Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2021] Hơn 20 năm qua, tôi bị cảnh sát quấy nhiễu nhiều lần, mỗi lần như vậy tôi đều không dám vạch trần họ. Thỉnh thoảng, khi một đồng tu gửi thông tin đến trang web Minh Huệ, tôi lại sợ bị trả thù.

Nhưng tôi càng không dám vạch trần tà ác thì tình hình lại càng tệ. Nhiều năm qua, vào những ngày được gọi là nhạy cảm hay trong các kỳ đại hội quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cảnh sát lại quấy nhiễu tôi.

Tìm và thấy được nguyên nhân gốc rễ của sự quấy nhiễu

Tôi chán nản và sống trong bóng tối của sự sợ hãi. Tôi nghĩ mình đã tinh tấn khi học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng, vậy tại sao tôi luôn bị quấy nhiễu, trong khi một số học viên mà tôi nghĩ tu luyện kém lại không bị?

Khi tôi tiếp tục học Pháp và đọc các bài chia sẻ của các học viên, cuối cùng tôi đã tìm ra nguyên nhân sâu xa: Chính là do sự hiểu biết nông cạn của tôi về tu luyện Chính Pháp.

Tu luyện Chính Pháp là gì? Sư phụ đã giảng nhiều lần về điều này, nhưng tôi không chiểu theo Pháp mà hành xử.

Tôi nhận ra rằng, mặc dù mình đã học Pháp nhiều, nhưng tôi vẫn bị mắc kẹt trong trạng thái tu luyện cá nhân mỗi khi sự việc xảy ra. Lần nào tôi cũng chỉ biết chịu đựng và cố gắng thỏa hiệp.

Ví dụ, tôi không dám vạch trần sự quấy nhiễu của tà ác vì sợ hãi. Vì sợ hãi, nên mỗi khi nhìn thấy cảnh sát, tim tôi lại đập mạnh — tôi đã đặt tà ác ở vị trí cao hơn, và đặt bản thân ở vị trí thấp hơn.

Tôi đã cho rằng chúng là kẻ mạnh và tôi là kẻ yếu, tôi cảm thấy bất lực, vì vậy tình trạng quấy nhiễu vẫn tiếp tục xảy ra.

Từ góc độ tu luyện Chính Pháp, quấy nhiễu là gì?

Đó là chướng ngại đối với Chính Pháp của Sư phụ và cứu độ chúng sinh. Mặc dù một số cảnh sát không có thái độ xấu, nhưng họ lại nằm trong đám côn đồ bị cựu thế lực thao túng mà tiến hành bức hại.

Đàn áp là tấm lưới được giăng ra bởi một hệ thống khổng lồ từ vi quan cho đến bề mặt, là điều mà Sư phụ không thừa nhận. Nếu học viên chúng ta không phủ nhận thì cũng bằng như chấp nhận cuộc bức hại, vậy nên khổ nạn sẽ tiếp tục.

Phơi bày sự quấy nhiễu

Khi nhớ lại những lần bị quấy nhiễu trước đây, tôi nhận ra đôi khi cảnh sát cũng đạo đức giả. Họ nói dối là đến thăm tôi vì có quan hệ tốt với tôi và khuyên tôi không nên nói với ai về điều này. Điều đó cho thấy họ sợ bị vạch trần.

Có khi nào cảnh sát thực sự tử tế với học viên trong hơn 20 năm bị bức hại? Chúng ta không thể tiếp tục để họ lừa.

Một số thậm chí còn dọa tôi rằng, “Nếu cô đưa tên tôi lên mạng, tôi sẽ giết cô.” Nhưng nếu sự quấy nhiễu bị đưa ra ánh sáng, họ sẽ lập tức biến mất.

Chúng ta càng yếu đuối, tà ác càng nắm chắc chúng ta và không chịu buông tha, bởi vì cựu thế lực cho rằng chúng ta không đủ tốt. Có một cảnh sát đã từng quấy nhiễu tôi rất dữ, tôi hỏi anh ta, “Anh có hận Pháp Luân Đại Pháp không?”

Anh ta lập tức trở nên vô lực. Những lời này đã đánh vào gốc rễ của tà ác: Ai dám là kẻ thù của Đại Pháp, của quy luật của vũ trụ chứ?

Khi chúng ta kiên quyết không hợp tác với tà ác, chúng sẽ mất hết sức mạnh. Sau khi vạch trần gốc rễ sự quấy nhiễu của tà ác, cảnh sát không bao giờ đến nữa, và tâm trí tôi lại minh mẫn hơn.

Sau khi chúng tôi nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cảnh sát lại bắt đầu quấy nhiễu chúng tôi thường xuyên. Nhiều học viên rất sợ hãi sau nhiều năm bị quấy nhiễu và bức hại, họ cho rằng nếu không vạch trần tà ác thì họ sẽ được yên.

Như thành phố của tôi, năm nay, có nhiều học viên ở một số quận và ba huyện đã bị quấy nhiễu, nhưng rất ít vụ việc bị phơi bày trên mạng. Một điều phối viên nói rằng, ngoài sợ hãi, một số học viên không biết phản ứng như thế nào và không minh bạch về tu luyện Chính Pháp.

Họ cho rằng, cảnh sát không làm hại họ và họ không ký cam kết nào nên không cần phải vạch trần những việc làm xấu xa của cảnh sát để khỏi bị rắc rối. Suy nghĩ này không dựa trên tu luyện Chính Pháp. Tà ác muốn chúng ta suy nghĩ như thế để nó có thể tiếp tục bức hại.

Không dám vạch trần sự quấy nhiễu là dung túng cho tà ác. Đó có phải tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp không?

Sư phụ giảng,

“… tà ác bức hại chúng ta, dối trá tày trời như thế, không vạch trần chúng thì có được không? Chúng ta chính là cần để con người thế gian thấy được bản chất tà ác của chúng, thấy được những hành vi tà ác, thấy được chân tướng!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu 2003)

“… như vậy tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi, khiến học viên lâm trong ma nạn một thời gian lâu.” (“Nói về Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tà ác sợ bị vạch trần

Tà ác sợ bị vạch trần, vậy tại sao các học viên Đại Pháp phải sợ? Nếu nhiều người trong chúng ta sợ vạch trần các hành vi quấy nhiễu và bức hại, cựu thế lực sẽ lợi dụng sơ hở đó, và các nhân tố tà ác ở các không gian khác sẽ không thể biến mất.

Ngoài ra, liệu cảnh sát có tử tế với chúng ta chỉ vì chúng ta không vạch trần các hành vi quấy nhiễu của chúng? Một số học viên địa phương trong một năm mà bị quấy nhiễu đến mấy lần, nhưng vẫn không dám nói với ai.

Cũng có những đồng tu đã làm rất nhiều việc để chứng thực Đại Pháp, nhưng lại qua đời hoặc phải nhập viện. Làm việc không giống với tu luyện.

Chúng ta phải lý giải theo Pháp rằng khổ nạn là do cựu thế lực an bài. Nếu một học viên dùng thể ngộ về tu luyện cá nhân, thay vì dùng lý trong Chính Pháp, để ứng xử với sự quấy nhiễu thì nó sẽ trấn áp phần thần, và anh ta sẽ buộc phải đi theo con đường mà cựu thế lực an bài.

Như vậy sẽ cản trở việc cứu người cũng như Chính Pháp. Chỉ có phủ nhận hoàn toàn và không thừa nhận sự quấy nhiễu, chúng ta mới có thể vượt qua nó, và khổ nạn sẽ kết thúc.

Vạch trần sự quấy nhiễu cũng tốt cho cảnh sát vì nó khiến họ không phạm tội và họ có thể có tương lai. Chúng ta nên nói với họ rằng, theo luật pháp của Trung Quốc, họ sẽ phải chịu trách nhiệm suốt đời nếu không tuân thủ luật.

Theo Hiến pháp, các học viên có thể truy tố bất kỳ cảnh sát nào quấy nhiễu họ. Dù ít nhiều thế nào, tội quấy nhiễu các học viên sẽ không thể được xóa bỏ.

Đệ tử chỉ đi theo con đường do Sư phụ an bài

Trong một bài báo đăng trên trang web Minh Huệ gần đây, một học viên viết, khi bị quấy nhiễu, anh ấy lập tức phát chính niệm mạnh mẽ để tiêu diệt toàn bộ can nhiễu của cựu thế lực đối với Chính Pháp và sự bất kính với Đại Pháp, từ tầng vi mô nhất cho đến bề mặt, và rằng các học viên chỉ đi theo con đường do Sư phụ an bài.

Đọc xong khẩu quyết phát chính niệm, anh ấy có thể cảm nhận được âm mưu của cựu thế lực bị giải thể trong Pháp.

“Nhất chính áp bách tà” là thiên lý, còn tà ác là kẻ sợ bị vạch trần nhất. Mấy năm qua, khi cảnh sát đã nhiều lần quấy nhiễu các học viên trước các kỳ đại hội lớn của ĐCSTQ. Các học viên sau đó đã công bố số điện thoại của công tố viên, cơ quan tư pháp và chính phủ lên internet.

Các học viên ở nước ngoài liên tục gọi điện thoại về. Thị trưởng đã nhận được nhiều cuộc gọi trong khi đang họp. Ông ta đã nói với cảnh sát trưởng, “Đừng gây sự với Pháp Luân Đại Pháp nữa. Thôi ngay.”

Người tu luyện là chân chính nhất, vậy chúng ta còn sợ gì? Trong khi vạch trần tà ác, chúng ta chính là đang giải thể tà ác và chấm dứt cuộc bức hại.

Sứ mệnh của chúng ta là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Chúng ta không chỉ nên vạch trần sự quấy nhiễu và các hình thức bức hại mà còn phải phát chính niệm mạnh mẽ để tiêu trừ toàn bộ các sinh mệnh tà ác và các nhân tố đằng sau chiến dịch “xóa sổ” để những kẻ thực sự tà ác bị trừng phạt và cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp sẽ kết thúc.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả để chia sẻ giữa các học viên, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (“Thực tu” Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/15/426985.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/13/194059.html

Đăng ngày 01-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share