Bài cảm tưởng của một người dân Trung Quốc sau khi thức tỉnh

[MINH HUỆ 27-07-2021] Từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với cảnh sát, vì họ thường xuyên bắt mẹ tôi đi. Mẹ tôi là một người tốt, chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công mà trở thành kẻ thù trong mắt Trung Cộng.

Còn nhớ trưa ngày 19 tháng 7 năm 2000, tôi về nhà gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở, tôi đành ngồi trên bậc cầu thang đợi… chỉ nghe thấy trong nhà có tiếng điện thoại đổ chuông một hồi, hết lượt này đến lượt khác, cũng không ai nghe. Tôi bèn nghĩ lẽ nào mẹ lại bị công an bắt đi rồi sao?

Vừa bước vào đồn công an, tôi liền vịn vào bệ cửa sổ phòng trực ban, gắng sức kiễng chân lên nhìn vào trong. Kết quả là đã thấy mẹ tôi, bên cạnh còn có một bà lão, tôi chạy vào trong. Mẹ ôm lấy tôi nói: “Đừng khóc, không sao đâu con.” Hóa ra cảnh sát sợ mẹ sẽ đến quảng trường Thiên An Môn nên đã bắt mẹ tôi đến đồn, đến tận hơn 11 giờ đêm mới thả chúng tôi về nhà.

Trong vài năm trở lại đây, mặc dù Trung Cộng biến thành tôi trở thành một đứa trẻ như không có mẹ, nhưng tội ác mà Trung Cộng gây ra dường như cũng không tác động quá nghiêm trọng đến thị giác của tôi, vì mỗi lần mẹ tôi bị bức hại tàn bạo, tôi đều không có mặt ở hiện trường.

Song, đợt đại hồng thủy ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam này khiến tôi thật sự thấy rõ nanh vuốt của Trung Cộng, thật sự tàn nhẫn, nhan hiểm. Cảnh tượng vô cùng thảm thương của người dân Trung Quốc được quay lại tại hiện trường và việc Trung Cộng dốc hết sức che giấu, sự đối lập rõ ràng này khiến tôi không còn gì để nói.

Năm 2020, Trung Cộng hy sinh người dân Vũ Hán, còn nay thì hy sinh người dân Hà Nam. Là do họ không may mắn ư? Không phải. Đến giờ tôi hoàn toàn hiểu rõ trong mắt của Trung Cộng, tất cả người dân trên thế giới đều là vật hy sinh cho nó, trận đại dịch trên toàn cầu chính là minh chứng xác thực nhất!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/27/我终于看到了中共的獠牙-428768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/31/194369.html

Đăng ngày 03-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share