Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 01-08-2021] Ngày 31 tháng 7 năm 2021, các học viên tại Nhật Bản đã tổ chức Hội thảo Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) tại thành phố thủ phủ Sapporo của tỉnh Hokkaido. Sáu học viên cũ và mới đã chia sẻ về những kinh nghiệm tu luyện của họ.

2021-7-31-mh-japan-fahui-02--ss.jpg

Một học viên đọc bài chia sẻ kinh nghiệm của mình trong Pháp hội

Từ khi đại dịch virus Trung Cộng (Covid-19) bùng phát vào năm 2020, nhiều người đã bắt đầu tìm các phương pháp để tránh bị ốm và cải thiện sức khỏe tổng thể. Nửa cuối năm 2020, đã có hơn 10 người Việt Nam và Nhật Bản tham gia các khóa học Pháp Luân Đại Pháp miễn phí tại địa phương để tìm hiểu về môn tu luyện. Nhằm giúp các học viên mới hiểu hơn về sự tốt đẹp của Đại Pháp và tăng cường sự tự tin của họ đối với tu luyện, các học viên khu vực Hokkaido đã tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện đầu tiên của họ.

Ông Hoshino Buho đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Ông đã chia sẻ về việc giúp tổ chức các buổi diễu hành và “Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn”, về việc giảng chân tướng cho các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những nhân vật dòng chính trong quá trình công tác của mình. Ông công khai phát biểu phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Phuc Nguyen từ Việt Nam đã chia sẻ về việc anh từng phải chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội, bị mất ngủ, đi tiểu thường xuyên, v.v.., và các bác sỹ không thể tìm ra nguyên nhân ở đâu. Trong khi tìm kiếm các phương thuốc chữa trị bệnh, anh vô tình thấy Pháp Luân Đại Pháp trên mạng và đã bắt đầu tự học. Hơn cả ngạc nhiên, tất cả các triệu chứng của anh đã bắt đầu có cải thiện trong ba tuần. Anh cảm nhận được Pháp Luân đang xoay, và thiên mục được khai mở. Trong khi luyện các bài công pháp, tại một không gian khác, một tu sĩ Đạo gia cao tuổi muốn truyền dạy cho anh khí công võ thuật, và một cô gái xinh đẹp đến quyến rũ anh; nhưng anh đã giữ vững tâm tính và không bị động tâm.

Trong vòng hai tháng thất nghiệp, anh tình cờ nhặt được rất nhiều đồ vật đắt tiền nhưng đã đều giao nộp hết cho đồn cảnh sát. Anh nói với cảnh sát: “Tôi không cần bất kỳ phần thưởng nào, vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau buổi hội thảo, các học viên mới, cả Nhật Bản và Việt Nam, đều nói họ đã thu được rất nhiều lợi ích to lớn khi nghe những chia sẻ tu luyện của mọi người, và họ rất may mắn khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên người Nhật chia sẻ rằng trong khi lắng nghe [chia sẻ], anh đã ngồi một cách rất ngay ngắn và đầy kính trọng. Mặc dù là người Nhật, nhưng anh thấy rất khó để ngồi thẳng lưng trong một thời gian dài. Thông thường khi chân bắt đầu bị tê, anh sẽ thả lỏng cơ thể. Tuy nhiên, hôm nay anh đã ngồi thẳng lưng và rất nghiêm túc trong khi nghe các học viên chia sẻ. Anh nói rằng không thấy cơ thể mình bị căng cứng, mà thay vào đó cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng và thoải mái.

Vào buổi chiều, các học viên đã đến công viên ở trung tâm thành phố để luyện công cùng nhau. Sapporo là một trong những địa điểm tổ chức kỳ Thế Vận hội mùa hè này, nên có rất nhiều các phương tiện và khách bộ hành qua lại công viên. Những động tác khoan thai uyển chuyển của các học viên khi họ luyện công đã thu hút nhiều người qua đường dừng lại và ngắm nhìn.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/1/428992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/3/194411.html

Đăng ngày 06-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share