Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 21-07-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm gần sông Hudson đối diện với Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ tưởng niệm 22 năm hành trình phản bức hại ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thương tiếc các đồng tu của họ đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại.

8ebb2ad7de5a5f6a3a4b6c033df5d00f.jpg

8f284206a107e4c8df40fab2381df205.jpg

8b5a4201ebae3ceb602ac4e65d574d95.jpg

7e709d04d676a9974112d6aff7936a0d.jpg

bb66912ac46eaf8b32c0bcb097bdd519.jpg

Các học viên ở New York kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp của chế độ cộng sản Trung Quốc

Theo trang web Minh Huệ, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã khiến hơn 4.000 người chết. Hàng trăm nghìn học viên đã bị bỏ tù và tra tấn, và vô số người khác bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, công việc hoặc trường học của họ.

87da624ff1f211bdaca1c1e8d68b011c.jpg

c1d1ac7cdabbd40dc4534d6df4b2505f.jpg

a7d4919695bfcd794fd27d7675810acc.jpg

4512982490f67f1f268ee74bdc18f1b3.jpg

85a37d585c6e5eabb08d131dd702815a.jpg

c93538f67537590cac8bae397b8b8727.jpg

aa37c1d392e417724e88bf2e078f1c29.jpg

Khi buổi tối bao trùm thành phố, những ngọn nến lấp lánh của các học viên đã gửi một thông điệp mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Bà Phùng Lệ Bình, một dược sĩ đến từ Thâm Quyến, Trung Quốc cho biết: “Một số người tôi biết đã chết do hậu quả của cuộc bức hại tàn bạo này. “Tôi đến đây hàng năm để nói với mọi người về tội ác của ĐCSTQ đối với những người vô tội”.

Trước khi cô Phùng chạy trốn sang Mỹ vào năm 2008, cô đã bị ĐCSTQ bỏ tù nhiều lần, kể cả khi cô đang mang thai ba tháng. Cô đã bị sẩy thai khi bị giam giữ, và mất đi đứa con của mình. Chỉ vài tháng sau khi cô sinh đứa con thứ hai, ĐCSTQ lại bắt cô. Cô đã bị tống vào trại lao động cưỡng bức hai lần. Gia đình cô cũng phải chịu áp lực vô cùng lớn. Cô chỉ có cơ hội gặp lại con trai mình ba lần trong suốt thời thơ ấu của cháu.

Bà Cúc Thụy Hồng kể lại trải nghiệm của chồng bà là ông Lý Đức Long, người đã chết ở tuổi 48 do cuộc bức hại. Ông Lý bị bắt vì ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát dùng một chiếc giày da tát vào mặt ông. Sau khi chịu đủ loại bức hại trong nhiều năm, ông đã qua đời vào năm 2009.

Bà Thụy Hồng cho biết: “Con gái 11 tuổi của tôi từng là một cô bé vui vẻ hoạt bát, nhưng cháu đã trở nên trầm cảm sau khi cha mất. Bà cũng bị bỏ tù mà không có lý do, và phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn khác nhau. Cuối cùng bà và con gái và đã thoát khỏi Trung Quốc.

Cha của cô Khương Lị là một quan chức tại cục thuế địa phương. Ông đã bị tống vào trại lao động cưỡng bức vào năm 2008. Khi gia đình đến thăm ông vào tháng 2 năm 2009, trông ông vẫn ổn, nhưng chỉ vài ngày sau họ được thông báo rằng cha họ đã qua đời.

2595519945e91300ecca4cf1e3809c39.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Khương Lị

Cô Khương nói: “Em gái tôi đặt tay lên mặt cha trong nhà tang lễ và nói rằng khuôn mặt của ông vẫn còn ấm áp. Cô ấy kêu lên: “Cha vẫn còn sống!” Các cảnh sát tại hiện trường đã chạy đến ngay khi họ nghe thấy điều đó, và đẩy cha tôi vào tủ đông lạnh một cách thô bạo“.

“Vào ngày 26 tháng 3, một giám đốc của Viện kiểm sát thành phố Trùng Khánh nói với chúng tôi rằng tất cả các cơ quan nội tạng của cha tôi đã bị mổ cướp. Chúng tôi có một đoạn ghi âm cho cuộc trò chuyện này”.

Sáu người trong gia đình cô Khương Lị đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ cô bị kết án 8 năm tù, chị gái bị án 3 năm tù, và anh trai cô bị tống vào trại lao động cưỡng bức trong 3 năm. Cô Khương Lị bị bỏ tù nhiều lần, và tài sản của cô cũng bị tịch thu. Cuối cùng cô đã trốn thoát khỏi Trung Quốc.

45fb07147e91faaa2a51a102d5666ebf.jpg

Cô Pooja Mor, một người mẫu thời trang và là học viên Pháp Luân Đại Pháp, trong buổi lễ dưới ánh nến.

Pooja Mor, một người mẫu thời trang từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue, nói rằng cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 7 năm. “Tôi vô cùng đau buồn khi nghe nói về cuộc bức hại. Làm thế nào một chính quyền có thể đối xử với những người vô tội như thế này? Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được và đó là lý do tại sao mọi người nên bước ra nói “không”, vì đó là việc duy trì các quyền cơ bản của con người”.

c9dfdee2d27cc3fd7b902a43cc8ba1b5.jpg

Ông Tom Zateck, một kiến trúc sư, nhà thiết kế đồ họa và là học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã tham gia vào buổi tưởng niệm dưới ánh nến.

ff40a13b05ec7f3d840f8ec4f0076b16.jpg

Luật sư Hoover và vợ cho biết những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm để vạch trần cuộc bức hại là vô cùng quan trọng và nó cho người dân Mỹ biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

edda9f908f9778bec5b1da44392ddeef.jpg

Tiến sĩ Bruce Walchek, một giáo sư đại học, và vợ ông Melkham nói rằng chủ nghĩa cộng sản là hủy hại thế giới. Toàn thế giới nên đoàn kết và chống lại nó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/428492.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/24/194236.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share