Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2021] Lời ban biên tập: Để phản đối việc giam giữ bất hợp pháp đối với mình, ông Chu Hướng Dương đã tuyệt thực và bị bức thực trong sáu năm trong thời gian ngồi tù vì đức tin của mình đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Có thông tin cho rằng ông Chu đang bị suy đa tạng và đã được đưa vào bệnh viện nhà tù. Dưới đây là lá thư của một độc giả, cũng là một học viên Pháp Luân Công, người bị giam chung với ông Chu tại nhà tù Tân Hải ở Thiên Tân.

Tháng 5 năm 2019, khi bị đưa đến nhà tù Tân Hải, tôi đã rất sợ hãi và hoang mang. Vài ngày sau, các cai ngục gọi tất cả các tù nhân đến một cuộc họp để “thiết lập thẩm quyền của họ”. Tôi không được phép ngẩng đầu lên vì tôi là “người mới”. Một người đàn ông đang la hét trên sân khấu: “Học viên Pháp Luân Công các người chống lại ĐCSTQ, có nghĩa là các người chống lại tôi! Xịt vào mặt anh ta!” Từ khóe mắt tôi, tôi thấy một lính gác tiến lại gần một người đàn ông ngồi xe lăn và xịt hơi cay vào mặt anh ấy. Người đàn ông nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tôi nhận ra giọng nói của người lính gác . Đó là Vương Cương, trưởng nhóm mới của bộ phận tôi. Trong khi anh ta dùng roi điện giật tôi, anh ta cũng hét lên như vậy: “Tao là Vương Cương, hãy nhớ lấy! ”

Sau cuộc họp, “người trợ giúp” của tôi [một tù nhân được lính canh giao nhiệm vụ giám sát các học viên 24 giờ một ngày và ghi lại mọi cử động và hoạt động của các học viên] nói với tôi rằng người đàn ông ngồi trên xe lăn là Chu Hướng Dương. Và ông Chu nói với “người trợ giúp”: “Nước hạt tiêu ngày càng ít cay.”

Để “cải tạo” tôi, Vương Cương đã chỉ thị cho “người trợ giúp” bắt tôi phải làm thêm giờ và không cho tôi ngủ. Trong khi lao động cưỡng bức không lương, tôi đã có cơ hội quan sát xung quanh và có cơ hội gặp ông Chu.

Thực sự, tôi đã buộc phải cúi đầu xuống mọi lúc. Nếu tôi không làm vậy, “người trợ giúp” sẽ đánh tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể không nhìn kỹ ông Chu. Khuôn mặt ông vuông vức toát nên vẻ cương trực. Ông đeo kính vuông, qua đó tôi có thể nhìn thấy một ánh mắt vô cùng mạnh mẽ.

Mỗi sáng, ông Chu được “người trợ giúp” đưa lên xe lăn và sau đó được đẩy đến góc phòng quan sát trong khu vực làm việc của tù nhân. Ông ấy đã tuyệt thực và do đó không vào nhà ăn với chúng tôi.

Sau bữa sáng, tôi được đưa đến khu vực làm việc và bắt đầu dọn dẹp. Tôi đã nhân cơ hội này để tiếp cận ông Chu. Chúng tôi đã có thể trò chuyện thì thầm nhanh chóng và đơn giản. Ông ấy nói với tôi: “Đừng thỏa hiệp”. Tôi trả lời: “Đừng lo, tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp”.

Đôi khi ông ấy nói với tôi: “Hãy cố gắng nhớ và nhẩm Pháp (các bài giảng của Pháp Luân Công) thường xuyên”. Tôi trả lời: “Xin lỗi, tôi không thể. Tôi vẫn chưa thể nhớ bất kỳ điều gì.”

Nếu tình cờ gặp ông ấy khi đang dọn dẹp phòng tắm, tôi sẽ huýt sáo nhạc Pháp Luân Đại Pháp “Phổ Độ” hoặc “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để bày tỏ sự cảm kích của mình.

Ba ngày sau, công việc của tôi bị tăng lên, cho đến khi tôi phải làm việc 20 giờ một ngày để theo kịp. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi sẽ ngủ thiếp đi khi tôi vào nhà vệ sinh và “người trợ giúp” phải đá tôi mới tỉnh. Ông Chu đã nhìn thấy tôi. Ông nói với tôi khi đi ngang qua: “Đừng hợp tác với họ.” Tôi trả lời: “Không bao giờ”.

Sau vài ngày nữa, họ bắt đầu đánh tôi. Tôi đã bị đẩy đến giới hạn. Ông Chu nhanh chóng đưa cho tôi những lời khi đi ngang qua:

“Phóng hạ thường nhân tâm
Đắc Pháp tức thị Thần
Khiêu xuất tam giới ngoại
Đăng thiên thừa Phật thân”

(Quảng độ chúng sinh- Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Quảng độ chúng sinh

Xả bỏ thường nhân tâm
Đắc Pháp chính là Thần
Nhảy ra ngoài tam giới
Lên trời bằng Phật thân

Sau đó, buổi tẩy não buổi tối bắt đầu. “Người trợ giúp” của ông Chu đã phát video tuyên truyền. Ông ấy nói với tôi, “Cố lên. Nó sẽ qua sớm thôi.“ Tôi gật đầu liên tục với ông để bày tỏ lòng biết ơn.

Nhưng đến ngày thứ 20, tôi không thể chịu đựng được sự tra tấn về thể xác và tinh thần nữa và đồng ý viết đơn từ bỏ Pháp Luân Công. “Người trợ giúp” của tôi và các lính canh đã rất phấn khích đến nỗi họ đã phát tin tức cho tất cả các học viên khác, như thể họ đã thắng một trận chiến. Đó là cách ông Chu biết về tình huống của tôi.

Một hôm, khi trực đêm, tôi thấy ông Chu đang ngồi trên giường khi tôi đi ngang qua phòng ông ấy. Tôi ra cửa để gặp ông ấy. Ông nhìn thấy tôi và chỉ vào trái tim mình bằng ngón trỏ bên phải, trước khi chuyển sang cử chỉ thề nguyện, nhìn chằm chằm vào tôi. Nước mắt ngay lập tức chảy dài trên khuôn mặt tôi. Tôi chỉ vào tim và lắc đầu. Khi ông ấy thấy vậy, ông cúi đầu và không nhìn tôi nữa.

Sau khi bị “chuyển hóa”, tôi được tự do hơn một chút và tôi có thể nói chuyện với ông ấy thường xuyên hơn. Không hiểu sao tôi lại coi ông ấy như người thân trong gia đình.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ấy bước ra khỏi giường và giặt quần áo lót, tôi đã sợ hãi vì đôi chân gầy guộc của ông. Tôi nhận ra rằng ông ấy có lẽ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và thậm chí không còn sức để đứng lâu. Đó là vào đầu tháng Sáu, khi những người khác chỉ mặc một lớp quần áo duy nhất và ông vẫn mặc áo khoác mùa đông, quần mùa đông và giày mùa đông, như thể cơ thể ông không thể sinh ra bất kỳ nhiệt độ nào. Nếu không có sự trợ giúp, ông ấy chỉ có thể tiến lên từng bước một.

Ông ấy không nói chuyện với tôi nữa. Đôi khi ông chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy đôi mắt của ông ấy có sức mạnh đặc biệt. Khi ông nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm thấy mình bị ai đó đẩy rất mạnh. Ngay cả khi tôi quay lưng về phía ông ấy, tôi vẫn có thể cảm thấy như ông đang nhìn tôi.

Không lâu sau, “người trợ giúp” của tôi nói với tôi rằng “người trợ giúp” của ông Chu đã bị thay thế vì cậu ta không “chuyển hóa” được ông ấy. Lần này, nhà tù chỉ định cho ông bốn “người trợ giúp”.

Ngày 7 tháng 6 năm 2019, sau Lễ hội Thuyền Rồng, tôi được chuyển từ Phân đội Sáu sang Phân đội Một. Một ngày nọ, khi một người bảo vệ của Đội Sáu đang nói chuyện với một người từ Đội Một, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Người lính gác của phân đội Một hỏi: “Khi nào thì chuyển Chu Hướng Dương cho chúng tôi?” Người kia trả lời: “Ông ấy đang ở đó. Không ai có thể ‘chuyển hóa”’ được ông ta đâu. Nếu ông ta đi tới chỗ anh, chúng tôi sợ rằng ông ta sẽ làm lung lay những học viên đã bị ‘chuyển hóa’.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/24/423692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/5/192184.html

Đăng ngày 02-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share