Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 17-07-2021] Ngày 15 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức chuỗi hoạt động tại trung tâm thành phố Toronto để kháng nghị cuộc bức hại kéo dài suốt 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ căng các biểu ngữ, giảng chân tướng và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Vào buổi tối, họ tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã qua đời trong cuộc bức hại.

Những người qua đường ký tên vào các tấm bưu thiếp gửi đến ông Justin Trudeau, Thủ tướng Canada, ông Jagmeet Singh, lãnh đạo Đảng Dân chủ Mới và ông Erin O’Toole, lãnh đạo phe Đối lập chính thức và lãnh đạo Đảng Bảo thủ.

Những tấm bưu thiếp có nội dung sau: Các quan chức ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong 22 năm ròng; ĐCSTQ vẫn tiếp tục thu hoạch nội tạng của các học viên khi họ còn sống; Chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu trừng phạt những quan chức của ĐCSTQ bức hại các học viên; Chúng tôi kêu gọi chính phủ Canada áp dụng Đạo luật Magnitsky và các biện pháp khác để trừng phạt những kẻ bức hại, bao gồm cấm họ và gia đình họ nhập cảnh vào Canada và đóng băng tài sản của họ ở Canada.

f730b3c2d8ff8560c1b35c835abddc9c.jpg

3b1ad50edca8aadb7145d18793270e15.jpg

6717f15f6d03f79be933e50f3d637721.jpg

b247ab7d903c13be45ffe1ca120656e1.jpg

7dcacb58a3bfad700feff74019269f95.jpg

Các học viên căng biểu ngữ và giảng chân tướng ở trung tâm thành phố Toronto vào ngày 15 tháng 7.

b77325e60b672e036c58c480f4a2d06c.jpg

d5d0093d705d2fd50a875fb07460bb56.jpg

1bfc771771e28cda57984ac7761ea86f.jpg

a319c3777399331c0cc73d0199ee54ae.jpg

dc8fc1aa51c0947f05e5e554eb9f5113.jpg

04051215ede31c40363309b426b2b478.jpg

deff025c45a5827b7ad864444f5c8d64.jpg

Ký vào bưu thiếp gửi tới Thủ tướng Trudeau và các quan chức cấp cao khác

c87999152163b196348995ee605df793.jpg

Một người đàn ông làm việc trong chính quyền Toronto tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Nhân viên chính phủ: ĐCSTQ thật tàn ác

3a93e6b865196014359bb09cdb8c365b.jpg

Ông Carlos Gonzales đến từ Costa Rica

Ông Carlos Gonzales, đến từ Costa Rica, làm việc cho chính quyền tỉnh bang Ontario. Khi nhìn thấy các hoạt động của các học viên, ông đã dừng lại và nói , “Tôi thực sự thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cách các học viên nâng cao nhận thức vô cùng ý nghĩa. Tôi biết những gì ghi trên biểu ngữ là thật.”

Ông nói, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất lương thiện, còn ĐCSTQ rất tà ác. ĐCSTQ che giấu sự thật và lừa dối toàn thế giới. Họ bức hại các học viên và thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống để thu lợi nhuận khổng lồ. Điều này hết sức tà ác. Quả là vô nhân đạo. Không thể hình dung được – các học viên bị bỏ tù và tra tấn dã man chỉ vì đức tin của họ.”

Cuối cùng, ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp được thực hành rộng rãi, không chỉ ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Trung Mỹ, mà trên khắp thế giới. ĐCSTQ không còn có thể che giấu cuộc bức hại này được nữa. Không sớm thì muộn, mọi người trên toàn thế giới sẽ thức tỉnh. ĐCSTQ sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc làm xấu xa của nó. Nó phải bị đưa ra công lý.”

Khách du lịch: Các học viên đáng được hưởng quyền tự do tín ngưỡng

3eb94e1d20b20da46a693215d2a4e4d5.jpg

Cô Fiona Pantaleon (áo trắng, ở giữa) đến từ Alberta

Cô Fiona Pantaleon từ Alberta đến thăm Toronto. Cô nói, “Tôi thấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.”

Khi được biết mặc dù Pháp Luân Đại Pháp được tập luyện ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhưng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị ĐCSTQ bức hại trong 22 năm qua, cô nói, “Tất cả mọi người trên thế giới đáng được hưởng quyền tự do tín ngưỡng. Cuộc bức hại của ĐCSTQ thật kinh hoàng!”

Cư dân Toronto: Đã đến lúc phải giải thể ĐCSTQ

Anh Liam và vợ là cư dân của Toronto. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến lễ tưởng niệm ôn hòa của các học viên. Một học viên nói với anh Liam rằng những buổi thắp nến tưởng niệm như vậy đã được tổ chức trước lãnh sự quán Trung Quốc trong 22 năm qua.

Anh Liam nói, “Tôi từng thấy các nhóm biểu tình khác trước lãnh sự quán Trung Quốc. Họ đều rất ồn ào, nhưng hôm này là lần đầu tiên, tôi được chứng kiến một cuộc kháng nghị yên bình như vậy. Tôi không hiểu tại sao ĐCSTQ lại khởi xướng cuộc bức hại. Ngược lại, tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp là tốt.” Sau khi ký tên, cả anh và vợ đều nói đã đến lúc ĐCSTQ phải bị giải thể.

Anh Jimmy, đến từ Venezuela, ký tên vào tấm bưu thiếp để bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực phản bức hại của các học viên. Anh cho biết, “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về cuộc bức hại. Tôi nghĩ rằng điều này là hoàn toàn sai trái. Mọi người đáng được hưởng quyền tự do tín ngưỡng. Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.”

6f825b34477d42b772b551ccbe3bc9a9.jpg

Anh Jimmy đến từ Venezuela

Một người Trung Quốc đi ngang qua: Cuộc bức hại của ĐCSTQ rất nghiêm trọng

Khi một người Trung Quốc đang sinh sống tại Toronto nhìn thấy các học viên căng biểu ngữ bên vệ đường, anh hỏi, “Sao hôm nay lại có nhiều học viên đến đây vậy nhỉ?” Khi được biết đây là sự kiện kỷ niệm 22 năm ngày các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, anh nói, “ĐCSTQ thực sự tà ác. Nó giám sát hoạt động của mọi người, ngay cả những học viên Pháp Luân Đại Pháp đến đây hàng ngày. Tên của họ có lẽ đã nằm trong danh sách đen của ĐCSTQ.”

Anh còn nói, “Tôi biết việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ở Trung Quốc, người có quyền lực có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Chế độ ĐCSTQ là như thế đó.”

Một người phụ nữ Trung Quốc, tên Carina, ký vào tấm bưu thiếp để bày tỏ sự ủng hộ. Cô nói với các học viên rằng mẹ cô đến từ Quảng Châu, Trung Quốc. Mẹ cô bảo cô rằng ĐCSTQ kiểm soát mọi thứ và bức hại các học viên.

Buổi thắp nến tưởng niệm

Buổi tối hôm đó, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tường niệm. Trời bỗng nhiên đổ mưa lớn. Những người điều khiển phương tiện giao thông đi ngang qua đã bấm còi và giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ thán phục các học viên. Nhiều phương tiện đã giảm tốc độ để đọc biểu ngữ và bảng trưng bày.

c0298219f056ddeb3eebc9d64993fddd.jpg

b90961652eeba8e6bc683953057651d7.jpg

80d505ec852dafec19c5a412d845fad9.jpg

9103af2626254df2e14fa13f233e7ba8.jpg

69e566896a10972d2ba68128b2ab1bfd.jpg

Thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại.

Một người phụ nữ trẻ lắng nghe lời giới thiệu của một học viên. Cô ấy lập tức ngồi song bàn trên nền đất ướt đẫm nước mưa và cầu nguyện cho các học viên Pháp Luân Công. Đúng lúc đó, cơn mưa trở nên nặng hạt. Cô đã bị ướt sũng. Khi cơn mưa lớn qua đi, cô cho biết cô cảm thấy rất tự hào khi được tham gia cùng các học viên.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/17/428295.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/19/194150.html

Đăng ngày 24-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share