Bài viết của Tô Tỉnh, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 05-06-2021] Xem được bài chia sẻ có tựa đề là “Một đóa liên hoa không thể quên”, trong đó đồng tu kể vào lúc lẻ loi một mình không ai giúp đỡ, cô đã nhìn thấy có người dán một đóa liên hoa trước cửa nhà của mình. Bên trong đóa liên hoa viết “Ngày 13 tháng 5” (Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới). Ngay lập tức cả thế giới của cô ấy bừng sáng, linh động, khoan khoái, niềm hân hoan tràn đầy trong tâm cô. Cô ấy thốt lên từ tận đáy lòng: Chà, ngày 13 tháng 5 đặc biệt làm sao! Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trang nghiêm và hân hoan biết bao! Cô ấy đã minh bạch Sư phụ và đồng tu luôn ở bên cạnh mình.

Sự cảm khái của cô đã đánh thức đóa liên hoa không thể nào quên trong lòng tôi, đó là một đóa liên hoa hết sức thực tại nhìn thấy qua thiên mục của tôi.

Đó là lúc tôi vừa mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng độ bốn tháng. Vào buổi sáng tinh mơ một ngày nọ, chúng tôi đang luyện công tập thể ngoài sân. Lúc đang luyện bài công pháp thứ năm, đột nhiên chỗ thiên mục của tôi xuất hiện một đóa liên hoa màu trắng bạc sáng lấp lánh, ánh sáng rực rỡ mỹ lệ khiến tâm tôi hân hoan không nói nên lời. Đóa liên hoa này vẫn tiếp tục xuất hiện ở thiên mục của tôi trong thời gian rất lâu. Đương nhiên, đóa hoa mỹ diệu này và ánh sáng rực rỡ của nó không thể nhìn thấy và cũng không tồn tại trong không gian này.

Khi đó vừa mới bước ra luyện công không lâu, tôi nghĩ mọi người đều nhìn thấy giống như mình. Sau khi luyện công xong, tôi đã hỏi đồng tu khác: Bạn có nhìn thấy đóa liên hoa kia không? Đồng tu bị tôi hỏi không hiểu vì sao tôi lại hỏi vậy. Lúc đó tôi vẫn chưa biết là trạng thái tu luyện của mỗi người không giống nhau.

Sau đó, tôi còn nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ, và thường hay nhìn thấy những cảnh tượng vô cùng mỹ diệu ở không gian khác. Đóa liên hoa này hiện ra trong mắt tôi, nó khiến tôi không thể không tin sự chân thật và tráng lệ của môn công pháp này.

Kể từ lúc đó, một người vô Thần luận như tôi đã trở thành một người chân chính tin vào Thần Phật. Cảm tạ Sư tôn đã giúp đệ tử hiểu được ý nghĩa chân chính của đời người! Cảm tạ Sư tôn đã cải biến cuộc đời của đệ tử! Cảm tạ Sư tôn đã khiến con trở thành một đệ tử chân tu! Con nhất định thời thời khắc khắc ghi nhớ mình là một người tu luyện, nghiêm túc làm tốt ba việc, theo sát Sư phụ, phản bổn quy chân, quay trở về ngôi nhà chân chính của mình!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/6/5/426549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/11/193646.html

Đăng ngày 23-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share