Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 03-05-2021] Vào lúc 3 giờ chiều giờ Bắc Kinh ngày 13 tháng 5, tôi nhận được một tin nhắn từ con gái của một nữ học viên, nói rằng người cha tu luyện Pháp Luân Công của cô đã bị bắt và hiện vẫn chưa rõ tung tích của ông.

Cha cô đã bị tống tiền và nhà của ông bị lục soát nhiều lần. Ông cũng đã từng bị bắt, bị đưa đến trại lao động cưỡng bức và bị bỏ tù. Vào ngày ông được ra tù, các nhân viên thực thi pháp luật địa phương, đồn công an và trung tâm cộng đồng yêu cầu gặp ông và nói với ông rằng, theo quy định mới của chính phủ, bất cứ ai được ra tù đều phải thực hiện cái gọi là “tái giáo dục” trong 5 năm, và các học viên Pháp Luân Công bị yêu cầu viết một tuyên bố cam kết rằng họ sẽ từ bỏ pháp môn tu luyện này. Ông phải trốn khỏi nhà để tránh bị sách nhiễu thêm.

Cảnh sát nói rằng vụ bắt giữ được thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã dàn dựng Vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Đại Pháp nhằm lừa dối người Trung Quốc và người dân trên toàn thế giới. Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện của Phật gia, lấy tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm chỉ đạo, dạy mọi người nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và cải thiện sức khỏe.

Lúc 4 giờ chiều, con gái anh ấy cho tôi số điện thoại của đồn công an địa phương và tôi đã ngay lập tức gọi điện. Tôi hỏi họ có bắt giữ học viên đó không. Người trả lời điện thoại là một sĩ quan trẻ. Anh ta yêu cầu tôi gặp trực tiếp người cảnh sát phụ trách. Anh ta cúp máy khi biết rằng tôi là một người họ hàng ở nước ngoài và cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi gọi điện một lần nữa và nói: “Tại sao các anh lại bắt ông ấy? Các anh đang phạm tội khi bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ bức hại nhân quyền. Hiện tại toàn thế giới đều đang trừng phạt ĐCSTQ. Các anh có gánh vác nổi trách nhiệm này không?” Tôi yêu cầu họ thả người học viên đó ra. Cậu ta sợ hãi và nói: “Tôi không biết gì hết. Chị đừng nói với tôi những điều này.”

Tôi hỏi có phải anh ta đang trực ban không. Khi anh ta nói mình đang trực ban, tôi bảo anh ta: “Cậu có trách nhiệm chuyển tiếp lời nhắn của tôi tới đồn trưởng của các cậu. Đây là việc thuộc phạm vi chức trách của cậu. Cậu hãy ghi lại lời nhắn của tôi.”

Anh ta nói: “Được, tôi sẽ phản ánh lại”.

Tôi nói: “Hãy nói với đồn trưởng của cậu rằng hãy ngay lập tức thả người học viên đó. Công dân ở Trung Quốc có quyền tự do tín ngưỡng. Người học viên đó không vi phạm hiến pháp hay bất kỳ luật nào của Trung Quốc. Hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ điều tra đến đồn công an của các cậu, các tổ chức và cá nhân liên quan. Bất kể là chân trời góc biển, bất kể là thời gian dài ngắn ra sao, họ đều sẽ điều tra đến tận cùng.”

Anh ta nói: “Xin chị đừng dọa tôi”.

“Chàng trai trẻ, tôi không dọa cậu. Họ sẽ làm điều đó, đây là sự thật. Nhờ cậu truyền đạt lại toàn bộ những gì tôi nói cho đồn trưởng của cậu. Cảm ơn cậu!”

“Được rồi, tôi sẽ báo cáo lên.”

Tôi nói: “Cậu sẽ đắc phúc báo, một lần nữa cảm ơn cậu”.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài khoảng 5 phút.

Vào khoảng 6 giờ chiều, người học viên đã trở về nhà. Người cảnh sát đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và đã tự lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/3/424127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/29/193410.html

Đăng ngày 03-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share