Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-05-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phó xuất nhiều tài năng và kỹ năng cá nhân khi giảng chân tướng cho con người thế gian. Những người có chuyên môn trong các lĩnh vực công nghệ khác nhau thật xuất sắc! Những nỗ lực của họ trong việc vạch trần cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp là không ngôn từ nào có thể biểu đạt được và vai trò của họ là không thể thay thế!

Các học viên phụ trách việc hỗ trợ kỹ thuật như in ấn tài liệu, sửa chữa máy tính và máy in là rất thiết yếu. Công việc gian nan của các bạn là phương tiện giúp mọi người hiểu rõ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Các bạn là đang sử dụng những hiểu biết về kỹ thuật để hoàn thành thệ ước của mình.

Tôi rất cảm phục trước những phó xuất gian khổ của các bạn, nhưng đồng thời tôi cũng quan sát thấy những thiếu sót của các bạn trong tu luyện. Vì thế tôi muốn chia sẻ một vài điều dưới đây để chúng ta cùng nhau tham khảo.

“Tu luyện trước rồi mới sửa máy móc”

Hầu hết các học viên tham gia hỗ trợ kỹ thuật đã chọn cách liên hệ đơn tuyến kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 để tránh ĐCSTQ phát hiện ra công việc và tài liệu của họ. Họ đã tự nhiên hình thành một tính cách khép kín và rất ít tiếp xúc với những học viên khác. Điều này đã tạo ra một chỉnh thể tu luyện thiếu đi môi trường học Pháp tập thể.

Hầu hết các học viên chúng ta thường kính trọng các đồng tu có chuyên môn kỹ thuật, thậm chí là sùng bái họ, xem trọng năng lực mà bỏ qua vấn đề tâm tính của họ. Đó là lý do vì sao một số người đã bị rớt lại trong quá trình hướng nội và tu luyện tâm tính. Họ đã quên mất một điều rằng cho dù năng lực kỹ thuật của họ có lớn đến đâu thì cũng không thể đại biểu cho phương diện tu luyện của bản thân họ.

Một số đồng tu kỹ thuật còn không nguyện ý hướng nội khi gặp mâu thuẫn với những người khác. Đôi lúc họ không lắng nghe những kiến nghị của các học viên khác và việc này đã gây ra can nhiễu cho người điều phối. Có vẻ như họ không nhận thức được vấn đề. Họ đã quen với việc xem xét vấn đề từ góc độ kỹ thuật mà quên mất rằng họ nên “tu luyện trước rồi mới sửa chữa máy móc”. Tôi biết một nữ đồng tu rất có trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc hỗ trợ kỹ thuật của cô ấy. Nhưng cô ấy phải vật lộn với tâm sợ hãi và oán hận một thành viên trong gia đình. Sau đó thân thể cô ấy xuất hiện biểu hiện nghiêm trọng của nghiệp bệnh và cô ấy đã qua đời. Lúc đó đã quá muộn để các đồng tu đến giúp đỡ cô ấy và sự vắng mặt của cô ấy đã tạo ra tổn thất rất lớn cho khu vực địa phương.

Tiếp thu ý kiến của người khác và viên dung với chỉnh thể

Tôi nhận thấy một số học viên phụ trách chuyên môn kỹ thuật cho một hạng mục đã vô tình bài xích những học viên có quan niệm không phù hợp với suy nghĩ của bản thân họ. Anh ấy cho rằng bản thân mới là người có quyền quyết định tài liệu nào mà mình sẽ sản xuất ra. Tình huống tệ nhất có thể xảy ra là khi một số học viên phụ trách kỹ thuật không cung cấp tài liệu cho những người bất đồng ý kiến với anh ấy. Lúc đó anh ấy sẽ khởi tác dụng bất hảo và gây ra những mâu thuẫn nghiêm trọng trong nội bộ các học viên.

Một vài đồng tu hỗ trợ kỹ thuật thậm chí còn bài xích Minh Huệ Net và từ chối dùng điểm sản xuất tài liệu của mình để sản xuất “Tuần Báo Minh Huệ”. Họ có thái độ vô cùng ương ngạnh và căn bản là sẽ không tiếp thu lời khuyên của các đồng tu khác. Sư phụ Lý đã giảng rằng, đối với những vấn đề trọng đại thì chúng ta cần xem thái độ của Minh Huệ Net, nhưng những đồng tu này đã hoàn toàn bỏ qua lời của Sư phụ. Đây là một trạng thái tà ngộ nghiêm trọng và đã gây ra những rắc rối lớn cho các học viên tại địa phương.

Đệ tử Đại Pháp chúng ta vì Pháp mà sinh ra và đến đây vì Pháp. Hiện tại sinh mệnh chúng ta không thuộc về chính bản thân chúng ta, mà nó tồn tại vì Chính Pháp. Mọi thứ mà chúng ta có được là do Pháp ban cho, trong đó bao gồm cả khả năng kỹ thuật. Khi gặp vấn đề, chúng ta không được chuyên quyền độc đoán mà thay vào đó phải duy trì tâm thái khiêm tốn. Tôi muốn nói với các học viên này rằng họ cần đặt mình vào giữa các đồng tu, chứ không phải bên trên các đồng tu.

Một số học viên phụ trách kỹ thuật có biểu hiện trên bề mặt là không phản hồi lại các ý kiến do học viên khác đề xuất, nhưng sau đó khi thực hiện thì họ lại tự ý làm theo cách của mình. Họ đã quên mất rằng phóng hạ tự ngã của bản thân và viên dung với chỉnh thể mới thực sự thể hiện ra cảnh giới của họ. Mỗi một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp đều nên đạt được trạng thái này. Đây cũng là chìa khóa để chúng ta có thể đề cao chỉnh thể, thăng hoa chỉnh thể.

Tôi cũng biết một số học viên phụ trách kỹ thuật học Pháp và luyện công rất tinh tấn. Anh ấy cũng rất tận tâm cứu chúng sinh bằng khả năng kỹ thuật của mình. Anh ấy thường tự làm tài liệu chân tướng và tự mình đi phát trong khu vực anh sống. Anh ấy từng vài lần bị chính quyền bắt bớ nhưng đã trở về nhà an toàn nhờ vào chính niệm. Anh ấy là một người tốt nhưng lại có chấp trước mạnh vào tự ngã và hầu như không vượt qua được các khảo nghiệm đề cao tâm tính. Anh ấy cũng hiếm khi lắng nghe lời khuyên của người khác và không đặt tâm vào việc phát chính niệm. Mặc dù các đồng tu thường xuyên nhắc nhở anh ấy nhưng anh vẫn duy trì trạng thái như vậy trong vài năm.

Tới lần bắt giữ cuối cùng thì anh ấy đã qua đời khi bị giam trong ngục, việc này đã gây ra tổn thất lớn cho những nỗ lực giảng chân tướng của địa phương. Chúng tôi rất đau buồn khi chứng kiến sự việc này xảy ra.

Cần phải vượt qua tâm sợ hãi và can nhiễu

Có những đồng tu kỹ thuật phải chịu áp lực lớn phi thường do bị tà ác can nhiễu trong những hạng mục. Việc này khiến cho họ nảy sinh tâm sợ hãi rất nghiêm trọng. Những đồng tu đã trải qua loại can nhiễu này hiếm khi tham gia vào các hạng mục Đại Pháp khác hoặc tới các buổi giao lưu chia sẻ cũng như không tham gia học Pháp nhóm. Vì vậy họ đã mất đi nhiều cơ hội để đề cao bản thân.

Có một đồng tu không coi trọng việc học Pháp và tu luyện cá nhân. Sau khi bị bắt giữ, vì có tâm sợ hãi nên anh ấy đã bán đứng một học viên khác, đồng thời tiết lộ vị trí của điểm sản xuất tài liệu. Người học viên bị bán đứng do có tâm oán hận nên đã dẫn cảnh sát tới bắt giữ các học viên ở một điểm sản xuất tài liệu khác. Kết quả là học viên này bị buộc phải sống tha hương trong nhiều năm và bị kết án nặng, điều này đã gây ra tổn thất và phá hoại lớn tới hoàn cảnh Chính Pháp của địa phương chúng tôi.

Không coi trọng tu luyện cá nhân

Một số học viên kỹ thuật không chú trọng học Pháp hay luyện công khi bận rộn, tình trạng này có thể kéo dài nhiều ngày. Họ cũng hay đổ tay khi phát chính niệm. Họ coi “làm ba việc” chính là tu luyện. Nhưng trước hết họ phải tu luyện thật tốt, đó chính là tiền đề. Nếu không thì cũng giống như người thường đang làm các việc. Tôi nhận thấy nhiều học viên chỉ chú trọng tu luyện cá nhân khi thân thể họ xuất hiện vấn đề.

Những sự việc tôi nhắc đến ở trên không có ý phê bình các đồng tu làm không tốt. Tôi chỉ muốn nhắc nhở họ hãy mau chóng chú ý đến những vấn đề còn tồn đọng này bởi chúng ta đã trải qua quá nhiều bài học giáo huấn bi thương trong suốt những năm qua.

Quãng thời gian đau buồn nhất của tôi trong những năm này chính là phải chứng kiến các học viên bị bức hại, bị bắt giữ, và thậm chí là mất đi sinh mệnh. Nỗi thống khổ trong tâm tôi không cách nào biểu đạt được bằng lời. Chúng ta hãy tinh tấn lên, học Pháp nhiều hơn, hướng nội nhiều hơn, tránh đi đường vòng và chỉ khi đó chúng ta mới có thể chân chính đạt được đề cao toàn bộ. Khi Chính Pháp kết thúc, không ai sẽ bị rớt lại nếu chúng ta tu luyện bản thân thật tốt, và tất cả sẽ cùng Sư phụ hồi gia.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu, Hồng Ngâm).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/1/424033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/4/193528.html

Đăng ngày 25-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share