Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 19-07-2021] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công vào 22 năm trước, các học viên Pháp Luân Công đã luôn nỗ lực không ngừng để phơi bày cuộc bức hại. Sự ôn hòa và bền bỉ của các học viên đã dành được sự tôn trọng và ủng hộ của người dân trên toàn thế giới.

Để ghi dấu 22 năm kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ, các học viên ở Toronto, Canada, đã tổ chức mít-tinh và diễu hành hôm 17 tháng 7 vừa qua, để kêu gọi công lý và giải thể ĐCSTQ.

Một số người nói rằng đã đến lúc kết thúc ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cuộc diễu hành kéo dài 2 giờ đồng hồ đã được tổ chức ở trung tâm thành phố Toronto. Cuộc diễu hành do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu và đi ngang qua các khu phố nhộn nhịp nhất của Toronto. Cuộc diễu hành gồm các phần khác nhau với các chủ điểm như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt bức hại”, và “Thoái ĐCSTQ”.

90c27ae50b8114a2ca39e10c0282fcdd.jpg

ad7d2e685f595db83f64c34ff9c0305f.jpg

2f214502807671ab2c92d9f6c965353c.jpg

3d92905c6d9458d02b8a7c97f19f23e6.jpg

6b2ad6d7a3e24a5a2d459be14ac10c54.jpg

Pháp Luân Đại Pháp hảo

734133901963b5ac7f2660b129ab7477.jpg

74f587e1f196f8670e21bf3a885f2cdf.jpg

9a4b80c5e4e614b51ac15432336efcc4.jpg

17bcc3799808b4364a949bc8616e4db2.jpg

2b1105441156fef00e5046e8ef886b6c.jpg

c05e515d47d7ad9c794953f3ef462025.jpg

d5771e5b180c4f7d66d107d270527cf3.jpg

Chấm dứt cuộc bức hại

9f9850e13e228f79ce4ce4c2521f0aa8.jpg

Thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới

Nhạc sỹ Toronto: Đã đến lúc kết thúc ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!

08741df8de1d1f2a1887a193a4d0edfa.jpg

Anh Aeegam, một nhạc sỹ ở Toronto

Anh Aeegam, một nhạc sỹ ở Toronto, đã dừng chân để xem cuộc diễu hành. Anh nói: “Đã đến lúc kết thúc ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!”

“Âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo thật tuyệt vời, đoàn nhạc này thật chỉnh tề và phối hợp với nhau rất tốt. Họ đã thu hút được sự chú ý của tôi”, anh nói.

“Tôi biết cuộc diễu hành này là để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công”, ông nói. “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là phẩm chất cốt yếu mà con người nên có. Tôi không thể hiểu được tại sao ĐCSTQ lại bức hại những người dân tin vào nguyên lý này. Tại sao ĐCSTQ lại bức hại những người tốt như vậy? Các học viên Pháp Luân Công không bao giờ nên bị bức hại vì đức tin của mình. Việc thực hành tu luyện của họ ôn hòa và tĩnh lặng, không hề ảnh hưởng đến ai hay gây ra bất kể vấn đề gì. Họ nhất định phải được tự do thực hành tu luyện. Đã đến lúc kết thúc ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Anh Egem đã hỏi một học viên rằng anh có thể làm gì để trợ giúp kết thúc ĐCSTQ và cuộc bức hại. Các học viên đề xuất rằng anh có thể chia sẻ tờ rơi này cho gia đình và bạn bè của mình, viết thư gửi đến các giới chính khác và hối thúc họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Anh Egem cho biết nhất định anh sẽ truyền rộng thông điệp này và lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công, đồng thời sẽ ký bản kiến nghị online để kết thúc ĐCSTQ.

Người Trung Quốc đến từ Thượng Hải: Tôi không biết Pháp Luân Công là gì mãi đến khi ra nước ngoài

Một người Trung Quốc đến từ Thượng Hải đã quay video toàn bộ cuộc diễu hành. Ông nói: “Tôi khâm phục và tôn trọng các học viên Pháp Luân Công vì sự bền bỉ phản bức hại của họ trong suốt 22 năm qua. Tôi vô cùng ngưỡng mộ họ.”

Ông cho biết: “Tôi đã rời khỏi Trung Quốc gần 20 năm rồi. Ở Trung Quốc, chỉ có một tiếng nói, đó là những tuyên truyền của truyền thông do nhà nước kiểm soát. Người Trung Quốc không có được nguồn tin chân thực. Tôi đã bị tẩy não, giống như bao người Trung Quốc khác khi còn ở Trung Quốc, vì thế tôi có ấn tượng xấu về Pháp Luân Công. Nhưng ở Canada, tôi đã vài lần gặp các học viên Pháp Luân Công, và tôi cảm thấy rằng họ không giống như những gì ĐCSTQ đã tuyên truyền.”

“Từ đó tới nay, tôi đã bắt đầu tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Tôi thấy đây là một nhóm người luôn chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cũng đã tìm hiểu về cuộc bức hại.” Ông nói thêm: “Ở Trung Quốc Đại lục, ĐCSTQ cầm dao, và tất cả người dân Trung Quốc chỉ giống như những con cá trên chiếc đĩa của nó. Tôi đã lựa chọn rời khỏi Trung Quốc sau khi nhận ra được điều này.”

Khi được hỏi tại sao anh lại quay video cuộc diễu hành này, anh nói anh muốn chia sẻ thông tin này cho bạn bè của mình để họ cũng có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Người Trung Quốc ở Canada: ĐCSTQ không nên bức hại những người tin vào Pháp Luân Công

aca3972b41d750b1aef424f31dd3c499.jpg

Anh Daniel Hoàng lớn lên ở Canada cho biết: “Giờ tôi đã thấu hiểu hơn về Pháp Luân Công”

Anh Daniel Hoàng là người gốc Hoa, anh đã theo dõi cuộc diễu hành và nói: “Tôi không biết nhiều về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc bởi vì tôi đến Canada từ lúc còn rất nhỏ. Sau khi biết sự thật về việc các học viên đang bị ĐCSTQ bức hại như thế nào, giờ tôi đã thấu hiểu hơn về Pháp Luân Công.”

Anh nhận xét: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công là rất chân chính và chính trực. ĐCSTQ không nên bức hại những người tin vào Pháp Luân Công.”

Ông Cung, đến từ thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, cho biết: “Ở Trung Quốc, thật rất khó để thấy được chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi đã không biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công mãi tới khi rời khỏi Trung Quốc. Trước tiên, tôi đọc được những báo cáo về cuộc bức hại trên trang web của thời báo The Epoch Times. Ban đầu, tôi không tin nó. Nhưng sau khi tìm hiểu nhiều hơn, tôi đã thấy được những sự thật tàn nhẫn và không thể tin nổi về cuộc bức hại.”

Ông đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó sau khi một học viên giải thích cho ông lý do vì sao mọi người cần phải hủy bỏ lời thề mà họ đã thực hiện khi hiến dâng mạng sống của mình cho ĐCSTQ.

Trợ lý nghiên cứu: Tôi ủng hộ việc phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công

eca2fc06b7e877678e8543c4cde34e9f.jpg

Cô Ivy Tuong (trái), trợ lý nghiên cứu ở Trường Đại học Western Ontario, bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các học viên Pháp Luân Công

Cô Ivy Tuong, trợ lý nghiên cứu ở Trường Đại học Western Ontairo, đã xem cuộc diễu hành cùng đồng nghiệp của mình. Cô cho biết: “Cuộc diễu hành thật ngoạn mục và hòa ái, chúng tôi rất thích cuộc diễu hành này.”

“Hôm nay là lần đầu tiên tôi được nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đọc tờ rơi và rất cảm kích trước những thông tin bên trong, chẳng hạn như tầm quan trọng của việc tìm được chân ngã của một người và thông qua tu luyện và thiền định người ta có thể khiến nội tâm của mình được cân bằng.” Cô nói: “Các học viên Pháp Luân Công chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để cải thiện bản thân. ĐCSTQ không nên bức hại họ. Tôi đã ký bản kiến nghị để ủng hộ việc phản bức hại, chống lại ĐCSTQ, và chấm dứt cuộc bức hại này.”

Sinh viên quốc tế đến từ Iran: ĐCSTQ vẫn đang làm những điều tà ác

69f0c1963e928d67f98c67cec501413a.jpg

Cô Sherina (trái), sinh viên quốc tế đến từ Iran dự định sẽ tìm hiểu thêm về cuộc bức hại

Cô Sherina, sinh viên quốc tế đến từ Iran, đã xem cuộc diễu hành cùng một người bạn. Cô nói: “Một trong các giáo sư ở trường đại học của tôi là người Trung Quốc thường lặp lại những tuyên truyền của ĐCSTQ trong lớp. Nhưng hôm nay, tôi đã thấy một khung cảnh hoàn toàn khác, và hóa ra lúc nào ĐCSTQ cũng làm những điều tà ác. Trước đây tôi đã được nghe việc ĐCSTQ đã đàn áp các nhóm tín ngưỡng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe về cuộc bức hại kéo dài lâu đến vậy. Thật kinh hoàng.” Cả cô Sherina và bạn bè cô đều nói rằng họ sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại.

Cư dân Toronto: Cuộc bức hại Pháp Luân Công là không thể chấp nhận được

Ông Barry một cư dân Toronto, cho hay: “Tôi đã thấy các học viên Pháp Luân Công ở Ottawa nhiều năm trước và đã biết đến việc họ kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn sau nhiều năm đến vậy là điều không thể chấp nhận được. Tôi cũng là người có đức tin. Trước đó, các thành viên gia đình tôi đã tìm hiểu về Pháp Luân Công, và chúng tôi đều biết đến các hoạt động ôn hòa của các bạn.”

Bà Frances, theo dõi cuộc diễu hành, cho hay: “Một trong những người bạn của tôi tu luyện Pháp Luân Công. Cô ấy đã nói cho tôi biết về thiền định, về cuộc bức hại, và nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Chúa ơi! Vẫn còn có những điều tồi tệ như vậy đang xảy ra ngày hôm nay. Tôi thường cầu Chúa ban phước cho các bạn cũng như lập tức chặn đứng cuộc bức hại này lại.”

Du khách đến từ miền Trung nước Mỹ: Chủ nghĩa Cộng sản là tà ác

Một du khách đến từ Nicaragua đã nói với một học viên rằng anh đã tìm hiểu về cuộc bức hại trước đó nhưng anh ngạc nhiên khi biết rằng nó đã kéo dài đến 22 năm. Anh nói: “Tôi tin vào Chúa, và tôi biết ĐCSTQ khống chế và bức hại nhiều tín ngưỡng. ĐCSTQ đã làm nhiều điều tà ác ở Trung Quốc, đã bức hại và giết hại nhiều người dân Trung Quốc. Đúng là Chủ nghĩa Cộng sản. Chủ nghĩa Cộng sản là tà ác và ngăn cấm tự do.”

Một người qua đường đã xem cuộc diễu hành một lúc lâu. Anh đã bật khóc khi thấy những bức di ảnh của các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết. Anh cho biết: “Tôi đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công từ trước. Cuộc bức hại này đã diễn ra lâu đến vậy. ĐCSTQ thậm chí còn làm những chuyện như mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn đang còn sống. Sự cai trị của ĐCSTQ chỉ là đen tối. Nếu bạn có thể thức tỉnh, bạn sẽ biết được những sự thật này. Cuộc bức hại này phải chấm dứt!”

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp nhẹ nhàng, pháp môn này đã được hàng triệu người theo học và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/19/428368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/21/194175.html

Đăng ngày 27-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share