Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2021] Cuộc sống ban tặng cho chúng ta những khoảnh khắc hạnh phúc như khỏi bệnh, hóa giải hận thù, và có được niềm hy vọng mới. Tất cả những điều này đều là trải nghiệm của những người tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày gần đây.

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một phương pháp thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này đã được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia kể từ khi Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên. Để bắt đầu, mọi người có thể đọc sách tại trang web FalunDafa.org, tham gia luyện công tại địa phương hoặc tham dự các khóa học chín ngày phát các bài giảng video của Sư phụ Lý.

Dưới đây là cảm nhận của những người tham dự lớp học ở Seoul, Hàn Quốc.

0a657e2cb5f27df694ecfd2e7a2d969c.jpg

b63014ecf1dabaae6b0ab97a7ad4e32f.jpg

Những người tham gia khóa học chín ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Seoul học các bài công pháp

Cơ may bị trì hoãn 21 năm

Ông Kim Kyong-il, một nhà văn 60 tuổi, là nhà sản xuất truyền hình trong 30 năm. Lần đầu tiên ông nghe đến Pháp Luân Đại Pháp là cách đây 22 năm.

Năm 1999, một ca sỹ mà ông kính trọng đã tặng ông một đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Biết rằng ông Kim thích khí công, ca sỹ này nói với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người trở về với bản tính lương thiện của họ và người ca sỹ đã phải rất cố gắng mới có được đĩa DVD này. Nhưng vì DVD chỉ có tiếng Trung và không có phụ đề tiếng Hàn nên ông Kim chỉ xem một chút rồi cất đi vì ông không hiểu gì cả. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1999, ông băn khoăn không biết có nên phỏng vấn những người liên quan và đưa tin về chủ đề này không, nhưng sau đó ông đã từ bỏ.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Có lẽ do căng thẳng, ông Kim đã bị mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tăng mỡ máu và loạn nhịp tim. Không còn cách nào khác, ông phải nghỉ việc. Do không được cấp đủ máu lên não, ông bị ngất xỉu hai lần và phải dùng máy trợ tim. Mỗi sáng, ông phải uống 17 đến 18 viên thuốc để chống chọi với căn bệnh trầm cảm và hoảng loạn. Chứng mất ngủ của ông tệ đến nỗi ngay cả các đơn thuốc cũng không giúp được gì. Thất vọng triền miên khiến ông gần như muốn kết liễu cuộc đời mình.

Một lần khi đi ngang qua Gwanghwamun, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Seoul, ông Kim tình cờ gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nghe nói về khóa chín ngày này. “Tôi còn nhớ hôm tôi mua cuốn Chuyển Pháp Luân (những bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp), tôi đã đọc xong cuốn sách đó ngay trong đêm”, ông nhớ lại. “Tôi nhận ra đây là cuốn sách tôi cần trong cuộc đời mình. Tôi biết rằng tôi cần phải cải biến cả tinh thần và thể chất.”

Sau đó, ông Kim đã dành bốn đến năm giờ mỗi ngày để học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và đọc các sách Đại Pháp. Ông cũng ngừng uống thuốc mà không suy nghĩ nhiều. “Dạo mới ngưng uống thuốc, tôi có chút lo lắng”, ông nói. “Nhưng mọi thứ vẫn ổn. Và tôi quyết định kiên định tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp, vì dù sao y học cũng đã không thể chữa khỏi bệnh cho tôi.”

Bốn tháng trôi qua. Tuần trước ông đi khám sức khỏe, y tá đã nói với ông rằng ông không cần dùng thuốc cao huyết áp hoặc tiểu đường nữa. Và máy trợ tim cũng sẽ phải ngưng vì nó sắp hết pin. Ông Kim cho hay ông vẫn ổn khi không có máy trợ tim và thuốc. “Nhờ đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp, bây giờ tôi đã hiểu mọi thứ về bệnh tật và tôi vô cùng biết ơn”, ông nói thêm.

Trải qua vô số thăng trầm trong cuộc sống, giờ đây ông Kim đã hiểu hơn về cuộc đời. Một lần khi ông không thể ngồi thiền tư thế song bàn, ông nghĩ: “Dù sao thì cũng phải chết. Thậm chí nếu có phải chết vì ngồi song bàn cũng xứng đáng.” Thật kỳ diệu, ông liền có thể ngồi song bàn. Khi xem các vieo bài giảng của Sư phụ, ông thường rơi nước mắt. “Tôi từng nghĩ rằng một người tích quá nhiều nghiệp lực và bệnh tật như tôi sẽ không còn chút hi vọng.” Ông giải thích. “Nhưng Sư phụ đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai, tôi rất vui.”

Trong thời gian này, ông Kim đã giảm được 12 kg và cân nặng của ông trở lại bình thường. “Nhờ sức khỏe thể chất, tư duy và cuộc sống hàng ngày của tôi được cải thiện một cách toàn diện, tôi rất cảm động trước sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn”, ông nói thêm.

Mối thù ​​suốt đời được hóa giải

Bà Pyon Moon-hee, 80 tuổi, sống ở Mapo-gu, Seoul. Luôn cố gắng trung thực, bà cho biết bà chưa bao giờ nói dối hoặc bỏ lỡ bất kỳ cuộc hẹn nào trong đời ngoài một lần đến muộn 20 phút. Vậy mà, chỉ vì tiền, bà đã mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình và họ trở nên xa lánh bà. Điều này khiến bà rất đau lòng và cô đơn trong khoảng thời gian dài.

Vào một ngày tháng 3 năm nay, số phận của bà đã thay đổi khi bà gửi một tin nhắn cho Park Jeong-hye, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, với nội dung “Xin được hiến tạng khi tôi qua đời …”. Đó là một tin nhắn gửi cho trung tâm hiến tạng, nhưng bà đã gửi nhầm.

Park làm việc tại một công ty thực phẩm có lợi cho sức khỏe và bà Pyon là một khách hàng trong suốt 13 năm qua. Biết bà Pyon thường không hay gửi tin nhắn, Park lo lắng và không biết liệu có chuyện gì xảy ra với bà không nên đã đến gặp bà.

Khi trò chuyện, bà Pyon kể bà đã cảm thấy cô đơn, bất lực và khó ngủ ra sao, bà không biết bà có còn thức dậy được nữa không. Park đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà, cho bà xem năm bài công pháp và cho bà mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Bà Pyon có trình độ học vấn rất hạn chế và bà gần như không thể đọc sách. “Nhưng cuốn sách này thật đặc biệt”, bà nhớ lại. “Khi tôi mở nó ra, tôi cảm thấy rất dễ chịu – điều này chưa từng xảy ra trước đây.” Không chỉ vậy, bà còn xúc động bởi những điều cuốn sách dạy về việc làm một người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau khi đọc cuốn sách, những cảm xúc tiêu cực của bà về gia đình tan biến. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bà muốn gọi điện cho em trai mình.

Vì cuốn sách quá hay, bà Pyon dành rất nhiều thời gian để đọc. Hiện giờ, bà có thể đọc hết cuốn sách hai lần một tuần và luôn có được những nhận thức mới.

Vài ngày sau khi tham gia khóa học chín ngày, bà không còn cảm thấy lạnh chân vào ban đêm nữa. Điều đã khiến bà khốn khổ suốt nhiều năm qua, cho dù nhiệt độ bao nhiêu hay đắp mấy cái chăn. Khi hết bị lạnh chân, bà càng thích ngồi thiền hơn.

Vì đau đớn với cô đơn và uất hận, bà Pyon từng mắc chứng mất ngôn ngữ và khó nói. “Thật đáng kinh ngạc hôm nay tôi có thể nói rất trôi chảy và có thể đọc được — Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời!” bà nói thêm.

“Nhiều người cần biết đến điều này hơn”

Ông Kim Han-shi, 80 tuổi, nghe về khóa chín ngày từ vị hiệu trưởng ngôi trường mà ông đã nghỉ hưu. Sau khi phẫu thuật chứng rối loạn vận động cách đây hai năm, ông bị tác dụng phụ và đi lại khó khăn. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông lấy lại sức khỏe và sự nhanh nhẹn.

Ông Lee Chang-moon, 83 tuổi và vợ gần đây đã bắt đầu học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp từ người con trai, vốn đã tu luyện được 20 năm. Mỗi sáng, họ đến công viên gần nhà lúc 5:30 và luyện công cùng nhau. “Trước đây tôi rất khó ngủ còn bây giờ tôi có thể ngủ ngon mỗi đêm”, ông nói. “Các bài tập rất tốt đến mức tôi không muốn dừng lại.”

Bà Jo Jung-sook, 65 tuổi, là nhân viên chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện. Bà và chồng cùng tham gia khóa học chín ngày. Bà Jo cho biết công việc của bà rất vất vả. Khi giúp bệnh nhân thay quần áo và ga trải giường xong, bà thường xuyên bị toát mồ hôi và cảm thấy kiệt sức. Bà Jo đã tập môn này từ một đồng nghiệp của bà, một học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Khi tôi cảm thấy khó chịu hoặc giống như bị bệnh, tôi sẽ nhìn lại bản thân xem mình đã làm sai ở đâu”, bà nói. “Khi tôi có thể buông bỏ những suy nghĩ xấu và hành xử là một người tốt, sự khó chịu sẽ biến mất.” Kết quả là khi tâm tính của bà được cải biến, chân của bà cũng không còn bị cứng nữa và bà có nhiều năng lượng hơn mỗi ngày.

Ông Jeong Hyung-chung, 50 tuổi, luôn quan tâm đến khí công và đọc rất nhiều sách về môn này. Ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ một tờ thông tin mà một học viên đưa cho ông và ông đã học các bài công pháp qua hướng dẫn trên mạng. Sau khi tham dự khóa chín ngày, ông nhận thấy môn tu luyện này sâu sắc hơn những gì ông nghĩ. “Tôi sẽ đọc sách nhiều hơn”, ông nói. “Thật tốt khi nhiều người hơn biết về điều này.”

Nhà sách Tianti tại Seoul tổ chức các khóa học chín ngày mỗi tháng một lần. Lớp học miễn phí và mọi người có thể tham gia buổi sáng hoặc tối. Để biết thêm thông tin về các nhà sách Tianti trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập: https://www.tiantibooks.org/.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/7/426705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/8/193608.html

Đăng ngày 11-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share