Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 21-02-2021] Tôi hiện đang sống ở Nhật Bản và chỉ mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần đây. Hồi tưởng lại những ngày đầu, từ lúc mới nghe nói về Đại Pháp cho đến lúc bắt đầu tu luyện, tôi cảm thấy như mình đã được chỉ dẫn. Con xin cảm tạ Sư phụ đã cho con cơ hội quý giá này.

Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường

Một ngày vào mùa Xuân năm 2020, tôi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp một cách tình cờ khi đang tìm kiếm thông tin trên mạng. Tôi vào xem trang web nhưng không chắc bản thân mình muốn tu luyện. Ngày hôm sau, khi tôi xem chương trình phát sóng trực tiếp của một nhạc sỹ mà tôi yêu thích thì thấy anh ấy đang mặc một chiếc áo thun có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”. Tôi ngạc nhiên lẫn vui mừng. Khi tôi tìm hiểu thông tin trên mạng thì biết rằng người nhạc sỹ ấy cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Không lâu sau, tôi gọi điện cho một phụ đạo viên ở điểm luyện công tại địa phương. Tôi tự hỏi không biết người học viên đó như thế nào, nhưng ngay khi nghe giọng của học viên đó thì sự lo lắng của tôi liền biến mất. Tôi cảm nhận được bầu không khí rất hòa ái. Tôi nghĩ, phải rồi, có lẽ đây chính là điều bấy lâu nay mình đang tìm kiếm! Sau đó, khi tôi nhớ lại cuộc trò chuyện lần đầu tiên của chúng tôi, tôi cảm nhận được năng lượng thuần chính và từ bi của Đại Pháp.

Vài ngày sau, tôi đến công viên tại địa phương và học các bài công pháp. Khi luyện bài công pháp thứ hai Pháp Luân Trang Pháp, tôi cảm nhận có thứ gì đó đang xoay chuyển ở bụng dưới. Mức độ của vòng quay là rất lớn. Tôi đã rất ngạc nhiên. Sau khi luyện xong tất cả các động tác thì cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Lúc đó tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường. Tôi quyết định đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Ngày hôm sau, tôi xem bộ phim “Thư từ Mã Tam Gia”. Lúc đó tôi chỉ biết đó là phim liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp và sẽ được chiếu ở Shinjuku. Tôi học đại học ngành điện ảnh nên rất thích xem phim. Tôi cũng học ngành chính trị Trung Quốc và cũng rất quan tâm đến vấn đề nhân quyền.

Điều khiến tôi xúc động nhất về câu chuyện của anh Tôn Nghị là cách anh ấy đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp cho dù gặp phải bất kể tình huống khó khăn nào. Nếu người bình thường gặp phải những chuyện như anh Nghị đã trải qua thì có thể họ không thể mở lòng và gặp người lính canh đã từng bắt nạt họ thậm tệ. Tuy nhiên, anh Nghị đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho người lính canh bằng tâm thái từ bi. Lính canh, người đã tra tấn anh Nghị một cách tàn bạo trong trại tạm giam đã khóc và hối hận và những gì đã làm với anh Nghị.

Khi tôi xem đến cảnh người lính canh bật khóc, tôi nghĩ: “Người này đã tra tấn anh Tôn Nghị thật tàn nhẫn, vậy mà bây giờ bật khóc. Anh ấy thật sự không biết xấu hổ!” Nhưng khi tôi nhìn thấy anh Tôn Nghị trên màn hình, tôi cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ của mình.

Anh Nghị rõ ràng biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xấu xa và độc ác ra sao. Anh ấy cũng biết những người bị ĐCSTQ sai khiến không phải là tà ác. Nhiều người đi theo ĐCSTQ là người tốt và có Phật tính. Anh Tôn Nghị biết điều này nên đã có thể đối xử với người lính canh bằng tâm đại từ bi. Khi nghĩ về sự chịu đựng của các học viên, tôi cảm nhận được uy lực của Đại Pháp đã dẫn đường cho anh Nghị.

Tôi biết bộ phim này được thực hiện dành cho người thường và phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ bằng cách sử dụng các vấn đề nhân quyền. Nó không trực tiếp giới thiệu ý nghĩa sâu xa của Đại Pháp. Tuy nhiên, khi giảng chân tướng và cứu chúng sinh, anh Tôn Nghị đã chứng thực uy đức vĩ đại của Đại Pháp, và tôi đã cảm nhận sâu sắc điều đó. Tôi cảm thấy thông qua anh Tôn Nghị, tôi cũng nhận được một lá thư vô cùng trân quý.

Trước đó, tôi chỉ nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Nhưng sau khi xem xong bộ phim “Thư từ Mã Tam Gia”, tôi cảm nhận rất rõ thế nào là người tu luyện.

Tầm quan trọng của việc làm ba việc

Ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện, virus Trung Cộng (còn gọi là virus Vũ Hán) bắt đầu lan rộng và chúng tôi không thể gặp mặt. Tôi chỉ mới học các bài công pháp và luyện công cùng các học viên khác chưa được bao lâu. Khi chúng tôi có thể gặp lại vào tháng Sáu, lần đầu tiên, tôi nghe nói về tầm quan trọng của việc giảng chân tướng và phát chính niệm.

Tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Tôi hiểu rằng khi khổ nạn ập đến, chúng ta nên hướng nội tìm thay vì hướng ngoại mà cầu. Chúng ta nên tu tâm tính. Tại sao chúng ta phải sử dụng thần thông để thanh trừ tà ác? Tôi biết các học viên ở Trung Quốc đang chịu đựng những điều khủng khiếp. Không bước ra khi các đồng tu đang bị tra tấn và giết hại thì không phải là điều một người tu luyện nên làm. Nhưng phát chính niệm chẳng phải là chúng ta đang hướng ngoại sao? Bởi vì những tư tưởng đó cứ quanh quẩn trong đầu nên tôi đã không minh bạch những gì Sư phụ giảng về việc phát chính niệm.

Tôi nhớ lại chính niệm mà tôi cảm nhận lần đầu khi nói chuyện với phụ đạo viên qua điện thoại, năng lượng tích cực tôi cảm nhận khi luyện công, vẻ đẹp tôi cảm nhận khi học Pháp tốt, và chính niệm của anh Tôn Nghị. Nếu tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi nên có chính niệm. Khi nghĩ theo cách này, tôi đã minh bạch và có thể phát chính niệm.

Sau này, khi đọc các bài giảng Pháp khác của Sư phụ, tôi đã minh bạch ra những Pháp lý về việc phát chính niệm. Bây giờ mỗi khi phát chính niệm, cho dù bận rộn cỡ nào, miễn là tôi nỗ lực tập trung phát chính niệm, thì sẽ cảm thấy dễ chịu và không còn mệt mỏi nữa. Cảm động trước uy lực của Đại Pháp, tôi thường hay rơi lệ.

Khi nghĩ về lý do tôi cảm thấy khó hiểu tại sao chúng ta phải phát chính niệm, thì tôi nhận ra đó bởi vì tôi đang suy nghĩ như người thường.

Lúc nhỏ, tôi tự hỏi: “Tại sao tôi được sinh ra? Tại sao chiến tranh luôn luôn xảy ra? Tại sao xã hội lại như vậy”, v.v. Tôi mắc kẹt trong những câu hỏi này. Tôi muốn giải quyết vấn đề bằng cách nghiên cứu các tư tưởng khác nhau. Trong đại học, tôi đã học chính trị, triết học, tôn giáo và các hệ tư tưởng khác nhau – nhưng tôi vẫn không hiểu.

Tôi cũng học chính trị Trung Quốc, nên một cách tự nhiên tôi đọc các bài báo được đăng trên báo Đại Kỷ Nguyên. Khi tôi đọc loạt bài: “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn được quy chính. Đây không phải là nói quá. Nó giống như hiệu ứng domino – nhận thức của tôi về xã hội con người đã hoàn toàn được quy chính. Những thắc mắc trong tâm tôi đã được thay bằng chính niệm. Tôi ngộ được rằng thậm chí khi chúng ta nghĩ về việc nào đó, trước tiên chúng ta cần đề cao tâm tính, sau đó sẽ ngộ ra.

Ban đầu nhận thức của tôi về tu luyện chỉ giới hạn trong tu luyện cá nhân: “Mình chỉ chú trọng việc nghiêm khắc với bản thân và hành xử theo các nguyên lý của Đại Pháp”. Khi tôi không ngừng đọc sách Chuyển Pháp Luân và các bài kinh văn khác của Sư phụ, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc giảng chân tướng. Tôi minh bạch mình là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp và gánh vác sứ mệnh. Tôi vẫn còn gặp khó khăn khi vượt quan tâm tính, nhưng mỗi lần thất bại, ngay lập tức tôi nhớ ra mình là người luyện công và cố gắng làm tốt hơn vào lần sau.

Tháng Tám năm 2020, tôi bắt đầu tham gia hạng mục truyền thông giảng chân tướng. Điều này trở thành một phần của việc tu luyện của tôi. Có chính niệm trong khi tham gia hạng mục này là điều quan trọng nhất. Tôi biết phần ghi âm của tôi sẽ không mang theo năng lượng để thức tỉnh chúng sinh nếu niệm đầu của tôi không ngay chính. Nếu trong tâm tôi bất ổn thì chính niệm của tôi sẽ yếu. Tu luyện bản thân và giữ tâm bất động là điều quan trọng nhất cho dù tôi gặp phải khó khăn gì – tôi cảm thấy đó là cách mà một học viên nên làm.

Tôi nhận ra khi tài liệu chứa thông tin Đại Pháp được làm ra với chính niệm mạnh mẽ thì sẽ được các Thần Hộ pháp bảo vệ. Miễn là chúng ta đồng hóa với Đại Pháp trước thì những nỗ lực của chúng ta sẽ có thể cứu người.

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân kể từ khi bước vào tu luyện cách đây một năm. Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/21/421169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/3/191212.html

Đăng ngày 07-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share