Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 12-07-2021] Khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày miễn phí diễn ra hàng quý của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore đã được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 6 năm 2021. Tại khóa học lần này, không chỉ có các học viên mới ở địa phương tham gia mà còn có cả những học viên mới đến từ các quốc gia Malaysia, Nhật Bản và Trung Quốc cũng tham dự.

821687b54b8f2773e27a003f9cca1488.jpg

Các học viên mới lắng nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí

27ace135b3f793dd71f1c41627b18036.jpg

Các phụ đạo viên hướng dẫn kỹ từng động tác luyện công cho các học viên mới

3a0e7e1fa81849c406b30200b70ca227.jpg

Các học viên mới luyện bài công pháp thứ năm, bài tọa thiền

1f3db4ddc5adf1b171a98e8b8b0af6d3.jpg

Các học viên mới chia sẻ trải nghiệm tu luyện và cảm nghĩ sau khi kết thúc khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày

Trải nghiệm điều phi thường mà Sư phụ đã đề cập trong các bài giảng

Cô Catherine, một phụ nữ người Singapore, lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2008. Khi cô đang ngồi trên xe taxi, người tài xế đã trò chuyện với cô về Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Cầu nguyện không có hiệu quả trừ khi bạn tu luyện bản thân mình”. Cô rất tò mò muốn biết Pháp Luân Đại Pháp là gì. Cô đã lên mạng tìm kiếm. Sau khi hiểu thêm về pháp môn này, cô đã đến hiệu sách để mua các sách Pháp Luân Đại Pháp phiên bản tiếng Trung và phiên bản tiếng Anh, bao gồm các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) tại các quốc gia và khu vực khác nhau. Sau khi đọc chúng, cô nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự vĩ đại!

Cô Catherine kể rằng khi cùng bố mẹ đến các đền chùa cầu nguyện, cô thực sự không biết mình muốn gì. Sau khi bắt đầu tu luyện bản thân theo những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp, cô đã bỏ được thói quen xấu đầu tư chứng khoán và uống rượu. Khi bạn bè hoặc gia đình không hiểu về điều cô đang làm, Catherine vẫn cảm thấy hài lòng miễn là bản thân cô biết mình muốn gì.

Khi nói về khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày, cô Catherine chia sẻ: “Tôi đã khóc vào ngày đầu tiên bước vào đây. Tôi thấy… (cô bắt đầu nức nở) … Tôi cảm thấy thực sự xấu hổ về bản thân vì đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy mới tham gia khóa học này. Tôi thực sự biết ơn Sư phụ đã bảo hộ tôi trong suốt những năm qua, và ban cho tôi một cơ thể khỏe mạnh. Trong suốt ngần ấy năm tôi đã thực sự trải nghiệm được những hiện tượng mà Sư phụ đã đề cập đến trong các bài giảng của Ngài. Tôi cũng trải nghiệm được việc tịnh hóa thân thể và thoát khỏi một số sự cố nguy hiểm một cách an toàn.”

Cô Catherine cho biết mặc dù cô ấy tự tu luyện ở nhà, nhưng cô vẫn cảm nhận được Sư phụ đang coi sóc và bảo hộ mình. Cô nói: “Tôi thường đọc sách, nghe các bài giảng và luyện công ở nhà. Tuy nhiên, mọi thứ khác biệt rất nhiều khi tôi tham dự khóa học chín ngày này. Tôi cũng nhận ra một số động tác luyện công của mình chưa chính xác. Đã mất nhiều năm trì hoãn như vậy, từ bây giờ tôi nhất định sẽ kiên trì và nhắc nhở bản thân phải tinh tấn tu luyện.”

Anh Đinh Nhân, người Singapore, đã phát hiện ra trang web Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm ngoái. Anh đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và sách Pháp Luân Công. Anh cảm thấy những gì Sư phụ giảng rất có lý, vì vậy anh tiếp tục đọc những cuốn sách này. Anh cũng bắt đầu tự luyện các bài công pháp, từng bài từng bài một. Ngay sau khi bắt đầu luyện công, cơ thể anh trở nên nhẹ nhàng và tự tại. Anh đã tham gia khóa học vì cho rằng đây là cơ hội để trao đổi những điều còn vướng mắc và cũng để chỉnh lại một số động tác luyện công chưa chính xác của anh.

Anh Christopher học Yoga từ năm 7 tuổi. Anh đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và khóa học chín ngày này. Khi tham dự khóa học, anh đã ba lần nhìn thấy một số hiện tượng ở không gian khác. Anh đã rất kinh ngạc và cho biết bản thân anh chưa từng trải qua những điều như vậy trước đây, khi anh tập luyện các môn khác trong quá khứ. Anh đã quyết tâm tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với đồng nghiệp người Trung Quốc

Anh Win, đến từ Malaysia, hiện đang làm việc tại Singapore, chia sẻ rằng lần đầu tiên anh nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2017 khi đang ở Malaysia. Đến năm 2018, anh ấy bắt đầu luyện các bài công pháp tại nhà nhưng chưa từng tham gia khóa học chín ngày nào cả. Năm nay sau khi đến Singapore, anh có nhiều thời gian hơn và may mắn được ở trong nhà của một học viên Đại Pháp. Anh đã rất vui khi được tham dự khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày này. Các học viên đã giúp anh chỉnh lại các động tác và cho anh cơ hội để giao lưu với các học viên khác, anh rất vui và rất biết ơn khi được tham gia khóa học này.

Khi nói về lý do đắc Pháp, anh Win chia sẻ: “Tôi từng theo một tín ngưỡng khác khi còn nhỏ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy niềm tin đó không thể kiểm soát được tính cách của mình. Trên hành trình tìm kiếm kiến ​​thức, tôi dần dần trở thành một người vô thần. Khi đi làm, tôi đã gặp một đồng nghiệp người Trung Quốc cũng theo chủ nghĩa vô thần như tôi. Chúng tôi cùng nhau học hỏi và đầu cơ chứng khoán. Qua anh ấy, tôi biết được Trung Quốc là quốc gia như thế nào, bao gồm cả vấn đề nhân quyền và sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, anh ấy đã trải qua một biến cố kỳ diệu. Anh ấy đã tìm thấy Sư phụ Lý, đắc Pháp và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Ban đầu, tôi không hoàn toàn tin những gì anh ấy nói. Khi anh ấy tiếp tục giải thích, tôi dần nhận ra điều anh ấy nói cũng có lý. Tôi đã tải các bản ghi âm Bài giảng chín ngày của Sư phụ và cảm thấy tất cả những điều Sư phụ giảng đều rất hợp lý. Tôi cũng xem một số chương trình giảng chân tướng do các học viên Pháp Luân Đại Pháp sản xuất. Một hôm, khi đang xem một trong số chúng, tôi thấy toàn thân mình chấn động! Tôi nhận ra đã đến lúc bắt đầu tu luyện. Tôi cũng phát hiện rằng tất cả những gì tôi cho là bí ẩn trước đây giờ không còn là bí ẩn nữa. Tôi thực sự có thể chấp nhận chúng. Tôi bước vào tu luyện cùng với bạn đồng nghiệp người Trung Quốc và chúng tôi thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện cùng nhau. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và tôi rất biết ơn về điều đó.”

Tiếp nối cơ duyên với Pháp Luân Đại Pháp

Bà Từ, đến từ Trung Quốc, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Bà bước vào tu luyện vì muốn thoát khỏi bệnh tật và có một cơ thể khỏe mạnh. Bà chia sẻ: “Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi mắc đủ thứ bệnh từ đầu đến chân. Nhưng tôi đã khỏi hết bệnh tật mà không cần dùng thuốc. Tôi thậm chí còn sống sót sau 3 lần bị xe hơi tông mà không hề hấn gì.”

Từ khi đến Singapore vào năm 2018, bà Từ đã tham gia luyện công tập thể và các sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp. Bà còn nhớ lần đầu tiên bước vào trung tâm này. Bà đã không kìm được nước mắt khi nhìn thấy bức chân dung của Sư phụ trên tường. Nước mắt lưng tròng, bà nói: “Tôi thấy chân dung của Sư phụ đang mỉm cười với tôi. Tôi cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ … khi phát chính niệm, tôi cảm thấy trường năng lượng ở đây rất tốt.” Sau đó, bà Từ phải đi lại giữa Singapore và Trung Quốc, và bỏ lỡ nhiều cơ hội tham dự khóa học chín ngày. Bà từng lo rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội tham gia lớp học này nữa.

Bà Từ chia sẻ: “Tôi thật may mắn! Tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích từ khóa học này. Ở Trung Quốc, mọi người đều luyện công ở nhà. Qua đây tôi mới phát hiện ra một số động tác luyện công của mình chưa chính xác. Tôi hy vọng Sư phụ sẽ không bỏ rơi tôi vì đã không tu luyện tinh tấn. Hy vọng Sư phụ cũng sẽ mang tôi trở về nhà. So với những học viên tu luyện tinh tấn, tôi còn kém xa rất nhiều. Có những khảo nghiệm mà tôi đã không làm tốt. Trong tương lai, tôi nhất định sẽ tuân theo các yêu cầu của Sư phụ và xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp.”

Cô Tiểu Hoàng, đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, xuất thân từ một gia đình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô còn nhỏ, nhà của cô từng là điểm luyện công chung. Mặc dù lớn lên trong một môi trường như vậy nhưng cô chưa từng tu luyện. Sau khi đến Singapore, khi đọc trang Minghui.org, cô thấy Sư phụ giảng rằng tốt nhất nên tham gia một khóa học Pháp tại địa phương. Trùng hợp lúc ấy, cô nhìn thấy một bức ảnh của trung tâm trên một nhóm chat online với bạn bè. Sau khi tìm kiếm trên mạng, cô đã tìm ra địa chỉ. Cô Tiểu Hoàng nói: “Trường năng lượng ở đây rất tốt. Tôi đã rất xúc động và bật khóc vào ngày đầu tiên đến đây. Những ngày tiếp theo, cảm nhận đó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi luyện bốn bài công pháp đầu tiên, tôi có cảm giác kỳ diệu khi toàn thân trở nên ấm áp và tôi có thể cảm nhận được Pháp Luân xoay. Tôi cũng có thể cảm nhận được nghiệp đang rời khỏi cơ thể mình.”

Cô Lý đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, chia sẻ rằng ông bà nội, ông bà ngoại của cô đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ những năm 1990. Cô cảm thấy rằng nếu mình không bắt đầu tu luyện từ bây giờ, sẽ không còn đủ thời gian để tu luyện nữa. Cô đã quyết định đến Singapore. Khi mới đến, cô Lý bị áp lực công việc rất lớn và có nhiều chấp trước mà cô không thể buông bỏ.

Trước đây, mỗi khi tập bài công pháp thứ hai, hai cánh tay và bàn tay cô luôn cảm thấy mỏi và nặng nề. Khi tham gia khóa học chín ngày, cô Lý cảm thấy như có một luồng năng lượng nâng hai tay cô lên, và cô không còn cảm thấy nặng nữa.

Ông Tiểu Trầm đến từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, trước đây đã từng tu theo Phật giáo. Năm 2018, sau khi đến Singapore, ông đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã trò chuyện với ông về sách Chuyển Pháp Luân và điểm luyện công ở địa phương. Năm nay, ông đã quyết định đến học Đại Pháp. Sau khi tham gia lớp học chín ngày, ông đã nói một cách nghiêm túc: “Tôi sẽ tiếp tục luyện tập và tu luyện tinh tấn.”

Tìm kiếm môn tu luyện chân chính

Cô Misa, đến từ Nhật Bản, chia sẻ rằng lần đầu tiên cô nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là khi cùng cha đến thăm Đài Loan. Một số bạn bè đã giới thiệu với cô về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng lúc ấy cô còn quá trẻ để hiểu được Đại Pháp là gì. Ngày đầu tiên khi luyện các bài công pháp, cô cảm nhận được một nguồn năng lượng rất mạnh truyền qua cơ thể mình. Vào ngày thứ hai, cô cảm thấy rất thoải mái. Cô Misa nói: “Dạo ở Đài Loan, tôi đã chú ý khi mọi người hướng dẫn động tác và tôi đã tập theo các động tác đó. Dù sự việc đã xảy ra lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn nhớ rõ những cảm nhận đặc biệt đó. Sau khi về Nhật Bản, tôi đã tìm kiếm điểm luyện công (ở địa phương). Lần này, (ở Singapore) cuối cùng tôi đã tìm thấy nó.”

Ông Masa, một quý ông đến từ Nhật Bản, cho biết đây là lần đầu tiên ông tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã từng thử nhiều tôn giáo khác nhau trong hai hoặc ba năm qua nên ông biết về thiền định. Nhưng ông vẫn đang tìm kiếm một môn pháp tu luyện chân chính. Khi đi ngang qua trung tâm này, và nhìn thấy quảng cáo về khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày, ông đã đăng ký tham dự.

Sau khi tham gia khóa học, ông chia sẻ: “Các động tác luyện công của Pháp Luân Đại Pháp trông có vẻ đơn giản nhưng thực sự không hề đơn giản. Chúng có vẻ không đặc biệt nhưng thực ra chúng rất đặc biệt.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/7/427763.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/12/194054.html

Đăng ngày 16-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share