Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 22-07-2021] Ngày 18 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ thành phố Quebec đã tập trung tại Montreal’s Place D’Armes để tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ các học viên đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc. Các học viên cũng kêu gọi công lý và chấm dứt 22 năm cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

1c2eb3675bb32bb7082a90779ff101ef.jpg

ecd0d5b3ed08f6ff51cebb18eba57a54.jpg

5b8e8199b3caed0cc32477416b8ee878.jpg

6d46b32c3f8aff88012cdcc6016c190f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm kêu gọi công lý tại Montreal’s Place D’Armes

Hồi tưởng lại cuộc bức hại

75f6926fe27aeaf8a2d757a41739aea6.jpg

Cô Hàn tham gia lễ thắp nến tưởng niệm

Cô Hàn, một học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), kể lại rằng khi truyền hình Trung Quốc phát tin tức phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, cô cảm thấy điều đó không đúng sự thật và đã khóc. Cô nghĩ: “Tại sao họ có thể làm như vậy? Tại sao họ có thể tuyên truyền dối trá một cách công khai như thế?”

Cô Hàn bắt đầu tu luyện từ năm 14 tuổi, cùng với cha mẹ cô. Cô biết Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người bước đi trên con đường chân chính. Pháp Luân Đại Pháp không giống như những gì các phương tiện truyền thông tuyên truyền. Điều cô cảm thấy đau lòng hơn là trước khi phát sóng chương trình truyền hình tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, cảnh sát đã xông vào nhà cô. Họ lục soát ngôi nhà, tịch thu tất cả các sách của Pháp Luân Đại Pháp và ảnh của Sư phụ.

Năm 2001, cô Hàn bị báo cáo với chính quyền địa phương sau khi cô giảng chân tướng cho giáo viên trường. Cảnh sát bắt và đưa cô đến đồn cảnh sát, ở đó, cô bị còng tay vào ống sưởi. Trước đây, cô luôn đi cùng người lớn khi giảng chân tướng. Lần này cô đi một mình. Cô lo lắng về việc sẽ bị đưa vào trại lao động, và tương lai có thể bị ảnh hưởng vì lần bắt giữ này.

Cô nhớ đến những lời giảng của Sư phụ và đối chiếu những lời giảng đó với những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cuối cùng, cô kết luận rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và ĐCSTQ đã sai.

Cuộc bức hại kéo dài 22 năm khiến vô số gia đình tan vỡ. Cha mẹ của cô Hàn bị đưa đến trại lao động nhiều lần. Một gia đình hạnh phúc bị lâm vào cảnh tan nát. Nhiều học viên, những người từng học Pháp nhóm nhỏ cùng với cô Hàn, đã bị bức hại đến chết hoặc vẫn đang bị bức hại.

Cô Hàn nói: “Tôi phát biểu thay mặt cho tất cả các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi kêu gọi những người thiện lương giúp đỡ để chấm dứt cuộc bức hại phản nhân loại kéo dài suốt 22 năm của ĐCSTQ này.“

Cư dân địa phương: Tôi muốn làm hết sức mình để giúp chấm dứt cuộc bức hại

3230cccd2365af72e0ac0c2375505671.jpg

Ông Adil và vợ, những người nhập cư đến từ Maroc, bày tỏ sự ủng hộ đối với việc chấm dứt cuộc bức hại

Sau khi biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, ông Adil nói: “Tuy một số người biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhưng vì lợi nhuận và lợi ích cá nhân mà họ đã không ngăn cản cuộc bức hại này. Điều này là sai trái.”

Vợ ông tiếp tục: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát. Mục tiêu của ĐCSTQ là xóa bỏ xã hội bằng cách phá hủy các giá trị truyền thống như hôn nhân và đức tin. Họ biết rằng một khi họ phá hủy nền tảng của loài người, mọi thứ sẽ bị phá hủy.“

Các học viên Đại Pháp rất xuất sắc

8a315acacf4f6718f535acfe82d15147.jpg

Cô Roberta (bên phải) và cô Juliette (bên trái) nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất xuất sắc”

Cô Roberta và cô Juliette cho hay sẽ có nhiều người hơn nữa giúp chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Cô Roberta nói: “ĐCSTQ thật quá vô lý. Họ thật quá đáng sợ. Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi biết sự thật này.”

Cô đề xuất rằng liệu cô có nên quyên góp một chút tiền không. Cô liền ký vào bản kiến ​​nghị ngay sau khi biết cô có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại bằng cách ký tên thỉnh nguyện. Cô cũng nhận một bản kiến ​​nghị để cho người thân trong gia đình cô ký tên.

Cô nói: “Mọi người đáng được tự do thực hành đức tin của mình. Tôi không phải là quan chức chính phủ và có thể không làm được gì nhiều, nhưng ít nhất tôi có thể ký tên vào bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình. Đây là điều mà mọi người nên làm. Chúc các bạn thành công và bình an. Những gì các bạn đang làm thực sự rất xuất sắc.”

Cô Juliette nói thêm: “Chúng tôi thực sự hy vọng rằng chúng tôi có thể làm điều gì đó để giúp ngăn chặn cuộc bức hại. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/22/428532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/25/194259.html

Đăng ngày 03-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share