Bài viết bởi Yan Xiao, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-04-2011] Các học viên Pháp Luân Công ở Montreal đã tổ chức mít tinh ở khu phố Tàu vào ngày 22 tháng 4 năm 2011, để kỷ niệm 12 năm ngày thỉnh nguyện 25 tháng 4 năm 1999 ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

2011-4-23-montreal425-01--ss.jpg

Tập công tập thể trước cuộc mít tinh ở Montreal

2011-4-23-montreal425-02--ss.jpg

Bà Guizhi Chen đã kể lại kinh nghiệm của bản thân bà về ngày thỉnh nguyện 25 tháng 4 năm 1999

2011-4-23-montreal425-03--ss.jpg

2011-4-23-montreal425-04--ss.jpg

2011-4-23-montreal425-05--ss.jpg

Mọi người tìm hiểu về sự kiện và sự thật của cuộc bức hại

Trước cuộc mít tinh, các học viên đã tập các bài tập Pháp Luân Công trong một giờ, thu hút rất nhiều khán giả. Nhiều người đứng phía trước nhóm tập để chụp ảnh. Một vài người đã học các bài tập, và một vài người đặt các câu hỏi về môn tập và về cuộc bức hại.

Học viên Guizhi Chen đã tham gia vào cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 cách đây 12 năm, và đã kể lại những gì bà đã chứng kiến tại cuộc mít ting ở Montreal. “Các học viên từ Bắc Kinh và nhiều vùng khác đã đến để thỉnh nguyện Văn phòng Kháng cáo Trung ương khi chúng tôi nghe tin rằng hàng chục học viên ở Thiên Tân đã bị bắt giữ bất hợp pháp… Cuộc thỉnh nguyện diễn ra rất ôn hòa và chúng tôi rời đi một cách trật tự khi các học viên bị bắt giữ được thả ra. Khi đó chính phủ cũng đã hứa rằng sẽ không bao giờ bức hại Pháp Luân Công, [thế nhưng] nó bắt đầu cuộc bức hại tàn ác ba tháng sau đó. Trong 12 năm qua, vô số các học viên đã bị bắt giữ vô cớ, bị giam cầm, tra tấn, và giết chết… Tôi đã bị bắt và bị giam trong các trại lao động từ năm 2002 đến 2006.”

Ông Hồng đã biết về Pháp Luân Công nhờ cuộc thỉnh nguyện. Ông nói: “Tôi đang làm việc ở Singapore, và nghe tin về cuộc thỉnh nguyện từ bạn đồng nghiệp tại bữa trưa. Vì 80% dân Singapore là người Trung Quốc, những gì xảy ra ở Trung Quốc thường được đưa tin ngay ở Singapore bởi các phương tiện truyền thông được chính phủ điều hành ở Trung Quốc. Phản ứng đầu tiên của tôi là tôi không tin vào báo chí bị kiểm soát bởi chính phủ. Đó là vì tôi đã biết việc các phương tiện truyền thông lừa dối người dân trong vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989 như thế nào. Vì thế tôi đã hỏi một đồng nghiệp tập Pháp Luân Công. Người đồng nghiệp này đã giải thích cặn kẽ cho tôi, và sau đó tôi đã quyết định thử tập. Đó là lúc tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công.”

Khi cuộc mít tinh sắp kết thúc, vào khoảng 6 giờ chiều, một cô gái đã đến và chăm chú đọc các bức ảnh. Cô cũng đã hỏi rất nhiều câu hỏi chi tiết. Cô nói với một học viên rằng cô là sinh viên Việt Nam du học tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Á, trường Đại Học Montreal. Cô nói rằng Pháp Luân Công là một trong những đề tài nghiên cứu chính của họ, và cô muốn thu thập thêm nhiều thông tin cho giáo sư của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011 /4/24/乌云遮不住真理之光(图)-239490.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/25/124633.html

Đăng ngày 26-04-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share