Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Seattle, Washington

[MINH HUỆ 18-07-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã hội tụ tại Công viên Hing Hay Park ở khu phố Tàu của Seattle để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Các học viên đã trò chuyện với người dân địa phương về Pháp Luân Đại Pháp và ôn hòa trình diễn năm bài công pháp của pháp môn. Nhiều người đã dừng chân để ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

abf01e739f3fd66ab44057f96cf0986c.jpg

Các học viên mít-tinh tại Công viên Hing Hay Park ở Seattle và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp

0748f8eebfa4053e874dd8c3c7d3a9cf.jpg

Một cư dân địa phương ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Ba thành phố bang Washington ban hành tuyên bố kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp

ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào tháng 7 năm 1999, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ. Hàng triệu học viên có đức tin vào nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt giữ, kết án tù, tra tấn tàn bạo đến chết, và thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong suốt 22 năm qua.

Nhưng bên ngoài Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón nồng nhiệt, và đã nhận được thư công nhận, tuyên bố, chúc mừng của các cấp chính quyền trên toàn thế giới. Snoqualmie, Spokane, và Pullman là ba thành phố ở tiểu bang Washington, đã ban hành các bản tuyên bố vào tháng 7 năm 2021 để chúc mừng và vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Thị trưởng của Spokane, ông Nadine Woodward, đã viết: “Mọi người đều được hoan nghênh đến học Pháp Luân Đại Pháp, bởi nguyên lý phổ quát của pháp môn này là “Chân-Thiện-Nhẫn” đã vượt khỏi ranh giới về văn hóa, xã hội, kinh tế, và quốc gia, đồng thời tâm đại thiện đại nhẫn được các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện đã chạm đến trái tim của người dân trên toàn thế giới.

“Mặc dù các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại ở Trung Quốc vì [kiên định với] đức tin của họ từ năm 1999, nhưng có rất nhiều học viên ở các địa phương khác, trong đó có thành phố Spokane, luôn chào đón tất cả mọi người đến trải nghiệm môn tu luyện ôn hòa này.”

“Chỉ những kẻ không có linh hồn mới phạm những tội ác như cưỡng bức thu hoạch nội tạng!”

Cô Melanie chuyển từ Michigan tới Seattle. Khi cô đi qua Công viên Hing Hay Park ở khu phố Tàu để tìm một nhà hàng đậm chất Trung Hoa, cô gặp các học viên đang luyện công cùng nhau. Vì tò mò, cô đã nán lại để đọc các bảng giảng chân tướng.

d0dab11d309301cce643ecac085baa51.jpg

Cô Melanie tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp trong lúc đang trò chuyện với một học viên

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, cô Melanie, một tín đồ Công giáo, cho biết cô đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vì thế giới cần nguyên lý này.

Cô cho biết cô cảm nhận được rằng chủ nghĩa cộng sản đã xâp nhập vào xã hội Hoa Kỳ từ vài năm qua. Cô hy vọng rằng mọi người sẽ cất lên tiếng nói của mình, tương tự như việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ khi bức hại các học viên.

Cô Melanie lên án ĐCSTQ vì đã thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Chỉ những kẻ không có linh hồn mới phạm những tội ác như cưỡng bức thu hoạch nội tạng!”, cô nói. “Những người này cuối cùng sẽ bị đày xuống địa ngục!”

Cô Melanie cho hay cô sẽ cầu nguyện cho các học viên và cho cả nước Hoa Kỳ để tránh xa chủ nghĩa cộng sản. Chính sẽ luôn thắng tà khi người ta có đức tin chân chính.

“Thật tuyệt khi tin vào Chân-Thiện-Nhẫn”

Bà April và chồng bà trông thấy nhóm các học viên từ xa và nghĩ chắc có lẽ là một môn Thái Cực Quyền nào đó. Họ đã tiến lại gần hơn để tìm hiểu thêm và biết rằng đó là Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã nói cho họ về cuộc bức hại của ĐCST và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống.

Sau khi nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống, bà April đã bị sốc và hỏi xem bà có thể giúp được gì không. Bà muốn học cách phát âm các từ “Pháp Luân Đại Pháp” bằng tiếng Trung.

Bà cho biết: “Thật tuyệt khi các bạn đang tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn.” “Tất cả những người thiện lương đều có khát khao vươn tới cảnh giới Chân-Thiện-Nhẫn. Cầu Chúa luôn ở bên và bảo hộ các bạn!”

e693fab085a2589af366f3a944a82943.jpg

Bà April (ở giữa) đang tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/18/428325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/21/194174.html

Đăng ngày 26-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share