Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 22-07-2021] Vào ngày 17 và 20 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thỉnh nguyện ôn hoà trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo, Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya, Fukuoka và Nagasaki để lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong suốt 22 năm qua.

thỉnh nguyện ôn hoà trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Kanto đã tổ chức một cuộc thỉnh nguyện ôn hoà trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Họ lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 22 năm của ĐCSTQ.

2021-7-21-japan-demonstration-china-consulate_01.jpgMột cuộc thỉnh nguyện ôn hoà trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Các học viên đã dựng những tấm biểu ngữ và biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Do đại dịch Covid vẫn còn khá nghiêm trọng ở Nhật Bản, Tokyo vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp. Do vậy, mọi người đều đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách với nhau.

Để không ảnh hưởng đến người đi đường, mỗi thời điểm chỉ có năm học viên đứng trước Đại sứ quán. Các học viên còn lại sẽ luyện công ở công viên gần đó.

Người Trung Quốc thoái đảng trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ các khu vực thuộc miền Trung Nhật Bản đã tổ chức một cuộc thỉnh nguyện ôn hoà trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya vào ngày thứ Ba, ngày 20 tháng 7 năm 2021, để kêu gọi ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại tàn khốc đã diễn ra trong 22 năm qua đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ phi pháp của chính quyền Trung Cộng.

Họ cầm những biểu ngữ bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nhật. Các học viên cũng phân phát các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp cho những người tới Lãnh sự quán Trung Quốc, và nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp, khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

2021-7-21-japan-demonstration-china-consulate_02--ss.jpg2021-7-21-japan-demonstration-china-consulate_03--ss.jpgthỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya

Ngày hôm đó, nhiều người đã tới Lãnh sự quán Trung Quốc để giải quyết công việc hành chính. Họ nhìn thấy những tấm biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đối diện Lãnh sự quán. Vào buổi trưa, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi ra từ Lãnh sự quán và đứng nhìn các tấm biểu ngữ một lúc. Một học viên đã tiến tới và tặng ông các loại tài liệu khác nhau bằng tiếng Trung, ông đã nhận tất cả những tài liệu đó.

Người đàn ông nói: “Ngày nay, rất nhiều người đã biết chân tướng. Chỉ có điều họ sợ và không dám lên tiếng.” Ông cũng nói rằng ông đã đọc thông tin trên mạng Internet về vụ dàn dựng tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn. Các học viên hỏi ông đã từng gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức của nó khi ở Trung Quốc không. Ông trả lời rằng ông đã từng đeo khăn quàng đỏ và gia nhập đội thiếu niên. Vì vậy, các học viên hỏi ông có sẵn lòng dùng hoá danh để thoái xuất đội thiếu niên hay không. Ông vui vẻ đồng ý và nói: “Cảm ơn! Cảm ơn!”

Tiếng nói của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu Kumamoto

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ khu Kumamoto đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Fukuoka, Nagasaki thuộc vùng Kyushu vào ngày 17 tháng 7 năm 2021 để kỷ niệm 22 năm nỗ lực bền bỉ chấm dứt cuộc bức hại. Tại đây, thông qua những phương thức ôn hoà như trưng bày biểu ngữ và bảng triển lãm, diễn thuyết, v.v., các học viên đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay chấm dứt cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

2021-7-21-japan-demonstration-china-consulate_04--ss.jpg2021-7-21-japan-demonstration-china-consulate_05--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp khu Kumamoto thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Ông Lâm, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, nói: “Hôm nay là ngày 20 tháng 7. Trong ngày đặc biệt này, chúng tôi tưởng niệm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại tới chết trong cuộc đàn áp. Đồng thời, chúng tôi nhắc lại với mọi người trên toàn thế giới, những người vẫn còn thiện tâm, hãy mau chóng tới và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp là gì, bản chất của ĐCSTQ và vì sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

“Có thể phân biệt được đúng và sai, thiện và ác là hy vọng duy nhất để một sinh mệnh được cứu. Tôi nghĩ rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ sẽ không thể kéo dài lâu, bởi vì ngày càng có nhiều người hiểu ra bản chất tà ác của nó và biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là vô tội. Nhiều nhà ngoại giao trên thế giới đã công khai lên án những hành vi bạo lực của ĐCSTQ. Chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021, các hạt thuộc bang Virginia, Mỹ, đã thông qua 14 nghị quyết lên án hoạt động mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, và cảnh báo người dân địa phương về những rủi ro liên quan đến việc tới Trung Quốc cấy ghép tạng. Chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác!”

Một học viên khác, bà Cẩm Mộc, nói: “Mặc dù chúng tôi vẫn đang kiên trì nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại trong 22 năm qua, mỗi năm tới ngày 20 tháng 7, tâm trạng của chúng tôi vô cùng nặng nề. Đó là bởi cuộc bức hại huỷ diệt nhân tính do Giang Trạch Dân và bè lũ phát động vẫn đang tiếp diễn. Vô số học viên Pháp Luân Đại Pháp còn đang bị bắt giam phi pháp và nhiều người đang gặp nguy hiểm tới sinh mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân trên toàn thế giới.”

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/22/428521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/24/194238.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share