Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-07-2021] Ngày 10 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức loạt sự kiện ở công viên Hermann Park, để nói với mọi người về cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào đức tin của họ. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Vào buổi tối, họ tổ chức lễ thắp nến để tưởng nhớ những học viên đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Luyện công chung thu hút sự chú ý

Buổi luyện công chung của các học viên bắt đầu lúc 5 giờ chiều bên cạnh hồ nước. Nhiều người qua đường đã dừng chân để xem. Có ba, bốn nhân viên cảnh sát đã dừng lại và mỉm cười khi xem màn trình diễn các bài công pháp của các học viên. Dòng người cứ liên tục đến hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

50ec8c875a615b01a011bd61444d860a.jpg

2156f81ff878c5ca03cf24589e8c0593.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại công viên Hermann Park ở Houston, Texas ngày 10 tháng 7 năm 2021

Bị cuốn hút bởi âm nhạc êm dịu, anh Jean cùng vợ đã dừng chân để xem các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc một số thông tin mà các học viên trưng bày, họ đã hỏi về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Đặc biệt, anh Jean muốn biết thêm về chữ Nhẫn. Bà Chu, một học viên nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại suốt 22 năm qua. Các học viên tu chữ Nhẫn bằng việc ôn hòa nâng cao nhận thức và kêu gọi công chúng trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Trong cuộc sống thường ngày của mình, các học viên đều xem nhẹ lợi ích cá nhân.

Anh Jean cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời. Các bài công pháp thật duyên dáng.” Hai vợ chồng họ đã muốn học các bài công pháp ngay lúc đó. Một học viên họ Vương đã hướng dẫn họ các bài công pháp đứng. Sau khi luyện các bài công pháp, anh Jean chia sẻ: “Tôi thấy thật thư giãn, thoái mái, và tràn đầy năng lượng. Môn tu luyện này thật là tốt.”

Vợ của anh Jean cho hay: “Tôi cảm thấy cơ thể mình được thanh lọc và tràn đầy năng lượng.” Cô cũng hỏi: “Mỗi ngày cần bao nhiêu thời gian để luyện các bài công pháp?”

Ông Vương nói với cô rằng cô có thể thu xếp luyện các bài công pháp tùy theo hoàn cảnh của bản thân và với ông, ông thường tọa thiền trong một giờ. Cặp vợ chồng này đã truy cập trang web falundafa.org trên điện thoại của họ.

89bccb733cfa13f2be9effa7970eef1a.jpg

Học viên họ Vương (đầu tiên bên trái) hướng dẫn vợ chồng anh Jean luyện các bài công pháp

Ký tên ủng hộ Pháp Luân Công

Một số học viên đã phân phát tài liệu thông tin và thu thập chữ ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Sau khi nhận được các tờ rơi, nhiều người đã lên án cuộc bức hại. Một người đàn ông trung niên nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là rất tốt và không nên bị bức hại.”

Thắp nến tưởng niệm

00d366a45a8a8650236d59cb805011d6.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến để tưởng nhớ các đồng tu đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc

Trong khoảng thời gian từ 8 đến 10 giờ tối, các học viên đã tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm. Các học viên đã xếp chữ “tưởng niệm” bằng tiếng Trung bằng những cây nến thắp sáng và trưng bày ở phía trước. Phía sau, mỗi học viên trên tay cầm một vòng hoa cùng di ảnh của một học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết.

Bà Khương nhìn bức di ảnh của cô Tất Đại Hồng. Bà cho hay cô ấy cùng chồng của cô có quen biết chồng bà Khương là ông Lưu, bà nói: “Cô Tất Đại Hồng đã bị bắt trong lúc đang nói với mọi người về Pháp Luân Công. Hai đứa con của cô đã bị bỏ lại mà không có mẹ. Cô Tất qua đời ngày 1 tháng 9 năm 2005, lúc cô mới chỉ 37 tuổi.

Kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, hàng trăm nghìn học viên đã bị giam giữ, kết án, và thậm chí là bị bức hại đến chết.

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp nhẹ nhàng, pháp môn này đã được hàng triệu người theo học và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/15/428184.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/18/194129.html

Đăng ngày 20-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share