Theo Phi Bộc

[MINH HUỆ 23-3-2011] Đội trưởng Quản Phong Xuân ra lệnh cho các tù nhân còng tay ông Hoàng Thành vào tường. Sau đó họ đâm từng cây kim y tế vào mỗi đầu ngón tay của ông, tổng cộng là mười cây. Các cây kim chọc vào giữa các móng tay và thịt, khiến tay ông chảy nhiều máu. Một vài cây kim đã đâm xuyên qua các móng tay và máu nhỏ xuống đầu kim. Khi ông Hoàng qua đời, các vết sẹo phát sinh từ cách tra tấn này vẫn còn hiện trên mấy ngón tay của ông.

2004-10-27-weifang13--ss.jpg

2011-3-9-huangcheng-05--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Đâm kim vào các đầu ngón tay Các vết sẹo trên các ngón tay của ông Hoàng Thành

Miêu tả ở trên là từ một báo cáo gần đây về cái chết của ông Hoàng Thành ở Nhà tù Bàn Cẩm. Ông Hoàng là một học viên ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Ông bị tra tấn tàn bạo trong khi bị giam giữ. Đâm kim vào các đầu ngón tay của học viên đã trở thành một hình thức tra tấn phổ biến được sử dụng trong tù.

Bà Từ Thiểu An là một học viên ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam. Bà bị giam tại Trại lao động cưỡng bức nữ Bạch Mã Long thuộc thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam. Trong khi bị giam, các lính canh trại là Phạm Ứng Xảo, Bành Kim Văn đã ra lệnh cho bốn tù nhân tra tấn bà. Họ đâm mười cây kim lớn được dùng ở một xưởng lao động vào các đầu ngón tay của bà, tất cả đều đâm thẳng đến khớp ngón tay đầu tiên. Bà Từ đã ngất xỉu vì đau đớn cực độ.

Đâm kim hay tăm tre sắc nhọn vào các ngón tay của học viên không phải phương thức tra tấn duy nhất. Nó thường được kết hợp với các phương thức tra tấn tàn bạo khác cùng lúc.

Bà Văn Huệ Anh, một học viên ở huyện Đào Viên, tỉnh Hồ Nam, đã bị tra tấn đến chết. Một lần bà tả lại những việc xảy ra trong Trại lao động cưỡng bức nữ Bạch Mã Long: “Một lần Lính canh đã ra lệnh cho sáu tù nhân đánh đập tôi. Họ đấm vào đầu,người tôi và đá vào chân, lưng của tôi bằng giầy da của họ, sau đó họ trói tôi bằng dây thừng và treo tôi vào các thanh cửa sổ kim loại. Lính canh cũng ra lệnh cho các tù nhân đâm những cây kim loại lớn nhất của máy khâu vào các đầu ngón tay của tôi. Sau đó họ lột hết quần áo của tôi và đâm kim lên toàn bộ cơ thể tôi. Tôi bất tỉnh nhiều lần trong lúc bị tra tấn.

Có lúc phương thức đâm kim vào đầu móng chân tàn bạo này được dùng để tra tấn học viên. Tại Nhà tù thành phố Giai Mộc Tư thuộc tỉnh Hắc Long Giang, một tù nhân được ra lệnh đâm những cây kim vào giữa các đầu ngón chân và móng chân của ông Vương Trang. Tiếp đó một tù nhân khác dẫm lên các ngón chân của ông khiến hai móng chân cái của ông bật ra ngoài.

Phương thức tra tấn này được dùng không chỉ trong các nhà tù mà còn trong “các lớp” của cơ quan chính phủ.

Tại một trung tâm cai nghiện ma túy thuộc thẩm quyền của Đồn công an Hoàng Bộ tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Phòng 610 quận Hoàng Bộ đã thiết lập một “Lớp giáo dục tư tưởng quận Hoàng Bộ.” Học viên bà Phạm Mỹ Hà ở quận Hải Châu, thành phố Quảng Châu đã bị giam ở lớp này và bị tra tấn tàn bạo. Một lần đội trưởng Khâu Triều Hoa đã ra lệnh cho nhiều người đẩy bà Phạm vào một cái ghế. Họ trói tay bà vào thành ghế và chân bà vào chân ghế, và nhét một cái khăn bẩn vào miệng bà. Sau đó họ đâm thanh tre sắc nhọn vào giữa các ngón chân và móng chân của bà, tiếp đó đưa thanh tre qua lại để gia tăng sự đau đớn. Khi thanh tre được lấy ra, nhiều vết máu có thể được nhìn thấy rõ trong các móng chân của bà. Những người bức hại sau đó dẫm lên các ngón chân của bà Phạm khiến móng chân cái bên trái của bà bật ra ngoài.

Một phương thức tra tấn khác được dùng trong nhà tù và trại lao động cưỡng bức là đốt móng tay. Học viên Vương Hoành Bân bị giam trong Trại lao động cưỡng bức thành phố Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc. Để buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã cấm ông ngủ trong nhiều ngày. Khi thấy ông ngủ, họ ra lệnh cho các tù nhân đốt các móng tay của ông bằng đầu thuốc lá đang cháy, dẫn đến các móng tay của ông sớm bị bung ra ngoài.

Trong Trại lao động cưỡng bức Tuy Hóa thuộc tỉnh Hắc Long Giang, các lính canh Cao Tông Hải, Điêu Tuyết Phong, Long Khuê Bân, Kim Khánh Phó đã dùng tàn thuốc lá để đốt các ngón tay của ông Bành Thụ Quyền. Tất cả các ngón tay của ông đều bị hủy hoại, chuyển sang màu đen, và rơi ra ngoài.

Một phương thức tra tấn khác là kẹp móng tay bằng kìm. Trong Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hồ Bắc, bà Đồng Đông Hương, một cựu nhân viên của Xưởng Miên Phưởng thành phố Tiên Đào tại tỉnh Hồ Bắc, đã bị bức thực tàn bạo. Sau đó lính canh Trình Du ra lệnh cho các tù nhân kẹp các móng tay của bà.

2010-5-18-chutian5-06--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Kẹp móng tay

Một cách tra tấn tương tự là dùng kìm đối với đầu ngón tay. Trong một nhà tù ở tỉnh Hà Bắc, một vài học viên đã bị tra tấn kiểu này. Lính canh tù giữ chặt các ngón tay của một học viên, và sau đó siết chặt bằng kìm. Các móng tay bị gãy rơi ra ngoài. Tiếp đó, lính canh siết chặt các móng chân của một học viên. Họ siết ngón chân giữa và ngón chân cái trên bàn chân trái. Móng chân cái bị gãy.

Trong Nhà tù thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, lính canh đâm các đũa tre sắc bén vào giữa đầu ngón tay và móng tay của học viên Bặc Phồn Vĩ. Họ dùng đũa tre nạy các móng tay cho đến khi móng tay bị bật lên.

Học viên Lưu Kim Phương bị giam trong Trại giam Hạng Thành thuộc tỉnh Hà Nam. Để buộc bà khai tên của các học viên khác, công an đã đâm các thanh tre sắc nhọn vào các đầu ngón tay và ngón chân đến khi các thanh tre bật ra ngoài. Bà bị ngất đi do đau đớn cực độ. Sau đó công an lại dùng cách này để đánh thức bà.

2004-5-25-mh_tour08--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Đâm thanh tre vào các ngón tay

Một nữ học viên ở Hứa Loan, huyện Hoài Dương, tỉnh Hà Nam đã trải qua hình thức tra tấn này trong khi bị giam. Công an Trình Duy Phong tát vào mặt bà hơn chục lần, và sau đó Trình cùng với một công an khác, Vương Kiện, đá bà nhiều lần. Trình và Vương sau đó đẩy bà vào một cái ghế sắt và cuốn thanh kim loại vào bắp chân bà. Sau đó, trong khi công an Lưu Quan Hoa đè tay bà xuống, và Vương đâm sáu cây kim vào tay bà. Khi Trình giữ chân bà, Vương cũng ghim vào các đầu ngón chân của bà. Họ đã đâm 24 cây kim vào lưng bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/23/中共酷刑-针插指甲、火烧指甲、钳子拔指甲……-237978.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/6/124252.html
Đăng ngày 13-4-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share