Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở châu Âu

[MINH HUỆ 27-07-2021] Ngày 23 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sỹ đã hội tụ tại Place Del Gare ở Trung Tâm của Delémont, để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Delémont là thủ phủ của Jura, một khu vực nói tiếng Pháp ở Thụy Sỹ. Ông Pierre-André Comte và ông Nicolas Maître, là các quan chức đắc cử ở Jra, đã đến và bày tỏ sự ủng hộ việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Người qua đường cũng tìm hiểu về những tội ác này.

Delémont là điểm dừng chân thứ tư trong hành trình của các học viên quanh khu vực nói tiếng Pháp của quận này nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Các sự kiện tương tự đã được tổ chức ở Geneva, Neuchâtel, và Lausanne. Delémont nằm ở phía Tây Bắc của Thụy Sỹ, ngay giáp biên giới với Pháp. Khu vực này có lịch sử lâu đời và nổi tiếng với ngành công nghiệp máy chính xác, đặc biệt là sảnh xuất dao quân dụng thương hiệu Wenger của Thụy Sỹ (Wenger Swiss Army Knife).

415d882ad54121d0f24788612a6cd8c7.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp bên ngoài Place de la Gare, một ga tàu điện ở trung tâm của Delémont

Quan chức đắc cử ở Jura: Tôi sẽ cố gắng hết sức để mọi người biết đến cuộc bức hại này

Ông Nicolas Maître, một quan chức đắc cử, cho biết ông cảm thấy rất yên bình khi xem các học viên luyện công. Ông cho hay ông thấy không sao hình dung nổi và không thể chấp nhận được việc người dân lại bị bức hại vì theo học pháp môn này.

f9aa06dd71582921da2789973d6d0cfb.jpg

Quan chức đắc cử, ông Nicolas Maître

Ông cũng cho biết ông sẽ đề xuất một bản nghị quyết trong khu vực nói tiếng Pháp này về chủ đề Pháp Luân Công và kêu gọi mọi người hãy chú ý đến [cuộc bức hại] này, để cuối cùng gây áp lực với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông cũng nói ông sẽ cố gắng hết sức để mọi người biết đến cuộc bức hại và hối thúc các quốc gia khác cùng hành động.

Quan chức đắc cử ở Jura: Cuộc bức hại này là không thể chấp nhận được

Ông Pierre-André Comte, Nghị sỹ của Jura. ông cho biết đây là lần đầu tiên ông được xem các học viên trình diễn 5 bài công pháp. Ông cho hay: “Với tư cách là một nghị sỹ của Jurra, tôi đến đây để bày tỏ sự ủng hộ của cá nhân mình đối với các học viên Pháp Luân Công. Pháp môn này như tôi thấy ngày hôm nay là hoàn toàn ôn hòa…việc tọa thiền mà tôi thấy ngay trước mắt mình đây cho thấy chẳng có lý do gì để ngăn cản người dân thực hành môn tu luyện này cả.”

e2ecf1ca739b6957963f7aa67508ef63.jpg

Ông Pierre-André Comte, Nghị sỹ của Jura

“Tôi thấy thật đau lòng và sốc trước cuộc bức hại của ĐCSTQ. Điều này thật man rợ và phải bị lên án ở khắp nơi trên thế giới”, ông nói tiếp: “Tôi nghĩ mặc dù Trung Quốc là một quốc gia hùng mạnh, nhưng nó vẫn phải cho phép mọi cá nhân cũng như tổ chức được nói, ‘Không, không thể chấp nhận được.’ Mọi nơi trên thế giới này, tất cả các quốc gia phải bảo vệ nhân quyền. Vi phạm những quyền này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Theo quan điểm của ông, các quốc gia dân chủ và toàn thể cộng đồng thế giới sẽ không chấp nhận việc người dân bị tước đoạt mọi thứ chỉ vì đức tin của họ, đặc biệt là nạn cưỡng bức lấy nội tạng. Ông Comte cho biết điều này quá man rợ, không thể dung thứ, và phải bị tố cáo.

Ông cũng nói với các học viên rằng nhóm nghị sỹ của họ có thể thảo luận tiếp vấn đề này. Nếu Nghị viện Jura có thể thông qua một bản nghị quyết để ủng hộ Pháp Luân Công và các học viên của pháp môn này, thì đó sẽ là một kết quả tích cực và có tính chủ động.

Ông nói: “Khi người dân lấy các giá trị nhân văn như Chân, Thiện, và Nhẫn làm nguyên tắc chỉ đạo, thì họ không thể là mối đe dọa chính trị cho bất kỳ ai cả. Những đức tin này sẽ thúc đẩy tất cả chúng ta, đặc biệt là các nhà lãnh đạo quốc gia của chúng ta.”

“Chân-Thiện-Nhẫn là hết sức đúng đắn”

Bà Rosemarie và bà Sonia đã chấp nhận lời mời phỏng vấn của một phóng viên Minh Huệ

57b1b3980baf3e85fcf7d71b73a67577.jpg

Bà Rosemarie (trái) và bà Sonia (phải) cho rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là quá “tàn nhẫn”

Bà Rosemarie cho rằng mọi điều các học viên Pháp Luân Công làm để chấm dứt cuộc bức hại là rất dũng cảm: “Tôi thực sự xúc động. Những gì các bạn đang làm ở đây thật là tuyệt vời.” Bà Sonia cho hay: “Chân-Thiện-Nhẫn là hết sức đúng đắn.”

Khi được hỏi về việc lấy nội tạng từ các học viên bị cầm tù, bà Sonia đã đồng tình với quan điểm của bà Rosemarie. Bà cho biết: “Điều đó thật khủng khiếp! Khi con người sống vì tiền bạc. Cả xã hội sẽ trở thành vô nhân đạo.”

Cảnh sát bảo vệ các học viên

Vào buổi chiều, có hai người đàn ông đã đến, các học viên đã nói cho họ biết chân tướng về Pháp Luân Công.

Hai người đàn ông này đã đưa thẻ cảnh sát của mình ra, họ hỏi thăm các học viên xem mọi thứ có ổn không, hay có ai quấy rối họ không. Họ là những cảnh sát mặc thường phục. Họ giải thích rằng đôi khi ĐCSTQ có thuê người để phá hoại các cuộc kháng nghị và họ (là cảnh sát) đã ở đó để bảo vệ các học viên nếu cần.

Các học viên bảo họ rằng: “Chúng tôi vô cùng may mắn ở đây vì có cảnh sát bảo vệ chúng tôi. Ở Trung Quốc, cảnh sát bắt giữ và tống các học viên vào tù.”

Các cảnh sát đã cảm ơn các học viên vì đã nói cho họ biết chân tướng về cuộc bức hại và cho hay việc phơi bày những tội ác của ĐCSTQ là rất tuyệt vời.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/27/428777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/29/194333.html

Đăng ngày 04-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share