Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-05-2021] Năm ngoái, trang web Minh Huệ đã đăng những câu chuyện bi kịch của 100 gia đình ở Trung Quốc. Nhiều thành viên, nếu không phải là tất cả, của những gia đình này đã bị bức hại, bắt giữ, bỏ tù, hoặc bị buộc phải rời nhà ra đi để trốn cảnh sát.

Những bi kịch này không phải xảy ra bởi vì ai đó đã phạm tội, mà những gia đình này đã bị nhắm tới chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Gia đình ông Đồng Thụy Thanh là một ví dụ nữa.

Ông Đồng, 76 tuổi, từng là một quan chức ở Sở lao động thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Hơn 20 thành viên trong gia đình 4 thế hệ của ông đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả là nhiều người đã trải nghiệm được sự cải thiện sức khỏe và đề cao tinh thần.

Vì điều đó mà 16 thành viên gia đình của ông Đồng đã bị ĐCSTQ bức hại. Ngay cả cháu gái của ông cũng không được tha, cháu đã bị giữ làm con tin khi cảnh sát cố gắng bắt ông Đồng.

Cả gia đình được chứng kiến những lợi ích về mặt sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Em gái của ông Đồng, bà Đồng Tồn Thư, bị bệnh Meniere, mất ngủ, hay quên, đau đầu, huyết áp thấp và viêm khớp. Khi căn bệnh Meniere của bà bị nặng, bà không thể ăn, uống và phải nằm trên giường nhắm nhắt trong nhiều ngày. Do bệnh viêm khớp mà bà cần phải có sự giúp đỡ để đứng lên sau khi ngồi. Bà đã thử nhiều loại thuốc và cách chữa dân gian khác nhau nhưng bệnh tình không cải thiện nhiều.

Sau khi bà đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên vào tháng 9 năm 1995, bà cảm thấy rằng trí não bà đột nhiên minh bạch. Sức khỏe của bà tiếp tục được cải thiện khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà có thể leo 5 đoạn cầu thang trong khi sách một túi gạo lớn. Bà không còn bị bất cứ bệnh tật nào nữa và trở thành một người phụ nữ vui vẻ.

Chồng của bà cũng bắt đầu tu luyện sau khi chứng kiến những biến đổi lớn ở bà. Bệnh dạ dày nghiêm trọng của ông cũng sớm biến mất.

Ông Đồng được truyền cảm hứng từ người em gái và em rể mình và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tất cả hơn 10 loại bệnh tật mà ông từng bị trước kia cũng được chữa lành.

Con trai ông bị viêm thận, khiến cho toàn thân anh bị phù. Khi anh được điều trị ở bệnh viện, cô của anh (bà Đồng) đã mang cho anh một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Anh đọc sách và cảm thấy tràn đầy năng lượng. Sau đó anh đã xuất viện. Ở nhà, anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và chứng phù của anh đã biến mất.

Ông Đồng Thụy Thanh bị bức hại

Khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Đồng đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Sau khi ông trở về nhà, cơ quan ông đã giam ông trong nửa tháng. Họ lại giam ông vào ngày 1 tháng 10 năm 2000, vì ông từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Hơn 10 cảnh sát đã lục soát nhà ông Đồng vào lúc 5h sáng vào ngày 30 tháng 7 năm 2001 khi ông đang ở cơ quan. Họ tịch thu máy in và tất cả các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp của ông và tống tiền ông 3000 nhân dân tệ. Cảnh sát cũng lục soát nhà của em gái ông.

Cảnh sát bắt ông vào ngày 2 tháng 3 năm 2003 và tịch thu máy photocopy của ông. Sau đó ông bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức trong trại lao động.

Ông Đồng đã nghỉ hưu vào năm 2008 và có kế hoạch mua một căn hộ ở quê ông tại huyện Đại Minh, tỉnh Hà Bắc để ông có thể chăm sóc người mẹ già của mình. Cảnh sát ở Đại Minh đã sách nhiễu ông.

Hai cảnh sát đến kiểm tra căn hộ của ông vào ngày 7 tháng 3 năm 2008, đóng giả làm nhân viên quản lý tòa nhà cần đọc đồng hồ đo nước của ông. Ngày hôm sau, hơn 20 cảnh sát đi trên 5 xe cảnh sát đến đột nhập vào nhà ông. Họ tịch thu của ông máy tính, máy in, hơn 50.000 tệ, thẻ gửi tiền ở ngân hàng với 60.000 tệ, thẻ ngân hàng để nhận lương và một chiếc áo da đắt tiền.

Lúc đó ông Đồng không có ở nhà. Sau đó cảnh sát đã bắt con dâu của ông, cô Bạch Thuận Phong, và 3 đứa con của cô (hai gái một trai) làm con tin. Họ đã còng tay cháu trai 14 tuổi tại sở cảnh sát trong cả ngày. Họ yêu cầu cậu bé nói cho họ biết những học viên Pháp Luân Đại Pháp khác mà cậu biết.

Cảnh sát giam giữ con dâu của ông Đồng và con gái nhỏ của cô vào ngày hôm sau và để cháu gái lớn và cháu trai về nhà tìm ông Đồng. Họ nói rằng ông Đồng phải tự nộp mình để đứa cháu gái nhỏ của ông được thả.

Cảnh sát sau đó đã bắt và giam ông Đồng. Sau đó họ thả cháu gái ông và giữ 20.000 tệ trong số 50.000 tệ mà họ tịch thu của ông.

Ông Đồng sau đó được phóng thích, nhưng cảnh sát lại đến nhà ông vào ngày 23 tháng 4 năm 2008 để tìm ông. Họ đưa ông vào danh sách truy nã. Mẹ của ông, đã gần 90 tuổi, vô cùng kinh hãi và không ăn được gì.

Cảnh sát đã bắt ông ở huyện Nam Lạc, tỉnh Hà Nam vào ngày 10 tháng 7 năm 2011. Họ đưa ông đến một trại lao động cưỡng bức trong 1 năm. Sau đó chính quyền đã kết án ông 7 năm tù vào năm 2012, và ông bị đưa đến trại tù ở thành phố Trịnh Châu tỉnh Hà Nam vào ngày 4 tháng 5 năm 2012.

Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu ông Đồng sau khi ông được phóng thích. Vào khoảng tháng 10 năm 2020, chính quyền đã giữ lại 180.000 tệ tiền lương hưu của ông, với cái cớ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đi tù không được trả lương hưu trong thời gian bị giam.

Bà Đồng Tồn Thư, em gái ông Đồng bị bức hại

Bà Đồng Tồn Thư, ngoài 50 tuổi, sống ở huyện Đại Minh với gia đình. Bà đã từng làm việc ở thành phố Hàm Đan.

Bà, chồng bà và con gái bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 2000. Sau khi họ trở về nhà, cảnh sát đã bắt bà và đưa bà vào trại giam. Bà được bảo lãnh tại ngoại 2 tháng sau đó, và cảnh sát đã tống tiền 5000 nhân dân tệ của gia đình bà.

Con trai ông Đồng Thụy Thanh bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 2001 khi đang lái xe taxi vì có các đĩa VCD chứa thông tin về Pháp Luân Đại Pháp ở trong xe. Cảnh sát đã lục soát nhà anh và lấy đi tiền mặt, TV và đầu đĩa DVD.

Cảnh sát sau đó đã bắt vợ anh gõ cửa phòng bà Đồng ở một tầng khác trong cùng tòa nhà vào lúc 5h sáng. Sau khi bà Đồng mở cửa, cảnh sát đã ập vào, lục soát nhà bà và tịch thu của bà tiền mặt, điện thoại di động, và máy photocopy. Một nhóm cảnh sát khác cũng đồng thời lục soát nhà ông Đồng Thụy Thanh.

Cảnh sát đã đưa bà Đồng, con trai bà, ông Đồng, con trai ông, và một người cháu trai của ông Đồng đang ở nhà ông vào lúc đó đến một đồn cảnh sát. Cảnh sát còng tay và cùm chân bà Đồng khi thẩm vấn bà.

Sau khi thẩm vấn, con trai bà Đồng được bảo lãnh tại ngoại; ông Đồng cũng được bảo lãnh tại ngoại sau khi bị phạt 3.000 tệ. Con trai ông bị án 2 năm lao động cưỡng bức.

Bà Đồng bị tạm giam trong hơn 1 năm trước khi bị kết án 5 năm tù bởi tòa án quận Tùng Đài vào năm 2003.

Vào khoảng cùng thời gian bà Đồng bị bắt, cảnh sát cũng đến trường trung học mà con gái bà đang học để sách nhiễu cô nhiều lần vào tháng 7 năm 2001. Con gái bà kinh sợ và phải bỏ học. Nhưng cảnh sát vẫn không để cô yên. Họ đã bắt cô vào ngày 27 tháng 9 năm 2001, và giam cô tại trại tạm giam huyện Đại Minh. Cô được phóng thích ngày 12 tháng 3 năm 2002, sau khi bố cô trả cho cảnh sát 8.500 tệ tiền bảo lãnh.

Cảnh sát đã cố gắng bắt chồng bà Đồng là ông Hoàng Kiện Linh vào mùa đông năm 2004. Họ đến nhà ông nhiều lần nhưng không tìm thấy ông. Cảnh sát lại bắt con gái ông và giam cô trong 1 tháng. Cô đã trả 5000 tệ tiền bảo lãnh khi cô được phóng thích. Việc sách nhiễu và bắt giam các thành viên của gia đình đã khiến bố ông Hoàng rất lo buồn. Cụ ông 81 tuổi này đã đã sớm qua đời.

Cảnh sát đã bắt ông Hoàng tại cửa hàng tạp hóa của ông ngày 5 tháng 8 năm 2008 và lục soát nhà ông. Họ tịch thu của ông các cuốn sách Pháp Luân Công, một máy photocopy, 300 tệ tiền mặt và một chiếc cặp da. Ông bị kết án 18 tháng lao động cưỡng bức 2 ngày sau đó.

Khi ông Đồng lại bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2011, bà Đồng cũng bị bắt vào ngày 2 tháng 9 vì đi đến đồn cảnh sát để đề nghị họ phóng thích anh trai mình. Cảnh sát nói rằng họ đã đưa tên bà Đồng vào danh sách truy nã sau khi bà trốn thoát vào năm 2008.

Những người thân của hai anh em ông Đồng, bao gồm người mẹ già 90 tuổi của họ, đã đến sở cảnh sát để yêu cầu phóng thích họ. Cảnh sát đã từ chối và cố gắng đuổi họ đi. Người mẹ già kiên quyết ở lại. Hai cảnh sát đã lôi bà ra ngoài.

Bà Đồng đã bị án 15 tháng lao động cưỡng bức vào ngày 9 tháng 9, một tuần sau khi bà bị bắt.

Việc bức hại các thành viên khác của gia đình ông Đồng

Cảnh sát đã cố gắng bắt giữ ông Đồng vào năm 2008. Không thể tìm thấy ông, họ đã bắt con dâu ông làm con tin. Vì cô từ chối từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, cảnh sát đã khép cô vào án 2 năm lao động cưỡng bức.

Ông Đồng ở với cô con gái vào tháng 10 năm 2010 sau khi cô có con. Ông đã bị tố cáo với chính quyền vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó cảnh sát đã bắt con rể ông và đưa anh vào một trại lao động cưỡng bức trong 1 năm.

Một người em gái khác của ông Đồng đã bị buộc phải từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp dưới sức ép. Sức ép tinh thần đã làm tổn hại đến sức khỏe của bà và bà đã qua đời vào tháng 5 năm 2005.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/28/426216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/4/193938.html

Đăng ngày 20-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share