Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-06-2021] Trước kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phòng 610 ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đã kích hoạt lại trung tâm tẩy não địa phương nhằm ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ. Các học viên bị hăm doạ giam giữ thời gian dài hoặc cắt lương hưu nếu họ từ chối ký tên vào các tuyên bố bảo đảm.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trung tâm tẩy não được thành lập vào năm 2000 và được bên ngoài biết đến là “Trường Khoa học Vận động”. Trong hai thập niên qua, nhiều học viên, gồm cả các nữ học viên mang thai, đã bị bắt và bị đưa đến trung tâm tẩy não. Nơi này đã thuê bọn côn đồ để đánh đập các học viên.

Đây là vài thủ đoạn do trung tâm tẩy não dùng trong quá khứ:

1. Cố ý tạo ra tiếng ồn.

2. Đèn sáng bật cả ngày lẫn đêm.

3. Đánh đập và tra tấn các học viên từ chối chuyển hoá. Các học viên bị đe doạ rằng nếu họ không “chuyển hoá” trong vòng một hoặc hai tháng, họ sẽ bị đưa đến một nhà tù ở Thành Đô và lương hưu của họ sẽ bị cắt.

4. Các học viên bị ép phải xem truyền hình vào buổi tối với hai chân duỗi thẳng, nếu không họ sẽ bị nghi ngờ là đang tập các bài công pháp của Pháp Luân Công.

5. Các học viên bị ép phải viết xuống mọi hoạt động xã hội mà họ tham gia tính đến hiện tại. Những người phụ trách thật sự muốn các học viên phản bội lẫn nhau. Nếu một người không viết ra tên của bất kỳ học viên nào, người đó sẽ bị xem là “chuyển hoá” giả và không được thả.

6. Các học viên bị chụp hình và quay phim trước khi được thả. Họ bị lệnh phải lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp và Nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí, trong hơn hai phút và phải đáp ứng một số yêu cầu khác. Họ cũng bị buộc phải trả một số tiền lớn như là chi phí sinh hoạt.

7. Chính quyền tiếp tục giám sát các học viên sau khi họ trở về nhà và không cho họ liên lạc với đồng tu. Họ bị yêu cầu phải xin phép người của văn phòng dân cư để được ra ngoài, và phải viết ra địa chỉ, người liên lạc, đơn vị công tác và số điện thoại của nơi đến. Chính quyền cũng sẽ đến nhà của các học viên khoảng một năm sau đó để kiểm tra xe liệu họ có thực sự “chuyển hoá” không.

Các học viên bị bức hại

Ông Hạ Vĩ bị bắt vào năm 2000. Trên đường đến trung tâm tẩy não, ông đã bị cảnh sát đánh đập đến chết. Khi đó ông 56 tuổi.

Bà Khuông Dư Lương, ngoài 50 tuổi, đã bị còng tay vào cửa sổ chỉ với các ngón chân chạm đất. Bà trở nên hốc hác sau đó. Bà qua đời vào ngày 14 tháng 6 năm 2005 do bị đầu độc bằng thuốc không rõ nguồn gốc và bị tra tấn.

Ông Tiếu Chí Lâm bị thương nặng khi bị giam ở trung tâm tẩy não. Tháng 11 năm 2003, ông bị lừa và lại bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Ông bị bức hại cho đến khi yếu ớt và suy sụp tinh thần. Ngày 13 tháng 11 năm 2004, ông qua đời ở tuổi 50 do bị bức hại.

Bà Lý Đình Phương bị mất trí nhớ sau khi bị giam ở trung tâm tẩy não. Bà qua đời vào ngày 13 tháng 11 năm 2011.

Bà Quách Trung Bích và bà Nhan Tiểu Đông cũng bị tra tấn và bị tống tiền bởi trung tâm tẩy não.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/11/426853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/10/194022.html

Đăng ngày 22-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share