Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 05-05-2021] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được bốn năm. Hôm nay, tôi xin tổng hợp kinh nghiệm tu luyện của mình để báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu. Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.

Trải nghiệm sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp khi mới tu luyện

Năm 2017, tại ga xe lửa Shinjuku ở Tokyo, tôi nhận được một tờ tài liệu từ một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nó có nội dung giới thiệu môn tu luyện và số điện của một liên lạc viên địa phương. Đây là cách tôi kết nối với Đại Pháp. Trên thực tế, trước đây tôi đã biết về Đại Pháp và đã xem Thần Vận ở Nhật Bản, nhưng tôi đã bỏ lỡ cơ hội học Đại Pháp sớm hơn. Tôi cảm tạ Sư phụ từ bi, Ngài đã cho tôi cơ hội này trong thời kỳ mạt Pháp, vì vậy tôi vẫn có thể học Đại Pháp và tu bản thân.

Khi tôi đến điểm luyện công, các đồng tu đã dạy tôi cách luyện công. Sau đó, tôi được cho biết về một điểm luyện công trong một công viên khác; điểm đó rất yên bình và dễ chịu. Mỗi sáng thứ Bảy, chúng tôi luyện bài tĩnh công đả tọa lúc 9 giờ sáng và sau đó luyện các bài công pháp đứng trong một giờ đồng hồ nữa. Sau đó chúng tôi học một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Nếu có thời gian, chúng tôi sẽ chia sẻ với nhau, các học viên cũ và mới đều tham gia. Tôi đều đến điểm này vào thứ Bảy hàng tuần để luyện công, trừ khi phải nghỉ ở nhà do đại dịch hoặc có việc riêng. Học Pháp và luyện công tập thể là hình thức tu luyện mà Sư phụ lưu lại để chúng ta chiểu theo.

Trước khi biết cách phát chính niệm, Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi, giúp tôi có thể trải nghiệm và nhìn thấy các không gian khác. Tôi nhìn thấy một vị Phật cao lớn, và hào quang xung quanh thân thể của các học viên khi họ đả tọa. Có một lần khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi có thể nhìn thấy một chùm ánh sáng vàng, giống như đèn pin trong bóng tối, di chuyển theo mắt của tôi. Chùm ánh sáng vàng sẽ rọi theo đến bất cứ nơi nào tôi nhìn. Tôi cầm những cuốn sách khác lên để xem điều tương tự có xảy ra hay không, nhưng không thấy. Điều này khiến tôi rất chấn động; Tôi cảm thấy đây là một cuốn sách quý, một cuốn thiên thư. Trải nghiệm này đã củng cố tín tâm của tôi vào môn tu luyện.

Ngồi thế song bàn

Trong một bức ảnh chụp vào dịp Tết năm 2018 để chúc Tết Sư phụ, mọi người đều ngồi song bàn, ngoại trừ tôi. Chân phải của tôi bị chếch lên. Tôi đã cố gắng dùng gối và một bao gạo nặng 5kg để ấn nó xuống nhưng không được. Tôi đã hướng ngoại, mà không nhận ra rằng tôi nên đề cao tâm tính của mình.

Điều này diễn ra trong hơn một năm. Đó là do tôi không biết cách tu bản thân. Tại sao tôi lại bị mắc kẹt trong trạng thái này lâu như vậy? Đó là vì tôi đã không chú tâm khi học Pháp; Tôi chỉ đơn thuần làm điều đó và không đối chiếu bản thân mình với các Pháp lý. Tôi đã không loại bỏ được chấp trước, dục vọng và truy cầu an nhàn của mình; Tôi cần phải chính lại bản thân theo các Pháp lý và loại bỏ chấp trước này.

Sư phụ giảng:

“..khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Một buổi tối, khi tôi đang đả tọa ở nhà, tôi đã quyết định sẽ không tháo chân ra bất kể đau như thế nào. Đau đớn không là gì so với những gì mà các học viên ở Trung Quốc đã phải chịu đựng, và tôi có thể vượt qua nó. Cứ thế chậm rãi, 15 phút, nửa giờ, và 50 phút trôi qua; 5 phút cuối cùng là dài nhất. Tôi phải niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để duy trì cho đến khi kết thúc. Khi tháo chân ra, tôi thấy có vật chất màu đen bay ra khỏi đầu gối phải của mình. Tôi run lên và rùng mình. Từ đó trở đi, tôi có thể ngồi đả tọa trong một giờ đồng hồ. Hiện giờ, khi tôi đọc hay học thuộc Pháp, đôi khi tôi có thể ngồi song bàn trong hai giờ đồng hồ.

Một câu chuyện xảy ra tại nhà

Vào năm ngoái, khi đại dịch COVID-19 tồi tệ, tôi vẫn đến điểm giảng chân tướng của chúng tôi để nói chuyện với mọi người ít nhất hai lần một tuần. Chồng tôi nói đùa với tôi rằng: “Đừng mang vi-rút về nhà!” Một ngày khi tôi trở về nhà, tôi thấy anh ấy nằm trên ghế và sốt cao. Anh ấy nói rằng anh cảm thấy mệt mỏi và mất vị giác. Anh không phân biệt được chua với cay hay mặn. Anh nghĩ mình có thể đã bị nhiễm bệnh.

Tôi đã rất bình tĩnh. Tôi chuẩn bị bữa tối như thường lệ và bắt đầu học Pháp luyện công. Vào lúc nửa đêm, sau khi phát chính niệm, tôi làm thế liên hoa và nói với Sư phụ rằng tôi sẽ chấp nhận an bài của Sư phụ. Bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ chấp nhận nó. Tôi tin rằng các triệu chứng chỉ là giả tướng và mọi thứ sẽ tốt đẹp vào ngày mai. Sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ và nghe bài hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Sáng hôm sau, chồng tôi hết sốt và khỏe lại. Anh không thể tin được. Tôi biết rằng Sư phụ đang chăm sóc tất cả người thân của các học viên.

Giảng rõ chân tướng ở Shinjuku

Bắt đầu từ năm 2018, hàng tuần tôi đến khu phố ở Shinjuku, Tokyo để giảng chân tướng. Đó là nơi giúp tôi ma luyện tâm tính. Lúc đầu, tôi có nhiều chấp trước quan niệm và tập trung vào số lượng chữ ký tôi nhận được cho thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc. Khi lấy được nhiều chữ ký, tôi sẽ rất vui mừng.

Khi học Pháp ngày càng sâu hơn, và sau khi chia sẻ nhận thức của mình với các học viên lâu năm, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã trải đường tu luyện cho chúng tôi và chính tâm thái của chúng tôi khi thực hiện các việc là rất quan trọng. Trên thực tế, tất cả những việc chúng ta làm đều là cho bản thân và để dựng lập uy đức của chính mình. Cứu độ chúng sinh và trợ Sư Chính Pháp là sứ mệnh của chúng ta. Kể từ đó, tôi đi trên đường với năng lượng tích cực tràn đầy, phát chính niệm trên đường đi để loại bỏ can nhiễu. Khi giảng chân tướng, tôi làm điều đó bằng tâm từ bi và bình hòa để cứu tất cả những người có duyên được minh bạch chân tướng.

Tham gia học Pháp trực tuyến và tặng tài liệu chân tướng

Kể từ tháng 5 năm 2019, tôi đã học Pháp trực tuyến cùng các học viên khác vào buổi tối. Cách đây sáu tháng, tôi đã bắt đầu học thuộc Pháp. Bây giờ tôi đang học gần hết Bài giảng thứ bảy. Mặc dù không thể ghi nhớ nó hoàn toàn, nhưng các nguyên lý đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tôi. Tôi đã có thể có tâm thanh tịnh. Trước đây, khi tôi đọc Pháp thành tiếng, tôi bỏ sót hoặc thêm chữ, ngữ khí không đều. Bây giờ tôi không còn như vậy nữa. Khi chúng tôi học Pháp cùng nhau, chúng tôi có thể nhắc nhở nhau, điều chỉnh và đề cao chỉnh thể. Điều đó thật tuyệt vời.

Bắt đầu từ tháng 2 năm 2021, tôi tham gia các hoạt động giảng chân tướng ở 23 quận của Tokyo. Tôi lấy khổ làm vui và trải nghiệm hồng ân của Đại Pháp. Có lần tham gia một tuần các hoạt động, tôi vô tình bị đụng đầu đến mức chảy máu. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đi. Cách đây một thời gian, mắt tôi bị sưng và chảy nước mắt ngay khi đi ra ngoài. Tôi chỉ mặc kệ nó. Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu. Lúc đầu, tôi phải đi bộ từ 5-6 km để phát tài liệu. Tôi đã kiệt sức vào cuối ngày, nhưng bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Tôi loại bỏ chấp trước vào thức ăn và ăn bất cứ thứ gì tôi có ở nhà. Khi phân phát tài liệu, tôi đã học được cách làm việc với những người khác, thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến người khác và hướng nội. Tôi cũng đã đào sâu vào chấp trước khoe khoang và lười biếng. Bất kể chúng ta làm việc gì hàng ngày, chúng ta đều đang làm theo những chấp trước mà chúng ta rất khó từ bỏ.

Cuối cùng, tôi hy vọng mọi học viên, dù mới hay cũ, hãy nhanh chóng tu luyện để chúng ta có thể theo Sư phụ trở về nhà.

Đây là nhận thức hữu hạn của tôi. Xin hãy chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/5/424210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/24/193298.html

Đăng ngày 19-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share