Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 24-07-2020] Hôm 18 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã hội tụ tại Hallplatz ở thành phố Nuremberg để ghi dấu 21 năm Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Nuremberg là thành phố lớn thứ hai của bang Baviria thuộc liên bang Đức. Đây là nơi có Cơ quan Lập pháp thời Đức Quốc xã và trở thành địa điểm mà các quan chức Đức Quốc xã bị xét xử sau Thế chiến thứ 2. Nơi đây cũng là địa danh có tác phẩm điêu khắc ngoài trời nổi tiếng “Con đường Nhân quyền”.

Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, các học viên Đức thường tổ chức các sự kiện ở Nuremberg để nâng cao nhận thức về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc Đại lục.

Năm nay, có thể thấy nhiều biểu ngữ lớn màu vàng với những dòng chữ: “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Nói Không với Trung Cộng”, “Chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống do nhà nước hậu thuẫn”, cũng như biểu ngữ quen thuộc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Hai quầy thông tin được phủ vải bạt màu xanh có rất nhiều tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công.

322a30a2b370e12a27a61a202097c79d.jpg

a14f10ba9b33b4faa72cdbdc1fee3024.jpg

ccdf82e0aeaf54bd30810dbb69dfaf35.jpg

4ef87d467fc94a8e1956160d5e5abfde.jpg

ffa31ed3951d8a7efe6de122a31d4a40.jpg

e32d8f8cc05856308aca8639471fd56e.jpg

ab1dda51c979eba69955d64036f0bd9e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công hội tụ ở Nuremberg, hôm thứ Bảy, 18 tháng 7 năm 2020

Trong thời gian diễn ra sự kiện này, một số học viên Pháp Luân Công giương các biểu ngữ, trình diễn các bài công pháp, và một số đứng bên các quầy thông tin để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Họ nói cho người đi đường biết đến những tội ác của ĐCSTQ đã phạm phải trong suốt cuộc bức hại, như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Vì dịch bệnh virus corona ở Nuremberg, các học viên không được phép phát tặng tờ rơi nhưng mọi người có thể tự lấy tài liệu cho mình. Bất chấp những hạn chế này, rất nhiều người vẫn chủ động đến gần hai quầy thông tin của Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm; nhiều người đã biết sự thật về cuộc bức hại. Có khá nhiều người ký tên vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Cụ ông cao tuổi: “Tôi thán phục các bạn”

Sau khi tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại, một cụ ông đã xúc động trước những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên. Cụ ông nói: “Tôi thán phục các bạn!” rồi cúi đầu trước các học viên.

Cụ ông đã ký tên vào bản kiến nghị, sau đó lấy thêm vài cuốn tài liệu và cho hay cụ muốn tặng tài những liệu này cho bạn bè của mình ở viện dưỡng lão nơi cụ đang sống. Cụ đã vẫy tay chào các học viên lúc rời đi.

Một người Thổ Nhĩ Kỳ sống lưu vong ở Đức cho biết anh đã từng nghe nói đến cuộc bức hại từ một học viên Pháp Luân Công vài năm trước đây và đã tự mình tìm kiếm thông tin. Anh tin rằng Pháp Luân Công bắt nguồn từ tín ngưỡng truyền thống của Trung Hoa và có một lịch sử lâu đời, trong khi đó, chủ nghĩa cộng sản chỉ mới thâm nhập vào Trung Quốc vài thập kỷ trước và là một thứ gì đó xa lạ đối với người Trung Quốc.

Anh lấy mỗi loại tài liệu một bản, kể cả tài liệu ở các ngôn ngữ khác nhau. Anh nói anh muốn đọc tất cả chúng và cũng sẽ chuyển chúng cho các đồng nghiệp là người nước ngoài sinh sống tại Đức. Sau khi trò chuyện cùng với các học viên một lúc lâu, anh đã hỏi các học viên để anh có thể cầm biểu ngữ mang dòng chữ” “Nói Không với Trung Cộng”. Anh đã giữ biểu ngữ này đến khi sự kiện kết thúc.

Anh Alen Orekovic, một cư dân của Nuremberg, đã ký tên vào bản kiến nghị. Anh nói chuyện với một học viên khá lâu. Anh đã từng nghĩ rằng Trung Quốc là một quốc gia thịnh vượng. Tuy nhiên, từ khi dịch virus corona bùng phát, anh nhận ra rằng chế độ cộng sản Trung Quốc đã bịt miệng những ai nói ra sự thật. Sau khi tìm hiểu chân tướng cuộc bức hại, anh nói điều đó là vô nhân đạo và anh đã bị sốc khi biết nạn thu hoạch nội tạng sống là có thật.

Một cặp đôi trẻ bước tới quầy thông tin. Người đàn ông cho biết anh cảm thấy có trách nhiệm phải ký vào bản kiến nghị, và bạn gái của anh cùng mới xem một bộ phim tài liệu về cuộc bức hại vài ngày trước.

Một phụ nữ trẻ người Trung Quốc gọi cho các bạn của mình ngay sau khi cô thấy quầy thông tin của các học viên. Cô bảo với họ rằng cô thấy các học viên Pháp Luân Công đang thiền định ở Đức. Cô cũng chụp ảnh để chia sẻ với các bạn của mình.

Sự kiện kéo dài chỉ khoảng 4 giờ đồng hồ, nhưng nhiều người đã tìm hiểu được chân tướng, chia sẻ mối quan ngại của họ, và thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người đã giơ ngón tay cái lên tán dương các học viên.

Một tuần trước đó, vào ngày 11 tháng 7, các học viên cũng đã đến Erlangen, Đức để giảng chân tướng tại Quảng trường Erlangen Civic. Erlangen là một thành phố kết nghĩa của Nuremberg, nơi có trường Đại học Erlangen-Nuremberg. Trường đại học này có rất nhiều sinh viên người Trung Quốc bị tuyên truyền của ĐCSTQ đầu độc. Các học viên thường xuyên đến đó để giảng chân tướng cho những sinh viên Trung Quốc này.

68e9cfd69a0626a88d39854658609fb8.jpg

db0d4d7ee02f1d124b6b47179e729f1e.jpg

Các học viên giảng chân tướng trên Quảng trường Erlange Civic, hôm 11 tháng 7 năm 2020


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/24/409534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/2/186148.html

Đăng ngày 10-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share