Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Slovakia

[MINH HUỆ 24-07-2021] Vào thứ Ba, ngày 20 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện trên Quảng trường Hviezdoslav ở Bratislava để kêu gọi sự chú ý đến cuộc đàn áp đã kéo dài 22 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Những người qua đường đã có cơ hội xem các bài công pháp của Pháp Luân Công và tìm hiểu về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với những người theo môn tu luyện này.

Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ từ khắp Slovakia đã tham gia sự kiện này. Ngoài các bài phát biểu về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp do các học viên trình bày, bốn vị khách mời cũng có bài phát biểu: Bà Miriam Lexmann thành viên của Nghị viện Châu Âu (MEP), ông Frantisek Mikloško, nhà bất đồng chính kiến và cựu Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia, ông Peter Osusky, thành viên của Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia, và bà Zuzana Aufrichtová, thị trưởng quận thành phố Bratislava-Stare Mesto (Khu phố cổ), nơi diễn ra sự kiện.

Ông Marek Tatarko, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Công Slovakia, phát biểu rằng ngày hôm nay đánh dấu 22 năm kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu. Ông giải thích rằng Pháp Luân Công là môn tu luyện dựa trên những nguyên tắc đạo đức phổ quát là Chân-Thiện-Nhẫn. Ông đã đề cập đến một trường hợp cụ thể của một học viên bị bức hại từ năm nay và chỉ ra rằng có những báo cáo đáng tin cậy về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong các trại tù ở Trung Quốc.

efd32162a7d94d91780166d837606c5f.jpg

Bà Miriam Lexmann, Thành viên của Nghị viện Châu Âu, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Bà Miriam Lexmann, thành viên của Nghị viện Châu Âu, cảm ơn Hiệp hội Pháp Luân Công ở Slovakia vì sự tận tâm của họ để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và cảm ơn những người đã điều trần về cuộc bức hại. Bà nói, “Điều rất cần thiết là phải tìm hiểu về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Chúng ta mua các sản phẩm của Trung Quốc, các doanh nghiệp của chúng ta làm ăn ở Trung Quốc và điều này không có vấn đề gì, nếu như không có một cuộc đàn áp kinh khủng như vậy đối với người dân ở đó, cuộc đàn áp vì tín ngưỡng, đàn áp do niềm tin chính trị hay đàn áp chỉ vì ai đó có một quan điểm khác, hay hành xử khác hoặc là thành viên của một nhóm người thiểu số. Trong thế giới địa chính trị được kết nối ngày nay, chúng ta không thể im lặng ở Slovakia bởi vì chúng ta cũng có liên quan. Những gì đang xảy ra ở xa chúng ta, có ảnh hưởng đến chúng ta, chỉ vì chúng ta có sự kết nối với nhau”.

Bà Lexmann cũng tuyên bố rằng Nghị viện Châu Âu về cơ bản đã treo việc phê chuẩn một thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc vì tình hình nhân quyền của quốc gia đó đang xấu đi.

Bà kết luận:“Chính xác là vì chúng tôi đã từng có một chế độ cộng sản ở Slovakia, điều rất quan trọng là suy nghĩ của chúng ta phải liên kết với những người đang chịu sự đàn áp của các chế độ khác nhau trên thế giới”.

216173a2c110fab24d4ff61f4eabe4c7.jpg

Ông Frantisek Miklosko, nhà bất đồng chính kiến và cựu Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia, có bài phát biểu.

Ông Frantisek Miklosko, cựu Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia nói: “Chúng tôi sẵn sàng đến đây hàng năm để nhắc nhở mọi người rằng ở Trung Quốc có những người bị đàn áp vì đức tin, vì tôn giáo của họ, vì sự tự do tín ngưỡng của họ và chúng tôi muốn ngăn chặn điều đó”.

Ông cũng nói, “Mọi người đều có quyền tín ngưỡng của mình, mọi người đều có quyền thể hiện lương tâm, tuyên xưng đức tin, tôn giáo mà mình thấy phù hợp. Đây là thông điệp từ đất nước Slovakia có nguồn gốc Cơ Đốc Giáo: Rằng chúng tôi bảo vệ những người bạn [tu luyện] Pháp Luân Công, những người bị bức hại vì sự thực là họ giảng tôn giáo, đức tin, tinh thần của họ”.

edf7762449ab9cab653081027dfa2b03.jpg

Ông Peter Osusky, thành viên Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia, là diễn giả khách mời tại sự kiện này.

Ông Peter Osusky, thành viên Hội đồng Quốc gia của Cộng hòa Slovakia, nhắc nhở mọi người về sự tiến bộ kinh tế của Đức khi Adolf Hitler lên nắm quyền, cũng như việc thế giới lúc bấy giờ đã quay gót rút lui như thế nào trước cái ác.

Ông chỉ ra rằng ở Trung Quốc, nội tạng được lấy ra từ các học viên Pháp Luân Công, do đó đã giết chết họ. Ông nói thêm, “Tôi tin rằng có những ranh giới đạo đức mà chúng ta không được phép vượt qua, và rút lui trước cái ác là điều tồi tệ nhất, mà các nước dân chủ có thể làm, khi họ coi lợi ích kinh tế và tổng sản phẩm quốc nội là con nghé vàng. Nó là một sự xấu hổ, và tôi biết ơn tất cả những ai trên thế giới đã đứng lên và đối mặt với chế độ cộng sản tà ác này ở Trung Quốc”.

42e2ae87fa752ebe1d56b2b37a734155.jpg

Bà Zuzana Aufrichtova, Thị trưởng Quận Thành phố Bratislava-Stare Mesto, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Bà Zuzana Aufrichtova, Thị trưởng Quận Thành phố Bratislava-Stare Mesto, nói: “Chúng tôi ở Khu phố cổ của Bratislava đang treo lá cờ biểu tượng của Pháp Luân Công để thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ của chúng tôi đối với các hoạt động ngăn chặn cuộc đàn áp.

“Việc đàn áp luôn là dấu hiệu của sự ngờ vực và sự ngờ vực luôn là dấu hiệu của sự sợ hãi. Khu phố cổ đang đứng lên vì Pháp Luân Công, chúng tôi đứng lên vì sự thật và đứng lên vì dân chủ, vốn cho phép ý chí tự do”.

6c9d800928ad9f1850ae699129e9e918.jpg

Lá cờ được treo lên để ủng hộ những người bị đàn áp vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, trên tòa nhà văn phòng địa phương ở Bratislava-Stare Mesto. (Ảnh chụp màn hình từ trang Facebook của Khu phố cổ Bratislava)

978884e4eb5ff84b6ae5d8ab56a431dd.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

d73f73bfb050c6e024a85445daa5c56f.jpg

39252811186e45751dd5d89d1e46eb7d.jpg

a23fb11cce773d45c9c9be51149750a1.jpg

Các học viên cầm những bức ảnh của các học viên đồng môn đã chết do cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/24/428622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/26/194278.html

Đăng ngày 03-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share