Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Serbia

[MINH HUỆ 27-07-2021] Khi Trung Quốc bắt đầu Sáng kiến Vành đai và Con đường của họ vào năm 2013, nhiều nước Đông Âu đã rất hào hứng. Xây dựng những con đường, cảng, và đường sắt là một việc lớn, phải vậy không? Nhưng chỉ một năm sau đó, mọi thứ trở nên rõ ràng rằng đây không chỉ là một sáng kiến đầu tư, vì tiền của Trung Quốc đi kèm với sự kiểm soát của Trung Quốc.

Những người biểu tình bị bắt giam bất hợp pháp tại Hội nghị Thượng đỉnh Vành đai và Con đường 2014

Vào trước thềm hội nghị thượng đỉnh ở Belgrade, Serbia, giữa những người lãnh đạo Trung Quốc và 16 thủ tướng của các nước Đông Âu, các nhà hoạt động nhân quyền từ khắp Châu Âu muốn dùng cơ hội này để đề cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Serbia là một nước dân chủ, và hiến pháp của nước này đảm bảo quyền tự do hội họp. Tuy nhiên, lần này cảnh sát đã cấm việc hội họp bằng một thông báo gấp và không có sự giải thích hợp lý, điều đó là trái với pháp luật.

Hầu hết các nhà hoạt động đã phải hủy chuyến đi của mình đến Serbia khi biết về lệnh cấm tụ tập, nhưng 11 người từ Bulgaria, Slovakia, và Phần Lan đã đến. Họ đã biến mất sau khi bước vào khách sạn nơi hội nghị thượng đỉnh được tổ chức – họ bị cảnh sát mặc thường phục bắt. Ngoài quyền được hội họp, họ đã bị khước từ những quyền cơ bản của mình – quyền được gọi điện thoại, quyền được có luật sư, và quyền được có người phiên dịch.

Sau hội nghị thượng đỉnh này, sau khi bị trục xuất như những phạm nhân, một số người bị bắt đã kiện cảnh sát Serbia. Đơn kiện của họ đã bị bác bởi Bộ Nội vụ và Tòa án Cấp cao Belgrage. Cuối cùng họ đã nộp đơn kiện lên Tòa án Hiến pháp. Tháng 5 vừa qua, sau 7 năm, tòa án này đã phán quyết rằng họ đã bị bắt giam bất hợp pháp và phải được bồi thường.

Bản phán quyết nói: “Đơn kháng án hợp hiến của (tên người) đã được chấp nhận và chúng tôi công nhận rằng Quyết định của Tòa án Cấp cao Belgrade, Kppr Số 3/15 ngày 15 tháng 1 năm 2015 của Cục Xử lý Sơ bộ, và Quyết định của Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Serbia – Cục Cảnh sát – Sở Cảnh sát Thành phố Belgrade – Sở quản lý người nước ngoài số 133/14 ngày 15 tháng 12 năm 2014 đã vi phạm quyền được tự do và an ninh của người kháng án theo Điều 27 đoạn 1 của Hiến pháp nước Cộng hòa Serbia…”

Phán quyết này là quyết định cuối cùng.

bdfb1b1adddafbc61be1765f2151d2ce.jpg

Trường hợp của Martin Angelov đã sẵn sàng để nộp lên Tòa án Hiến pháp.

Bị ghi vào danh sách đen

Chúng tôi đã hỏi ông Dejan Markovic, một trong những người tham gia vào cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch, là ông đã cảm thấy như thế nào về phán quyết này của tòa án. Ông nói, “Đó thực sự là một điều tốt cho Serbia. Đó là chính phủ đã thừa nhận là họ đã làm sai khi bắt giam 11 người đó. Vấn đề duy nhất là công lý đã bị muộn 7 năm”.

Ông Dejan Markovic và gia đình ông là những người làm phim. Một vài năm sau Hội nghị Thượng đỉnh 2014, họ đã tường thuật lại sự kiện này trong một bộ phim tài liệu chuyên đề với tiêu đề là “Những người bị đưa vào danh sách đen”. Bộ phim đã được trình chiếu ở Belgrade vào ngày 9 tháng 5 năm 2019 tại một liên hoan phim tài liệu.

“Khá tượng trưng là vào ngày 9 tháng 5, Ngày Chiến thắng Chủ nghĩa Phát-xít, Đại Sứ quán Trung Quốc đã làm mọi thứ mà họ có thể làm để ngăn bộ phim được trình chiếu bằng cách gây sức ép lên chính phủ Serbia, và sau đó họ đã gây sức ép đối với liên hoan phim. Nhưng cuối cùng thì họ đã không [thành công].”

Bộ phim hiện đang có thể được xem tại 76 nước trên những nền tảng streaming lớn.

1a9b798fb52dd2431cfa88b75beb29b0.jpg

Những người bị đưa vào danh sách đen: Những người biểu tình ở bên ngoài Sứ quán Trung Quốc ở Belgrade.

Ông Markovic nói thêm, “Mới đây, một số người trong số chúng tôi đang luyện [các bài công pháp của Pháp Luân Công] ở một công viên. Một người qua đường đã nhận ra tôi: ‘Ồ, đó là người đã bị cảnh sát sách nhiễu vì tập Pháp Luân Công. Tôi đã thấy việc đó trong một bộ phim!’”

“Cuối cùng thì, chúng tôi đã chuyển tải được đến nhiều người và họ đã biết được sự thật về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc – đó chính là mục đích ban đầu của chúng tôi tại hội nghị thượng đỉnh này”.

Ngoại giao bẫy nợ

Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc hiện không còn được ưa chuộng như lúc đầu. Tuyến đường sắt giữa Belgrade và Budapest, được thỏa thuận trong hội nghị thượng đỉnh, chưa từng được xây dựng. Trong cùng thời gian đó, một số dự án khác đã được khởi động nhưng vẫn chưa đạt được hai bên cùng có lợi như chính quyền Trung Quốc đã vẽ ra.

Ở nước láng giềng Montenegro, Trung Quốc hiện đang xây dựng một tuyến đường cao tốc đắt đỏ qua những dãy núi, dẫn đến việc nước này không trả được khoản vay nợ Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã từ chối đàm phán lại; nếu chính phủ Montenegro không thể trả nợ khoản vay đó, thì Trung Quốc sẽ được quyền động đến đất đai và các tài sản của nước này vốn đã được dùng làm vật thế chấp. Điều này đã xảy ra ở một số nước như Sri Lanka và Ecuador. Các chuyên gia quốc tế gọi điều này là “ngoại giao bẫy nợ”.

Chế độ độc tài đang ở ngay trước mắt chúng ta

Một người tham dự vào cuộc thỉnh nguyện năm 2014, ông Martin Angelov, đã bình luận về việc ông bị bắt giam: “Sự kiện này cho thấy rằng Trung Quốc không phải ở đâu đó xa xôi. Và chủ nghĩa độc tài này đang hiện diện ngay trước cửa nhà chúng ta, đã tiến đến sát biên giới của chúng ta.”

Vì lý do đó, ở Serbia ngày nay, người ta sẽ không được cấp giấy phép để biểu tình phản đối chính quyền Trung Quốc. Cảnh sát sẽ viện đến “những vấn đề an ninh” mặc dù họ biết rằng các học viên Pháp Luân Công là ôn hòa. Vấn đề thực sự là Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể chịu được những tiếng nói phê phán, đặc biệt là khi mối quan hệ giữa hai chính phủ đang đi lên.

Nhưng những thắng lợi nhỏ, như phán quyết của Tòa án Hiến pháp này, dẫn tới những thắng lợi lớn. Cuối cùng thì mọi thứ sẽ phải thay đổi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/27/194307.html

Đăng ngày 02-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share