Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 15-07-2021] 22 năm trước, vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch toàn quốc đàn áp các học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc, khiến hàng ngàn học viên ở Trung Quốc bị giam cầm, tra tấn, thậm chí bị giết hại chỉ vì đức tin của họ.

Các học viên ở Úc và khắp nơi trên thế giới tiếp tục phơi bày và phản đối cuộc bức hại này bằng các hoạt động ôn hòa như kháng nghị và thắp nến thỉnh nguyện. Kể từ tháng 11 năm ngoái, thông qua thư, bài phát biểu tại quốc hội và các cuộc phỏng vấn, nhiều nghị sỹ quốc hội, các chính trị gia, và những người am hiểu công lý từ mọi giai tầng xã hội Úc đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự kiên trì của các học viên trong hai thập kỷ qua để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Nhiều nghị sỹ quốc hội Úc đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực của họ trong việc phổ biến các giá trị Trung Hoa truyền thống với những nguyên tắc đạo đức cao đẹp. Họ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những đóng góp của môn tu thiền định này trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người và mang lại hy vọng cho thế giới thông qua giá trị “Chân-Thiện-Nhẫn”.

49ded93fe18ec6710b002b78353715cd.jpg

Các học viên ở Sydney trưng biểu ngữ mang thông tin về Pháp Luân Công và biểu diễn các bài công pháp ở trung tâm thành phố Sydney hôm 17 tháng 7 năm 2020

Thượng Nghị sỹ Úc: Cuộc phản kháng của Pháp Luân Công giúp vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ

Thượng Nghị sỹ Concetta Fierravanti-Wells cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp cải thiện cuộc sống của hàng triệu người trên toàn thế giới thông qua các bài luyện công, thiền định nhẹ nhàng và nguyên tắc sống theo ‘Chân-Thiện-Nhẫn’.”

Bà nói rằng trong hai thập kỷ qua, các học viên bị bức hại, giam giữ, tra tấn, thậm chí bị giết chỉ vì kiên định vào đức tin của họ, điều này đặt ra thách thức đối với chế độ độc tài và chủ nghĩa vô thần của ĐCSTQ. Sự tàn bạo vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công là một trong những nhóm đầu tiên cảnh báo thế giới về tình trạng vi phạm nhân quyền trên diện rộng của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Bà viết: “Lòng can đảm, dũng cảm, và ý chí kiên cường của các học viên Pháp Luân Công thật đáng khen ngợi.”

Ông Eric Abetz, Thượng Nghị sỹ Liên bang Úc cho biết: “Cuộc kháng cự kiên cường chống lại cuộc bức hại của ĐCSTQ của các học viên Pháp Luân Công là động lực to lớn để vạch trần bản chất của ĐCSTQ – đó là nó sẽ tiêu diệt bất kỳ phong trào hay tư tưởng nào bị coi là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng tà ác của nó. Tuy nhiên, Pháp Luân Công đã làm được điều này bằng cách kháng cự ôn hòa và nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế.”

“Đối với những người may mắn được hưởng tự do như chúng ta, chúng ta hãy biết ơn họ. Chúng ta hãy cùng nhau can đảm đấu tranh cho tự do cùng với những người như các học viên Pháp Luân Công.”

Ông Tim Wilson, Nghị sỹ Quốc hội bang Victoria, cho biết: “Là một chính quyền duy trì quyền lực bằng bạo lực và áp lực xã hội, cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là cực kỳ tàn khốc. Về những hành động man rợ của ĐCSTQ nhằm giành quyền lực tối cao trong lĩnh vực văn hóa, tất cả các quốc gia tự do, dân chủ trên thế giới cần phải đảm bảo mọi nơi và mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.”

Ông Lyle Shelton, Nghị sỹ tương lai của Thượng viện New South Wales (NSW) vào tháng 11 năm nay, cho biết: “ĐCSTQ đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công và người Cơ đốc giáo nhiều năm qua. Kể từ sau đại dịch, thế giới đột nhiên thức tỉnh về mức độ tà ác của nó. Tôi hết sức cảm ân Pháp Luân Công đã truyền rộng sự thật và hy vọng cho mọi người cũng như mọi sự đóng góp của họ đối với nhân quyền và hòa bình ở Úc.”

Ông Sam O’Connor, Nghị sỹ Quốc hội bang Queensland, nói: “Tôi cảm ơn các học viên Pháp Luân Công, các bạn là một bộ phận của cộng đồng người đa dạng tại đây. Mỗi lần tôi gặp đại diện của các bạn, trong tất cả các hoạt động mà các bạn tổ chức, hay cách hành xử của các bạn khi tình nguyện đóng góp cho cộng đồng, ai cũng có thể nhìn thấy các bạn đang tuân theo nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Các bạn gìn giữ những giá trị cốt lõi được truyền lại từ lịch sử cổ đại và thể hiện những phẩm chất này cả trong hoàn cảnh khó khăn. Những đóng góp tích cực của các bạn cho cộng đồng sẽ không bị lãng quên.”

Ông Sameer Pandey, Ủy viên Hội đồng của thành phố Parramatta ở Sydney viết trong thư: “Tôi luôn ủng hộ nhóm người như các bạn, những người đã đóng góp để cải thiện sức khỏe và phúc lợi của cộng đồng, thúc đẩy hòa bình, hòa hợp cũng như hy vọng, hỗ trợ, và xây dựng một nền tảng đạo đức cho cộng đồng. Tôi tin tưởng rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ làm tất cả những điều này cho cộng đồng. Tôi cảm ơn và chúc mừng Pháp Luân Công đã chia sẻ với chúng tôi môn tu luyện cổ xưa dựa trên nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’.”

Ông Jess Diaz, Ủy viên Hội đồng Thành phố Blacktown ở Sydney, cho biết: “Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đưa mọi người thăng hoa lên những cảnh giới tâm linh cao hơn. Tôi cảm ơn họ đã tổ chức nhiều diễn đàn trực tuyến, các sự kiện văn hóa và các buổi luyện công ngoài trời để giúp người Úc cải thiện thể chất và tinh thần. Các học viên Pháp Luân Công đã cho thế giới thấy sự can đảm và quyết tâm của họ trong việc theo đuổi sự thật.”

Ông Indu Harikrishna, Chủ tịch Nhóm Cộng đồng Sydney, một trong những tổ chức thường dân lớn nhất ở Sydney, cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người ở khắp nơi trên thế giới rèn luyện sức khỏe, tịnh hóa tâm hồn, nâng cao ý thức đạo đức và hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống. Tôi cảm ơn các học viên Pháp Luân Công ở Sydney đã chia sẻ vẻ đẹp của việc tu luyện Pháp Luân Công với cộng đồng và tổ chức các lớp học miễn phí. Điều này mang đến cho mọi người từ các cá nhân, doanh nghiệp, các nhóm, câu lạc bộ giải trí và trường học cơ hội hiểu Pháp Luân Đại Pháp, cải thiện sức khỏe và theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Pháp Luân Đại Pháp cũng mang lại lợi ích cho xã hội Úc.”

Chủ tịch Cộng đồng người Việt Nam tại bang Queensland Úc, Tiến sỹ Cường Bùi, bắt đầu theo dõi cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc từ năm 2000. Ông nói: “Hiện nay, đạo đức của con người trong xã hội rất thấp. Nhiều người không còn quan tâm đến lương tri. Khi làm việc xấu, người ta không còn mặc cảm vì đã làm trái với lương tâm. Người ta chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt mà không đứng từ góc độ lương tri và xét về lâu dài mà cân nhắc nên hay không nên làm gì. Vì vậy, xã hội cần những người như các học viên Pháp Luân Công để nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại. Pháp Luân Công mang lại hy vọng cho thế giới.”

Nghị sỹ quốc hội bang Victoria: ĐCSTQ là kẻ thù của tất cả mọi người

Giữa tháng 11 năm ngoái, hai nghị sỹ quốc hội bang Victoria là ông Bernie Finn và ông David Limbrick lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong các bài phát biểu của họ tại Hội đồng Lập pháp Victoria.

Ông Limbrick nhận xét về các học viên: “Họ là nhóm người ôn hòa, dám can đảm đứng lên chống lại cuộc bức hại của ĐCSTQ để thực hành đức tin của họ. Tôi rất vinh dự khi biết nhiều học viên Pháp Luân Công ở Melbourne. Họ đã thể hiện giá trị ‘Chân-Thiện-Nhẫn’.”

Ông Finn nói: “Các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt, rất nhân hậu. Không có mấy chính phủ trên thế giới như ĐCSTQ đi bức hại nhân quyền một cách tàn nhẫn. Chính quyền Trung Quốc không chỉ là kẻ thù của Úc, mà còn là kẻ thù của chính công dân nước này và của tất cả mọi người.”

Ông nói ông sẽ luôn ủng hộ Pháp Luân Công và quyền tự do tín ngưỡng của họ.

Bà Tammy Franks, Nghị sỹ Quốc hội bang Nam Úc nói: “Tôi cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ một môn tập truyền thống tốt đẹp như vậy với tất cả chúng ta. Ngày hôm nay cũng như sau này, tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn để chiến đấu chống lại cuộc bức hại của ĐCSTQ. Chúng tôi biết không có cơ sở pháp lý nào cho cuộc bức hại của ĐCSTQ và nó vô cùng tàn bạo, bất công. Không ai đáng bị áp bức vì đức tin của họ. Như mọi khi, chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối những hành vi vi phạm nhân quyền này.”

Ông Đỗ Đăng Liễu, Đại diện của Việt Tân, bang Nam Úc cũng ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì những tác động tích cực đối với Trung Quốc và thế giới cũng như những nỗ lực trong việc khôi phục văn hóa truyền thống Trung Quốc. Ông nói: “Tôi vô cùng ngưỡng mộ những nỗ lực và lòng can đảm phi thường của các học viên Pháp Luân Công. Tất cả những gì các bạn làm là rất cần thiết, đáng quý và là đóng góp quý báu cho thế giới trong việc trấn áp cái xấu, thúc đẩy cái thiện. Tôi cảm ơn tất cả!“

Tiến sỹ Sev Ozdowski, người được trao tặng Huân chương Úc (AM), cũng là Chủ tịch Hội đồng Đa Văn hóa Úc, cho biết, trong quá trình làm việc lâu dài với các học viên Pháp Luân Công, ông nhận thấy họ là một nhóm người có đạo đức và kiên định. Ông cho rằng những nỗ lực của ĐCSTQ nhằm bức hại và tra tấn các học viên vì đức tin của họ là vô ích và sẽ thất bại. Ông nói, cuối cùng, Pháp Luân Công sẽ chiến thắng.

Bà Sophie York, một luật sư, nhà văn và chuyên gia về Luật Nhân đạo Quốc tế ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì đã giúp người phương Tây hiểu rằng văn hóa truyền thống Trung Quốc không phải là văn hóa của ĐCSTQ. Bà nói: “Các học viên Pháp Luân Công giúp người phương Tây hiểu người Trung Quốc và văn hóa Trung Quốc hoàn toàn khác với chế độ chính trị hiện tại (đó là hệ tư tưởng Cộng sản). Người Trung Quốc nhân hậu, nhiệt tình, nhã nhặn, cần cù, thông minh, và chu đáo. Họ không giống như ĐCSTQ không có bản chất con người, áp bức, xảo quyệt, dối trá, xấu xa, chuyên quyền và không có nguyên tắc đạo đức nào.”

“Các học viên Pháp Luân Công có sự kiên định mạnh mẽ và điều này thực sự truyền cảm hứng. Tôi sẽ không bao giờ ngừng ủng hộ các bạn cũng như các nguyên tắc của các bạn trong việc bảo vệ nhân quyền. Các bạn không chỉ phải chịu đựng sự bất công mà cả bạo lực. Thu hoạch nội tạng là tội giết người. Điều này đang xảy ra ngay trong thời đại này. Cả thế giới hãy lắng nghe và lên án ĐCSTQ vì tội ác thu hoạch nội tạng! Thủ phạm phải bị đưa ra xét xử tại tòa án quốc tế. Bất kỳ ai ở bất kỳ quốc gia nào cũng không nên mua nội tạng. Như vậy sẽ giúp chặn đứng tội ác thu hoạch nội tạng này.”

Bà nói: “Tất cả những người thiện lương trên thế giới cần chung tay chống lại cái ác. Hiện nay, ngày càng có nhiều người tìm hiểu xem chuyện gì đang thực sự diễn ra trên thế giới… Tội ác này phải chấm dứt. Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện và hành động vì điều này. Cảm ơn tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của các bạn!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tu luyện sau khi trải nghiệm những chuyển biến tích cực về sức khỏe và tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/15/428186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/19/194148.html

Đăng ngày 24-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share