người vợ nói: “Nếu chúng ta đồng tâm, tôi nghĩ cuộc bức hại sẽ sớm đến ngày kết thúc.”

Trưng bày bảng chân tướng ở Daegu

Nằm về phía Tây Bắc thành phố Busan, Daegu là vùng đô thị lớn thứ ba đồng thời là một trong những nơi nóng nhất Hàn Quốc. Tại hồ Suseongmot, một khu nghỉ mát mùa hè nổi tiếng, các học viên Pháp Luân Công đã dựng các bảng thông tin và biểu ngữ để nói cho người qua đường về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

f277ebe1eb12296d43d71c0dde44044a.jpg

Bảng thông tin và biểu ngữ về Pháp Luân Công tại Hồ Suseongmot

4bdd56d4c77a482b1adfcff7106c9fde.jpg

Người đi bộ xem video về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Nhiều người đã dừng lại để đọc bảng chân tướng, xem video hoặc trò chuyện với các học viên để biết thêm thông tin. Một số nhận tờ rơi và bông sen ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“. Mặc dù các học viên đã chuẩn bị gần 500 bông sen nhưng mọi người rất yêu thích chúng và được nhận hết trong thời gian ngắn.

a506523b645e5a9e67156e5e57df1a3b.jpg

0b3b17281b04ccc7d91f3ca7fd7062c2.jpg

bbaaccf41fd9fa8e043b24f2f334d2bd.jpg

Các học viên Pháp Luân Công cùng nhau luyện công

Vào lúc 6 tối, khoảng 100 học viên mặc áo phông màu vàng đã biểu diễn các bài công pháp. Một người dẫn chương trình giải thích cho những người qua đường rằng các bài công pháp rất dễ học, miễn phí và rất hữu ích.

5a7994b05de0a0951d86d0c93f42c730.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm bắt đầu lúc 8 giờ tối để tưởng nhớ các học viên đã qua đời do cuộc bức hại. Ba diễn giả giải thích tầm quan trọng của sự kiện này và kêu gọi sự giúp đỡ để chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ở các khu vực khác của Hàn Quốc, các học viên cũng tổ chức các hoạt động khác nhau để vạch trần cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

211a4e5c19a0e98056613bc16716bc0d.jpg

Luyện công tập thể ở Gwangju thuộc Tây Nam Hàn Quốc

aba25e22ce18926bb1492a9716b0c5ed.jpg

ae3362206b6b02a3ac267502a36a0c0a.jpg

Người qua đường đọc thông tin hoặc nói chuyện với các học viên

58bc0d91048244cef6e0539ee04b0156.jpg

1148d264ac8f0f1655fd9acf7d973a0c.jpg

Luyện công tập thể ở Gimhae

7ff1101eacf2171c4f3d29b86c4e663a.jpg

Người dân ở Taebaek, thành phố cao nhất nước, đọc Tuần báo Minh Huệ bằng tiếng Hàn

4b4a09558ac1158fbfa6989e1d6cff55.jpg

Luyện công tập thể ở Taebaek

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/30/428899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/31/194368.html

Đăng ngày 05-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share