Bài viết của phóng viên Minh Huệ thường trú tại Úc

[MINH HUỆ 25-07-2020] (Tiếp theo Phần 1) Ngày 20 tháng 7 năm nay ghi dấu 21 năm từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại trên toàn quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện ôn hòa theo trường phái Phật gia dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Để tưởng niệm sự kiện này, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc đã tổ chức một cuộc mít-tinh trực tuyến kêu gọi “Chấm dứt 21 năm bức hại Pháp Luân Công” vào hôm 20 tháng 7 năm 2020.

09088fdbf0cda2a0b2b9fd1634b2296a.jpg

Các nhà lãnh đạo cộng đồng và các chuyên gia học thuật tham gia buổi mít-tinh trực tuyến: (hàng trên, từ trái sang phải) ông Peter Westmore, cựu Chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia Úc; ông Nguyễn Kiệt, giám đốc kiêm Tổng biên tập Thời báo Thiên An Môn và Chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Úc; bà Sophie York, luật sư người Úc và chuyên gia luật nhân đạo quốc tế; (hàng dưới, từ trái sang phải) Giáo sư David Flint AM, người từng được trao tặng Huân chương Úc (Order of Australia) và là học giả pháp lý; ông Bon Nguyen, lãnh đạo Cộng đồng người Việt Nam tại bang Victoria, Úc; ông Paul Folley, Tổng giám đốc Tổ chức Tài sản Gia đình Truyền thống Úc (tổ chức TFP Úc); ông Andrew Bush, nhà vận động nhân quyền đồng thời là phó Chủ tịch Hiệp hội Cải thiện Thính giác Úc (Better Hearing Australia).

Trong bài phát biểu của mình, các nhà lãnh đạo cộng đồng và các học giả đã ca ngợi sự dũng cảm kiên cường của các học viên Pháp Luân Công trong việc chống lại cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ trong 21 năm qua. Các diễn giả cũng khen ngợi các học viên là công dân tốt nhất của xã hội và đại diện cho sự hồi thăng đạo đức ở xã hội Trung Quốc.

Cựu Chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia Úc: Các học viên Pháp Luân Công can đảm ghi lại những tội ác của ĐCSTQ

d33e046c98d00e307446cc6cf0a6a5c3.jpg

Ông Peter Westmore, cựu Chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia Úc

Ông Peter Westmore, cựu Chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia Úc, một cơ quan nghiên cứu nổi tiếng của Úc, phát biểu rằng ĐCSTQ đã phạm tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng hàng loạt trong cuộc bức hại tàn bạo và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công. Ông cho hay, ông ủng hộ việc các học viên Pháp Luân Công ở các nước phương Tây bảo vệ các học viên ở Trung Quốc vì các học viên ở Trung Quốc đã can đảm ghi lại những tội ác kinh hoàng này.

Ông cho biết: “Ngày 20 tháng 7 năm 1999 sẽ sống mãi trong lịch sử nhân loại như một ngày ô nhục. Vào ngày hôm đó, hàng chục triệu công dân yêu chuộng hòa bình, tuân thủ luật pháp của Trung Quốc đã trở thành kẻ thù của nhà nước. Và sau đó toàn bộ nguồn lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, của nhà nước Trung Quốc, đã được huy động để xóa bỏ nhóm người có đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, đức tin mà tôi cho rằng những người văn minh trong mọi xã hội đều ủng hộ và tin tưởng.”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi xướng việc giết hại các học viên Pháp Luân Công một cách dã man và tàn bạo để lấy nội tạng của họ cung cấp cho ngành thương mại cấy ghép. Và một điều đáng tiếc là chế độ ở Bắc Kinh đã tùy ý sử dụng tất cả mọi công cụ, bao gồm quân đội, cảnh sát, những người quản lý hệ thống nhà tù và thậm chí cả ngành y tế đều tham gia vào quá trình giết hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công để thu hoạch nội tạng của họ.”

Ông nhớ lại: “Lần đầu tiên tôi nghe đến sự việc này, tôi đã không tin. Nhưng khi tôi tìm kiếm trên Google và nhập hai từ, Trung Quốc và cấy ghép, thì ngay lập tức xuất hiện hết trang web này đến trang web khác bằng tiếng Anh nói về việc các bệnh viện ở Trung Quốc quảng cáo nội tạng có sẵn cho cấy ghép.”

“Và trên thực tế, một số trang thậm chí còn nói rằng nếu ca cấy ghép tạng không thành công, bệnh viện sẽ có thể cung cấp nội tạng khác trong vòng vài tuần. Tôi xuất thân từ gia đình làm trong ngành y và biết rằng ở Úc, những người chờ đợi để được ghép nội tạng thường phải đợi nhiều tháng, thường là hàng năm. Khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi biết rằng chỉ có một cách duy nhất để duy trì nguồn cung cấp nội tạng, đó là bằng cách giết người.“

Ông cũng nói về cuốn sách Báo cáo Minh Huệ: Cuộc bức hại Pháp Luân Công 20 năm ở Trung Quốc như một bằng chứng cho thấy cuộc bức hại được tiến hành một cách có hệ thống.

Tổng biên tập Truyền thông Trung Quốc khuyên mọi người thoái ĐCSTQ

824c5e28621d4033ddc4fff14bd89471.jpg

Ông Nguyễn Kiệt, giám đốc kiêm Tổng biên tập Thời báo Thiên An Môn và Chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Úc

Ông Nguyễn Kiệt, giám đốc kiêm Tổng biên tập Thời báo Thiên An Môn và Chủ tịch Đảng Dân chủ Trung Quốc tại Úc, cho biết: “21 năm bức hại đã cho chúng ta thấy bản chất thực sự của ĐCSTQ, và hệ tư tưởng mà Đảng này ủng hộ là trái với các giá trị phổ quát.”

“Chúng ta nên ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và yêu cầu chính quyền cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

“ĐCSTQ đã phá hoại đạo đức xã hội và kích động lòng thù hận ở Trung Quốc thông qua bạo lực và chuyên chế. Đảng đã bưng bít đại dịch virus corona, dẫn đến việc virus lây lan khắp thế giới. Cho đến nay đã có hơn nửa triệu người chết vì nhiễm virus. Chúng ta vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của đại dịch này.”

Ông Nguyễn Kiệt nhận xét rằng ĐCSTQ nguy hiểm cho toàn thế giới. Ông kêu gọi các thành viên của ĐCSTQ thoái Đảng và nói mỗi quốc gia nên cắt đứt quan hệ với chính quyền ĐCSTQ.

Lãnh đạo cộng đồng người Việt tại Úc: Chính quyền ĐCSTQ là mối đe dọa đối với nền dân chủ toàn cầu

d2f00f928c35ca4aad954868392a277b.jpg

Ông Bon Nguyen, Lãnh đạo Cộng đồng người Việt tại bang Victoria, Úc

Ông Bon Nguyen, Lãnh đạo Cộng đồng người Việt tại bang Victoria, Úc cho biết: “ĐCSTQ không bao giờ tuân thủ bất kỳ công ước quốc tế nào mà nó đã ký.”

Ông nói lịch sử đã cho thấy ĐCSTQ là một kẻ cai trị tàn bạo, như thảm sát sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn và đàn áp người dân Tây Tạng. Ông cho biết, chính quyền này đã bức hại dã man các học viên Pháp Luân Công trong 21 năm qua, tra tấn họ trong các trại lao động và nhà tù, và thậm chí còn tiến hành thu hoạch nội tạng sống.

Ông Nguyen cho hay mặc dù ĐCSTQ đã bức hại công dân Trung Quốc trong nhiều năm, nhưng thế giới tự do đã không giúp đỡ những nạn nhân này với lý do là không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

“Nếu chúng ta tiếp tục hành xử như vậy, thì những gì đang xảy ra ở Hồng Kông hiện nay sẽ xảy ra với chúng ta,” ông cảnh báo.

“ĐCSTQ sát hại chính công dân của mình trong khi chứng tỏ với thế giới rằng họ là một siêu cường. Chúng ta phải cảnh giác rằng sự tồn tại của chính quyền ĐCSTQ sẽ đe dọa nền dân chủ và quyền tự do của chúng ta. Chúng ta phải dũng cảm đứng lên và kiên định với các giá trị của mình, đồng thời tăng cường cảnh giác đối với ĐCSTQ.

“Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ của mình bằng một câu nói từ rất lâu rồi: nếu bạn không hiểu Đảng cộng sản khi bạn 20 tuổi, thế thì bạn không có trái tim; nhưng đến năm 40 tuổi, nếu bạn không rời bỏ Đảng cộng sản, thì bạn không có trái tim [hoặc] bộ não.”

4ae0d0b116a43528e68a76ad591e2fc1.jpg

Ông Andrew Bush, nhà vận động nhân quyền kiêm phó Chủ tịch Hiệp hội Cải thiện Thính giác Úc (Better Hearing Australia).

Ông Andrew Bush, nhà vận động nhân quyền kiêm phó Chủ tịch Hiệp hội Cải thiện Thính giác Úc, cho biết: “Các quốc gia hùng mạnh trong lịch sử nhân loại, như Đế chế La Mã, đã bị sụp đổ bởi đàn áp nhân quyền.”

Ông hy vọng ĐCSTQ sẽ biến mất để Trung Quốc có thể trở thành một quốc gia dân chủ, sau đó, các học viên Pháp Luân Công có thể hưởng tự do như họ có ở Úc.

Học giả pháp lý: Úc nên hợp tác với các quốc gia khác nhằm thúc giục ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại

5bd9c769b23d2c38328f99ca30267b34.jpg

Giáo sư David Flint AM, người từng được trao tặng huân chương Úc (Order of Australia), Học giả pháp lý, và Giáo sư luật danh dự

Giáo sư David Flint AM, người từng được trao tặng huân chương Úc, cho biết ĐCSTQ tùy tiện kết tội những người bất đồng ý kiến trong khi coi thường sự thật, ông còn cho biết thêm rằng những nạn nhân bị kết án này là nguồn cung cấp ngày càng nhiều nội tạng cho Đảng.

“Không thể có chuyện nguồn nội tạng đó đến từ một hệ thống hiến tặng tự nguyện. Chúng đến từ nạn buôn bán người sống. Những người trẻ tuổi, đáng khâm phục, và các học viên Pháp Luân Công đang bị bắt. Họ bị tra tấn, và bị mổ khi còn sống. Nội tạng của họ bị lấy ra và họ qua đời. Đây là một điều khủng khiếp. Đây là một tội ác chống lại loài người.”

Ông chỉ ra rằng trong đại dịch virus corona, Đài Loan đã áp dụng các biện pháp tốt nhất và chỉ có bảy người chết vì virus mặc dù Đài Loan có vị trí địa lý gần với Trung Quốc Đại lục. Ông nói, Đài Loan đã kiểm soát thành công virus vì họ không tin tưởng vào ĐCSTQ.

Ông kêu gọi tất cả người dân Úc và các nước phương Tây khác cùng nhau hợp tác để thúc giục ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

Luật sư người Úc: Sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Công thật đáng khâm phục

963c39dbc77c22f3cc0abb0a0baa0e8c.jpg

Bà Sophie York, luật sư người Úc và chuyên gia luật nhân đạo quốc tế

Bà Sophie York, luật sư người Úc và chuyên gia luật nhân đạo quốc tế, phát biểu: “Đây là một buổi mít-tinh trực tuyến quan trọng. Nó ghi dấu 21 năm đau khổ đối với các học viên Pháp Luân Công.”

Bà York đã trích dẫn câu ngạn ngữ Latinh “Lex iniusta non est lex” trong bài phát biểu của mình, có nghĩa là “Luật pháp bất công không phải là luật”.

“Làm sao Trung Quốc có thể tự xưng là Cộng hòa Nhân dân nếu người dân của nó đang bị áp bức một cách vô nhân đạo?” bà hỏi. “Tất cả con người đều có quyền suy nghĩ, lương tâm, tín ngưỡng, quyền được tự do, tự do kết giao, quyền sinh con, quyền sở hữu tài sản riêng…Và điều tự nhiên nhất trên thế giới là con người được quyền có đức tin.”

“Cách đây 21 năm, vào giữa năm 1999, Phòng 610 kinh hoàng được thành lập với mục đích giám sát việc điều phối và tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công. Kể từ đó, nhiều công dân Trung Quốc mẫu mực, hàng trăm nghìn người vô tội đã bị giám sát, bắt bớ, cải tạo lao động, hoặc thậm chí cầm tù.“

“Nhưng sự bất công và phẫn nộ không dừng lại ở đó. Như chúng ta đã nghe tòa án độc lập ở Vương quốc Anh, do Ngài Jeffery Nice QC chủ trì vào năm 2018, kết luận nạn thu hoạch nội tạng vô nhân đạo đối với các học viên Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn.”

Bà York kêu gọi toàn thế giới lên án những hành vi tàn bạo này.

“Vì sự quản lý yếu kém của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước virus corona chủng mới đã gây ra đại dịch COVID-19, khiến cho sức khỏe và sự an toàn của toàn thế giới bị đe dọa. Hàng triệu người đã bị nhiễm bệnh. Hàng trăm ngàn người đã chết. Nhiều người nữa sẽ chết. Nếu mức độ nghiêm trọng và tàn khốc của đại dịch này không thể đánh thức thế giới trước bản chất vô nhân đạo của chế độ cộng sản Trung Quốc, thì điều gì mới có thể đây?”

Cuối cùng, bà cho biết mặc dù bà không thể đích thân tham gia các buổi tụ họp ngoài trời như những năm trước, nhưng bà cần phải bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vì đã kiên trì phản đối cuộc bức hại này. Bà cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các học viên Pháp Luân Công ở Úc và Trung Quốc.

“Không ai trong chúng ta sẽ dừng lại cho đến khi cuộc bức hại kinh hoàng này kết thúc, cuộc bức hại Pháp Luân Công này. Một ngày nào đó nó sẽ kết thúc, và đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của những người tốt, những người không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”

Tổng giám đốc TFP Úc lên án chế độ độc tài của ĐCSTQ

a060818fec35aa95806ef74bca31cd85.jpg

Ông Paul Folley, Tổng giám đốc tổ chức TFP Úc

Ông Paul Folley, Tổng giám đốc tổ chức TFP Úc, cho biết vài triệu học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng cuộc bức hại kéo dài suốt 21 năm chỉ vì đức tin của họ. Ông nói: “Tội ác thu hoạch nội tạng sống vẫn đang tiếp diễn. Nhưng chính quyền ĐCSTQ hiện đang thực hiện nó một cách rất bí mật.”

“ĐCSTQ là một hệ thống chính quyền dựa trên những triết lý sống phản tự nhiên và phản nhân văn. Nó coi con người không phải là người, mà là đơn vị sản xuất. Không ai được sống cho bản thân hay cho gia đình họ, mà chỉ sống cho nhà nước. Theo đó, mọi công dân Trung Quốc đều là tài sản của nhà nước, có nghĩa là tài sản của đảng cộng sản. Điều này thật khó hiểu đối với người Úc, nhưng chúng ta cần phải hiểu điều này.”

“Bởi vậy, không có nhân quyền ở Trung Quốc. Các quan chức của ĐCSTQ không tin vào nhân quyền, mà chỉ tin vào bản thân họ. Trong 70 năm cai trị của ĐCSTQ, hơn 60 triệu người đã bị giết, nhưng những người cầm quyền ĐCSTQ rất tự hào về điều này.”

Ông nói nếu người dân Úc chấp thuận điều đó, thì ĐCSTQ cũng sẽ tước đoạt nhân quyền tại Úc. Hiện nay, người dân Úc đang tỉnh ngộ và nhận ra rằng “cuộc xâm lược thầm lặng” của ĐCSTQ đang đe dọa chủ quyền, tự do và cách sống của người dân Úc.

Ông chỉ ra rằng ĐCSTQ có vẻ hùng mạnh, nhưng thực ra nó chỉ là một gã khổng lồ với đôi chân bằng đất sét; nó cần vốn và sự trợ giúp từ phương Tây để tồn tại, vì vậy nó không thể tồn tại lâu dài.

“Hôm nay, chúng ta ở đây. Tất cả chúng ta, tất cả chúng ta tụ họp dù thuộc các tín ngưỡng khác nhau và những đảng phái chính trị khác nhau, nhưng cùng kề vai sát cánh để chống lại chế độ độc tài toàn trị khét tiếng đã gây ra đau khổ và chết chóc cho rất nhiều người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/25/409574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/3/186172.html

Đăng ngày 19-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share