Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2021] “Khu Chuyển hóa” được thành lập tại Nhà tù Vọng Lĩnh ở tỉnh Hồ Nam vào tháng 10 năm 2017 đã sử dụng những hình thức tra tấn khác nhau để cố gắng buộc học viên từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Một số lính canh tự hào tuyên bố: “Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công.”

Các chương trình chuyển hóa của khu Số 10

“Khu Chuyển hóa” nằm trong khu Số 10, đây là khu nhà tù an ninh cao, các chương trình cưỡng bức “chuyển hóa” được sử dụng để buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình.

Ở trên tầng hai của tòa nhà chính, mỗi phòng rộng khoảng 12m2 có bốn giường tầng cho 8 người. Ban quản lý khu Số 10 có hệ thống giám sát trong đó mỗi học viên bị ba tù nhân giám sát trong phòng 24h một ngày. Từng cử chỉ và lời nói của học viên đều bị giám sát. Các tù nhân còn lấy mọi lý do để đánh đập, lăng mạ và tra tấn học viên. Họ cùng buộc học viên “thú nhận” tội của họ.

Với mục tiêu buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ, chương trình “chuyển hóa” gồm các quy trình tẩy não cũng như tra tấn thân thể. Các học viên bị buộc phải xem và nghe các chương trình tuyên truyền, đọc các bài báo bôi nhọ Pháp Luân Công và sau đó phải viết báo cáo tư tưởng. Các khẩu hiệu phỉ báng Pháp Luân Công được dán ở khắp nơi. Gần đây, học viên đã bị buộc phải hô khẩu hiệu phỉ báng Pháp Luân Công trước mỗi bữa ăn, nếu không thì không ai được phép ăn. Họ thường phải hát những bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Học viên không có tự do cá nhân, làm bất cứ điều gì họ cũng phải xin phép. Nếu tù nhân không cho họ sử dụng nhà tắm, họ phải đi vệ sinh ra quần. Họ thường bị cấm ngủ. Họ cũng không được phép tự do suy nghĩ. Học viên thường được yêu cầu báo cáo từ tưởng và nếu họ vẫn nói rằng Pháp Luân Công là tốt, họ sẽ bị tra tấn không ngừng.

Để phản bức hại, một số học viên đã tuyệt thực. Lính canh chỉ đơn giản là đợi vài ngày và sau đó đưa các học viên tới bệnh viện để tiêm thuốc độc. Ông Đàm Mỹ Lâm (nam) đã tuyệt thực 23 ngày và bị tiêm thuốc nhiều lần.

Phương thức tra tấn “Dạng chân”

“Dạng chân” là một trong những phương thức tra tấn tàn bạo nhất. Chân của nạn nhân bị kéo ra thành một đường thẳng. Nó rất đau đớn và dây chằng thường bị rách, đôi khi còn dẫn đến tàn tật vĩnh viễn. Sự đau đớn dữ dội khiến học viên hét lên trong đau đớn. Lính canh còn gọi phương thức này là “giết lợn.” Học viên Hồ Văn Khuê (nam), ngoài 30 tuổi ở thành phố Thường Đức đã trở nên mất tự chủ sau khi chịu đựng hình thức tra tấn này và cuối cùng anh đã bị bệnh rối loạn tâm thần.

“Dạng chân” trở thành một chiến thuật ưa thích vì nó không để lại dấu vết tra tấn và gây nên sự sợ hãi cho học viên. Nhà tù còn hoàn thiện thêm kỹ thuật này bằng cách điều chỉnh nó đối với từng cá nhân. Một số người bị đau rất lâu trước khi hai chân của họ bị kéo thẳng hàng. Khi những người khác không đau nhiều vào thời điểm đầu, lính canh sẽ ép chân của họ thành đường thẳng và sau đó kéo chân lên trên cho đến khi họ bị đau. Lính canh sẽ dừng lại tại điểm rất đau và sau đó từ từ tăng thêm áp lực.

2007-10-31-duesseldorf-02--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Dạng chân

Tăng cường tra tấn trước khi mãn hạn tù

Học viên Dương Quân (nam), ngoài 40 tuổi ở thành phố Trường Sa tốt nghiệp Đại học Hồ Nam. Ông bị đưa đến khu Số 10 vào ngày 25 tháng 9 năm 2020. Ông bị ba tù nhân trẻ, cao lớn và khỏe mạnh giám sát và tra tấn. Các tù nhân buộc ông đứng (hay ngồi xổm) trong thời gian dài, không cho phép ông đi vệ sinh và đánh đập ông tàn bạo. Hai tháng trước khi án tù của ông Dương mãn hạn, lính canh còn tăng cường tra tấn ông.

2010-9-26-featurephotos-64--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Đánh đập

Anh Tào Kim Long, ngoài 30 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc tốt nghiệp Đại học Sơn Đông. Năm 2017, anh bị buộc phải đi tiểu trong hội trường. Sau đó, lính canh đã đẩy anh Tào vào từng phòng và làm nhục anh, họ nói “Học viên Pháp Luân Công Tào Kim Long đi tiểu trong hội trường.”

Vào ngày 8 tháng 8 năm 2019, ông Hứa Vận Viêm đã bị tra tấn tàn bạo vì ông hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ông bị nhốt trong cái lồng dây rộng một mét vuông và bị buộc phải ngồi yên trên một quả bóng bơm hơi và đặt hai tay lên đầu gối. Nếu ông từ chối, ông sẽ bị tra tấn “Dạng chân.”

Vào giờ ăn buổi tối, ông bị nhốt vào phòng bốn mét vuông có một chiếc bàn bê tông và một bồn tiểu lớn. Mỗi ngày ông chỉ được cung cấp nửa bát cơm và một cốc nước. Trời mùa hè, nhưng ông không được phép thay quần áo nên nó đã bốc mùi hôi thối. Các lính canh đi qua phòng giam của ông đều phải nín thở.

Thủ phạm:

Lý Cương (李刚), lính canh Nhà tù Vọng Lĩnh

Lưu Thiểu Lương (刘少良), lính canh Nhà tù Vọng Lĩnh

Bài liên quan:

Tra tấn “dạng chân” tại Nhà tù Vọng Lĩnh

Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Nhà tù Vọng Lĩnh ở tỉnh Hồ Nam

Hồ Nam: Một người đàn ông bị cầm tù và tra tấn ba năm vì tìm cách giải cứu một học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/1/427578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/13/194068.html

Đăng ngày 23-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share