Bài của Yun Yun and Hua Qing

[MINH HUỆ 25-04-2011] Trưa ngày 24 tháng 04 năm 2011, các học viên ở Sydney đã tổ chức một nhóm tập công tại công viên Belmore ở trung tâm thành phố Sydney sau một loạt các hoạt động ở khu phố Tàu, bao gồm “bức tường sự thật lớn” và một buổi thắp nến cầu nguyện. Họ kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của 10.000 học viên cách đây 12 năm tại Văn phòng kháng cáo Hội đồng nhà nước tại Bắc Kinh, và kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ngay lập tức. Các học viên cũng kêu gọi chính phủ Úc, người dân Úc và cộng đồng quốc tế tìm hiểu về sự thật này, và cùng với các học viên để chấm dứt cuộc bức hại này.

2011-4-24-minghui-sydney-425-01--ss.jpg
Nhóm tập công ở trung tâm thành phố Sydney, Úc

2011-4-24-minghui-sydney-425-02--ss.jpg
Nhóm tập công ở trung tâm thành phố Sydney, Úc

2011-4-24-minghui-sydney-425-03--ss.jpg

Người dân tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công

2011-4-24-minghui-sydney-425-04--ss.jpg
Người dân tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công

2011-4-24-minghui-sydney-425-05--ss.jpg

Một học viên dạy một phụ nữ trẻ người Mỹ đi ngang qua học các bài công pháp

2011-4-24-minghui-sydney-425-06--ss.jpg
Một buổi thắp nến cầu nguyện

Chứng kiến cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4

Các phóng viên đã gọi một cuộc điện thoại đường dài tới cư dân Bắc Kinh, ông Liu Xiaojing, người đã đích thân chứng kiến cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Ông nhớ lại, “Tôi đã đi xe đạp ngang qua Phố Fuyou ngày hôm đó. Nhiều người xếp hàng dọc cả hai bên đường phố Fuyou và những phố gần đó. Có những người cao tuổi và cả những người ở độ tuổi 30 hoặc 40. Họ ăn mặc gọn gàng và yên tĩnh. Không ai gây tiếng ồn hay hô khẩu hiệu. Sau đó tôi đã nghe từ các cuộc thảo luận của người khác, và tôi biết được rằng những người thỉnh nguyện là các học viên Pháp Luân Công. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Công. Sau đó, tôi nghe từ truyền thông rằng họ đã “bao vây của Trung Nam Hải”, tôi đã không tin điều đó vì tôi nghĩ một nhóm yên tĩnh không thể  “bao vây” Trung Nam Hải? Tôi cảm nhận họ ôn hòa và tốt bụng, hoàn toàn khác với đám đông.”

Mười hai năm sau, ngày hôm nay, các học viên Pháp Luân Công đã giương lên các biểu ngữ lớn bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh tại phố khu phố Tàu của Sydney; họ muốn truyền đi thông điệp, “Pháp Luân Đại Pháp tốt”,”Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”, “Đưa Giang Trạch Dân, Lưu Kinh, La Cán và Chu Vĩnh Khang ra công lý, “và “ĐCSTQ tà ác mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công “. Họ lên án nhiều năm giam giữ bất hợp pháp và tra tấn các học viên của ĐCSTQ. Các học viên cũng treo những biểu ngữ trưng bày làm sáng tỏ sự thật bên lề đường, thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

“Tôi có thể làm gì cho bạn?”

Một người đàn ông trẻ người Singapore làm việc ở Sydney đã nhìn thấy biểu ngữ phơi bày sự thật và hỏi một học viên, “Sau đây, Tôi có thể làm cho cô?” Người học viên nói rằng cô hy vọng anh hãy nói với gia đình và bạn bè của mình sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại . Người đàn ông này nói anh sẽ làm vậy.

Một người đàn ông người Úc ở độ tuổi 50 cho rằng các học viên nên đưa các bức ảnh làm sáng tỏ sự thật vào đĩa DVD và phân phát chúng rộng rãi, để mọi người biết bản chất tà ác của ĐCSTQ, và làm việc cùng nhau để ngăn chặn bức hại.

Ông Sery từ Hy Lạp chăm chú xem tất cả biểu ngữ và tiếp tục đưa ra câu hỏi. Cuối cùng, ông nói rằng ông không thể xem các biểu ngữ được nữa, tinh thần của ông không chịu được một cú sốc lớn như vậy. Biểu ngữ chỉ là một phần, cảnh sát ĐCSTQ có thể thực hiện nhiều điều tồi tệ hơn và với những biện pháp tà ác ít được biết hơn trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ông chân thành sẵn sàng giúp đỡ các học viên, và lấy một số tài liệu thông tin cho gia đình và bạn bè của mình.

Một ngày nọ, một học viên đến Sydney từ tỉnh Thiểm Tây ở Trung Quốc, thấy thời báo Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times) trên đường phố và sau đó đã tham gia sự kiện này. Bà nói trong nước mắt: “Hôm nay, tôi cuối cùng đã có thể đứng trên đường phố một cách tự do để nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công. Tôi tự hào vì có thể thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Trong mười hai năm qua, các thành viên gia đình tôi đã bị bắt nhiều lần, anh rể tôi bị kết án bất hợp pháp 8 năm tù, và anh vẫn còn bị cầm tù. Việc bắt giữ lập lại của cảnh sát ĐCSTQ đã làm kinh sợ người cha không tu luyện của tôi. Ông qua đời năm ngoái. Hôm nay tại Úc, chúng tôi có thể công khai kỷ niệm ngày 25 tháng 4, tôi thấy thật kinh ngạc và hạnh phúc. ”

Nhiều người qua đường đã thể hiện sự ủng hộ chân thành của họ, và hỏi: “Tôi có thể làm gì cho bạn?” Nhiều người đã biết được sự thật, thể hiện sự đồng cảm với sức chịu đựng của các học viên Pháp Luân Công, và ủng hộ các học viên để phản đối cuộc bức hại. Người ta phải được hưởng tự do tín ngưỡng, đó là quyền cơ bản của con người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/25 /悉尼纪念四–8226-二五和平上访十二周年(图)-239597.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/27/124680.html
Đăng ngày 30-4-2011; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share