Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Bỉ

[MINH HUỆ 21-07-2021] Ngày 17 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện tại khu thương mại của Brussels, Bỉ, để phơi bày cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

1666a2f249f427d40fb8a2a9c5315872.jpg

Sự kiện của các học viên Pháp Luân Công tại khu thương mại trung tâm của Brussels

Lệnh phong tỏa do đại dịch vừa được dỡ bỏ và người dân vốn bị phong bế trong nhà cả năm qua đang trở lại cuộc sống bình thường, điều này đồng nghĩa rằng khu thương mại lại đông kín người đi bộ.

Bị thu hút bởi các bài công pháp tường hòa của Pháp Luân Công, nhiều người qua đường đã dừng chân trước quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu cách học như thế nào. Khi được nghe đến cuộc bức hại đối với môn tu luyện thiền định ôn hòa này ở Trung Quốc, họ đã ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên.

“Những người minh bạch về cuộc bức hại sẽ trợ giúp chúng tôi ngăn chặn nó”

f4c3ca39b00aa0c9a1b169f4fd012201.jpg

Ông Wilfried Duchamps (ngoài cùng bên phải) nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Ông Wilfried Duchamps, đã tu luyện Pháp Luân Công được 15 năm. Ông cho biết kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào 22 năm trước đây, các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới đã cùng phối hợp với nhau để phơi bày cuộc bức hại cũng như bản chất tà ác của ĐCSTQ. Hiện nay, chính phủ của nhiều quốc gia Tây phương đã đứng ra lên án cuộc bức hại, trong đó có Bỉ và nhiều quốc gia khác.

Ông Duchamps cho hay: “Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Thượng viện Liên bang Bỉ đã thông qua Nghị quyết số 7-162, lên án ĐCSTQ tiếp tục thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ”. Ông cho rằng vẫn còn nhiều người chưa hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ và tại sao chính quyền này lại luôn bức hại tàn nhẫn những người tốt. Ông cho rằng điều quan trọng là cần kiên trì giảng chân tướng về cuộc bức hại cho mọi người. Khi mọi người minh bạch chân tướng, họ sẽ trợ giúp ngăn chặn cuộc bức hại này.

Ông Duchamps nói thêm: “Đặc biệt kể từ khi bùng phát đại dịch, mọi người đã hiểu rõ hơn ĐCSTQ đã dối trá như thế nào. Hiện nay mọi người đã dễ dàng nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ hơn, đặc biệt vì ĐCSTQ đã che đậy nguồn gốc của virus, khiến dịch bệnh lây lan ra toàn thế giới. Giờ đây, người ta đã cảm thấy nó không chỉ làm tổn thương người dân Trung Quốc, mà còn tổn thương cả người dân trên toàn thế giới. Mọi người đã có thể nhận ra sự nguy hại và sự tàn phá mà ĐCSTQ đã mang đến cho cuộc sống của họ.“

Công chúng ủng hộ Pháp Luân Công phản bức hại

e466cfed02050077b7c1319581bc2901.jpg

Anh Gary (bên phải), một nhà cố vấn và tâm lý học, nói chuyện với học viên Jessica (bên trái)

Anh Gary, một nhà cố vấn và tâm lý học, đã nhận một tờ rơi tại một sự kiện của Pháp Luân Công ở Brussels từ cách đây vài năm. Anh đã tải cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) và làm theo video trực tuyến để học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Anh rất thích thiền định và cho biết: “Tôi là người nhạy cảm và có thể cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ lúc tôi thiền định. Tôi biết tại nhiều quốc gia trên thế giới đều có những người tu luyện Pháp Luân Công, và có những người tôi biết cũng hứng thú với Pháp Luân Công.”

Trước khi tự trải nghiệm môn tu luyện, khi thấy những bức ảnh của các học viên đã bị tra tấn ở Trung Quốc, trong tâm anh sinh tâm sợ hãi và anh chỉ không hiểu được tại sao Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn mà lại bị ĐCSTQ bức hại. Vì thế, trước đây cứ khi nhìn thấy các hoạt động của Pháp Luân Công, là anh lại không dám đến gần họ.

Sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, anh nói: “Tôi không còn sợ nữa. Cuộc bức hại là sai trái.” Lần này, khi thấy quầy thông tin của Pháp Luân Công, anh đã vui mừng tiến đến chào hỏi các học viên. Anh đã học các động tác luyện công từ các học viên và nghĩ rằng một vài động tác của anh cần chỉnh lại. Khi biết có một điểm luyện công chung vào các ngày cuối tuần, anh đã ghi lại thông tin về thời gian và địa điểm rồi nói anh sẽ tham gia luyện công chung.

Anh Gary không những muốn tự mình học Pháp Luân Công, mà anh còn muốn tìm cho các con mình phương thức để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Là một nhà tâm lý học, anh đã hỏi liệu Pháp Luân Công có giúp được trẻ nhỏ cải thiện sức khỏe tinh thần hay không và anh nên cân bằng giữa công việc và tu luyện như thế nào. Một học viên đã nói với anh rằng luyện Pháp Luân Công cũng rất tốt cho trẻ nhỏ, và đề xuất rằng anh nên đọc thêm cuốn Chuyển Pháp Luân rồi anh sẽ tìm được các câu trả lời trong cuốn sách. Anh đã nói chuyện với học viên này một lúc lâu.

72bf7029d4057f55ce21bf64809a4bb6.jpg

Anh Aberkane Hicham ký bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Công

Anh Hicham, một sinh viên Công nghệ Thông tin, tỏ ra hứng thú với Pháp Luân Công và đã hỏi nhiều câu hỏi, chẳng hạn như: “Mục đích của tu luyện Pháp Luân Công là gì? Có thể đạt được tới sự an lạc nội tâm hay không?”

Anh đã ghi lại thông tin điểm luyện công chung và ký bản kiến nghị sau khi nghe về cuộc bức hại. Anh cũng lấy vài loại tài liệu khác nhau. Anh nói anh có một người bạn người Trung Quốc từng nói với anh về thiền định và khí công, và anh muốn lấy tài liệu để mang về cho người bạn này.

2b7eb3cf9799fed9b13d4b537c7f0862.jpg

Ông Michael, kỹ thuật viên của một công ty viễn thông của Pháp, ký bản kiến nghị

Ông Mike, một kỹ thuật viên làm việc cho một công ty viễn thông, sống ở Lille, Pháp. Ông đưa hai cô con gái của mình đến Brussels nghỉ cuối tuần. Đây là lần đầu tiên ông nghe đến cuộc bức hại Pháp Luân Công và đã bị sốc. Ông muốn biết tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công và dựa trên cơ sở nào mà ĐCSTQ lại có thể bắt bớ và cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Ông cho hay ông khó có thể hiểu nổi tại sao ĐCSTQ lại bức hại người dân chỉ đơn thuần vì họ chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành những người tốt hơn. Ông đã hỏi đi hỏi lại câu hỏi: “Có phải ĐCSTQ bức hại các bạn vì các bạn muốn trở thành người tốt hơn phải không?” Khi được một học viên giải thích Pháp Luân Công là gì và tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại các học viên, ông nói: “ĐCSTQ bức hại quá nhiều người dân muốn trở thành người tốt. Thật quá đáng, đúng là quá đáng! Thật kinh hoàng! Cuộc bức hại này là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Nó không nên xảy ra.” Ông đã lấy tài liệu và nói ông muốn đọc kỹ hơn.

Cô Emmanuelle, một nghệ sỹ luôn mong muốn học thiền định, cùng với cô Emily, một người thích yoga, đã ở lại quầy thông tin của Pháp Luân Công rất lâu. Họ đã hỏi các câu hỏi về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại. Cả hai đều hoàn toàn không biết gì về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và thấy nó thật khó tin. Cô Emmanuelle đã rất sốc khi nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống và triển lãm tiêu bản thân xác của các học viên Pháp Luân Công, điều này khiến cô tròn miệng kinh ngạc một lúc khác lâu.

Khi biết các học viên Pháp Luân Công chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, họ đã hiểu đây là đạo lý của Phật gia. Cô Emmanuelle cho hay: “Thật tốt khi có một lý niệm như Chân-Thiện-Nhẫn làm kim chỉ nam.” Cả cô Emmanuelle và cô Emily đều tỏ ý nhất trí muốn làm điều gì đó để ngăn chặn cuộc bức hại này, vì thế họ đã ký bản kiến nghị.

Họ nói họ rất cảm kích việc các học viên tổ chức các sự kiện này, vì nhiều hãng truyền thông và các mạng xã hội không đưa tin về sự việc này do chịu tác động của ĐCSTQ về vấn đề kinh tế.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/428463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/22/194202.html

Đăng ngày 29-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share