Bài viết của Lý Duy An, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 22-07-2021] Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã huy động các cơ quan nhà nước trên toàn quốc để tiến hành một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), một môn tu luyện cả tâm lẫn thân ôn hòa dựa theo Chân-Thiện-Nhẫn. Họ nhắm vào tài chính, tâm và thân của các học viên Pháp Luân Đại Pháp thông qua việc sa thải việc làm và cắt lương hưu, tùy tiện bắt giữ và bỏ tù, tẩy não, và giết người bất hợp pháp, bao gồm cả việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Cuộc đàn áp tàn bạo và đẫm máu này đã diễn ra 22 năm.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới đã kiên trì với những nỗ lực ôn hòa để chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Ngày nào cuộc đàn áp còn chưa chấm dứt, lời kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng sẽ không dừng lại.

Do đại dịch hiện nay, Đài Loan đã giới hạn số người được phép tụ tập. Điều này đã không ngăn cản các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở huyện Vân Lâm kỷ niệm 22 năm nỗ lực chấm dứt cuộc đàn áp. Họ đã bày tỏ, qua những cách khác nhau, sự ủng hộ của mình đối với các học viên ở Trung Quốc, và họ kêu gọi toàn thế giới cùng nhau hợp lực giúp chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

45af661709661b51b0105678aee11b7b.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ tại cầu Tây Lạc, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Vân Lâm.

aff5fab55c3b7c885c0776d602c9a8aa.jpg

Các học viên từ điểm luyện công Bắc Cảng ngồi thiền, thương tiếc những học viên Đại Pháp đồng môn bị giết hại trong cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

3e1d3a174dcfb239bf2baed4ddb18f5e.jpg

Các học viên từ các điểm luyện công Thập Lưu và Lâm Nội thắp nến tưởng niệm những học viên đã bị giết hại trong cuộc đàn áp.

Các quan chức chính quyền ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì có phong cách hành xử ôn hòa

Các quan chức chính quyền huyện Vân Lâm đã chứng kiến phong thái ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ kiên trì tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong hơn một thập kỷ qua. Các quan chức này đã đứng lên lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, kêu gọi sự tan rã của ĐCSTQ.

Nhà lập pháp Lưu Kiến Quốc nói rằng trong nhiều năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tìm cách chấm dứt cuộc đàn áp bằng những phương cách ôn hòa, và cố gắng đạt được cảnh giới cao là Chân-Thiện-Nhẫn. Ông Lưu Kiến Quốc nhận xét thêm rằng không quan trọng là ở sự kiện hay nhân dịp nào, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều thể hiện phong cách hành xử ôn hòa của mình trên khắp thế giới.

Nhà lập pháp Tô Chí Phong nhấn mạnh rằng hầu hết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người trí thức và họ là nhóm người rất khiêm tốn và ôn hòa. Sự hợp tác và đoàn kết mà họ thể hiện, đặc biệt là trong việc kiên định với tín ngưỡng của mình, lúc nào cũng rất rõ ràng. Trong nhiều năm, sự kiến nghị ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt cuộc đàn áp đã giúp nhiều người thấy rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ. Bà Tô nói, “Điều đó thực sự đáng để chúng ta tôn trọng”. Bà cũng khích lệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đặc biết là những ai vẫn đang phải chịu đựng cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc, hãy tiếp tục kiên định dù thế nào đi nữa.

Những người dũng cảm không sợ hãi: Trời sắp diệt ĐCSTQ

Ông Lý Kiến Sinh, ủy viên hội đồng huyện Vân Lâm, ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp bằng những lời nhận xét như sau, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người thật sự dũng cảm không sợ hãi. Đối mặt với chính quyền tàn bạo [của ĐCSTQ], các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi tin rằng tinh thần không sợ hãi và tình thương to lớn đối với mọi người, thông qua nỗ lực của mình, và với sự giúp đỡ của những người khác, sẽ tụ hợp được sức mạnh của mọi người trên toàn thế giới. Cuối cùng họ sẽ khiến cho chính quyền của ĐCSTQ bị cả thế giới tẩy chay. Vì vậy, việc Trời diệt ĐCSTQ là đang đến gần”.

Ông Lý tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là tuyến đầu bảo vệ Đài Loan. Ông đề nghị các học viên không chùn bước. “Chúng tôi sẽ đứng bên các bạn. Xin hãy tiếp tục khiến cho tiếng nói của các bạn được mọi người nghe thấy vì những giá trị đạo đức phổ quát và nhân quyền của nhân loại. Tôi tin rằng tương lai tốt đẹp hơn sẽ sớm đến nơi đây!” ông nói.

Những trải nghiệm thần kỳ và siêu thường trong việc tu luyện Đại Pháp

Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng bước ra để chứng thực sự quý giá và tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Bà Nhất Trân ở Bắc Cảng đã từng bị bệnh tim (thông liên thất) và huyết áp thấp, đến mức bà thường xuyên bị ngất xỉu. Mặc dù bà đã trải qua nhiều lần phẫu thuật để đặt một số stent, bà Nhất thỉnh thoảng vẫn bị co rút xung quanh tim.

Tuy nhiên, sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011, bà Nhất đã khỏi bệnh và bà không còn bị những tác động của bệnh tim nữa. Bà Nhất nói, “Sức mạnh thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp chỉ có thể được cảm nhận qua trải nghiệm thực tế của chính mình. Cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí [người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp] rất nhiều vì đã dạy Đại Pháp này”.

Về việc ĐCSTQ tạo ra những tin đồn để phỉ báng Pháp Luân Công đến tận ngày nay và việc họ đàn áp Pháp Luân Công trong 22 năm qua, bà Nhất rất đau lòng. Bà cảm thấy đau đớn cho những học viên đang bị đàn áp ở Trung Quốc.

“Chúng tôi tu luyện cùng một Đại Pháp,” bà Nhất nói, “nhưng tình huống ở bên trong và bên ngoài Trung Quốc là hoàn toàn khác nhau. ĐCSTQ quá vô nhân đạo và tàn nhẫn, thậm chí đến mức tiến hành việc thu hoạch nội tạng từ những học viên còn đang sống để kiếm lời. Đây là điều không thể chấp nhận được theo lẽ thường. Sao tôi có thể không đứng lên và nói một lời công đạo cho Đại Pháp? Những thay đổi đối với tâm và thân của tôi kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện là bằng chứng rõ ràng nhất của sức mạnh của Đại Pháp.”

“Nếu tôi không đứng lên và nói với mọi người về sự tốt đẹp của Đại Pháp và bản chất tà ác của ĐCSTQ, những tin đồn của họ nhằm phỉ báng và bức hại Pháp Luân Công sẽ khiến cho nhiều người trên thế giới hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp, thậm chí đến mức thù ghét Pháp Luân Đại Pháp. Vì thế, ĐCSTQ sẽ càng có thể đối xử với nhân dân của họ tàn bạo hơn. Có nhiều người không biết về bản chất tà ác của ĐCSTQ, và vì thế trở thành trợ giúp cho việc giết người của họ”.

Không còn phải chống nạng nữa

Bà Huệ Linh đã từng bị gãy xương nghiêm trọng ở chân phải do một tai nạn ô-tô và không thể bước đi. Mặc dù bà đã đi khám nhiều bác sĩ Trung Y và Tây Y và tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình, bà Huệ Lâm vẫn không hồi phục được. Một bác sĩ nổi tiếng bảo bà rằng có thể tương lai bà sẽ bị tàn phế – phải chống nạng trong suốt phần đời còn lại của mình. Chỉ sống cho qua ngày đã tương đối khó cho bà vào hồi đó, và bà lúc nào cũng cần phải dựa vào sự giúp đỡ chồng và các con mình. Bà nói, “Trước đây, tôi thật vô dụng”.

Con gái bà Huệ Linh đã nghe theo lời khuyên của người chủ công ty mình và vào năm 2008, cô đã đưa bà Huệ Linh đến tham gia lớp học 9 ngày của Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói, “Tôi đã không chờ mong nhận được một điều thần kỳ, nhưng tôi không còn phải chống nạng nữa. Sau khi lớp học 9 ngày kết thúc, tôi đã không cần nạng nữa. Điều này thật là thần kỳ!”

Vì các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc bị ĐCSTQ ngược đãi và bức hại trong 22 năm qua, bà Huệ Linh cảm thấy rằng bà phải lên tiếng cho họ. Bà nói, “Tôi đã thu được lợi ích từ Đại Pháp và tôi cảm thấy như một người thân của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Vì thế, tôi phải đứng lên chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Nhiều người biết sự thống trị, tàn bạo và bản chất vô nhân đạo của ĐCSTQ. Chế độ đó bảo người dân không tin vào Thần, vì thế họ thực ra là đang đi ngược lại những giá trị đạo đức của nhân loại. Đó là một tà đảng đi ngược lại nhân tính. Vì những tội ác của nó là quá lớn nên ĐCSTQ nhất định sẽ bị Trời diệt.”

Bà Huệ Linh nói thêm, “Vẫn có nhiều người không biết về vấn đề này. Chúng tôi vạch trần những hành động tà ác của ĐCSTQ để cho nhiều người hơn nữa biết về sự tàn bạo của ĐCSTQ. Vì thế, họ sẽ không bị lừa bởi những lời dối trá mà ĐCSTQ bịa đặt ra, khiến cho họ trở thành những con dê thế tội và đồng phạm của ĐCSTQ”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/22/428522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/26/194276.html

Đăng ngày 03-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share