Bài viết của Cổ Duy và Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-07-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh và diễu hành ở San Francisco vào hôm thứ Bảy, ngày 17 tháng 7 vừa qua để lên án cuộc bức hại kéo dài suốt 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và giải thể ĐCSTQ.

Các học viên bắt đầu các sự kiện trong ngày bằng việc trình diễn các bài công pháp trước Tòa nhà Ferry lúc 8 giờ sáng. Nhiều khách du lịch đã dừng lại xem. Một số người bắt chước theo các động tác luyện công của các học viên. Buổi mít-tinh được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng.

5bc439b33136d87e43e0756a8d7909f4.jpg

Luyện công tập thể trước Tòa nhà Ferry

673bd056b8f38e54852a05af8a263e15.jpg

b03f9c5b6079ca6bfd38d7407afe3580.jpg

c459e2309382d1ebabb4148bb1203c6d.jpg

f9a416340b79621ca78287e90b6d67f1.jpg

Mít-tinh trước Tòa nhà Ferry ở San Francisco

Cuộc diễu hành với chặng đường dài hơn 3km khởi hành vào buổi trưa từ Tòa nhà Ferry, đi qua đường Embarcadero, và đến Vườn Maritime Garden trên phố Jefferson.

Đoàn diễu hành do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu, gồm ba chủ điểm. Chủ điểm đầu tiên là “Pháp Luân Đại Pháp hảo“, gồm Đoàn diễu hành Tian Guo, nhóm giương biểu ngữ, nhóm luyện công và nhóm giương cờ. Chủ điểm thứ hai phơi bày cuộc bức hại, gồm các học viên trong trang phục tang trắng, tay cầm di ảnh của các học viên đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại. Chủ điểm này còn có các biểu ngữ với thông điệp yêu cầu chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ và đưa thủ phạm chính, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, ra công lý. Chủ điểm thứ ba kêu gọi người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để có được an toàn trong tương lai.

58194e2efb2223c43412652d58ebc10a.jpg

0993d41128528c0d671a3609e5f889f1.jpg

d5a6ce8be46d20f078a5822be92bd9eb.jpg

760675a428b50ee12f26e9bb9a33fe51.jpg

89a58349acfb59d2600b3fab20136600.jpg

2f5da6bc3b6281124842f9be74d893b4.jpg

8d2433954b36fc3d3ff9da183cf4a878.jpg

bd18f0740ca8e81687f4f09331830ebc.jpg

6ffbd4bb56742e06243a28fa8305ac13.jpg

8f030140fe7d1895f2442dedb19a4217.jpg

ed8e96d4f839e09d75149bf9cda2440b.jpg

752bbdc28cf6b0b3ba1a4376869b255d.jpg

f26c542f21f295c2da975cd1bcf93345.jpg

47d64d6388b5d3281afbde8f04448e73.jpg

352dba361c04557b65f98f289681c5dc.jpg

12e5fb55343404f96898dbd5157540b8.jpg

b9cbbcba4b45c563c6134a8771665576.jpg

0c5bcfd8f803b2ef0313f001cb03e17e.jpg

d5c47a80a221762d5e196fd490e27d77.jpg

4148fcb7654181d48a456d876190a618.jpg

a4d49c06dd0a4ac8751d7aed52fcc4c1.jpg

Các học viên tổ chức diễu hành vào ngày 17 tháng 7 năm 2021 để kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài suốt 22 năm ở Trung Quốc

Phó thị trưởng thành phố gửi thư ủng hộ buổi mít-tinh

Ông Victor Aguilar, Phó Thị trưởng Thành phố San Leandro đã gửi thư ủng hộ và khích lệ các học viên trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại. Trong thư, ông nói rằng với tư cách là người ủng hộ nhân quyền, ông lo ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Ông thực sự trăn trở trước việc tra tấn và giam giữ vô thời hạn đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mọi người, cần gây áp lực đối với những ai phải chịu trách nhiệm về những hành vi đáng xấu hổ đó.

Học viên Trương Chân Ni: Xin hãy dừng cuộc bức hại của ĐCSTQ

b85af44a5fc887f9e23cbb6bfc7d2e23.jpg

Cô Trương Chân Ni phát biểu tại buổi mít-tinh và nói rằng gia đình cô từng là mục tiêu bị bức hại

Cô Trương Chân Ni bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc vào năm 1994, kể rằng sau khi chị gái và cha mẹ cô tu luyện được vài tháng, các bệnh mãn tính của họ đều biến mất. “Mọi người xung quanh thấy chúng tôi rất khỏe mạnh và mối quan hệ với hàng xóm cũng trở nên khá hài hòa. Họ cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Tuy nhiên, sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, các phương tiện truyền thông nhà nước vu khống môn tu luyện, và toàn bộ bộ máy nhà nước của ĐCSTQ được huy động để bức hại những người vô tội. Cuộc sống bình thường của họ bị xáo trộn.

Mẹ cô Trương là giáo sư đại học. Bà bị bắt ba lần vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bị tra tấn, và sau đó buộc phải nghỉ không lương hưu. Cha cô là nhà nghiên cứu tại một viện nghiên cứu. Ông cũng bị bắt cóc, và tài khoản ngân hàng của ông bị đóng băng. Chị gái cô bị buộc phải thôi việc.

Chứng kiến ​​cách ĐCSTQ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và các phương tiện truyền thông nhà nước liên tục công khai phát sóng các tin đồn và tuyên truyền, cô Trương đã quyết định đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Cô đã gửi thư cho chính phủ để cho họ biết gia đình cô đã được thụ ích như thế nào từ việc tu luyện Đại Pháp.

“Kết quả là tôi bị còng tay và nhốt vào trại tạm giam. Tôi tuyệt thực trong sáu ngày. Sau khi được thả, tôi bị đuổi học và không thể hoàn thành chương trình đại học của mình.”

Cô nói rằng hầu hết mọi học viên Pháp Luân Đại Pháp mà cô biết đều bị sách nhiễu, bắt cóc và giam giữ. Một ngày nọ, cô hay tin rằng hai giáo sư đại học mà cô biết đã bị tra tấn đến chết. Một trong số họ là giáo sư toán học, và chồng cô bị kết án 12 năm tù. Đứa con gái bốn tuổi của họ trở thành trẻ mồ côi.

Cô Trương nói: “Đó khẳng định là thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời tôi.” Cô kể rằng cảnh sát của ĐCSTQ đã liên tục sách nhiễu, đe dọa bắt cóc và đưa họ đến trung tâm tẩy não. “Chúng tôi buộc phải rời khỏi nhà. Trong mười một năm lang bạt đó, mỗi giây phút trải qua đều phải chịu áp lực và sợ hãi cùng cực. Chúng tôi không biết cảnh sát sẽ làm gì nếu họ tìm thấy chúng tôi. Chúng tôi lo lắng rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ bị bắt một lần nữa và sẽ ‘bị mất tích’“.

ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 22 năm qua. Cuộc bức hại và giết hại tàn ác những người vô tội vẫn đang tiếp diễn.

Hiện nay, ngày càng có nhiều người hơn nữa lên tiếng vì công lý. Hơn một triệu người đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi giải thể ĐCSTQ. Cho đến nay, hơn 380 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Cô Trương Chân Ni kêu gọi mọi người sát cánh cùng nhau để ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Kỹ sư máy tính: Tôi cảm thấy sảng khoái sau khi luyện Pháp Luân Đại Pháp

7877ef397ce1c2ff5073ca1c8f6752ed.jpg

Anh Vijay Kumar

Anh Vijay Kumar từ Ấn Độ đến Hoa Kỳ, là kỹ sư máy tính tại Thung lũng Silicon. Vì gia đình anh vẫn ở Ấn Độ nên anh thường cảm thấy cô đơn và trống trải. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tìm được một công việc tốt, mua được xe đẹp và quần áo mới, nhưng những thứ vật chất này không thực sự khiến anh hạnh phúc. Anh vẫn thấy buồn và trống trải.

Năm 2018, anh gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nơi làm việc. Anh Kumar quan sát người học viên này trong vài tuần.

“Anh ấy cũng làm một công việc tương tự như tôi, nhưng không hiểu sao anh ấy rất bình tĩnh và điềm đạm. Đôi khi tôi uống ba tách cà phê mỗi ngày, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy uống cà phê. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy căng thẳng như những đồng nghiệp còn lại. Một lần, vào bữa trưa, tôi không thể không đến gần và hỏi anh ấy điều gì khiến anh ấy bình tĩnh và an hòa đến vậy? Làm thế nào mà anh có thể ngồi trước máy tính cả ngày mà vẫn điềm tĩnh như vậy? Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh Kumar kể rằng người học viên này rất từ ​​bi, rất thiện khi nói chuyện với anh. Anh ấy nói các bài tập rất dễ học và nói anh ấy có thể hướng dẫn cho tôi.

“Lần đầu tiên luyện các bài công pháp, tôi thực sự cảm thấy sảng khoái. Lợi ích ngay lập tức mà tôi cảm thấy là sự thèm ăn của tôi được cải thiện. Chỉ riêng điều này đã đủ để tôi tiếp tục học các bài công pháp.”

“Ý định ban đầu của tôi chỉ là học các bài công pháp. Nhưng nhìn thấy lợi ích của các bài tập, tôi muốn tìm hiểu thêm. Vì vậy, tôi hỏi người học viên rằng có còn điều gì khác nữa không? Anh ấy giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả tâm lẫn thân. Anh ấy bảo tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau khi đọc cuốn sách, rất nhiều nghi vấn và khúc mắc của anh Kumar được giải khai. “Tôi có thể hiểu rõ hơn thế nào là tu luyện. Đó chính là đề cao tâm tính và trở thành một người tốt, chứ không phải là vào núi sâu hay vứt bỏ mọi thứ. Tôi không cần phải rời xa gia đình của mình. Tôi có thể tu luyện trong khi làm việc và trở thành một người đàn ông tốt.”

Việc thực hành theo các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp về Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày đã mang lại cho anh những thay đổi to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh Kumar đã có thể coi nhẹ những mâu thuẫn gặp phải trong công việc và đối đãi với mọi khó khăn bằng thiện tâm và khoan dung.

Nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, anh Kumar cho biết: “Những gì ĐCSTQ làm thật tà ác. Thật quá kinh hoàng khi bức hại một cách tàn nhẫn những người chỉ muốn trở thành người tốt. ĐCSTQ quả tà ác. Cuộc bức hại này cần chấm dứt.”

Giáo sư: Thu hoạch nội tạng sống thì thật khủng khiếp

1d65c41ffab2765db4718396521c3cc4.jpg

Giáo sư Branson Herrera

Giáo sư Branson Herrera cùng vợ đang tham quan San Francisco thì thấy sự kiện của các học viên. Giáo sư Herrera nói rằng cuộc bức hại đáng phải bận tâm và ông lo ngại về việc vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Sau khi biết việc chính quyền ĐCSTQ hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên vì mục tiêu lợi nhuận, anh nói: “Thu hoạch nội tạng sống thì thật khủng khiếp. Tôi thật sự bất an trước những vi phạm nhân quyền xảy ra ở Trung Quốc. Hollywood và các công ty lớn của Mỹ nên cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ. Tôi hy vọng ngày càng nhiều người hơn nữa có thể thức tỉnh và chống lại cái ác.”

Cư dân Oakland: Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là hành vi thật tàn ác

bd6e4402744b1a30c17ad559971d211f.jpg

Cô Stevie Chevalier đến từ Oakland

Cô Stevie Chevalier, một cư dân của Oakland, ở Bắc California, đã lập tức ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ. Cô nói: “Tôi cho rằng ĐCSTQ cấm người dân tự do tín ngưỡng. Tôi thấy nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện các bài công pháp rất ôn hòa.

“Tuy nhiên, nhóm người thiện lương này lại bị bức hại ngay tại chính đất nước của họ vì không từ bỏ đức tin của mình. Điều này là hoàn toàn sai trái – vì vậy tôi đã ký bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.”

Khi biết các học viên kiên trì phản đối cuộc bức hại trong suốt 22 năm qua, cô bày tỏ sự khâm phục: “Thật không thể tin được. Điều đó cùng có nghĩa là việc giữ vững đức tin là rất quan trọng.“

“Điều cũng khiến tôi ngạc nhiên đó là tất cả những gì ĐCSTQ làm đều là bức hại nhân quyền và bức hại người dân của chính nó. Làm sao chúng ta có thể để điều này xảy ra chứ? Tôi cho rằng nhiều người biết về những hành động phản nhân loại của ĐCSTQ, nhưng đã phớt lờ vì tiền bạc và lợi ích cá nhân. Họ chọn cách làm ngơ, điều đó thật đáng buồn.”

Về tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên của ĐCSTQ, cô Chevalier nói: “Tôi đã sốc. Việc lấy cắp nội tạng để kiếm lời là hành vi thật tà ác. Mọi người cần được tôn trọng và đối xử tử tế. ĐCSTQ thật đáng khinh bỉ.”

Cô ca ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát của nhân loại. Tôi háo hức muốn hiểu và học Pháp Luân Đại Pháp để trở thành một người tốt hơn.”

Cư dân San Francisco: ĐCSTQ bức hại nhân quyền

7aa0d44bbce2684b417b55dc4fe1657e.jpg

Anh Jeremiah Strong đến từ San Francisco

Anh Jeremiah Strong, cư dân San Francisco, làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, cho biết: “Tôi đã nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc trước đây, và đã tìm hiểu, thu thập thêm những thông tin liên quan.” Anh cho biết ĐCSTQ đã tiến hành rất nhiều cuộc bức hại nhân quyền và những hành động phản nhân loại. Anh rất ủng hộ hoạt động phơi bày cuộc bức hại của các học viên.

Anh Strong nói: “Khi tôi nghe thấy tiếng nhạc ôn hòa và chứng kiến các học viên luyện công ở đây, tôi rất thích. Điều đó khiến tôi cảm thấy như mình đang được ở nhà vậy. Tôi thực sự thích các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Nó khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

Cư dân Sacramento: Cuộc bức hại lẽ ra nên phải kết thúc từ lâu

2441c8bed4608fa0b3cc21c4dd7ca269.jpg

Cô Ashlyn Watson, cư dân Sacramento

Cô Ashlyn Watson, cư dân Sacramento, thủ phủ của California, đã sốc khi lần đầu tiên nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Cô Watson nói: “Thật không thể tin được họ bị bức hại đến chết chỉ vì kiên định đức tin và trở thành người tốt. Làm sao mà điều này lại có thể xảy ra? Tôi cho rằng đó là việc làm sai trái. Họ nên được có tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên, nó vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc vào lúc này. Việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên vì lợi nhuận là điều không nên xảy ra. Thật đau lòng.”

Cô nói thêm: “Các học viên bị bức hại ở Trung Quốc suốt 22 năm qua. Điều này lẽ ra nên phải kết thúc từ lâu. Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi rất tán thành các nguyên lý này.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/18/428340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/20/194158.html

Đăng ngày 24-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share