Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 20-07-2021] Vào ngày 17 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal đã tổ chức diễu hành để nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên cũng kêu gọi công chúng trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người qua đường cho biết bức hại nhóm ôn hòa như vậy là điều không thể chấp nhận được và phải chấm dứt.

2994d5c036c338ccf0bdcdf2da3a9143.jpg

Các học viên diễu hành tại Montreal vào ngày 17 tháng 7 để phản đối cuộc bức hại kéo dài 22 năm qua của ĐCSTQ

Chủ điểm đầu tiên của đoàn diễu hành là “Pháp Luân Đại Pháp hảo“, gồm các học viên trình diễn các bài công pháp và trưng biểu ngữ. Bộ phận kế tiếp tập trung vào cuộc bức hại của ĐCSTQ, kêu gọi giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại. Tiếp đến là các học viên mặc trang phục màu trắng, thường là biểu tượng của trang phục tang lễ, mang theo di ảnh của các học viên đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết. Bộ phận cuối cùng hối thúc người xem “Tam thoái bảo bình an”. Đoàn diễu hành đi dọc theo phố St. Catherine, khu phố thương mại sầm uất ở trung tâm thành phố Montreal và kết thúc ở khu phố Tàu, cách đó 3 km.

92e9bcf7df5fc30b416672a3534f38e2.jpg

211b7e1d100c44e9d8433fcc93f0eecf.jpg

9b8b062c61c91a9b2eff3ed0e47d1bc9.jpg

c083594bdb66910c82457a79ade2d4d1.jpg

3dcdcae5d1f9e0cb7095fd8564e2db35.jpg

7891a89868c4697c29c6566301369f82.jpg

61596ce8c90f0e635b4cb8715d91f09c.jpg

e7530a578c08c980faafb8fc58760c1e.jpg

41a88febdd6d914991cfd893c9cf2e48.jpg

Diễu hành ở trung tâm thành phố Montreal vào ngày 17 tháng 7

Thông qua Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hiểu được làm người tốt là thế nào

5045259d01861d97e6e2bd5c87c4feb7.jpg

Học viên Vương Chí Phương

Bà Vương Chí Phương đến từ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân vào năm 1994 khi bà 30 tuổi. Cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân, nói rằng “Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Chỉ khi đó bà mới thực sự hiểu được làm người tốt là như thế nào. Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp dạy con người chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và phản bổn quy chân. Đây chính là điều tôi đã hằng tìm kiếm. Tôi biết mình đã tìm được ý nghĩa của cuộc đời.”

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Vương cùng chồng (cũng là một học viên), đã phải chịu bức hại trường kỳ. Cảnh sát đã nhiều lần lục soát nhà họ, thường là vào ban đêm. Hai vợ chồng bà đã hai lần bị bắt giữ phi pháp. Vợ chồng và con cái họ đều bị tổn thương. Để tránh bị bức hại thêm nữa, gia đình bà Vương đã nhập cư vào Montreal vào năm 2014.

Hơn 22 năm qua, nhiều học viên bà quen biết ở Trung Quốc đã bị tra tấn và một số người đã qua đời. Bà nói rằng nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu đau đớn cùng cực nhưng họ vẫn kiên định. Bà nói các học viên ôn hòa phản bức hại “không chỉ vì chính chúng tôi mà còn vì những người vẫn chưa biết chân tướng bởi họ bị ĐCSTQ lừa gạt. Tôi thành tâm hy vọng những người đã bức hại chúng tôi sẽ nhanh chóng nhận ra bản chất của ĐCSTQ và thoát khỏi sự khống chế của chính quyền tà ác đó.”

ab422636430060a79a35d51d52d42d89.jpg

Học viên Yareli

Cô Yareli, chồng cô cùng hai con đã tham gia diễu hành. Cô cho biết Đại Pháp đã ban cho cô trí huệ và hạnh phúc.

Cô Yareli bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại quê hương Acapulco, Mexico vào năm 2006. Khi biết các học viên đang bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, cô đã nghĩ phải làm điều gì đó để ngăn chặn việc này, cô không thể làm ngơ trước sự tà ác như vậy được.

Thời điểm đó, gần cô không có học viên Pháp Luân Đại Pháp nào khác, vì vậy cô đã tự làm một biểu ngữ lớn với thông điệp: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và trưng bày tại một bãi biển đông người, mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại này. Sau khi chuyển tới Montreal vào năm 2008, cô tham gia Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo và tham gia nhiều cuộc diễu hành để giúp nhiều người hơn nữa biết đến sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp.

“Ngày hôm nay chúng tôi đến đây tham gia diễu hành để nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và môn tu luyện đang bị bức hại ở Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao nhận thức cho tới khi cuộc bức hại này chấm dứt.”

Hai mẹ con người Trung Quốc ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Bà Vương, một người nhập cư đến từ Trung Quốc, cho biết rằng bà rất hào hứng xem diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ các học viên trong việc phản bức hại.

“Những điều này không thể thấy được ở Trung Quốc. Tôi thật sự hào hứng khi được xem những điều đó ở đây”. Bà Vương nói, ở Trung Quốc, tất cả những học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nơi bà làm việc đều đã bị bắt sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Bà nói bà xúc động khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể tự do diễu hành ở Montreal.

Con gái bà chỉ tay về phía xe cảnh sát ở gần họ và nói rằng ở Canada, cảnh sát ủng hộ các học viên.

Bà Vương nói: “ĐCSTQ đã cai trị Trung Quốc trong nhiều năm như vậy, đàn áp và giết hại người dân của chính mình”. Để bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ĐCSTQ đã bịa đặt nhiều dối trá để lừa gạt công chúng. Bà “ủng hộ tuyệt đối” nỗ lực phản bức hại của các học viên và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Giảng viên đại học: Cuộc bức hại của ĐCSTQ khiến người ta kinh hoàng

fa1d24b975c47bae095a81d8b8e19490.jpg

Cô Ramade, một giảng viên đại học

Cô Ramade là nhà sử học nghệ thuật và là giảng viên tại Đại học Montreal. Cô cùng gia đình đã xem diễu hành. Cô nói: “Tôi biết những người Duy Ngô Nhĩ đang bị nhốt trong các trại tập trung nhưng tôi không biết về tình huống của Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy chúng tôi đã nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm.“

Cô tiếp tục: “Tôi biết chính quyền Trung Quốc bức hại người dân, trong đó có những nhóm dân tộc thiểu số, những nhóm tín ngưỡng và giới tinh hoa văn hóa. Bạo lực và mức độ của cuộc bức hại này thật là kinh hoàng”.

“Điều khiến tôi ấn tượng đó là sự yên bình của đoàn diễu hành: không ồn ào, không lớn tiếng. Và họ rất trang nghiêm, rất cảm động. Sự yên lặng này thật có sức mạnh”.

Cô nói rằng cuộc bức hại này phải chấm dứt: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các học viên. Tất cả các cuộc bức hại, đặc biệt là cuộc bức hại của một chính quyền chống lại những nhóm tín ngưỡng và văn hóa, chính là đang hủy hoại con người và đó là tai họa”.

Cư dân Montreal: Chúng tôi mong muốn trợ giúp các học viên chấm dứt cuộc bức hại này

cced00dc924b6e53186520fd1452329f.jpg

Một số khán giả ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại

Trong cuộc diễu hành, nhiều khán giả đã ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại.

e463f23393810fd11480e0c814eb2bc7.jpg

Ông Brown vui mừng khi thấy các học viên kêu gọi sự chú ý đối với cuộc bức hại

Ông Brown chia sẻ trong khi xem diễu hành: “Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp và tôi biết tại sao họ lại diễu hành ở đây. Họ là một nhóm tín ngưỡng bị ĐCSTQ bức hại. Những sự kiện như thế này là rất quan trọng. ĐCSTQ cần phải biết rằng những người này có quyền tự do tín ngưỡng. Tôi cầu chúc cho họ gặp may mắn và tiếp tục [những nỗ lực] phản bức hại”.

1016b54621edac785ac5f4f8ef6826d1.jpg

Bà Maria

Bà Maria đã lấy một tấm bưu thiếp từ các học viên và sẵn sàng gửi tấm bưu thiếp này cho thủ tướng và nghị sỹ Quebec để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Bà nói rằng gửi những tấm bưu thiếp này cho các quan chức cấp cao của Canada là một ý tưởng rất hay, điều này là cần thiết để tạo áp lực lên ĐCSTQ nhằm chấm dứt cuộc bức hại: “Cuộc bức hại này là không thể chấp nhận được. Gửi đi những tấm bưu thiếp này là một cách hay để tiếp cận họ và để họ biết rằng chúng ta muốn cuộc bức hại này phải chấm dứt.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/20/428414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/24/194243.html

Đăng ngày 05-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share