Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-07-2021] Ngày 20 tháng 7 năm 2021 đánh dấu 22 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Vào ngày 17 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto, Canada đã tổ chức các hoạt động, gồm mít-tinh và diễu hành, để nói với mọi người về cuộc bức hại kéo dài 22 năm của ĐCSTQ. Các hoạt động bắt đầu bằng buổi mít-tinh tại Công viên Queens bên cạnh Tòa nhà Lập pháp Ontario. Nhiều chính trị gia và giới tinh anh của Canada đã phát biểu tại sự kiện, ca ngợi phẩm hạnh của các học viên, và hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ họ, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo.

Ngày hôm đó, các học viên đến công viên từ sáng sớm và bắt đầu luyện công dưới mưa. Buổi mít-tinh bắt đầu lúc 12 giờ trưa và cuộc diễu hành bắt đầu lúc 1 giờ chiều. Cuộc diễu hành kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ.

30811e3a3fac6ea22769ebdb51b44c94.jpg

646a88fa96eebb851395b16aa1a0e349.jpg

f25aab97cf540a89221c267ed3561fcc.jpg

Một phần của các hoạt động trong ngày là màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp của các học viên ở Công viên Queens cạnh Tòa nhà Lập pháp Ontario

0eb7c8ef6014f5fd3948ba5c06142cb7.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh để nâng cao nhận thức về cuộc kháng nghị ôn hòa kéo dài 22 năm đối với cuộc bức hại của ĐCSTQ

Các học viên được khen ngợi vì đã đem đến sự ấm áp

a28afb12b9e42df65bc3c35d82ffb9e2.jpg

Luật sư Ontario ông John Parker, cựu Nghị sỹ Quốc hội Tỉnh và cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố Toronto phát biểu tại buổi mít-tinh

Luật sư Ontario ông John Parker, cựu Nghị sỹ Quốc hội Tỉnh và cựu Ủy viên Hội đồng Thành phố Toronto, đã ví các học viên Pháp Luân Đại Pháp như ánh mặt trời, mang lại cho mọi người sức mạnh và sự ấm áp. Trong khi những kẻ theo tà ác bức hại Pháp Luân Đại Pháp chỉ mang đến sự hủy diệt.

“Tôi thấy rằng thông điệp mà các bạn mang tới tỏa sáng như ánh mặt trời, thông điệp về Chân, Thiện và Nhẫn.“ Ông nói. “Cảm ơn ánh sáng của các bạn! Mong rằng các bạn sẽ luôn mỉm cười, mong rằng các bạn tiếp tục kiên trì. Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến tất cả các bạn.”

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là ánh sáng mạnh mẽ chống lại tà ác và thế lực đen tối

566d243f1327e3eb733923a706928463.jpg

Bà Thịnh Tuyết, phó chủ tịch Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ, phát biểu tại buổi mít-tinh

Bà Thịnh Tuyết, tác giả người Canada từng đoạt giải thưởng và là phó chủ tịch của Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân chủ, đã ví các học viên như ánh sáng trong bóng tối. Bà nói rằng bóng tối thể hiện cho cái ác chống lại loài người và ánh sáng thể hiện cho con người chống lại cái ác.

“ĐCSTQ là thế lực đen tối lớn mạnh nhất trong thời đại ngày nay”, bà nói, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là ánh sáng chiến đấu chống lại bóng tối. Mỗi người tu luyện, đặc biệt là những người đã hy sinh mạng sống của mình vì đức tin, chính là những người làm nên nguồn ánh sáng mạnh mẽ này.”

“Trong tương lai, khi mọi người nhìn lại khoảng thời gian này, họ sẽ thấy các bạn, họ sẽ thấy ánh sáng chói lọi trong bóng tối này. Cảm ơn các bạn!“ bà nói.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có sức mạnh, thệ nguyện và dũng khí để kiên trì trong những thời khắc đen tối nhất

0f31ce71610c9757f5722d233da8af69.jpg

Ông Consiglio Di Nino, cựu Thượng Nghị sỹ Canada, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Consiglio Di Nino, Thượng Nghị sỹ Canada đã nghỉ hưu bày tỏ sự ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc kháng nghị ôn hòa chống lại cuộc bức hại diễn ra suốt hơn 20 năm qua. Trong bài phát biểu của mình, ông nói rằng không có ngôn từ nào diễn tả chính xác chặng đường dài mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đi qua. Ông nói: “Họ có sức mạnh, thệ nguyện và dũng khí để kiên trì trong những thời khắc đen tối nhất.”

Ông chỉ ra rằng ông đã biết về cuộc bức hại ngay từ đầu và muốn gửi một thông điệp cho ĐCSTQ: “Chính quyền các ông luôn chối bỏ cuộc bức hại này đang diễn ra. Vậy, các ông đang che giấu điều gì? Hãy để truyền thông vào cuộc, nhìn nhận và nói chuyện với những nạn nhân bị tra tấn đó.”

Ông nói rằng chừng nào ĐCSTQ còn tiếp tục che giấu những việc nó đang làm, thì nó không có quyền phủ nhận (cuộc bức hại) đang diễn ra.

Ông Dinino nói rằng ông rất vui khi thấy rất nhiều người trẻ tuổi tham gia buổi mít tình, ông nói: “Họ đang kiên trì giương cao ngọn đuốc”, là thế hệ đi trước, “Chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục giúp đỡ họ.”

“Đã đến lúc ĐCSTQ phải trả lời cho những tội ác mà nó đã gây ra”

be8cfc62f0551ccd55856fc509a75338.jpg

Ông Lizon Wladslaw, cựu nghị sỹ phát biểu tại cuộc mít-tinh

Trong bài phát biểu của mình, cựu Nghị sỹ Quốc hội, ông Lizon Wladslaw, cho biết ông lớn lên ở một quốc gia Cộng sản Đông Âu. Vào thời điểm đó, đất nước ông nhận sự giúp đỡ từ các quốc gia phương Tây gồm Tây Âu, Canada và Hoa Kỳ. “Họ cũng tập trung giống như chúng ta đang tập trung ở đây ngày hôm nay để yêu cầu quyền lợi và thay đổi hệ thống Cộng sản…, và cuối cùng chúng tôi đã thành công.”

“Đã đến lúc kết thúc tội ác diệt chủng này. Điều vô cùng trọng yếu là chúng ta đang ở đây, cùng nhau nỗ lực để giúp đỡ và hỗ trợ những người bị bức hại ở Trung Quốc”, ông nói. “Đã đến lúc ĐCSTQ phải trả lời cho những tội ác của mình.”

ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những tội ác kinh hoàng phản nhân loại

27ed783c9ca38cd31793a39b02c767fd.jpg

Bà Gloria Fung, Chủ tịch Tổ chức Liên kết Canada-Hong Kong, phát biểu tại buổi mít-tinh

Bà Gloria Fung, chủ tịch Tổ chức Liên kết Canada-Hồng Kông, cho biết ĐCSTQ không chỉ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà “trong nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ còn phải chịu trách nhiệm về những tội ác diệt chủng và phản nhân loại kinh hoàng mà nó đã gây ra“.

Bà nói: “ĐCSTQ đã và đang phá hoại Canada và các nước dân chủ phương Tây thông qua thao túng, thâm nhập, đe dọa và bắt giữ con tin. Canada và các nước phương Tây đang bắt đầu nhận ra rằng ĐCSTQ là kẻ thù – về mặt quân sự, công nghệ và chính trị.”

Bà nhấn mạnh: “Đã đến lúc cần có lập trường chống lại chính quyền áp bức này! Như chúng tôi nói, đoàn kết mới có sức mạnh”, bà Fung nói,“ Tôi kêu gọi tất cả các bạn có mặt ở đây ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tham gia chiến dịch toàn cầu này, lên án chính quyền độc tài áp bức của ĐCSTQ”

Kêu gọi Chính phủ Canada tiếp tục lên tiếng vì công lý

7ee0aa0964dfd37c42f46b5118e35bec.jpg

Ông Lâm Thận Lập, học viên Pháp Luân Đại Pháp, phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Lâm Thận Lập, học viên Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng ông bị bắt năm 1999 vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, ông bị đưa đến trại lao động cưỡng bức trong hai năm và bị bắt phải lao động khổ sai. “Lao động khổ sai trong thời gian dài khiến toàn bộ cơ thể tôi bị lở loét những mảng lớn và tôi không thể ngủ được. Bất chấp tình trạng của tôi, hàng ngày họ vẫn bắt tôi phải lao động khổ sai.”

Ông tiếp tục: “Ở trại lao động, họ bắt tôi phải khám sức khỏe và ghi lại các chỉ số từ những cuộc kiểm tra khác nhau. Mục đích hiểm ác của họ là để thu thập dữ liệu và chuẩn bị để lấy nội tạng của tôi.”

Ông Lâm Thận Lập nói rằng ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên định đức tin của mình và can đảm nói ra sự thật “có thể bị giết hại để lấy nội tạng bất cứ lúc nào”.

Ông Lâm Thận Lập đến Canada vào tháng 2 năm 2002 nhờ những nỗ lực giải cứu của chính phủ Canada. Ông nói rằng chị gái ông, bà Lâm Thu Bồng 76 tuổi, bị bắt ở Trung Quốc vào ngày 29 tháng 5 năm 2020, vì kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Chị gái tôi vẫn đang bị giam giữ và đến nay chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì cả.”

“Tôi kêu gọi chính phủ Canada và tất cả những người thiện lương, xin hãy tiếp tục mở rộng vòng tay giúp đỡ. Chúng ta hãy sát cánh cùng nhau và lên tiếng để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ”, ông Lâm Thận Lập nói.

Ông Joe Chipkar, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, tại buổi mít-tinh cho biết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (ở Trung Quốc) phải chịu đựng sự phân biệt đối xử, bị bắt giữ, bỏ tù, phải chịu những cực hình tra tấn khó có thể tin nổi và bị tàn sát. Ở Trung Quốc, tung tích của hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện vẫn chưa rõ, và chúng tôi lo rằng họ đã bị ĐCSTQ giết hại.”

“Một lượng lớn bằng chứng cho thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã và đang tiếp tục bị giết để lấy nội tạng ở trong tù. Mới tháng trước, 12 báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc trong một thông cáo báo chí đã chỉ ra rằng họ vô cùng kinh hoàng trước những cáo buộc đáng tin cậy về việc ĐCSTQ giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người thuộc các tôn giáo tín ngưỡng và các nhóm thiểu số khác để lấy nội tạng của họ.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/18/428344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/21/194173.html

Đăng ngày 28-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share