Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-06-2021] Gần đây, khi tôi mở điện thoại thì thấy có bốn cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của đồn công an gọi tới (bởi trước đây cảnh sát đã gọi điện sách nhiễu tôi nên tôi nhớ các số điện thoại). Lúc đó, tâm trạng tôi vô cùng phức tạp, không hoàn toàn là lo sợ, mà còn có một chút bất lực vì tôi đã từng bị bắt và giam giữ phi pháp nhiều lần. Kinh nghiệm của bản thân mách bảo tôi rằng đây chỉ là khúc dạo đầu trước khi cảnh sát bắt tôi.

Tôi thầm nói với Sư phụ Lý ở trong tâm: “Sư phụ, đệ tử nên làm gì bây giờ? Gọi lại cho họ hay là không gọi?”

Đột nhiên, trong đầu tôi xuất ra một niệm. Tôi dùng hết sức bình sinh hét lớn với cựu thế lực ở trong tâm: “Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận”…(Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003). Các ngươi không thể kiểm soát ta!”

Tôi chỉ nghe một tiếng động lớn và ngọn núi lớn bị nứt ra làm đôi. Giống như điều Sư phụ đã giảng:

“…chính niệm mà mạnh như của Thần thì lực có thể phá núi, nhất niệm phách sơn, vậy rồi chư vị thử xem cựu thế lực còn dám làm gì nữa không.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Sau đó, tôi cảm thấy một bóng người màu đen biến mất trong trường không gian của tôi. Tôi nghĩ bóng người đó có thể là tâm “sợ hãi”. Mặc dù tôi tu luyện với thiên mục không khai mở, nhưng cảm giác của tôi rất thật. Kể từ đó, cảnh sát không còn gọi lại cho tôi nữa. Tôi cảm thấy Sư phụ đang khích lệ tôi “xóa sổ” tà ác.

Nhiều năm qua, tôi đã phản bức hại trong khi thừa nhận nó. Nhưng bản thân tôi không nhận ra điều này. Ví dụ, khi tôi đọc bài viết mà các đồng tu bị bức hại chia sẻ, tôi sẽ nghĩ: “Nếu mình trong tình huống này thì sẽ làm gì và làm như thế nào?”

Khi nghe tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chuẩn bị tiến hành một đợt bức hại mới, tôi liền nghĩ: “Mình nên nói gì và làm sao để đối mặt với tà ác?” Niệm đầu này tường chừng như là phản bức hại, nhưng thực ra lại là thừa nhận nó. Tại sao tôi không lập tức phủ nhận bức hại ngay khi nghe tin về nó?

Các chiến dịch của ĐCSTQ, trong đó có sách nhiễu “xóa sổ”, không liên quan gì đến các đệ tử Đại Pháp.

Khi các học viên chúng ta có niệm đầu: “Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận”…(Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003) và “Các ngươi không thể quản ta!”, thì cảnh sát hoặc quan chức của ĐCSTQ sẽ không dám gõ cửa nhà, gọi điện sách nhiễu, bắt giữ hoặc bỏ tù phi pháp chúng ta.

Trên đây là một chút thể ngộ cá nhân. Tầng thứ hữu hạn, xin vui lòng từ bi chỉ ra bất cứ điều nào không phù hợp với Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/3/424127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/29/193410.html

Đăng ngày 22-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share