Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-06-2021] Hơn một năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã triển khai “Chiến dịch xóa sổ” nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Nhiều học viên trong khu vực của tôi đã bị sách nhiễu. Tuy nhiên, giờ đây, có thể thấy các nhân tố tà ác thao túng cảnh sát đã cạn, và tiếng nói của chúng cũng không còn táo tợn như trước nữa.

Nhưng tình hình mỗi nơi mỗi khác. Khi cảnh sát sách nhiễu các học viên, họ nói, “Không viết ba biên bản này, các người sẽ bị đưa vào trung tâm tẩy não. Ở đó mà không chịu ‘chuyển hóa’, các người sẽ bị đưa vào trại giam. Đến trại giam mà vẫn không chịu ‘chuyển hóa’, thì các người sẽ bị kết án và tiếp tục bị ‘giáo dục’ (tẩy não).” Họ cũng đe dọa các học viên sẽ bị treo lương hoặc mất việc làm, dọa con cháu các học viên sẽ không có tương lai tốt đẹp và nói với các học viên rằng người thân của họ sẽ không thể nhập ngũ hay ứng tuyển vào cao đẳng, đại học.

Một số học viên đã sinh tâm sợ hãi trước cuộc bức hại ngày càng leo thang này và có thể tự hỏi, “Chúng ta có thể vượt qua những khảo nghiệm này không? Tôi không muốn nhưng cứ viết ‘ba biên bản’ này đã, rồi sau đó tôi sẽ viết nghiêm chính thanh minh để phủ nhận chúng.”

Đừng hồ đồ

Các đồng tu, xin đừng hồ đồ như thế! Khi nghe cảnh sát nói, các bạn có nhớ những điều Sư phụ đã giảng không? Các bạn có nhớ mình là đệ tử Đại Pháp và chúng ta nên làm gì không? Cảnh sát ĐCSTQ nói không đáng là gì cả, lời nói của họ chỉ là dương oai để lấy can đảm. Đây là cái bẫy — đừng để bị mắc bẫy, nếu không, bạn sẽ phải hối hận.

Tôi tin rằng, lần đầu tiên nghe nói đến “Chiến dịch xóa sổ” và rằng nó đang leo thang, đó là khảo nghiệm cho chúng ta. Chúng ta nên minh bạch hai điểm: Hãy tự hỏi chúng ta có tín Pháp 100% hay không? Chúng ta đã đạt đến cảnh giới mà Sư phụ đề cập chưa – rằng cho dù đầu này có lìa cổ thì ta vẫn cứ đả tọa nơi đây? Nếu đã thực sự đã đạt đến cảnh giới đó thì chúng ta có thể mỉm cười và dễ dàng vượt qua khảo nghiệm này.

Điểm thứ hai là, hãy tự hỏi mình đang tu luyện cá nhân hay chúng ta có thể nhớ rằng chúng ta đang tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp? Nếu là tu luyện cá nhân, chúng ta sẽ đo lường mọi thứ bằng tâm người thường để rồi sợ hãi. Chúng ta sẽ lùi bước, thậm chí ký vào ba biên bản mặc dù không muốn. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ rơi vào bẫy của tà ác, và cựu thế lực sẽ cho rằng chúng ta không đủ tiêu chuẩn và chúng sẽ an bài cho cuộc bức hại thậm chí còn nghiêm trọng hơn nữa.

Tôi cảm thấy, càng khiếp sợ, thì nhiều khả năng bạn sẽ càng bị cảnh sát dọa nạt. Bạn càng để tâm đến sự lan rộng của “Chiến dịch xóa sổ”, cảnh sát càng có thể kiểm soát bạn chặt hơn. Với những gì đã trải qua, chúng ta biết cuộc bức hại này nhắm vào các học viên có tâm chấp trước.

Một học viên địa phương vừa mới được trả tự do cho biết, “Tôi không muốn bị ‘chuyển hóa’, nhưng khi lính cai trại ra lệnh cho hơn chục tù nhân khác phải đứng nhiều giờ vì tôi và cũng không cho họ ngủ, vì không muốn họ thù ghét Đại Pháp, tôi đã ký.”

Đối mặt với cùng một tình huống, những phản ứng khác nhau có thể mang lại những kết quả khác nhau.

Một học viên khác kiên quyết từ chối hợp tác với tà ác trong trại giam dưới bất kỳ hình thức nào. Cô từ chối lao động nô lệ và không ngừng học thuộc Pháp, chép Pháp, phát chính niệm và viết thư giảng chân tướng cho lính cai tù. Vì cô không sợ bị tra tấn đến chết, nên lính cai tù không có cách nào để “chuyển hóa” cô. Sau khi cô được trả tự do, Phòng 610 phát hiện rằng cô chưa bao giờ bị “chuyển hóa”, vì vậy họ lại đưa cô đến một trung tâm tẩy não.

Cô nói với người đứng đầu Phòng 610: “Nếu các vị cứ muốn ‘chuyển hóa’ tôi, tôi sẽ tuyệt thực. Nếu tôi chết, các vị sẽ phải chịu trách nhiệm!” Sau đó, cô bắt đầu tuyệt thực. Lo sợ chẳng may có chuyện không hay, các cán bộ quản lý trung tâm tẩy não đã cho cô về nhà hai ngày sau đó.

Khi chính niệm của chúng ta thực sự mạnh mẽ và chúng ta có thể thực sự buông bỏ chấp trước vào danh, lợi và tình — và cả sinh tử — thì tà ác không thể lợi dụng bất kỳ sơ hở nào để bức hại chúng ta.

Cuộc bức hại phơi bày những sơ hở của chúng ta

Sự sách nhiễu của ĐCSTQ nhắm đúng vào những sơ hở của chúng ta. Cách đây mấy năm, một nam học viên chưa lập gia đình đã bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Người đứng đầu Phòng 610 đã giao anh cho một nữ “giám sát viên” phụ trách “chuyển hóa” anh. Nữ giám sát rất dịu dàng, tử tế, khiến anh vô cùng cảm động.

Người đứng đầu Phòng 610 đã nhân cơ hội này để thuyết phục anh: “Anh thấy đấy, cô ấy là một phụ nữ trẻ chưa lập gia đình. Tại sao anh vẫn còn ở đây? Chỉ cần ‘chuyển hóa!’ Sau khi anh ký tên, tôi sẽ thu xếp cho hai người. Hai người có thể cùng nhau rời đi và cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc!” Nhưng sau khi “chuyển hóa”, anh ấy cứ đợi mãi mà không thấy gì. Sau đó, anh nghe nói người phụ nữ đó đang “chuyển hóa” các học viên nam khác bằng thủ đoạn tương tự. Chẳng phải anh đã bị tình và sắc dục làm cho mê muội sao?

Một học viên hơn 80 tuổi đã dũng cảm chạy ra chộp lấy tấm chân dung của Sư phụ khi cảnh sát đang lục soát nhà của ông để chuẩn bị mang đi. Ông la lớn, “Sao các anh lại mang cái này đi? Nó quan trọng hơn cả mạng sống của tôi!” Cảnh sát thất kinh trước sự can đảm của ông và bỏ đi.

Một học viên cao tuổi khác đã kiên quyết nói với cảnh sát khi họ chuẩn bị lấy bức chân dung của Sư phụ từ trên tường xuống, “Các anh phải trả lại trong vòng hai ngày, nếu không các anh sẽ bị quả báo!” Hai ngày sau, họ đã trả lại bức chân dung.

Quấy nhiễu leo thang không phải là chuyện gì mới. Cựu lãnh đạo ĐCSTQ từng tuyên bố sẽ “xóa sổ Pháp Luân Đại Pháp trong vòng ba tháng.” Từ lần quấy nhiễu trước Thế vận hội Olympic 2008 đến đợt quấy nhiễu nhắm vào những người đã đệ đơn kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân vào năm 2015… lần nào chính quyền cũng ra sức hành động cứng rắn, nhưng đã bao giờ họ “xóa sổ” được chúng ta chưa?

Ngày hôm nay, các sách của Pháp Luân Đại Pháp đã được phiên dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và môn tu luyện này được thực hành ở hơn 100 quốc gia. Đừng khiếp sợ trước bề mặt nông cạn của “Chiến dịch xóa sổ” này. Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng các nhân tố tà ác hiện nay còn lại rất ít, vì vậy đằng sau chiến dịch này cũng chẳng còn bao nhiêu. Chúng ta hãy nhận thức rõ rằng đã đến lúc chúng ta phải “xóa sổ” tà ác!

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả để chia sẻ giữa các học viên, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (“Thực tu” Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/22/427271.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/5/194444.html

Đăng ngày 10-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share