Bài viết của Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-07-2021] Vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở Bỉ đã tập trung ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Brussels để phản đối cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một thành viên của Quốc hội Liên bang Bỉ đã gửi một bức thư để bày tỏ sự ủng hộ và tôn trọng của bà trong sự kiện này. Một cựu thành viên quốc hội cũng thể hiện sự ủng hộ của mình trong một bức thư khác gửi tới các học viên.

'图1:二零二一年七月二十日是法轮功学员反迫害二十二周年,比利时部份法轮功学员来到布鲁塞尔中使馆前和平抗议,呼吁停止迫害。'

Hình ảnh các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc, tại Bỉ phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Thư ủng hộ từ một thành viên của Quốc hội Liên bang Bỉ

'图2:比利时联邦议会议员、外交事务委员会成员安尼克·庞蒂耶(Annick Ponthier)在支持信中表示对法轮功学员“致以崇高的敬意”。'

Bà Annick Ponthier, thành viên Quốc hội Liên bang Bỉ thuộc Ủy ban Đối ngoại

Bà Annick Ponthier là một nghị viên Quốc hội Liên bang Bỉ và là thành viên Ủy ban Đối ngoại đã gửi một bức thư ủng hộ tới các học viên nhân dịp kỷ niệm 22 năm phản bức hại Pháp Luân Công.

Trong thư, bà đã một lần nữa khẳng định sự ủng hộ của mình đối với các học viên. Đặc biệt, bà viết: “Vào ngày 20 tháng 7, chúng tôi tưởng nhớ tất cả những học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại, tra tấn, hành hạ, bỏ tù hoặc bị ngược đãi và thậm chí còn tàn bạo hơn”. Bà cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với tất cả các nạn nhân cùng các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới.

Vào ngày 19 tháng 7, một cựu thành viên Quốc hội Flemish tên là Jan Loones cũng đã viết một bức thư gửi tới các học viên Pháp Luân Công và nói rằng ông rất vui khi được hỗ trợ các học viên trong cuộc chiến giữa thiện và ác.

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ: “Thế giới cần có Chân-Thiện-Nhẫn”

550ce40907b0c1cdb9c2ce08f69cc5de.jpg

Ông Nico Bijnens, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ

“Hôm nay chúng tôi biểu tình ôn hoà trước lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại kéo dài 22 năm của ĐCSTQ. Trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã có hơn 100 triệu người theo tập sau khi môn tu luyện này được giới thiệu với công chúng vào năm 1992”. Ông Nico Bijnens, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ cho biết: “Vào ngày này 22 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã áp dụng chính sách ‘bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể của các học viên Pháp Luân Công’. Đây là tội ác chống lại loài người”.

Ông nhấn mạnh, Pháp Luân Công là một môn tu luyện nâng cao các giá trị đạo đức dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Chỉ cần chúng ta tuân theo nguyên lý này trong cuộc sống của mình, đạo đức của chúng ta được nâng cao và sẽ có được sức khỏe và tinh thần tốt hơn. Hiện nay Pháp Luân Công đã được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và các địa khu trên toàn thế giới”.

Ông cũng chỉ ra: Trong suốt hơn 22 năm qua, ĐCSTQ đã lừa dối thế giới và sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để vu khống và quy chụp Pháp Luân Công. Mục đích của họ là che đậy tội ác đàn áp tín ngưỡng và giết người. Hay như số người tử vong do virus Trung Cộng gây ra đã lên tới hơn 4 triệu người, khiến thế giới hiểu hơn về bản chất thật của ĐCSTQ. Các quốc gia phương Tây đang thức tỉnh và lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Trải nghiệm của một giảng viên đại học về Pháp Luân Công

99a34a3f8800a61db0dae3611c6ec4c1.jpg

Bà Angeline Jacobs là một giảng viên đại học.

Bà Angeline Jacobs là một giảng viên đại học, bà nhớ lại trải nghiêm của bà trong một sự kiện Pháp Luân Công vào 10 năm trước. Khi đó, bà nhìn thấy một học viên đang ngồi thiền: “Tôi rất ấn tượng trước hình ảnh người học viên trông rất tường hoà và bình yên. Tôi hy vọng tôi có thể tu luyện Pháp Luân Công và được bình thản như vậy”, bà hồi tưởng. Bà đã nhận và đọc tất cả các tài liệu do các học viên cung cấp để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại mà các học viên phải gánh chịu ở Trung Quốc.

Khi biết sự thật, bà Jacobs đã bị sốc về sự tàn bạo của cuộc đàn áp. Tuy nhiên mong muốn được tập Pháp Luân Công của bà không hề lay chuyển.

Bà Jacobs rất vui khi đọc và biết rằng Pháp Luân Công dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói: “Điều này sẽ rất có ích cho nhiều khía cạnh trong cuộc sống của tôi”. “Và tôi nhận ra rằng tôi sẽ học Pháp Luân Công”.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công được 10 năm, bà đã được thu được rất nhiều lợi ích. Đặc biệt hơn, Pháp Luân Công đã đem tới sự bình an, hạnh phúc và sức khỏe cho bà Jacobs và những người thân và bạn bè. Bà chia sẻ thêm, Pháp Luân Công đã dạy bà cách kiềm chế trạng thái căng thẳng tốt hơn. Giờ đây, bà có thể đọc sách mà không cần đeo kính, chứng viêm loét miệng và các triệu chứng liên quan đến căng thẳng khác đã thuyên giảm và chứng đau lưng mãn tính của bà đã biến mất. Đó là một môn tu luyện tuyệt vời mà bà muốn chia sẻ với nhiều người hơn nữa.

Bà Jacobs nói rằng điều quan trọng là để nhiều người hiểu được bản chất thực sự của ĐCSTQ xấu xa như thế nào. Bà hy vọng rằng họ sẽ có cơ hội tìm hiểu sự thật và lựa chọn một tương lai tươi sáng.

Giáo sư: Tự do là quyền cơ bản của con người

Một người đàn ông lớn tuổi đi xe đạp đã dừng lại và chụp ảnh các học viên đang luyện công. Ông giới thiệu mình là một giáo sư của trường đại học và đã biết đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong một thời gian dài. Ông đã theo dõi các hoạt động của học viên nhiều lần trước đó và biết đến cuộc bức hại từ các tài liệu giảng chân tướng mà ông có được.

Ông đã đưa các học trò của mình đến thăm Trung Quốc nhiều lần, lần đầu tiên vào năm 1996 và lần cuối cùng trước khi dịch Coronavirus bùng phát. Ông nhận thấy chế độ này là một chế độ độc tài. Ông nói: “Tự do là quyền cơ bản của con người”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/23/428572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/24/194248.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share